1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5h45'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candle008, 23/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn :(
  2. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhà mình có một sự kiện đầu tiên kể từ 1 tháng sau ngày Ba mât. Có phải Ba về thăm nhà mình ko Ba?
    Về mặt đạo nghĩa, nhà mình ko ai tin cả nhưng chắp nối các tình tiết và thời gian thì những gì đã xảy ra quả là đáng nghi ngờ.

    Con nghe nói bên đạo khác người ta rước thầy, bà gì đó để gọi linh hồn người chết về nhưng đạo Công giáo thì chỉ đọc kinh cầu nguyện thôi, nên con cũng ko biết được Ba có chuyện gì phật lòng hay có điều gì muốn nói với gia đình mình ko. Con biết Ba chưa muốn ra đi, vì đến thời khắc cuối cùng Ba vẫn lạc quan và rất yêu cuộc sống, đến giờ này con vẫn không nghĩ rằng Ba đã vĩnh viễn lìa xa má và chúng con. Thật khó chấp nhận !!!

    Quả thực con ko muốn mình chìm vào buồn phiền, sầu não. Con mong muốn mọi sinh hoạt của gia đình mình đều diễn ra bình thường. Nếu có khác thì chỉ là hãy biết trân trọng hơn từng phút giây còn đang sống và quan tâm chia sẻ hơn trong gia đình. Vâng, con đang bất hòa với 2 vợ chồng em của con vì lối sống vô trách nhiệm của chúng nó, con ko đến thăm khi em dâu sinh và giờ em đã dọn về nhà mình mà con vẫn chưa nhìn mặt cháu bé. Con biết mình ích kỷ nhưng con chẳng biết phải nói gì, làm gì với chúng nó khi ngày ngày chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt ấy. Nhưng nếu Ba muốn thì con và mấy anh chị em sẽ cố gắng. Tối qua, Má cũng nhắc nhở chúng con phải biết cách cư xử.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xin cảm ơn bạn sonnen đã chia buồn.
  3. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ba, họ vừa gọi con tuần tới đi phỏng vấn chỗ mới. Con rất vui và rất hồi hộp, chạy ra ngoài đứng hít thở 1 chút rồi sực nhớ ra phải khoe với Ba ngay.

    Chỗ làm hiện tại của con cũng được mà mỗi cái là đi xa nên mất nhiều thời gian quá. Con cũng luyến tiếc lắm nhưng chỗ mới này thì quả thật là ngon lành lắm Ba ạh, lại gần nhà nữa. Con mà vào làm ở đây thì đúng là một bước ngoặt, là cơ hội lớn cho con nên con phải thử Ba ạh.

    Ba biết tính con gái mà...nhảy việc như nhảy cóc íh. Thôi, có cơ hội tốt thì cứ thử Ba ha, Ba phù hộ cho con nhé.
    Cứ từng bước từng bước một, con sẽ cố gắng nỗ lực hết mình nếu kết quả ra sao thì con tin đó là vì Ba muốn điều tốt đẹp nhất cho con.
    Con cảm ơn Ba, từ nay con đã có người để tâm sự những điều mà con ko thể hoặc ko dám nói với ai. Chiều nay con ra thăm Ba nhé.
  4. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Con đậu phỏng vấn rồi Ba ạh. Cũng ko ngờ rằng con gái của Ba lại vượt qua một cách thuyết phục như thế. Chị trưởng phòng rất rất hài lòng và mong muốn con về làm cho chị càng sớm càng tốt.

    Nặng nề Ba ạh. Một trách nhiệm nặng nề trong năm mới này. Con biết sự lựa chọn này sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời con. Một ăn hai thua. Nhưng con vẫn chọn nó vì chỉ có khó khăn con mới cố gắng hết sức mình. Ba phù hộ và tiếp cho con thêm nghị lực và tinh thần để chiến đấu nhé Ba.

    Lại phải chuẩn bị tâm lý để nghỉ ở nơi làm cũ. Con sống tình cảm nên mỗi lần phải quyết định bỏ rơi ai đó làm con suy nghĩ thật nhiều. Phần lo lắng công việc mới, phần áy náy với nơi cũ khiến cho cái Tết này với con chẳng còn thư giãn nữa.

