1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5h45'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candle008, 23/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ rằng có một ngày con sẽ mồ côi. Không tưởng rằng có một ngày con không còn nhìn thấy ba trên cuộc đời này nữa. Vậy mà, ngày ấy đã đến với con và gia đình mình vào một chiều thứ bảy cuối năm định mệnh.

    Đã bao lần con muốn đặt bút viết cho ba nhưng cũng vì thói lười biếng nên cứ hẹn hết lần này đến lần khác. Giờ đây, trong đêm thinh lặng, những ký ức yêu thương tràn về trong con như dòng nước mắt thi nhau tuôn rơi khi ba đã xa con mãi mãi.


    Ngày bé, con luôn tự hào với chúng bạn vì ba hay ẵm và cõng con đi khắp mọi nơi. Con nhớ hồi đó, mỗi lần cúp điện ba lại cõng con đi xem tivi ké trên nhà bác vì nhà mình không có bình xạc điện. Trong bóng tối, con vắt vẻo trên lưng ba và âm thầm đếm từng cái cống rãnh nhỏ cắt ngang đường, cứ đến cái thứ 18 là con lại vui mừng vì biết rằng đã đến nơi và sắp được xem những bộ phim hay.

    Đến năm học cấp II, ba vẫn hay cõng con đến nhà bạn bè chơi. Có một tối trời mưa lớn lắm, con rúc trong chiếc áo mưa dày phủ kín và nghêu ngao trên lưng ba đến lúc về nhà. Lúc đó, con đã cảm nhận được niềm hạnh phúc pha trộn giữa cái lạnh lạnh của nước mưa và sự ấm áp của tình ba yêu con.

    Rồi lên cấp III, ba không còn cõng con nữa vì con đã lớn và ba đã có xe máy. Ba nói với má rằng, ba sợ đi với con lắm vì con hay đòi mua đồ chơi mà ba thì không thể lúc nào cũng đáp ứng được cho con.
    Ngày con thi tốt nghiệp, ba chở con trên chiếc xe vespa già nua hay tắt máy. Con thương ba lắm mỗi khi trông thấy ba cặm cụi thổi thổi cái bugi đến hết cả hơi mà xe vẫn không nổ máy. Ba lúi húi lôi đồ nghề sửa xe giữa đường trong khi trời đang mưa tầm tã, mặt mũi ba lấm lem vì dính dầu nhớt, con cầm cặp che mưa cho ba mà lòng đau đớn khi lần đầu tiên con nhìn thấy tóc ba đã điểm bạc.

    Đến khi con ra đời rồi đi làm, cuộc sống cuốn con xa dần vòng tay yêu thương của ba. Những cuộc vui cùng bạn bè làm con chai sạn tình cảm gia đình và không còn đủ thời gian dành cho ba yêu dấu của con. Có một đêm như đêm nay, con đã không thể ngủ và khóc thật nhiều vì nỗi ân hận xót xav. Và đúng 5h sáng hôm sau, con đã khoanh tay đứng trước ba và xin ba tha thứ.

    Đêm nay, con cũng đang chờ trời sáng để được đứng khoanh tay trước ba và xin ba thứ tha cho sự vô tâm của con gái. Con đang chờ đến 5h45 phút mỗi sáng để được nghe tiếng ba gọi con dạy đi làm. Con đang chờ để được nhìn thấy nụ cười quen thuộc. Con đang chờ ba la con. Con đang chờ những đòn roi nghiêm khắc ba dạy con nên người...Con chờ đợi tất cả những gì thuộc về ba...Con sợ cái thời khắc 5h45 phút mỗi sáng khi đồng hồ báo thức vang lên, con yên tâm tắt đi để nướng thêm vì biết chắc rằng ba sẽ gọi con. Vậy mà đã 3 ngày con chờ hoài, chờ hoài mà sao ba chẳng gọi con, ba ơi...ba ơi...
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Bây h đôi khi lại thấy nhớ , thấy thèm cả trận đòn mà bố dạy mình ... H chẳng ai làm điều đó nữa ! Bố ngày càng già đi , càng yếu hơn .. Dần dần rồi đến những câu nói với bố cũng khó khăn ... Tôi mong bé lại , cái thời tôi chẳng biết gì .. Tôi mong nghe cả câu mắng tôi ..

