1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5h45'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candle008, 23/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @Presstime Cảm ơn bạn đã động viên mình, nhưng mọi sự đang chỉ mới bắt đầu Presstime àh.
    Còn rất nhiều khó khăn trước mắt đang chờ đợi mình, đôi khi mình thấy lo sợ nhưng lại nghĩ:
    cuộc sống là những trải nghiệm thế là lại lao như tên bắn với lòng hăng say và quyết tâm cao.

    Big boss vừa về Cty nhậm chức nên muốn test mình bằng một xấp 9trang, kêu dịch từ Việt sang Anh,
    từ Anh sang Việt. 2 ngày 2 đêm vật lộn với những từ ngữ trên trời dưới đất cuối cùng cũng xong.
    Đôi khi cứ tự trấn tĩnh mình bằng 2 từ: thư giãn, thư giãn để mọi việc trở nên đơn giản hơn,
    nhưng chắc có lẽ là do bản tính cầu toàn nên mình luôn muốn bản thân phải là "the best"
    trong mọi việc.

    Hoang mang lắm, chỉ còn đúng 6 tháng là phải đạt được chỉ tiêu được giao.
    Liệu họ có kỳ vọng vào mình quá ko? Liệu đây có phải là chuyện viễn tưởng ko?
    Mình đang cố gắng hết sức và cơ thể đang tràn trề sinh lực và ý thức cống hiến,
    nhưng sao vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào, chưa tìm ra lối mở để giải quyết những bế tắc này.

    Mọi thứ đều đang được tiến hành từng bước một, tự nhủ lòng hãy kiên nhẫn và đừng
    tự dồn bản thân vào cái mớ hỗn độn mỗi khi nghĩ đến áp lực thời gian.

    Chưa một nợi làm việc nào mình lại tự ép mình như ở đây. Có lẽ vì ánh hào quang đang tỏa sáng trước
    mắt nếu mình thành công, có lẽ vì sự kỳ vọng và niềm tin của họ dành cho mình quá lớn, có lẽ vì những
    lời hứa, vì tinh thần trách nhiệm, hiếu thắng, cầu toàn và nhất là vì một tương lai tươi sáng.

    Thiên thời, địa lợi, nhân hòa luôn là những điều phải đi kèm theo năng lực. Khả năng có giỏi cách mấy
    mà thời cơ chưa tới thì cũng như con trâu to khỏe vẫy vùng trong hố nước cạn. Huống chi khả năng của mình
    có giới hạn, chỉ biết nỗ lực hết mình, kết quả ra sao thì ra.

    Trước nay mình ko tin phong thủy, nhưng giờ nói gì ra miêng cũng chèn vào câu: phong thủy (mặc dù chẳng
    biết phong thủy là thế nào). Tối nay phải đi mua sách nói về việc này mới được....hehehe...
  2. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua vừa căng vừa mệt.
    Bao nhiêu việc cần phải chuẩn bị cho tuần tới -
    Tuần quyết định có được ký hợp đồng sau 1 tháng thử việc hay ko.
    Vậy mà vừa nhận được cuộc gọi của 1 ku nước ngoài hẹn gặp mặt thì ko thể tập trung được nữa.

    Sales, Marketing thì phải tiếp khách nhiều, phải giao thiệp nhiều.
    Đôi khi phải tiếp khách ngoài giờ và mục đích chỉ là để tạo mối quan hệ.
    Dù phân vân nhưng miệng vẫn tươi cười và tỏ vẻ hiếu khách,
    cười xong thì lo lắng vì những ông khách toàn dân lão làng hơn hẳn mình một cái đầu.
    Lại cầu toàn và muốn giải quyết được mọi việc.
    Lật sách 36 kế của người xưa, mình chọn kế hoãn binh.
    Từ giờ đến lúc đó chắc chắn sẽ có giải pháp.
    Giải pháp nào thì cũng phải an toàn và phải thật bình tĩnh, sáng suốt.

    Luôn ở thế chủ động thì ko việc gì phải xoắn nhỉ?
  3. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa qua có vẻ bớt căng thẳng hơn. Phần vì đã có thể hòa nhập với con người và công việc,
    nhưng phần lớn là vì những lời tâm sự của TGĐ tại bữa tiệc hôm ấy.