    Hôm nay đi ăn tất niên với sếp và mấy anh em trong phòng làm con thêm nặng lòng. Qua Tết con mới báo nghỉ việc, có thể sẽ có nước mắt, có thể ko. Nhưng con sẽ cố gắng dằn lòng và chuẩn bị thật kỹ những gì cần phải nói để sự ra đi của con sẽ diễn ra trong vui vẻ.
  5. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng để kết thúc năm cũ, mấy Sếp lì xì quá trời làm con ngại quá Ba ạh.

    Ôi, những lúc này sao con cứ ước được bị chửi hoặc cãi nhau với ai đó ở đây để nhẹ lòng dứt áo ra đi....Mà có ai dám hé răng đâu ngoài những lời chúc tốt đẹp, nụ cười và tấm lòng phơi phới, rộng mở. Tâm trạng con giờ như kẻ mắc nợ, mắc tội, phản bội, chùn chân, lòng áy náy,... Haizzzzzzzzz........

    Chị ba bảo con là kẻ máu lạnh, hình như con cũng thấy hơi đúng.......

    Con vừa chúc ông Sếp phòng dự án: "...............and success with your work", ông nói thêm vào: "with you"... :((:((
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con làm lại, vẫn chưa nộp đơn, chưa hé lộ cho bất kỳ ai ở đây ngoại trừ 1 người.
    Sáng nay, nghe ông Sếp gọi điện cho người ấy mà con bứt rứt quá. Người ấy nói con nghỉ sẽ đến phiên anh......

    Đâu rồi lòng quyết tâm??? Đâu rồi những tham vọng??? Con cần cứng cỏi hơn, lý trí hơn vì còn biết bao nhiêu điều khó khăn đang chờ sự quyết đoán của con.
    Năm mới này con sẽ hoàn toàn tập trung cho công việc, xin cho con thêm nghị lực, dũng cảm và sự thông minh để đưa ra những quyết định đúng đắn và thực hiện nó thành công.
  7. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    An toàn và đủ đầy có khi là cảm giác ta bắt gặp trong cái trống trải, hoang lạnh và lẻ loi của tâm hồn.
    Ngay khi cô đơn nhất ta vẫn thấy mình hạnh phúc, ngay trong giữa đám đông mà ta tưởng chỉ có một mình.

    Vậy nên cảm xúc là yếu tố quyết định. Ta vui, cả thế giới nhuộm sắc hồng. Ta buồn, cả nhân loại phủ màu trắng khăn tang. Nhưng cảm xúc nào có điều khiển được, chỉ có thể tập để trở thành một thói quen, quen sống và suy nghĩ khoáng đạt, quen sự lạc quan và tích cực trong cách nhìn. Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc vì những vĩ đại của ta chẳng là gì so với thế giới này, cứ ném muỗng muối vào hồ nước rồi nếm thử thì sẽ biết.

    Cuộc đời này là sự trải nghiệm quý giá, thành công hay thất bại, khờ khạo hay khôn ngoan, tất cả cũng chỉ là những bài học. Học, học mãi, học cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, học để biết cái tôi là ai khi đứng giữa muôn trùng của núi sông, học để biết quý cảm giác bình yên khi gối mỏi chân cuồng...

    Mãi cứ yêu và cháy trong mọi khoảnh khắc...
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Món quà cho buổi sáng sớm ngày lễ tình nhân là cuộc gọi nhận việc chính thức bên chỗ mới.

    Vui mừng và hoang mang là cảm giác song hành vào lúc này. Mình ghét cái ngày 14-2, nó làm mình ủy mị và yếu đuối.
    Dù thế nào chăng nữa, ngày mai mình sẽ phải nộp đơn nghỉ việc, phải đối diện với mọi sự phản ứng, can đảm lên tôi ơi !!!

    Cả thế giới giờ chắc đang chìm đắm trong yêu đương ủy mị, biết tìm đâu ra người tham vọng, tham tiền, lý trí mạnh mẽ để sốc lại tinh thần đây.
    Thôi thì mình tự sốc lại bản thân cái nào:

    + Ở lại:
    - Được: Ko áp lực, quen việc, quen người.
    - Mất: Dặm chân tại chỗ, ù lì, ko có tương lai, ko thăng tiến nếu cứ làm mãi, xa nhà, làm nhiều giờ, lương ko cao.

