1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5h45'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candle008, 23/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi xem phim với Gấu. Tính coi suất 8h15 mà 2 đứa mải tám quá nên quá giờ.
    Vậy là đành coi suất sau. Xem phim "Long Ruồi" cùng anh mà 2 đứa cười vang cả phòng chiếu.
    Mình phải công nhận Gấu có giọng cười "vang vọng cả núi rừng" ^_^

    Gấu sống tình cảm gia đình, đi uống cafe cháu ở nhà cũng gọi cậu mua về cho ly cafe,
    đi xem phim cháu cũng gọi cậu mua pop corn nữa chứ.

    Gấu đã nói chuyện với mẹ về mình và mẹ muốn đến gđ mình để xin phép cho 2 đứa tìm hiểu nhau.
    Gấu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Gấu sẽ cho con đi học võ còn mình sẽ cho con đi học đàn..

    Chiều nay về nói chuyện với mami về Gấu. Mình tin vào tình yêu này vì Gấu đôn hậu, quan tâm và chân thành.
    Cuộc sống sẽ thi vị hơn khi 2 trái tim cùng chung 1 nhịp.

    Mong là thế nhé.
  2. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Gấu giờ hay giận dỗi, hôm qua dám nói mình vô tâm, về nhà rồi ko thèm nt, gọi điện nói 1 tiếng.
    Vừa rồi lại trách mình ăn nhậu nhiều mai mốt ko biết sao lo được cho chồng con...
    Haizaaa, Gấu ơi là Gấu, anh cứ lo lắng quá, mai mốt cùng lắm 2 đứa mình về nhậu chung anh ha.

    Lễ 2 đứa về nhà anh chơi, thấy được tình cảm nồng thắm anh dành cho từng thành viên trong gđ
    và gđ dành cho anh. Tuy mình hơi mệt vì phải gắng gượng nhưng thấy hạnh phúc vì ngày càng
    thấy gần anh hơn.

    Gấu tự nhiên và thân thiện, ăn to nói lớn. Đặc biệt Gấu tính nhẩm rất nhanh...hehehe, ừh thì Gấu
    thông minh, nhanh trí, mồm miệng liếng thoáng lại còn khôi hài nữa chứ.

    Mình khen Gấu hơi nhiều nhưng sự thật là vậy. Chưa bao giờ mình cảm thấy thoải mái bộc bạch
    bản thân như khi nói chuyện với Gấu.

    Cảm ơn anh thật nhiều đã yêu thương lo lắng che chở cho em.
    Cảm ơn anh đã cho em những khoảng lặng vừa đủ để em còn lo công việc, học hành, gia đình và bạn bè.
    Cảm ơn anh đã hiểu em và thẳng thắn chỉnh sửa mỗi khi em sai.
    Cảm ơn anh thành thật chia sẻ, bộc trực đến mức làm em phát khóc.
    Cảm ơn anh vì tất cả, vì tất cả anh Gấu nhé.
  3. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Buồn ngủ đến rũ người. Giờ mình mới biết yêu làm con người ta xấu đi.

    Ừ, đã lâu mình chẳng yêu đương. Chỉ thích được tự do, ăn, ngủ, nghỉ tùy hứng.
    Chẳng muốn có trách nhiệm với bất kỳ một ai. Chẳng phải lo nghĩ, áy náy nếu mình có đi hú hí với bạn bè.
    Chẳng phải để ý giờ giấc, chẳng quan tâm đến nắng mưa.
    Và nhất là chẳng phải đau đầu đến vấn đề đối nội đối ngoại.

    Gấu khá thoải mái, ko kìm kẹp mình về thời gian, ko đòi hỏi mình phải quan tâm thái quá.
    Mặc dù có lúc Gấu hỏi mình: ko biết e có lo lắng phụ cho anh tí nào ko?

    Mình đang dần quen với cuộc sống độc thân thì Gấu xuất hiện.
    Mình phải cân bằng mọi thứ giữa tình cảm - công việc - gia đình - học hành - bạn bè.

