1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meomunhunchuotchu, 05/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Anh ạ!
    Mình có vui vẽ ko anh? Có hạnh phúc không anh?
    Hôm nay chúng ta về nhà anh, hôm nay em sẽ ra mắt gia đình anh sau hơn 1 năm quen và yêu nhau. Em nghĩ gì biết không anh?
    Không hiểu vì sao mà đợt này đêm nào em cũng khóc, khi mỗi ngày phần hạnh phúc của em quá nhiều nhưng nhận ra đâu đó người em yêu sao lại mềm yếu thế. Anh ngược hẳn với em đúng không anh? Em thì từ bé đã xa gia đình và tự bươn chải để tự lập còn anh thì như một công tử vậy. Gia đình anh cũng ko hẳn giàu nhưng lại ít con nên anh được chăm rất tốt, cuộc sống của anh cũng cứ bình thường. Nhưng ngay cả chuyện tình cảm anh cũng vậy ư? Hôm qua em có cuộc nói chuyện điện thoại với Lan người yêu cũ của anh, em không hiểu thế nào nữa, bỗng nhiên em muốn có một người để chia sẽ và em gọi cho ấy. Đấy là một cô gái tốt và yêu anh chân thành, cô ấy cũng như em vậy. Chỉ có điều chỉ vì không dứt khoát trong chuyện tình cảm và gia đình mà một lần anh làm cô ấy khổ. Mối tình đầu của cô ấy nên đến tận bây giờ cứ làm người con gái ấy day dứt.

    Đúng ra em ko nên nói chuyện làm gì, không nên biết đến cô ấy nhưng mà sao anh lại thế hả anh? Khi nhà anh đi xem tuổi và thấy 2 người ko hợp nhau thì anh chia tay ngay. Và rồi chuyện của mình, quê em ở xa, cái này em chưa bao giờ giấu anh, từ khi chưa biết em thì anh H cũng đã nói anh biết quê em rồi. Em không giấu việc em ở Quảng Bình cũng như ko chọn được quê hương mình sinh ra. Sao ko cân nhắc từ trước hả anh? Để đến lúc này, khi mà em hỏi anh đã nói với gd là quê em ở xa chưa thì anh im lặng và rồi anh nói anh chỉ sợ gia đình phản đối mỗi chuyện đó thôi. Em biết nhưng anh làm em rất thất vọng, mình đã nói đến chuyện làm đám cưới, bố mẹ em có bắt anh phải về quê đón dâu đâu? Nhà em còn chủ động bảo em là em làm việc lâu ở HN thì nên tổ chức cưới ở đây rồi bố mẹ sẽ ra, nhà em cũng có bắt anh về QB ở đâu mà lại thế? Sao khi quyết định gắn bó cả đời với em anh không một lần chính chắn mà suy nghĩ về việc này, liệu tình yêu anh dành cho em có lớn đến mức giúp anh thuyết phục bố mẹ không hả anh? Nếu em là cô gái có nhiều thiếu sót trong cuộc sống em sẽ thay đổi nhưng nếu bắt em thay đổi quê hương mình thì làm sao em làm được.

    Anh nói rằng chưa biết cả nhà sẽ phản đối thế nào, nhưng em cảm thấy anh làm sao ấy. Chúng ta cùng tuổi, anh sinh trước em mấy tháng, người ta nói rằng con trai 83 thì không quyết tâm bằng con gái. Em chẳng hiểu thế nào nữa, bỗng dưng em ước gì chúng ta mạnh mẽ lên để vượt qua mọi rào cản nhưng mà sao người đồng hành của em lại thế hả anh? Em phải làm gì nhỉ? Gía mà tất cả đừng xãy ra, ước gì đừng có những ngày tháng hạnh phúc ấy ... với bản tính của em thì em đã tát anh một cái khi anh nói "anh không đáng để em hy sinh như thế". Không người phụ nữ nào nghĩ là họ hy sinh khi người họ yêu vui vẽ cả, em làm mọi việc không phải là cho anh mà cho em đấy. Khi yêu anh thì thấy anh cười và thấy anh vui no là điều hạnh phúc nhất của em rồi.
    Sao em mâu thuẫn thế nhỉ?
  2. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện buồn, mình thì chỉ mong có thêm 1 thứ 7, chủ nhật để có thể phóng 100km về tung tăng với em mà không thể, chợt đến rồi chợt đi xa, nếu như chưa gặp thì mình đâu có buồn như thế này. Nhưng mình không hối hận.
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình có cô bạn từng ở trong hoàn cảnh của bạn, nghĩa là người yêu không quyết đoán, chỉ biết nghe lời mẹ. Bà ấy thậm chí chưa 1 lần nhìn mặt, tiếp xúc với cô ấy, chỉ nghe đồn cô ấy học ở 1 trường khá nhiều tai tiếng... mà đã nhất quyết ko cho con trai yêu. Anh con trai ấy cũng buồn, nhưng ko có bất kỳ một hành động níu kéo nào.

    Rồi sau này, cô ấy xin được vào một Trung tâm nghiên cứu của Qu.ốc H.ội... Thấy thế, bà mẹ lại tiếp tục cho yêu. Cô bạn mình vì quá yêu anh này nên đồng ý. Giờ họ đã cưới nhau. Thật ra cô ấy là người mạnh mẽ, nên việc lấy một người không chủ động cũng không phải là vấn đề, cô ấy có thể quyết thay chồng mọi việc, vì bà mẹ chồng thì ở quê, có sống cùng 2 đứa đâu.

    Tuy nhiên, nếu là mình thì mình chạy xa, bởi việc đảm đương mọi việc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái chính là Không Thể có được sự chia sẻ, thấu hiểu của chồng đối với những vất vả mà người phụ nữ sẽ gặp trong cuộc sống! Tủi thân và cô đơn lắm!

    CÒn bạn thì sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ! Mình không có ý khuyên bạn chia tay. Nhưng nếu như tiếp tục, và nếu như gặp phải sự phản đối của gia đình người yêu, bạn phải thật mạnh mẽ và khéo léo để hướng người yêu theo ý mình!
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
  5. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này