    Tôi yêu bố mẹ từ những lúc âu yếm tôi , tôi yêu bố mẹ cả từ lúc họ dạy dỗ tôi .. Tôi yêu tất cả những gì bố mẹ tạo ra tôi và cái cách họ dạy tôi để tôi đc như bây h !

    Cũng thật nhớ cái thời gian bố mẹ gọi mình dậy sớm , những bữa sáng đúng 7h .. Đến bây giờ vẫn thế , và mong nó dài mãi ...
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Bạn viết rất hay,giầu cảm xúc,mình thích!.Bạn à,con người ta đến một lúc nào đó sẽ phải dời xa nhau mãi mãi,đó là quy luật.Nhưng quan trọng là còn ký ức đọng lại và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn,bạn hãy giữ gìn những kỷ niệm về người Cha thân yêu để khi bạn trưởng thành,có một gia đình riêng,có những người con,lúc đó bạn sẽ chiêm nghiệm được hết cả tình cảm mà Cha bạn dành cho bạn nữa!
  4. chipchip8579

    chipchip8579 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} (manhnt...@yahoo.com) Em năm nay 24 tuổi. CẨM NANG GIỚI TÍNH cho em hỏi “cậu nhỏ” của em dài 11cm là ngắn hay dài ạ? Có biện pháp nào để tăng kích thước “cậu nhỏ” không ạ? Em chân thành cảm ơn CẨM NANG GIỚI TÍNH!
    Hãy tra cứu CẨM NANG GIỚI TÍNH, bằng cách soạn tin: [FONT=&quot]GT 35 [/FONT][FONT=&quot]gửi[/FONT][FONT=&quot] 8579 [/FONT][FONT=&quot] GT 04 [/FONT][FONT=&quot]gửi[/FONT][FONT=&quot] 8579 [/FONT]để biết câu trả lời bạn nhé.

    Giải đáp những vấn đề giới trẻ quan tâm:

    Khám phá tuyệt chiêu khiến nàng đạt “cực khoái”, soạn tin: [FONT=&quot]GT 01 gửi 8579[/FONT]

    Muốn biết người giỏi về *** có phải “hoạt động” được rất nhiều lần trong một đêm không?, hãy soạn tin: [FONT=&quot]GT 07 gửi 8579[/FONT]

    Bạn có phải là mẫu người phụ nữ "thiêu đốt" phái nam trong chuyện gối chăn?, soạn tin: [FONT=&quot]GT 26 gửi 8579 [/FONT]để khám phá bạn nhé.
  5. buihiephumg

    buihiephumg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ba bạn sẽ rất vui vì có 1 ng con hiếu thảo như bạn. Chúc bạn luôn hp và gặp nhiều niềm vui trong csống nhé.
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @ all: Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình.

    ----------------------------------------------------------------------------

    Hơn một tuần rồi nhà mình ko có Ba. Noel này buồn lắm Ba ạh, Má và chúng con chẳng ai thiết tha đi ra ngoài. Nhà mình cũng ăn uống dưới khu vườn nhỏ xinh xinh giăng đèn rực rỡ, có hang đá, có cây thông nhưng buổi tiệc ko còn được ấm cúng vì một chỗ ngồi thân quen nay bị bỏ trống...

    Ba ạh, 2 trái dưa tây đến giờ này vẫn chưa chịu chín, nó to lắm rồi và cả nhà ai cũng hăm he ăn thịt nó. Ba cũng chờ đợi đến ngày nó chín để được hưởng thành quả cả năm nay, vậy mà.....

    Từ lúc Ba đi con chẳng muốn lang thang ngoài đường, về làm chỉ muốn ở nhà thôi. Mấy ngày nay con cũng nghỉ học vì sợ Má ở nhà một mình buồn. Con cảm nhận không khí nhà mình ấm cúng hẳn lên hay vì lòng con tự cảm thấy thế. Anh em chúng con đang cố gắng khuyên bảo nhau che chở và an ủi Má, vì chúng con biết rằng nỗi đau mất chồng sẽ âm ỉ mãi - nhất là một người chồng đầy trách nhiệm như Ba yêu dấu của con.