    Tuần này bố mẹ Gấu đến nhà mình để nói chuyện 2 đứa.
    Thế là mình sẽ bước vào giai đoạn mới, giai đoạn của trách nhiệm, của nhường nhịn, của mọi thứ trên đời...

    Chỉ ước có cái nệm và nằm vật ra ngủ cho sung sướng đây...
  4. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng nhà đã có chuyện. 2 sáng nay Má bị mấy anh em "chỉnh" hơi nhiều vì đức tính lòng lành thương người của Má.
    Đi làm trong tâm trạng chán nản, mệt mỏi rã rời...

    Vừa vào Cty đã nhận được phiếu khảo sát của Cty về chế độ chính sách,...Bất mãn nhiều việc mà chẳng dám ghi sự thật. Cuối cùng để phiếu trắng, nói bé phụ việc muốn ghi gì thì ghi.

    Rồi mình lang thang lên mạng, tình cờ phát hiện ra anh đăng profile trên Vietnamsingle.
    Lòng tự hỏi sao lại vậy chứ? Thì ra anh cũng cuống, buồn cười vì cho rằng anh là người rất thận trọng, kín đáo
    nhưng giờ lại để lộ vấn đề nhạy cảm.
    Ừ, thì đã 40 tuổi rồi, anh cuống cũng phải. Nhưng 5 năm qua liệu a đã kết luận gì về mình?
    5 năm quen biết nhau liệu mình đã hiểu gì về a hay a đã hiểu gì về mình chưa? Nothing!!!
    Bản profile a đăng trên Vietnamsingle là câu trả lời cho mọi thắc mắc, là cái kết luận sắc lẹm bao lâu nay.

    Anh cần tìm người sâu sắc. Mình hời hợt? Anh cần tìm người cẩn thận. Mình cẩu thả?
    Anh cần tìm người biết lo xa. Mình nhìn gần?
    Bỗng thấy sống mũi cay cay, lòng trĩu nặng.
    Dù biết sẽ chẳng đi đến đâu nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng lạ.

    Gấu vừa online kể chuyện bị rách quần khi đang lúi húi làm việc,
    Gấu phải chạy ra ngoài mua quần mới, may là ko bị ai phát hiện ^^
    Mình cũng nói mình đang chán đời, Gấu an ủi mình bằng câu chuyện vui có thật của Gấu.
    Ko muốn làm Gấu bận lòng nhưng im lặng sẽ làm mình chết mất.

    Chị sếp vừa gọi lại hỏi sao gửi phiếu đánh giá như vậy?
    Thấy an ủi được phần nào....
  5. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 anh rủ lên Sài Gòn nhậu. Anh nói "tui nghi dạo này có bồ hay sao đó". Mình cười cười hỏi chuyện anh đăng profile lên Vietnamsingle phải ko?

    Anh thì lúc nào chẳng vậy, xoay chuyển tình thế rất hay. Mình đang chất vấn anh nhưng cuối cùng bị anh chất vấn lại lúc nào mình ko biết. Anh chối tội nhanh như cắt, mình thì cười như nắc nẻ, vừa thăm dò vừa thấy vui vui vì chọc quê được anh.

    Một cảm giác thật lạ khi nói chuyện với anh. Phải, anh là mẫu người mình thần tượng nhưng ko dám yêu vì giữa anh và mình luôn có một khoảng cách nhất định. Nhưng sao những hành động của anh làm một người hay suy nghĩ như mình cứ lao đao.

    Em cũng chẳng biết sẽ phải đối mặt với anh thế nào, sẽ phải nói như thế nào khi em tuyên bố mình đang có bạn trai và đang tính đến chuyện nghiêm túc. Em cũng ko biết anh sẽ phản ứng ra sao, em có nên nói cho anh biết ko hay em cứ im lặng lừa dối anh và cả bản thân mình. "Lừa dối" nếu dùng từ này thì xem chừng hơi nặng vì chúng ta đâu có hứa hẹn gì để em phải "lừa dối" anh phải ko? Chỉ là em ko thành thật hay nói đúng hơn em chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói anh nghe mà thôi anh àh.

