1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

........................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Soilacdan, 20/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    1. Miệng và viết thì là trách móc, nhưng theo mình, đó là sự nuối tiếc và đau xót --> nỗi đau tâm lý này làm cho Soilacdan ko dám tin tưởng vào những người phụ nữ xung quanh nữa, vì sợ đến một lúc nào đó sẽ phải chịu đựng nỗi sợ hãi tương tự.

    2. Thực ra nỗi đau khó có thể so sánh. Chỉ có thể so sánh tâm lý người này mạnh hơn hay người kia mạnh hơn thôi bạn ạ. Bạn có nghĩ là người ở lại sẽ rất đau đớn và hối hận không @}

    3. Khi nỗi buồn và sự sợ hãi xâm chiếm, con người ta ko quan tâm đến việc mình có bị thiệt thòi hay không... Thiệt - hơn để làm gì? Có lẽ họ nghĩ vậy...

    Tóm lại, nếu Soilacdan đã nói là mọi chuyện là QK thì hy vọng mọi thứ chỉ là QK và kỷ niệm mà thôi. 8 - 10 năm có thể chưa đủ thì hy vọng 12 - 15 năm, hoặc nhanh hơn nữa, sẽ khác.

    Phải có một quyết tâm ghê gớm mới vượt qua được sự sợ hãi và định kiến của bản thân. Anh / chị / em nào có theo dõi topic này, đã từng sợ một con vật (chuột, gián, sâu...) hay âm thanh (tiếng sột soạt của giấy, tiếng kim loai va chạm...) hay bất kỳ một hiện tượng nào đó mà có thể quyết tâm để vượt qua nỗi sợ hãi này :)

    Mình NÓI thì cũng hay phết. AQ mà lị... [r24)]
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    chắc chém gió đây
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình sợ cô đơn
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Là trò này này:

    Soilacdan: "Đàn bà là gì? Là những con người bị tình cảm lấn át hết lý trí, ko bao giờ chịu suy xét thấu đáo, chỉ làm những người xung quanh đau khổ mà thôi."
    Soilacdan: Tôi phát ngôn đúng đắn lắm.

    Anxiety: "Chủ topic là ai? Là một người bị tình cảm lấn át hết lý trí, không bao giờ chịu suy xét thấu đáo, chỉ làm chính mình đau khổ mà thôi."
    Soilacdan: Bạn phát ngôn nhầm lẫn rồi.

    =)) Khôn thế. Chơi cha người ta thế. Bố đời thế. Mình nói sao mình cũng cho là mình đúng, người khác nói trái ý mình thì là nhầm. =)) Đúng là loại người tình cảm lấn át hết lý trí, không chịu suy xét thấu đáo. =))
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ko tranh luận với đàn bà :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao bạn biết >:)
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chủ topic biết tớ không? Nhưng rất có khả năng đấy chứ.
    Câu chuyện của bạn và câu chuyện của đại ka tớ, có phần giống nhau
    Suy nghĩ của bạn và của ka ka tớ cũng thế
    Thế nên.........
    Mình chỉ biết bạn là một mem của ttvn, cũng lang thang khắp nơi
    Biết từ khi cái nick của bạn tung hoành giang hồ rồi :)) :P
    Quẳng gánh lo âu đi mà vui sống.
    Cuộc sống mà..............:)
    Chúc một ngày vui vẻ nhá
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có tranh luận cũng ko nổi (thực tế mà)


    Đàn bà là ai? ~X
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Haha, tks bạn, mình quẳng mọi thứ từ lâu roài, giờ tươi lắm :D. Nếu có duyên thì sẽ gặp bạn ;)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, không tranh luận với đàn bà. Đàn ông cao hơn phụ nữ 1 cái đầu thì chỉ nhăm nhăm đi buộc tội phụ nữ này nọ, thể hiện hận này hận nọ thôi, không thèm lắng nghe hay thông hiểu cho phụ nữ, thế nó mới cao cấp. Chứ tranh luận làm gì thành ra bằng vai phải lứa với phụ nữ. Phỏng ạ?

    Mà chắc chưa có vị phụ nữ nào trong đời bạn dạy bạn cách biết gọi phụ nữ là "phụ nữ" phải không? Nên bạn vẫn còn ở đẳng cấp nhầm nhọt rằng từ tương ứng của "đàn ông" là "đàn bà." Đẳng cấp này thì còn biên soạn thêm nhiều topic sến kiểu này lắm. =))

    Cao cấp thật, suy nghĩ cao cấp thật, nỗi hận cũng cao cấp thật, lý do nỗi hận cũng cao cấp thật, topic sến cũng sến cao cấp thật. =))

Chia sẻ trang này