    Tối qua, Má và chúng con cùng nhau ngồi ôn lại những kỉ niệm khi nhà mình còn cơ hàn. Khu vườn nhỏ sau nhà đã được bồi đắp lên từ mồ hôi và nước mắt của từng thành viên. Bờ vai cứng cáp, dáng người to lớn của Ba thực sự là cây cột trụ vững chắc của cả gia đình mình. Tuy Ba của con tính tình nóng nảy nhưng con luôn tự hào vì trên hết Ba vẫn là người đàn ông nghiêm túc, sống trách nhiệm hết mình với gia đình. Ba dạy chúng con biết vươn lên trong cuộc sống và luôn lạc quan dù trong hoàn cảnh tối tăm nhất.

    Àh, hôm rồi chúng con xin phép Má mua dàn máy vi tính mới, đẹp và chạy nhanh hơn cái dàn cũ nhiều lắm Ba àh. Phòng của Ba giờ nhà mình để tủ quần áo trong đó, Má và chúng con muốn thay đổi lại vị trí một số vật dụng trong nhà vì nỗi đau cứ cuồn cuộn lên khi không thấy Ba trong khung cảnh quen thuộc.

    Điều con lo lắng bây giờ là sức khỏe của Má. Anh em chúng con ngoài một ít thời gian rảnh rỗi là mỗi đứa lại tất bật với công việc và học hành. Chúng con lo sợ để Má một mình rồi suy nghĩ nhiều mà sinh bịnh. Nhưng Ba cứ yên tâm an nghỉ đi, chúng con sẽ dồn mọi tình thương phần của Ba để bù đắp cho Má, Ba nhé.

    Con ước chi sau này, người đàn ông của con cũng Can Đảm và Bản Lĩnh giống như Ba của con. Con ước chi con được như Má - Hiền Hậu và Chịu Khó Hy Sinh cả đời vì chồng, vì con. Con ước chi sau này con cũng có được những đứa con ngoan như anh chị em mình và một gia đình hạnh phúc, nề nếp như gia đình chúng ta Ba ạh.
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn và gia đình :)

    Buck
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @ Buck : Cảm ơn Buck nhiều.
    --------------------------------------------------

    Chiều qua về làm, con thấy Má buồn lắm, hỏi hoài Má vẫn ko nói, mãi sau thằng em mới nói con biết là Má vừa xem album hình đám của Ba. Tối con cạo gió cho Má đỏ rần cả lưng, thương Má quá mà sao con chẳng cất lên lời.

    Giờ con cũng chẳng tha thiết chuyện gì nữa: công việc, học hành, vui chơi ngoài xã hội, bạn bè, yêu đương,... sao thấy tẻ nhạt quá. Con chẳng cần ai hết ngoài gia đình mình, con chẳng còn hứng thú hay bực bội vì những gì xung quanh con. Mặc kệ tất cả, con chán lắm và chỉ muốn ở nhà rồi ra mộ thắp nhang cho Ba thôi.

    Tết lại sắp đến nữa rồi, con chẳng có kế hoạch gì cho năm mới cả. Tất cả cứ để nó trôi theo cách tự nhiên, lòng con chẳng chút gợn sóng, yên bình một cách đáng sợ. Con mặc kệ cái thằng đang khiêu khích con, con mặc kệ con đồng nghiệp cũ lòng dạ lang sói. Chúng nó chẳng đáng để con phải bận lòng, nghĩ nhiều vì chúng nó chẳng khác nào chúng nó đang nhận được sự ưu ái trong cái đầu vốn đã có quá nhiều điều mà con cần phải suy nghĩ ư?