    Anh! Em ước mong được ôm anh 1 lần sau cuối và nói lời tạm biệt anh. Có thể em sẽ khóc, như em đã từng khóc trên vai anh. Có thể em sẽ nói hết trái tim mình như em đã từng thẳng thắn hỏi anh. Chỉ 1 lần rồi thôi anh àh.
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bỗng nhớ những cái gỏi cuốn Gấu cuốn cho mình ăn hôm ăn tiệc nhà anh Ba.
    Ngồi giữa 3 đứa cháu của Gấu, vừa đút cho đứa này đứa kia đã đòi ăn làm mình toát cả mồ hôi.
    Bé cháu gái học lớp 5 cũng ngồi chờ mình cuốn cho ăn "cháu ko biết cuốn nên ăn bánh tránh ko".
    Thế là luôn tay mà miệng mình vẫn cười tươi vì mấy đứa nhóc có vẻ quý mến mình.
    Gấu thương ko nói gì mà cuốn lại cho mình. Cứ thế như một gia đình truyền tình yêu cho nhau.

    Thời gian tính ra thì ngắn nhưng giống như 2 đứa đã biết nhau từ lâu lắm rồi.
    Đôi khi mình bật cười hỏi Gấu câu rất thừa: Sao a đến với e nhanh thế?
    Gấu cũng hỏi ngược lại như vậy và nói rằng câu trả lời của e chính là của a.

    Dù biết rằng phía trước còn nhiều chông gai nhưng e sẽ cùng a vượt qua Gấu à.
    E thực sự cảm động khi a nói rằng: dù e có giận dữ như thế nào thì a hứa sẽ luôn là người xin lỗi trước
    E sẽ cố gắng Gấu àh, tình yêu của a cảm hóa tính nóng nảy trong con người e.
  7. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gần tới Cty thì cơn mưa bất chợt ào xuống. Vội vã tấp xe vào lề mặc áo mưa, trông thấy cổng Cty ko bao xa mà lòng tức anh ách.

    Bỗng thấy chán chán công việc, nhàn nhạt với Gấu. Chẳng hiểu nổi con người mình là thế nào.
    Mình cảm nhận được sự mâu thuẫn rất lớn trong con người mình. Rất yêu cái buồn, sâu lắng nhưng lại muốn kết bạn với những người vui vẻ, hoạt bát. Thích nhìn cuộc đời và con người trong những hoàn cảnh khốn khổ nhất để được bi quan, trăn trở nhưng suy nghĩ và lối sống của bản thân luôn hướng tới sự no đầy. Trong tình cảm thì ko muốn bị ai kìm kẹp, đòi hỏi sự quan tâm ở mình thái quá nhưng lại rất muốn người ta phải hết lòng với mình....

    Yêu bản thân, thích sống trong sự cô đơn để nghiền ngẫm cái buồn, cái đau. Chỉ muốn nhận nhưng ko biết cho đi. "Ích Kỷ" là 2 từ ngắn gọn nhất để nói về mình.

    Chị sếp nói mình những điều như vậy àh. Thực ra em chẳng quan tâm đến ai ghét mình hay ko. Em vẫn nói những điều em biết, em sẽ vẫn nói những điều phải mà chẳng quan tâm đến cái văn hóa "sợ mất việc" ở đây. Em chẳng muốn ai ghét mình. Đương nhiên. Nhưng nếu vì nói những điều phải để bênh vực một ai đó khi họ đang sợ sệt thì mọi người ghét em cũng chấp nhận. Nhưng em chẳng ngờ người nói ra những điều này lại là chị. Người mà em vẫn luôn cho rằng: cương trực, thẳng thắn, dám đường đầu để bênh vực lẽ phải.

