1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5h45'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candle008, 23/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đúng 2 tháng Ba mất,
    chiều về con, chị hai cùng cháu ra mộ Ba,
    tối nhà mình vẫn đọc kinh như bình thường.

    Con xem tour du lịch Hà Nội - Hạ Long - Sapa rồi nói Má đi cùng.
    Má thích nhưng vẫn còn buồn nên thôi.
    Con cũng ko biết làm thế nào để Má dần bình thường trở lại.
    Lúc nào cũng thấy mặt Má buồn rười rượi, mệt mỏi...

    Sống - Chết chỉ cách nhau một cái gạch nối rất ngắn.
    Sáng nay đọc tin Hạ Long chết 12 người. Dễ dàng quá phải ko Ba?
    Chỉ sau cái chớp mắt đã đến 1 thế giới khác mất rồi.
    Nên giờ con sẽ thực hiện ngay những điều con ao ước, tất cả Ba ạh.
    Và sẽ ko dành thời gian để hối tiếc vì những gì đã qua.

    Ba phù hộ cho Má và chúng con. Kính yêu Ba.
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chia buồn nhé nến! Thực ra cia cũng thấy cuộc sống mong manh! cũng khó thể nói về số phận của mình, Có thể hôm nay vẫn khoẻ mạnh, ngày mai đã ra đi! Miễn sao khi sống, họ được toại nguyện và có những người thương yêu bên mình!
    Ba bạn có người con như vậy chắc cũng hạnh phúc rồi! Bạn nên chúc ba yên nghỉ và dành sự yêu thương cho những người ở lại, đặc biệt là má, dù gì cũng phải ủng hộ má bạn đó nhé!
  3. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @lovelyciaboy Cảm ơn anh đã chia buồn... Em vẫn thích cái avata trước của anh hơn, cái hình giống chị Siu hút thuốc íh..hihihi...

    -------------------------

    Ông sếp hành chánh vừa hỏi thăm sao nghỉ. Thế là bài ca con cá lại hát lên, nào là muốn làm gần nhà để chăm sóc mẹ già, bla bla...
    Ừh, thì cũng phải tế nhị chứ. Có lý do nào khác hơn ngoài lý do này.

    Nhiều khi thấy mình giả dối, quanh co. Thấy có lỗi với Má vì cứ đưa Má ra làm bia đỡ đạn chứ có chăm sóc được tí nào.
    Ông bảo: which con***ions are the best for you if you continue to work here, I want *****pport to you.
    Say No ngay thì sỗ sàng với cái thiện chí của người ta quá nên: ok, sẽ discuss lại với gia đình rồi trả lời ông sau.

    Thực tình thì mình biết đó chỉ là phần thủ tục mang tính hình thức, chẳng thay đổi được gì với cái cơ chế này...
    Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông vì những lời tình cảm dù trong lòng chẳng có chút xúc động nào. Haizaa...
    Vậy mới nói: hãy hành động khi mọi việc chưa quá muộn.

    Còn ông sếp dự án thì vẫn ko thấy mặt mũi đâu, khách hàng dí dữ quá, tội ơi là tội.
    Ông sếp kinh doanh thì bảo: If you recommend a person same as you to me, it'd better to be your friend, then I will sign.
    Mình cười méo mó: I'm the only one, no second version.

    Vậy là lại chiến dịch tìm người thay thế, mà tìm mắm nào đây, mệt quá đi thôi....Muốn đi chơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.................
  4. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh làm chi để giờ lòng chùng xuống thảm hại như vầy.
    Vãi nước quá nhiều trước mặt anh, chán quá, sao yếu đuối quá đi mất.

    Mình ko nghĩ anh lại toàn nói về chuyện tình cảm chứ ko phải công việc.
    Biết thế mình ko gặp anh. Đồ ác độc sao dám làm tan chảy trái tim khô héo của mình. Ác độc...ác độc...

    Anh nói:
    Anh đã chờ đợi cuộc hẹn này từ rất lâu rồi, nhưng tại sao giờ này mình mới hành động.
    Bình thường mình chỉ bị động nhưng sao giờ lại chủ động chỉ vì mình sắp rời nơi đây mà thôi.
    Giá như cuộc hẹn này đến sớm hơn thì anh đã nghĩ khác, nhưng vào thời điểm này anh nghĩ khác.

