1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5T (!)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nang_st, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Tình, Tiền Toi Tan Tác ...
  2. longv_icic

    longv_icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì làm sao dám đánh trống qua cửa nhà Sấm đây..!!
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ....Với cả dao sắc không gọt được chuôi...anh ạ.
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thế này ạ.
    Trước hết xin phép các bác em có vài nhời với bác Toàn.
    Em nghĩ bác nên lấy vợ.
    Thật ý ạ.
    Tất tần tật những 1nhỏ 2 nhỏ, với gạch đầu dòng thứ nhất thứ hai... của bác chứng tỏ bác rất băn khoăn về vấn đề hôn nhân và đã tìm hiểu nhiều phương diện cũng như hoàn cảnh (có thể) xảy ra với bản thân.
    Vậy thì chi bằng với điều kiện của bác bác cứ đập phát chết luôn cho em! (hí..hí..nhà em hơi quá khích...cứ nghĩ đến xui 1 giai 1gái dắt tay nhau lên phường xin cái dấu "về ở chung"...là nhà em lại khoái chí lắm ạ)
    Mới cả " Cái tuổi nó đuổi xuân đi" bác ạ. Bác mà cứ say mê với "lý thuyết" với cả loay hoay các trường hợp giả định em này xinh( nhưng hơi ngơ), em kia giỏi( nhưng ít thích soi gương)...e rằng có ngày em lại phải viết cho bác cái giấy giới thiệu thuyên chuyển vào "Hội Nông dân" bên kia kìa...
    Sau là có nhời với anh em xắn tay vào giúp bác Toàn trong từng trường hợp cụ thể bác đề ra ở trên.
    Theo em thì ca này thuộc dạng khẩn. Dềnh dang thành ra toàn phát thì chết.
    À ,à, bác Thắng đâu nhể...Hôm nào nông nhàn vào có mấy lời với chiến hữu nhá!
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Có thân tôi đây!!! Cô huonga19 làm gì mà cứ í a... thế? Làm liền chị rồi hả?
    Chẹp... xem nào?! Bác toannt này đúng là có băn khoăn về "ấy" thật rồi (ấy: là "ấy" theo định nghĩa của cô huonga19 nhá). Tôi cứ thử xem có giúp chiến hữu được cái gì không nhá:
    1. Gia đình giục giã nhiều thì cũng cần xem lại bản thân. Híc... biết đâu, gia đình hiểu rằng ta có khiếm khuyết gì chăng? (ví dụ như "nhát gái" chẳng hạn) nên sinh lo lắng. Nếu như vậy, việc trước tiên là thể hiện với gia đình rằng ta không hề có khiếm khuyết đó.
    Ở thí dụ trên, ta đưa về nhà một cơ số cô gái từ dịu dàng đến táo tợn. Mỗi tuần giới thiệu với gia đình 1 đến 2 cô. Cô nào cô nấy cứ gọi là "ấy" mặn nồng vào (Vẫn là "ấy" theo định nghĩa của cô huonga19 nhá) Bảo đảm gia đình sẽ chuyển từ trạng thái giục giã sang trạng thái "chưa đồng ý". Và như thế, ta chuyển sang phần 2, GIA ĐÌNH KHÔNG ĐỒNG Ý
    2. Nếu bạn đã "ấy", muốn thành thân mà gia đình chưa đồng ý, bạn sẽ lại thể hiện ngược lại trạng thái 1 Nêu bật những khiếm khuyết của bản thân (mà chưa chắc ta có, cứ giả vờ thế). Nếu "diễn" tốt, các cụ sẽ chuyển sang lo lắng. Lo lắng nhiều sẽ dẫn đến tình huống 1. Và như vậy, bác toannt sẽ lại về MO híc... tôi thương cái thân già của toannt kinh khủng...
    3. Từ ngày tôi có gia đình, tôi quên mất khái niệm tiêu chuẩn rồi, câu này bỏ qua, nhường phần quay chiếc nón kỳ diệu cho người kế tiếp
    4. Câu này chứng tỏ bác toannt nhà ta đang trong cái thí dụ của phần 1 trên kia. Tuy không phải mỗi tuần 1 đến 2 cô nhưng bác rất đang băn khoăn giữa hai làn nước. Làn nước nào cũng có hấp dẫn riêng và trăn trở riêng của nó
    Vì thế, tôi đồng ý với cô huonga19, bác lừa lừa và... đập phát chết luôn cho tôi (Không hề quá khích đâu, cô huonga19 cứ yên tâm là như thế).
    Điều này nữa: nếu cô huonga19 mà chuyển bác sang "Hội Nông dân" thì điều kiện tiên quyết là bác phải có ruộng để cầy và cũng phải có thâm niên trong nghề cầy cấy, làm cỏ rồi chăm bẵm, tưới tắm... vân vân và vân vân... À! Nói nhỏ với chiến hữu, nếu có kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu, biến miếng đất phía trên ruộng cày nhà mình thành đồi núi thì có thể được bà Phó Chủ tịch Hội phụ trách chuyên môn là huonga19 đặc cách, không phải thi tuyển
  6. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp cưới Miu, 2 vợ chồng tớ dập dìu thi nhau vào lại chỗ này để hóng hớt tình hình các mem cũ.
    Hôm nay tớ vừa về bật máy lên thì đã thấy chồng đang đọc dở topic này, chắc có tí hồi xuân. Đọc lại của thấy tuổi trẻ của mình "hữu ích" phết nên tớ kéo cái này lên, trước là vẫn tiêu chí 5T như ban đầu của nó. Sau là rất mong gặp lại những chàng, nàng 1 thời còn đang cưa cẩm nhau giờ đã đề huề (phết) rồi!

Chia sẻ trang này