    Vậy em còn hy vọng gì ở cái nơi này........
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cái ngày này cũng tới. Dồn dập sự kiện cho một cuối tuần ko êm ả.

    Lòng mình đang tràn ngập cảm giác ray rứt. Mình thấy có lỗi với anh. Phải, nếu yêu thì người ta đã nghĩ đến việc cưới hỏi, còn anh thì chỉ xem em như một người bạn gái thông thường để mang lòe với bạn bè.

    2 tay ko thể ôm hết cả bầu trời. Em ko thể vì một người "ko đi đến đâu" mà để người yêu mình ở nhà vào tối thứ 7 được anh ah. Xin lỗi vì đã thất hẹn với anh.
    Đây là lần đầu tiên suốt 5 năm qua em nói câu xin lỗi ko đi cùng anh vào giây phút cuối cùng. Vâng, cứ trách em đi, nhưng em ko thể làm hài lòng hết cả 2 bên được. Em mệt mỏi lắm nếu phải bắt cá 2 tay. Nhưng quả thật em đã bội tín với anh. Chắc phải 2 tuần nữa em mới dám liên lạc với anh. Anh thù dai lắm, nhớ dai lắm nên chắc em phải chờ. Em ngưỡng mộ anh nhưng bắt buộc em phải chọn một trong hai. Và em đã ko chọn anh.

    Gấu! anh có biết rằng vì anh mà em đã bội tín với người bạn tri kỷ của mình ko? Thật lòng, em ko muốn nhìn thấy anh buồn chút nào. Trong vài giây cần quyết định, em đã chợt nhận ra rằng anh quan trọng hơn bất kỳ người nào. Và em đã chọn anh.

    Ừ, phải vậy thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng lăn tăn nhiều. Đã đến lúc mình phải rạch ròi, đã đến lúc mình phải biết hy sinh, phải nghiêm túc và chỉ được chọn một.

    Được mùa. Đi chơi với Gấu thì 2 chị gái của Sáu Sẹo đến nhà tìm mami để hỏi cưới mình.
    Liều. Lì. Ko còn lời nào để nói nữa.
    Sáng hôm sau gọi điện nói thẳng với Sáu khi Gấu đang ngồi cạnh mình. Gấu vuốt mặt khi cuộc gọi vừa dứt, trông Gấu vừa mệt vừa mừng. Haiza...em được mùa Gấu nhỉ.
  9. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến cuối năm chắc có nhiều tin sốt về công việc.
    Nếu được như những gì mình nghe từ nhỏ bạn thì cũng mừng.
    Mình chẳng cần chức tước gì, chức cao thì trách nhiệm càng nhiều, càng đau đầu nhiều.
    Mình chỉ cần tăng lương vì hơn lúc nào hết mình muốn có tiền và thật nhiều tiền...
    Đổi avatar bằng hình dollar bên cạnh là status: In God We Trust. Gấu nhìn hoảng lên và kêu sợ ^_^.

    Ừ, thôi thì cũng đến lúc anh phải biết. Em rất tiếc đã đưa anh vào tình thế khó xử nhưng đành phải vậy anh ạ.
    Anh tránh mặt em, xem em như người xa lạ.
    Anh cố gắng thể hiện phép lịch sự tối thiểu nhưng sao dấu em được.

    Em phải chờ anh đến bao giờ nữa "người khó hiểu". Anh cứ thế chẳng đổi thay, cưỡi ngựa xem hoa và xem mọi cố gắng của em như một việc em phải làm. Em ko thể như thế mãi anh ạ.
    Hoàn toàn ko ân hận vì những gì cần làm với anh em đã làm hết rồi.

    Có thể anh đang oán trách em, anh luôn thế với bất kỳ người nào ko theo ý anh.
    Nhưng em đâu thể mãi là bình phong cho anh được.
    Giúp anh như vậy là quá đủ với em rồi anh ạ.
    Em cần sự chân thành, gần gũi và cảm thông chia sẻ cho nhau như một cặp đôi bình thường.
    Và em đã tìm thấy điều đó ở Gấu. Ở bên Gấu, em ko phải căng lên để động não như với anh.