    Anh hỏi: Mình có chắc rời đây ko, nếu ko thì anh sẽ nói với mình một câu rất quan trọng.
    Chắc chắn.
    Vậy thì anh ko thể nói ra.

    Năn nỉ một hồi (tính tò mò ngu si của mình) thì anh bảo: nếu mình ở lại anh sẽ xem mình như đồng nghiệp.
    Vậy nếu ra đi?
    Sẽ ko phải là đồng nghiệp
    Vậy là gì?
    Chỉ ko phải là đồng nghiệp thôi.
    (Mặt ngu ra) Vậy là bạn bè được ko?
    Bạn bè hơn đồng nghiệp 1 chút nhưng nếu em muốn.

    Ôi, sao tôi ơi ngu quá nhỉ. Về nhà mới hiểu ẩn ý của anh.
    Tại mình đã làm tổn thương anh nhiều nên chỉ mong được làm bạn cùng anh
    Vậy mà anh lại muốn nối lại quan hệ.

    Lại ngu tiếp khi nói rằng lẽ ra mình ko nên làm những điều vượt quá tình bạn với anh.
    Anh nói đi nói lại "rất buồn" khi nghe câu này, té ra mình ân hận. Ôi.....sao mà....
    Cũng may còn bào chữa kịp: mình ko ân hận chỉ là vì ko muốn anh đau khổ hơn vì mình.

    Mình nói:
    Có những thứ tình cảm quá đẹp khiến người ta ko dám vượt quá giới hạn:
    đó là tình bạn cao quý nhưng nếu chuyển thành tình yêu là rất dễ tan vỡ, mình sợ sự đổ vỡ ấy.
    Mình có tình cảm với anh nhưng ko thể để cảm xúc đi xa hơn một tình bạn.
    Anh quá tốt với mình, quá tử tế với mình.

    Anh nói: vậy thì chưa đủ đâu...

    Phải rồi, chưa đủ vì anh chẳng muốn làm bạn mình.

    Ôi, tình cảm ủy mị chết tiệt, anh làm mình khóc quá nhiều hôm nay, chết tiệt thật, ko thể như thế được.
    Đồ tàn ác, anh muốn thấy mình 1 lần yếu đuối nên toàn nhắc đến sự ra đi của Ba mình, tâm lý chiến đây mà.
    Ác nhân..., tính ép mình ở lại bằng tình cảm hả, tính làm mình yếu đuối để lung lay quyết định hả????
    Hahaha...còn lâu nhá, never never...


    Sốc lại tinh thần cái nào...
    Mang cái offer bên kia ra niệm cái coi... Salary, bonus, promotion, ...
    Thì ra mình đang đi đúng hướng...Go ahead...
  5. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư kiến thức cũng là để thỏa mãn đam mê đã từ rất lâu thì có mắc quá ko ta?
    Nó cũng phục vụ cho công việc của mình sau này, nhưng liệu có đúng hướng ko?
    Thú thực là vì niềm đam mê thì nhiều hơn.
    Ôi trời, cái đam mê như của vĩ nhân íh: đam mê khả năng chinh phục con người. Quái mình thiệt!!!
    Nhưng sao mắc quá vậy ta? kiếm đâu ra số tiền đó 1 lúc đây? chắc đi mượn rồi trả dần quá.

    Ừh, thì đã bảo cái gì muốn làm thì phải làm ngay mà.
    Nó ko đem lại kết quả trước mắt nhưng sau này chắc chắn sẽ hơn lúc chưa có gì.
    Bỏ tiền để đầu tư kiến thức cho bản thân thì có gì là mắc nhỉ?
    Cơ mà cứ khao khát đâu đó có ai tài trợ cho mình cái khoản này...hahaha...
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ông sếp mặt cau có, miệng lẩm bẩm quăng cái cục đồ ăn sáng vợ làm cho vào sọt rác.. ặc ặc...phản ứng dễ thương phết.

