hix... chị đi tự thú đi, hổ dữ cũng k ăn thịt con, thật sự bỏ đứa con khi là bào thai chưa có tim chưa thành hình ng em thấy tội lỗi lắm rồi, em k nghĩ là mình có thể làm thế với gương mặt ngây thơ , đnág yêu của chính con mình, chị nên đi gặp bác sĩ đi...
Mình đã đọc đi đọc lại tâm sự của bạn. Bạn đáng trách, và cũng vô cùng đáng thương. Có 2 người mà bạn nên tìm gặp ngay, lần lượt nhé: 1. Bác sỹ tâm lý 2. Luật sư
Dù bạn có thật sự bị bệnh tâm lý, tôi cũng không sao gạt bỏ được ấn tượng ghê sợ. Trước hết bạn nên đến bác sĩ tâm lý, sau đó nhờ đến luật sư, và đi tự thú, nếu ko cả cuộc đời bạn phải sống trong dày vò. Nếu bạn không làm những gì có thể để thoát khỏi sự ám ảnh này, tôi tin bạn sẽ phải chịu hậu quả do chính tội ác của mình gây ra
Thật ghê rợn , ngay cái nick cũng ghê rợn , bạn nên đi khám tâm thần ngay đi , cái này thuộc về tâm thần chứ không phải tâm lý , nếu không nhiều người khác sẽ là nạn nhân tiếp theo của bạn .
Vào chùa , vào chùa rồi thì nghiệp quả vẫn bám sau lưng , chị có thể lừa mình , lừa người , nhưng o lừa nổi quỷ thần hai vai , o lừa nổi con chị đâu. Chị nghĩ đơn giản rằng chị cứ giả vờ sám hối mong con chị lên cõi tịnh độ thì cháu sẽ lên được sao ? Chị nghĩ ông bà chị ở đâu , ngoại trừ vẫn lang thang đau khổ trong cõi trung ấm này để mà còn tiếp tục liên hệ được với chị ? Nếu chị là con chị , và con chị là chị , theo chị chị sẽ nghĩ gì , chị sẽ vui vẻ tha thứ cho người sẽ giết mình chứ ? Giết 1 con kiến cũng là giết , giết 1 con người cũng là giết , dù có làm như nào ấy vẫn là tội lỗi của chị , chị định vào chùa để làm gì , mong tìm được sự thanh thản cho mình ư ? Vậy xin nói luôn , dù chị có quay mặt vào tường diện bích 10 năm thì chị cũng o chạy thoát khỏi bóng ma đấy đâu , dù khi thức hay mơ , dù chị có mang kinh , mang mõ ra mà gõ cật lực , thì rồi chị vẫn o thoát khỏi đâu . Đầu thú là tự mở đường thoát cho mình đấy , thần phật nào tha thứ nổi cho chị khi chị chưa dám đối diện với cái sai , để tự tha thứ cho mình . Dũng cảm 1 lần mà sống như 1 con người đích thực đi , đừng phí hoài cuộc đời đã cho chị 1 thân xác để chị tự mình dìm xuống hố bùn nữa . Nghiệp chướng.....