    Những lời nói của ông như làn nước mát dội vào cái tâm trạng vừa nóng và căng trong suốt mấy tuần qua của mình. Ông động viên và định hướng cho mình trong cách làm việc ở đây.

    Nơi này thật khác xa với tất cả những nơi trước đây mình đã làm.
    Con số ko nói lên thành công hay thất bại. Đạt được con số nhưng chà đạp lên mọi thứ thì
    cũng coi như ko còn tồn tại. Có năng lực chưa chắc đã được đánh giá cao vì cư xử kém.

    Mọi cái mình vẫn đang đi từng bước một cách thận trọng.
    Con người ở đây quả là ko đơn giản, người ta cố bám víu lấy Cty vì cái hậu,
    nên thôi thì cứ cố gắng hết mình cho công việc và chịu khó học hỏi nền văn hóa ứng xử mới.

    Trước nay làm ở Cty nước ngoài thẳng tuột đã quen, mạnh miệng đã quen, xung đột đã quen,
    cạnh tranh đã quen,...nay môi trường mới có vẻ êm ả bề ngoài làm mình như lạc lõng.

    Cố lên con, hòa nhập nhưng ko hòa tan!!!
  4. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mới sắm được em laptop mới, thế là thỏa mãn được niềm mơ ước bao lâu nay.
    Vậy mà đang trong khi thanh toán tiền, mắt mình đã tranh thủ liếc mấy em Smartphone mới cáu cạnh đằng xa xa. Trong đầu đã nghĩ sẽ "thôn tính" ém íh trong kế hoạch sắp tới.

    Vậy mới biết chẳng khi nào người ta được thỏa mãn. Nhu cầu thì ko bao giờ là giới hạn. Lòng tham nào có điểm dừng.

    Làm ở đây mới thấy thiên hạ sao lắm kẻ giàu, vừa giàu vừa quyền hành. Tiền tỉ với họ nhẹ như cỏ rác, rỉ rả bên tai tối ngày nhà này, đất kia, xe nọ đến nhức óc. Nhìn người ta lại chạnh lòng...

    Chẳng trách được ta vì khi sinh ra ta đã là con trong 1 gđ bình thường, bố mẹ chẳng phải quan, chẳng phải tướng, nên ta chỉ có thể đi lên bằng học vấn, cái đầu và đôi bàn tay trắng.

    Mỗi một giai đoạn của cuộc đời đều mang lại cho ta những điều mới lạ. Từ khi bước chân vào đây làm việc - là nơi ta đã từng ghét cay ghét đắng - ta mới phải ngỡ ra 1 điều rằng: tài năng ko được đánh giá bằng năng lực bản thân mà bằng lí lịch đẹp và thân thế của gia đình.

    Mình là "kẻ ngoại đạo" và chẳng hề có bất kỳ một nền tảng gì để gọi là vững chắc khi gặp phải những "sóng gió". Nhưng chẳng hề gì, cứ mục tiêu vì công việc và những trải nghiệm trong lĩnh vực mới lạ mà tiến lên. Còn lại những cái râu ria thì mình chẳng quan tâm làm gì. Làm hết mình và phấn đấu vì lợi ích chung thì chẳng phải sợ con ông nọ bà kia.

    Thời gian chứng minh đẳng cấp !!!
  5. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bảo là hạn chế gặp anh để con tim mình ko phải bị nhũn ra.
    Mình ko muốn đầu óc bị phân tâm vì tình cảm ủy mị.
    Nhưng vì anh quá chừng mực, quá lạ kỳ, quá sôi nổi nhưng cũng quá kín đáo
    khiến mình như bị knock out.

    Kẻ thắp lửa - mình gọi anh như thế vì lúc nào gặp, ngọn lửa nhiệt huyết
    trong anh luôn cháy hừng hực, ngọn lửa ấy có sức lan tỏa mãnh liệt
    tới những ai tiếp xúc với anh. Phải nói rằng mình được như hôm nay là nhờ anh.
    Anh đã truyền cho mình sự tự tin vào bản thân, sự dũng cảm và ý chí kiên cường
    khi gặp những thất bại, khó khăn.

    Mình biết trong sâu thẳm anh cũng có những góc khuất. Những điều anh
    chẳng bao giờ nói ra, đó là những gì khổ sở, yếu đuối anh chôn chặt trong
    lòng để chỉ một mình anh biết và chịu đựng.