    Phải, anh ko dành cho em. Có lẽ một lúc nào đó anh sẽ hiểu và thôi oán trách em.

    Giờ tốt nhất là em nên im lặng...
  10. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã thi xong môn cuối. Lại tiếp tục rong chơi mà ko áy náy gì...hehe
    Nghĩ đến cái đoạn trường 1 năm nữa thi tốt nghiệp vào cái môn hôm qua mà phát mệt.

    Tự dưng lại muốn đi đâu đó nữa chứ. Chân lại cuồng vì tâm ko tĩnh.
    Muốn đến nơi nào đó chỉ có một mình để tĩnh tâm lại.

    Chồng với chả con, chán! Đối nội đối ngoại nhức cả đầu.
    Dù sao mình đã tập được tính cân bằng mọi việc. Cứ bình thường và thoải mái thì mọi chuyện sẽ thoáng hơn.

    Kinh nghiệm giải quyết các rắc rối và tránh tồn đọng trong đầu những điều ko hay là giải quyết ngay,
    chỉnh ngay, nói ngay. Nói chung là dứt điểm ngay ko để bị dồn nén.

    Sự tế nhị là điều tốt nhưng theo trường phái hy sinh cao cả. Thẳng thắn quá nhiều khi ko hay nhưng sẽ ko gây hậu quả mà người lãnh là chính mình. Mình đang tập dung hòa giữa tế nhị và thẳng thắn. Trước giờ toàn nghiêng về tế nhị nhưng riết thấy chúng nó lờn nên giờ tới đâu phang luôn tới đó cho nhẹ đầu.

    Con người luôn tiềm ẩn tính ỉ lại. Chỉ chờ có cơ hội là lại trỗi dạy và làm chủ bản thân một cách ko biết ngại ngùng. Kẻ tiếp tay cho cái tính nguy hiểm này chính là sự tế nhị và cả nể của người đối diện. Từ sự ỉ lại trở thành sự lợi dụng.

    Lại nghiệm ra 1 điều rằng: ko nên tỏ ra quá tử tế, quá tốt, quá hào phóng để kẻ khác lợi dụng.
    Và phải biết thủ, tức là phải biết phòng thân. Khi lỡ vận biết ai cứu? Ai? Chẳng ai hết ngoài chính bản thân mình.
    "Hãy tự cứu mình trước khi cứu người khác" muôn đời chẳng sai!!!

    Những kẻ ỉ lại giống như 1 đứa trẻ. Nếu nó biết bố mẹ nó có của thì nó sẽ chẳng có ý thức phấn đấu.
    Vậy nên, hãy luôn ca bài ca con cá: nhà mình nghèo, nhà mình ko có tiền để đứa con nhỏ thứ nhất là ko đòi hỏi, thứ hai là biết nuôi dưỡng ý chí tự lập ngay từ nhỏ.

    Vậy còn khi người lớn ỉ lại? Hậu quả sẽ không lường vì những hành vi của họ thật khó kiểm soát.
    Nếu ko tinh ý nhận ra và quyết tâm triệt để ngay từ đầu là sẽ phá hủy cả một con người.

    "Tôi cho anh thật nhiều tiền tôi mới biết anh là người thế nào". Chân lý ở chỗ đấy.
    Khi nghèo anh cũng hiền lành như ai, cũng chân chất như ai nhưng thử trúng số độc đắc tôi mới biết được con người thật của anh là thế nào, anh có biết sử dụng đồng tiền một cách hữu ích ko.

    "Lúc nghèo mới biết ai là bạn ta" là vậy. Có lúc cần đời tạt cho mình một gáo nước lạnh để tỉnh lại mà đi đúng hướng.......

Chia sẻ trang này