    Chọc sếp tí, dặn dò sao để thừa đồ ăn sáng còn lại thế này, ăn cho mập mạp khỏe mạnh lên tí.
    Sếp điên lên: tại mày nghỉ nên vậy....rồi quăng vào sọt rác cái vèo...
    Chọc tiếp: Đấy, vợ thương làm cho mà quăng vào sọt rác coi được ko.
    Xoay cái ghế của sếp mòng mòng, đấm vai cho mấy cái, miệng thì lèo nhèo cái vụ ký đơn mà mặt cứ bơ ra rồi quát lên...chóng mặt. (hí hí)

    Chiều nay về nhà có family meeting. Kỳ này phải rõ ràng mới được, cứ vầy thì ko chịu nổi nữa rồi.
    Má lại đau chân rồi, kỳ này bó cứng ko di chuyển được nữa, ko khéo lại phải phẫu thuật, rồi ai ở nhà chăm sóc má đây?

    Haizaaaa...cuộc sống này đẹp thật mà cũng lắm chuyện đau đầu quá.
    Chỉ biết cười toe toét, cười như điên dại, ko có chuyện gì cười thì phải tìm cho ra chuyện để mà cười,
    để mà tiếp thêm năng lượng mà sống có ích chứ nhỉ.

    Ừh,
    Hạnh phúc là khi mình vẫn còn biết mình đang gặp bất hạnh.
    Hạnh phúc là khi mình nhìn lại những khó khăn phía sau có dấu chân mình.
    Hạnh phúc là những trải nghiệm quý giá của mọi loại cảm xúc của cuộc sống.
    Hạnh phúc là được thỏa mãn đam mê, khát vọng,
    Hoặc hạnh phúc cũng có thể chỉ là một chút lặng của tâm hồn.

    Hiện giờ hạnh phúc của mình là những sự kiện, trăn trở dồn dập.
    Cố lên và bắt tay giải quyết đi!
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Có người nói hạnh phúc là khi còn biết khóc.
    Người khác nói "Hạnh phúc là trên đời có một cái tên"
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @cia e biết khóc mà ko thích khóc lắm tại ko cho phép mình yếu đuối.
    Luyện riết giờ thành bị đơ, trơ và bơ với cảm xúc rồi anh ạh.
    Có lúc thấy mình hời hợt, ít quan tâm và bình chân với nỗi đau của bản thân và người khác.
    Biết là nguy hiểm, nhưng dường như đó là giải pháp an toàn để bảo vệ trái tim nhạy cảm.

    Thanks anh đã ghé chơi ^^

    ------------------------------------------

    Mình chẳng chờ đợi những điều vô nghĩa nữa, cuộc sống chẳng là bao để mà đợi với chờ.

    Mình sẽ quý trọng từng phút giây qua đi, mỉm cười với từng gương mặt lạ lướt qua cuộc đời,
    từng giọt nắng chiều hắt ngang khung của sổ, quý cả kẻ thù có lúc mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ đội trời chung.
    Tất cả sẽ là vô nghĩa nếu ngày mai chẳng bao giờ đến.

    Cứ khám phá đi vì cuộc sống này còn rất nhiều những điều mới lạ.

    "Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
  9. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phù, tìm được người "thế mạng" mình rồi.
    Sao nhỉ, ừh chỉ muốn có người thay thế để mau mau biến khỏi nơi đây.
    Bé bạn này cũng được, hy vọng bé phỏng vấn ok thì mình mới được an dưỡng sớm.
    Muốn nghỉ trước thời hạn để rong chơi, nghỉ ngơi lấy lại sức trước khi vào mặt trận mới.

    Nhiều khi nghĩ cuộc sống sao cứ vất vả mãi chuyện: cơm, áo, gạo, tiền.
    Sao người ta cứ mãi ko bao giờ vừa lòng với những gì mình đang có.
    Có 1 muốn có thêm 2 và cứ thế mà nhu cầu tăng lên ko bao giờ được xem là đủ.
    Đủ là đủ, đơi đủ biết đến khi nào mới đủ?

    Nhiều khi cũng tự hỏi: Ơ, đường dễ ko đi sao cứ thích đâm đầu vào những con đường gai góc.
    Rồi lại tự trả lời: Bình yên hoài cũng chán.

