1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5T (!)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nang_st, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    5T = TÂM TÌNH TUỔI TƯƠNG TƯ !
    Topic này nhằm giúp cho các bác : trai chưa vợ gái chưa chồng tâm sự những rắc rối khó khăn về lĩnh vực YÊU : sẽ yêu , đang yêu và đã yêu ! Ở đây , mọi vấn đề về lĩnh vực tình yêu sẽ được giải quyết nhanh , gọn & chính xác nhờ chuyên gia tâm lí hươnga19 .
    Nào , chúng tôi đang chờ các tín hiệu từ phía các bạn !

    to huonga19 : em chỉ giúp chị đc đến đây thôi , hi` !




    Được nang_st sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 09/06/2005
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    5T = TỚ TƯỞNG TỚ THÍCH THẬT
    Nhưng hoá ra lại không phải,Chỉ cần gặp mặt đến lần thứ 4 là tớ không muốn nói chuyện nữa rồi,Tớ bị bệnh gì đây?
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái cô này, tự dưng lại... hí hí..
    Thôi thì với sự đùn đẩy trắng trợn của Nang_st, nhà iêm xin nhận trách nhiệm dìu dắt, ý quên tâm sự cùng các anh giai chị gái gặp khó khăn trong chuyện "ấy" .
    (Bác Thắng, Dũng D mấy lại các bác hay bạ cái gì cũng cười khác chú ý đây là từ dùng thay từ "Yêu" nhơ_Tại những ai đã gặp vấn đề với chuyện này thì nhắc đến từ "Yêu" một cách trực tiếp e rằng hơi thô bạo..)
    Nào, mời các bác chắp phím, mổ cò khơi dòng tâm văn sự...
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Dạ.
    Qua cách bác miêu tả vô cùng súc tích về triệu chứng bệnh lý em xin tạm chuẩn đoán như sau:
    Bác đã mắc chứng "Cảm từ trong ra đến ngoài... thì khỏi".
    Bệnh này đặc biệt lây lan trên diện rộng ở thế giới online (Qua chat chít, qua post bài hoặc nhắn tin di động).
    Thực ra bệnh này cũng tuỳ người mà có hậu quả nghiêm trọng hay không.
    Nếu là người nhạy cảm (đa số là con gái) thì kể ra bác cũng mất kha khá niềm tin đấy và nếu bệnh cứ tái phát thì e rằng sẽ thành mãn tính và hậu quả là không những đối với người chưa gặp mặt mà cả những ngưòi sống quanh bác, bác cũng khó lòng mà rung động.(Kiểu kiểu như bị lãnh cảm ý ạ)
    Còn nếu là người vô sờ tư thì chuyện đó chỉ là một trục trặc nhỏ để ta rút kinh nghiệm cho lần sau (và những lần sau nữa).
    Nếu bác thuộc tuýp thứ nhất mà lại duy mỹ quá thì lời khuyên là cố gắng tỉnh táo hơn trong cách nhìn nhận người qua câu chữ ("Ngôn ngữ là vỏ tư duy" chư không phải là hình thể và khuôn mặt ạ).
    Còn nhờ phúc các cụ để lại bác thuộc tuýp thứ hai thì ..hề..hề....chắc bác chả băn khoăn mà hỏi nhà iem ợ.
    PS: Giáo sư nào muốn nghiên cứu cơ chế bệnh lý rõ ràng hơn thì liên hệ qua văn phòng thư ký của em (Chỗ cô Nang_st) ý ạ. Em sẽ sớm phúc đáp.
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây mới biết cái này cũng có liên quan đến mình.
    Tôi sẽ đặt ra một câu hỏi không chỉ là hỏi chuyên gia huongga19 mà hỏi tất cả mọi người luôn. Điều tôi mong muốn là khi chúng ta trả lời được câu hỏi này, mỗi người sẽ rút ra được gì cho cá nhân mình.
    1. Bạn sẽ làm gì khi gia đình giục lấy vợ (chồng)?
    2. Bạn sẽ làm gì khi muốn lấy vợ (chồng) mà gia đình chưa đồng ý?
    3. Trong thời đại mới, tiêu chí chọn người vợ (chồng) lý tưởng của mình là gi?
    4. Trong trường hợp bạn phải quyết định một trong hai phương án chọn người yêu để cưới (còn yêu chơi bời thì không xét trong trường hợp này):
    P/A 1: Em (anh) đấy đã cứng tuổi nhưng học hàm và công việc ổn định, suy nghĩ chín chắn, có thể tự lập, không thuộc vào diện "xách nước nghiêng thùng".
    P/A2: Em (anh) đấy trẻ, đẹp nhưng đầu thì "ít oóc" phần đậu phụ nhiều hơn vì thế nên học hành cũng chẳng ra cái trò trống gì, may mà gia đình xin cho học Trung cấp hay gì gì... để gọi là "có học", rời váy ra đình chắc chết đói đầu nước. Đổi lại những cái đó em (anh) đấy lại rất "sành" và lại còn nhí nhảnh con cá cảnh nữa chứ.