    Mình sẽ ko đi sâu để phân tích những gì anh đã làm cho mình.
    Đơn giản là muốn trái tim mình được ngủ yên.

    Tại sao lại thay đổi khi mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp?
    Tại sao lại cứ căng lên để nhất quyết là phải: một mất hay còn?
    Tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ đi một mối quan hệ mà ai cũng mơ ước?

    Hãy cứ tận hưởng những gì là của hôm nay.
    Cuộc sống có là bao để ta toan tính xa xôi cho một tương lai chẳng biết ra sao.
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình đã được ký hợp đồng rồi mà sao thấy cũng bình thường.
    Có lẽ mình cho rằng đó là điều đương nhiên phải xảy ra
    hay mục đích của mình ko chỉ đơn giản là như vầy.

    Phải, cả 2 đều đúng. Đến nay hoặc có thể cả năm nay tình hình
    này cũng bất động.
    Sáng nay mình hỏi thẳng sếp: liệu sếp có tin rằng phòng mình
    sẽ đạt được mục tiêu trong năm nay ko. Sếp nói theo linh cảm là ko.

    Món hàng khó bán, kén khách vì số tiền họ phải bỏ ra là quá lớn.
    Mình biết rằng sản phẩm mình đang bán là sản phẩm cần có nhiều thời gian
    để khách hàng tiếp cận và phải thực sự có nhu cầu cũng như phải cân nhắc
    rất nhiều khi mua. Dù biết vậy nhưng mình vẫn đang cố từng ngày.

    Đại hội của Cty trong phòng chỉ có sếp và mình được mời.
    Mình được vinh dự lên tặng hoa và quà cho các cổ đông và chụp hình lưu niệm.
    Ưu ái đến ko hiểu cho 1 đứa vừa vào được hơn 1 tháng.

    Nhận được phản hồi từ sếp lớn về bài dịch 9trang hôm trước.
    Dò bài sửa của sếp thấy giống 98%. Sếp khen bài dịch chất lượng tốt.
    Đang vui được xíu thì nhận được mail thứ 2 nhờ dịch tiếp. Lần này là 70 trang !!!
    Điên !!! Gặp cái Cty cũ là xách đi hỏi rồi, vì nội dung chẳng có liên quan gì đến việc của mình sất !!!
    Thử mình hả??? Check mình hả??? Hay mình rảnh quá???

    Chán như con gián cái trò này............
  7. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đồ hợm hĩnh, kiêu căng, ngạo mạn.....
    Sao mình ghét con người này đến thế thế mà vẫn cứ đi chung và tươi cười với hắn.
    Cái bản tính của mình là vậy, ko dứt khoát trong các mối quan hệ.
    Ko muốn mất bất kỳ 1 người bạn nào hoặc một mối quan hệ nào, dù biết rằng họ chẳng phù hợp với mình,
    dù biết rằng có lúc họ làm mình phát điên lên....

    Mịa thằng này, lúc nào cũng nghĩ mình là vua, lúc nào cũng cho mình là no. 1.. Mịa nó chứ,
    giàu đã bằng ai chưa mà hống hách khinh người, chê bai đủ thứ. Tính nào tật nấy, ko hề thay đổi cả bao nhiêu năm nay...
    Mồm lúc nào cũng rống lên như con bò, hắn chơi với mình chỉ là giữ mối để những khi hữu sự còn dắt theo mà lòe với cái
    đám nhiều chuyện.

    Mịa kiếp, mình biết giá trị của mình mà, hắn cũng biết mình chẳng phải loại ba láp ba xàm...
    vậy mà sao vẫn ngu để hắn ngầm tỏ cho cái đám nhiều chuyện "tao có bạn gái đấy nhé"
    Đồ ranh ma, hắn đánh vào điểm yếu của mình. Mịa, điểm yếu chó gì, tại chưa tìm ra ai hơn hắn
    về ngoại hình và cả sự nghiệp, học vấn mà thôi.

    Mình cũng chẳng có lý do gì để từ chối những cuộc nói chuyện với hắn, hắn chẳng làm gì, chẳng
    làm điều gì để mình thấy bất an, chưa 1 lần nào. Chỉ là mình ghét thằng này nói sau lưng mình với đám đàn em rằng:
    em này là của tao đấy.