    Đấy, tại cái tính mình chứ có phải tại mình đâu nhỉ.
    Muốn an phận lắm đấy mà cái máu trong người nó ko cho.
    Thử ngồi ở nhà 1 tuần thất nghiệp xem bảo đảm là điên và cũng đã từng điên như thế đấy.
    Ai đụng vào người là sẵn sàng lăn xả theo nghĩa đen. Ôi...cái thời đen tối lúc ấy sao mà lắm tội....

    Chỉ cầu mong gia đình luôn bình an.
  10. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Cơn mưa chiều xối xả quất vào mặt ko kịp vuốt, ko nhìn thấy đường để kịp chạy đến lớp học đêm, [/FONT][FONT=&quot]
    tôi vội vàng tấp xe vào lề chờ bớt mưa rồi đi tiếp.
    Mới gần 6 giờ mà trời tối đen như mực, ngoài đường vắng bóng xe qua lại.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Bên cạnh tôi là bà cụ già dáng người hom hem với mẹt đậu phộng luộc còn đầy núi. [/FONT]
    [FONT=&quot]Bà lom khom trong cái ánh sáng lờ mờ dưới mái hiên nhà để trú mưa, [/FONT][FONT=&quot]miệng lẩm bẩm rao những tiếng yếu ớt, đứt quãng. [/FONT]
    [FONT=&quot]Những lúc có ánh đèn xe lướt qua, tôi nhận thấy mắt bà luôn nhìn xa xăm, vô hồn, [/FONT]
    [FONT=&quot]thậm chí bà cũng chẳng biết có người đang đứng cạnh. [/FONT]
    [FONT=&quot]Tiếng rao của bà nghe như tiếng con mèo con bị ướt sũng vì mưa lạnh và đói rét. [/FONT]
    [FONT=&quot]Chẳng có ai nghe ngoại trừ tôi, vậy mà bà vẫn cứ rao, rao mãi, rao như một cuộn băng cassette được thu âm sẵn, [/FONT]
    [FONT=&quot]rao như để quên đi cơn đói đang ập xuống trước mắt, [/FONT]
    [FONT=&quot]rao để làm nhạc nền cho những lo âu suy nghĩ của một ngày mai nhiều ngổn ngang phải đối mặt, [/FONT]
    [FONT=&quot]hay rao như để cố gắng thắp lên một tia hy vọng mong manh.[/FONT]

    [FONT=&quot] Chẳng ai được lựa chọn là sẽ sinh ra trong một gia đình như thế nào. [/FONT]
    [FONT=&quot]Nghèo ko phải là cái tội vậy mà luôn bị người ta khinh chê, [/FONT]
    [FONT=&quot]vì nghèo nên hèn đó thôi, nghèo làm sao có thể sang được đây,..[/FONT]

    [FONT=&quot]Dù biết cuộc sống là những hình ảnh đối lập nhưng đôi khi vẫn cứ thấy bất công lạ, [/FONT]
    [FONT=&quot]đôi khi cứ ước giá như núi có thể san bớt cho sông, giá như những nơi lụt lội rót mưa vào nơi hạn hán, [/FONT]
    [FONT=&quot]giá như những người đốt tiền ko thương tiếc có thể vươn tay đến những người nghèo...[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng, từ "giá như" luôn chỉ là khao khát của con người mà ko bao giờ là hiện thực, [/FONT]
    [FONT=&quot]hiện thực là những khập khiễng, là hai mảng đen tối rõ ràng mà con người phải chấp nhận sống, tồn tại và vươn lên [/FONT]
    [FONT=&quot]để rút ngắn khoảng cách bằng nghị lực và ý chí.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nói vậy ko có nghĩa bà cụ đang ngồi ở đây ko có ý chí và nghị lực [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng rõ ràng con đường của người nghèo đi thật sự hẹp và gian nan, [/FONT]
    [FONT=&quot]cần thiết một sự kiên nhẫn, chịu đựng và bản lĩnh của nhiều thế hệ.[/FONT]

    [FONT=&quot] Cơn mưa cũng vừa ngớt, bà lí rí cảm ơn tôi rồi lầm lũi bước vào ngõ sâu tối đen hun hút. [/FONT]
    [FONT=&quot]Chiếc giỏ đi học đầy ắp đậu phộng chắc phải cả lớp mới tiêu thụ hết được. [/FONT]

Chia sẻ trang này