    Mọi người hãy tham gia trả lời nhé.
  6. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Ghê nhỉ , cũng có nhiều cái "liên quan đến mình"
    Muốn lấy vợ thì tự mình quyết định đi , còn phải hỏi
    Tiêu chí lý tưởng của 90 % con trai ( không biết có nhiều đến thế không ) là có bồ trẻ đẹp , nhà giàu , còn cái chuyện thùy mị nết na thì phải " ăn lòng mới hiểu lòng nhau " .
    Cái phương án gì gì đó hay đấy , lấy con trẻ đẹp , "sành " , xong tuần trăng mật thì bỏ , có mất gì đâu
    Hôm nay ra đường gặp gái đếch trả được thi , bực.....
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hehe , chị Hương nói đùn đẩy trắng trợn....nghe vậy thấy mình cứ có tội lỗi kiểu đen tối ! Chẹp , mà mình chỉ có ý tốt ....giúp chị thoả lòng mong ước , ho* ho* !
    Pác Toannt lấy vợ đê ...để anh chị em box" bon chen "bữa cỗ nào .... thời buổi kinh tế thị trường...đánh nhanh thắng nhanh
    Được nang_st sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 10/06/2005
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng chỉ là một trong các ý kiến, chính kiến của mỗi cá nhân.
    Qua cái ý kiến này, tôi thấy tuýp người của em cũng thật tuyệt vời!?. Nhưng có vẻ nhận xét chưa có khách quan cho lắm.
    Thanks anyway!
    Còn những người khác thì sao?
    Tôi vẫn tiếp tục lắng nghe đây.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ chỉ với vài câu ngắn ngủn mà chuyên gia đọc bệnh tớ cứ vanh vách như đang ở trong bụng tớ,quả là danh bất hư truyền.Thú thực,tớ rất hay lãng mạn hoá những câu chuyện online,nhắn tin...Kiểu như duyên kỳ ngộ,Để rồi có những lúc dở khóc dở cười,Lại cũng chẳng biết chữa bệnh như thế nào vì chẳng nhẽ lại đi bác sĩ người ta lại bảo hâm,Cũng may mà gặp được chuyên gia ở đây,thôi thì đã thương thì thương cho trót,Hôm nào chuyên gia bớt chút thời gian bắt mạch cho tớ,Xem bệnh tình thế nào,đã đến độ mãn tính chua?để biết đường mà chữa trị.Không cứ để tớ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chả iu được ai thế này thì chit...Trăm sự nhờ thầy
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái Topic Bói Toán với anh Tâm chị Tình nghe có vẻ đắt khách quá nhỉ .Chứng tỏ mọi người vẫn tò mò thật , háo hức biết mình biết ta . Thay mặt Mods Box Hà Tây đề nghị các chủ Topic làm việc thật tích cực để gắn kết và khai hoang !!!

Chia sẻ trang này