    Làm gì có chuyện đó, đồ giả tạo....
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình thích tính cách nỗ lực cố gắng vươn lên được thể hiện qua câu chữ của bạn. Mình tin rồi bạn sẽ thành công, ít nhất là một mức nào đó. Chúc bạn có đủ may mắn trong con đường sắp tới.
  9. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thansk bạn Hoa nhiều. Quả thật là mình đang rất cần sự may mắn vào lúc này. Cảm ơn bạn đã động viên ^_^

    ---------------------

    Tuần qua nặng như cục đá, bao nhiêu trọng trách cứ dồn vào cái thân tàn này.
    Đang mải làm chương trình seminar đỉnh cao, ngó lên bên phải nhỏ õng ẹo đang nghe nhạc,
    ngó lên bên trái, nhỏ "khả năng có hạn" đang chat. Điên! Cô đơn! Dồn nén!

    Bất mãn với cái Cty này vì thằng tổng hợp tiếc với mình cục tẩy, cây bút chì, phân biệt chức vụ
    qua cái kệ để giấy tờ...
    Thế là BÙM, xịt xéo tùm lum khi sếp đang mải tiếp khách cách có 2 mét.

    Tớ nóng tính, tính tớ nóng vì những điều nhỏ nhoi mà 1 thằng đàn ông đầu đã bạc phải quan trọng hóa.
    Tớ xách cái kệ lên hỏi cái thằng - nghe đồn chẳng học hành gì, ăn cắp đồ của Cty mà nắm chức cao rằng:
    Đầu ông chỉ nghĩ được đến cục tẩy, cây bút thì chẳng bao giờ tính được dự án triệu đô.

    Con nhỏ bạn bay theo cản, nói rằng trong đây thì ăn nói ý tứ tí. Tớ bảo tớ éo cần làm chỗ này.
    Éo sợ thằng nào hết, đuổi tớ đi, tớ mừng lắm íh.

    Thằng khách hàng đang theo nó muốn gì nữa đây chứ, đã ok phần commission mà tớ làm cả mấy đời may ra mới được.
    Vậy mà cứ bị delay mãi thế này????
    Nó đòi tớ đi nhậu với nó trong khi tớ thấy rõ những mối nguy, nó đòi tớ làm cái công việc môi giới ngu si, nó đòi tớ
    làm con rối cho nó giựt.

    Thằng ma này nó vờn mình làm mình ko biết đường nào mò nữa. Nó vờn cả những đứa khác cùng 1 lúc mà ko hề biết
    chúng tớ cùng 1 band thân thiết.

    Bế tắc !!!!!!!! Lãnh đão thì è è tối ngày, chỉ ngồi và kiểm tra mấy cái báo cáo, liếc 3 giây là biết tớ sai đoạn này phải font lớn hơn đoạn dưới, dòng này phải bôi đậm, phải thụt vào bao nhiêu centi. Mẹ kiếp, còn lãnh đạo 2 thì lo đi xem đất cất nhà riêng. Chó thiệt!

    Sếp ơi, chị ơi, em thương chị lắm, vì chị em sẽ cố gắng, cố gắng hết mình. Cầu mong sao chị em mình gặp may mắn. Cố lên đừng nản lòng nhé chị. Em chỉ kính trọng và nể phục chị duy nhất trong cái Cty này mà thôi.

    Cố lên tôi ơi, trời sẽ ko phụ lòng nếu ta nỗ lực hết mình.
  10. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua con đón khách, đây là lần đầu tiên từ khi vào Cty con được tiếp xúc và dẫn khách thực sự có
    nhu cầu đi xem sản phẩm
    Con cảm ơn ba đã cho con giây phút xuất thần trong buổi họp.
    Khách đến Cty bất ngờ, chưa có chuẩn bị gì vậy mà con vẫn lưu loát và điều khiển tốt cuộc họp
    có cả các sếp. Khách khen, sếp khen nhưng sao sáng nay con bực mình quá ba ơi.

    Có phải nó chơi con ko, sao lại nghịch vào máy và phá file trình chiếu của con như vậy.
    Nhiều sai sót và ức chế quá với cái Cty này. Con ko cảnh giác để xảy ra vài việc đáng tiếc...
    Phải xử lý cho ra môn ra khoai ba ạh.

    Cảm ơn ba đã phù hộ con. Yêu thương và nhớ ba thật nhiều.

Chia sẻ trang này