    Ba àh, con đang tính đổi Cty. Chỗ hiện tại con đang làm cũng khá ổn vì con đang chiếm được cảm tình của các sếp, nhưng vì xa nhà nên con chẳng còn mấy thời gian. Con muốn chiều về làm sớm sớm một chút để ra mộ thắp cho Ba nén nhang, cắm cho Ba bông hoa và đọc một vài kinh cầu nguyện cho Ba. Thế mà, ngày nào về đến nhà cũng tối mịt chẳng ra thăm Ba được. Chỗ làm mới này gần nhà mình, đây là một bước ngoặt lớn đối với con nên cũng đòi hỏi nỗ lực rất nhiều, một ăn hai thua Ba ạ. Ba phù hộ cho con nhé, có thể trong tuần tới con sẽ đi phỏng vấn.

    Còn chuyện tình cảm thì con chỉ dám tâm sự với mình Ba thôi, con đang yêu 1 người Ba ạ. Nếu thật sự chúng con có duyên nợ với nhau thì Ba tác hợp giúp chúng con, còn nếu ko Ba hãy cho con biết vài dấu hiệu để con gái Ba khỏi khổ sau này.....

    Con cứ tự hỏi sao người ta lại gạch tên Ba ra khỏi hộ khẩu của nhà mình. Rồi con cay đắng khi tự tay mình viết trên CV xin việc rằng Ba của con đã CHẾT. Sao người ta lại dùng từ CHẾT để nói đến cuộc sống của 1 con người ko còn nữa??? Từ CHẾT đối với con nghe sao ko được tôn trọng và nặng nề quá. Ko còn từ nào khác để thay thế nữa ư?

    Thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi nỗi buồn, nhưng con cũng chẳng biết là sẽ đến bao lâu nữa....



    Quy luật cuộc sống sao khắc nghiệt, cứ từ từ chứng kiến từng gương mặt thân yêu rời bỏ ta mà đi. Rồi cũng đến lượt ta vào một ngày kia khi ta ko ngờ đến...Ngắn ngủi và khốc liệt là 2 điều ta cứ mãi băn khoăn về cuộc đời này. Khổ ải từ lúc mới sinh, đến lúc ra đi chỉ hai bàn tay trắng và miếng đất nhỏ chưa đầy 2m vuông, xác người lạnh lẽo và đơn độc dưới lớp đất sâu rồi hóa thành tro bụi để người người lãng quên.
  9. vubao1953

    vubao1953 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lâu lâu lượn vào Box, thấy nhiều chết chóc, chia ly, vĩnh biệt....quá. Lại thấy cái Box mới ảm đạm làm sao. Thật đúng là....Tâm sự.
    Chia buồn nhé. Mong là lần sau quay lại, không khí Box sẽ tươi sáng hơn. Chủ nhân các topic buồn cũng chuyển hướng tâm trạng....@}
  10. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay con mua hộp cơm tấm cho Má rồi gọi Má ơi...Má ơi...Chắc Má đi chợ sớm nên con gọi hoài vẫn ko thấy Má đâu. Trong khoảnh khắc vài giây, bỗng nhiên con cảm thấy niềm hạnh phúc trào dâng vì 2 tiếng "Má ơi" được cất lên trong tiết trời se lạnh của buổi sớm bình minh. Thật ấm áp và tự hào vô bờ.

    Cuối năm, nhà mình nhiều sự kiện dồn dập, đan xen nhau giữa được và mất: đám cưới anh trai, chị gái bị tai nạn, Ba mất, em dâu sinh con và cả con mèo nhà mình cũng mới cho ra đời 3 chú mèo con nữa.

    Ko biết giờ này Ba đang ở đâu... - nhiều lúc con ngẩn ngơ tự hỏi lòng.
    Ba ở trong tim con, trong tim Má và trong tim cả nhà mình.

    Hôm qua nghe Má nói 1 câu mà sao con đau quá. Sao con lại tuyên bố những câu khốn nạn như thế lúc Ba còn sống để Má phải nhớ mãi và giờ Má nhắc lại. Con biết Má ko có ý trách con mà chỉ là sự việc đang diễn ra theo đúng những gì con đã tuyên bố. Khốn nạn thay đứa con nóng nảy này, đã làm cho biết bao người thân yêu phải đau lòng vì những câu nói dồn nén trong cơn nóng giận. Chữ NHỊN với con sao khó nuốt quá....

Chia sẻ trang này