    + Ra đi:
    - Được: Rất có tương lai, có đường thăng tiến vì mối quan hệ rất rộng, học hỏi nhiều, gần nhà, làm ít giờ, lương cao và chế độ cực ưu đãi.
    - Mất: Áp lực lớn, thử thách nhiều và phải nỗ lực hết mình nếu ko là out.

    Nếu ở lại = bỏ qua một cơ hội vàng và sẽ ở lại trong day dứt, dằn vặt, ân hận nên ở lại chắc chắn sẽ ko yên với cái tính tham lam của mình.
    Nếu ra đi = ngoài sự áy náy chút đỉnh mà mình xem là tình cảm ủy mị thì là một chân trời mới hứa hẹn rất nhiều mới lạ mà mình thì yêu cái lạ và sự đổi mới)

    Quyết định: mình sẽ ra đi tìm đường cứu nước. Phải nắm bắt cơ hội này.
  9. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phút cuối cùng của buổi làm việc hôm qua mình đã nhấn nút Send tạm biệt mọi người.
    Đêm nằm mộng mị ko yên giấc, đau bụng quằn quại thế là sáng nay nghỉ làm 1 bữa.
    Mở mailbox thấy mail phàn nàn của khách hàng gởi sếp vì chậm reply, lại thấy tội tội.

    Tết xong, khá nhiều người trong Cty chuyển đổi chỗ làm, trong đó có mình. Thôi kệ, cuộc sống mà!
    Sếp vừa nhắn tin hỏi đúng 2 từ: Sao vậy?
    Ừh, chẳng biết sao nữa, chẳng lẽ nói tham tiền, mà đúng như vậy, tiền ai chẳng ham.

    Muốn bàn giao xong sớm rồi đi du lịch 1 chuyến trước khi chuyển giai đoạn mới.
    Mai chắc chẳng có lý do gì ở nhà nữa, phải đối mặt với sếp, với mọi người. Buồn và mệt mỏi.

    Mình tôn trọng cảm giác lúc này của bản thân và cũng để nó tự do BUỒN,
    nhưng tự do cũng chỉ nằm trong giới hạn vì mình biết cái sự buồn của mình
    chẳng thể nào kéo dài được lâu.

    Haizaaa, cuộc sống mà...
  10. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Im lặng đến ngộp thở, chém thì chém đại đi cho xong.
    Chắc mai là mấy ông Sếp lên tiếng thôi.
    Rồi tìm người cho mình bàn giao nữa chứ.

    Nhỏ bạn và anh bảo sao gởi mail tạm biệt trước khi nộp đơn,
    Làm vậy là hơi ép người, chưa đồng ý đã chào rồi.
    Ừh, cái tính tớ nó thế. Đã ko muốn rồi thì năn nỉ cũng vô ích.
    Gởi mail cho vài chục người để làm chứng trước khi nộp đơn.
    Lúc đó khỏi lằng nhằng, níu kéo chi mệt mỏi đầu óc.

    Qua những việc như thế này mình mới nhận ra được con người mình.
    Lạnh lùng và dứt khoát đáng sợ.
    Có lẽ tâm hồn đã khô cứng rồi chăng???
    Cũng ko biết mà dạo này thấy trầm lắng nhiều, chỉ thích quan sát và suy nghĩ rồi hành động
    Thấy càng nói nhiều càng dở.
    Rồi những lúc một mình mở nhạc hết cỡ để giải tỏa.

    Ko biết sao đồng nghiệp cũng nhận ra tính mình thay đổi,
    ko còn đùa giỡn, nói ba láp ba xàm như trước, người thì nói dạo này hiền lành hẳn
    Hehehe...chẳng biết nữa, mình mong có bước đột phá trong sự nghiệp trong năm mới này.

    Rất hy vọng ở miền đất hứa...Mai gặp anh mong tiếp thêm lửa...

Chia sẻ trang này