1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6-8 năm chờ đợi. nên hay không nên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wederbremen, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    6-8 năm chờ đợi. nên hay không nên

    Mình đi du học. Mình 20 tuổi. Người yêu mình cũng thế. Mình lấy danh dự của mình ra để đảm bảo với bạn rằng mình yêu cô ấy vô cùng. VÀ cũng vì thế nên mình nghĩ rằng chờ đợi 8 năm với 1 người con gái là quá lâu(ý của mình có lẽ nó hơi thiên về sự khắc nghiệt - không biết dùng từ thế nào cho đúng ) Là con gái các bạn hiểu được những điều mà con trai không cảm thấy. Các bạn giúp mình nhé. Hiện mình nghĩ lung lắm
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu là L sẽ không dám hứa trước với bạn điều gì,nhưng tình yêu đủ mạnh để chờ đợi hay không thì sau 1-2 năm hai người sẽ phát hiện ra thôi.Như mình và người yêu bay giờ đã xa nhau 2 năm rùi,trải qua nhiều chuyện ,có lúc đã chia tay nhau rùi.Đến lúc này thì L nghĩ hai đứa có thể tiếp tục chờ đợi tới lúc mình học xong những gì mình muốn.
    Người yêu bạn năm nay 20 tuổi vậy 8 năm nữa là 28 ,chưa có gì phải lo bạn ạ.Con gái tuổi đó lấy chồng là thích hợp mà.Nhưng cả hai bạn cũng đừng bắt nhau hứa hẹn gì cả chỉ cần trong lòng hai người hiểu rằng sẽ phải cố gắng rất rất nhiều nếu thật sự thấy muốn có một kết quả tốt đẹp với người kia.Chúc hai bạn luôn hạnh phúc và tin tưởng nhau nhé.
  3. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con gái khác con trai nhiều lắm ... họ yêu bằng cảm xúc chứ không suy nghĩ thiệt hơn như con trai
    Có điều là họ có vài giai doạn phát triển tâm lý tù cấp 2 lên cấp 3 từ cấp 3 lên đại học và từ đại học đến lúc học xong đi làm
    Không phải nói dại chứ dù sao bạn cũng phải thực tế 1 chút đi
    Nếu chắc chắn đợi đuơc thì hẵng hưa hẹn còn ko cũng nên giải thoát cho người ta
    Bạn gái mới 2-3 nam nữa ra trường bạn sẽ thấy khác ngay mà , hay cứ nuôi hi vọng chừng nào thấy hơi cò vấn đề thì giải tán ( cách này ko hay lắm )
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bạn Pesok nói cũng có ý đúng đấy. Nếu bây giờ bạn mới 20 tuổi thì có lẽ vẫn còn sớm để nói đến việc có nên chờ đợi hay không. Bạn sang nước ngoài du học, nhất là ở tầm tuổi của bạn, chỉ sau 1 năm thôi bạn sẽ thấy có nhiều thay đổi lắm.
    Nói chung bây giờ hai người cứ liên hệ thư từ với nhau chứ đừng có hứa hẹn gì cả, như thế sẽ khổ cho con gái lắm. Nếu bạn thực sự thương cô ấy thì bạn nên suy nghĩ thận trong trước bất cứ những lời gì mà mình định nói với cô ấy, nhất là chuyện chờ đợi. Nếu sau này chẳng may hai người không tiếp tục nữa thì có lẽ người khổ hơn sẽ là con gái, sẽ để lại cho cô ấy vết thương lòng và có lẽ sẽ rất lâu mới có thể lành được.
    Mình đã thấy rất nhiều trường hợp con trai ở nước ngoài, con gái ở trong nước đợi. Anh ấy hứa chỉ sau 3 năm anh ấy sẽ về nhưng sau 3 năm anh ấy bảo anh ấy muốn học tiếp vì như vậy sau này hai người sẽ đỡ khổ hơn và cuối cùng cô ấy đã không chờ đợi rồi cưới người khác.
    Trường hợp thứ hai là hai người yêu nhau rất lâu rồi, được mấy năm rồi sau đó anh ấy đi nước ngoài. Nơi anh ấy ở có 1 cô gái chú ý đến anh, thỉnh thoảng hay mua hoa quả cho anh. Tâm sự với anh ấy những lúc buồn và những lúc anh ấy ốm. Thế rồi anh ấy yêu cô gái ấy và cô gái ở VN nhận được tin anh ấy đã có người yêu và chuẩn bị cưới, như thế...
    1 năm đã thay đổi rất nhiều huống hồ là 8 năm, nhiều khi nó thay đổi cả một con người đấy. Thế nên hai bạn cứ giữ tình cảm mà mình có được về nhau, rồi chờ thời gian trôi, nếu những tình cảm đó mà vẫn giữ được thì hai người tiếp tục nhưng mình thấy trong trường hợp này không thực tế chút nào.
    ( giả sử như bạn đã đi làm, hiện đang học và nghiên cứu ở nước ngoài thì việc để cho cô ấy chờ đợi có lẽ sẽ có cơ sở hơn đấy. Điều quan trọng bây giờ bạn hãy phấn đấu cho tương lai của bạn và nếu thực sự cô ấy yêu bạn thì dù thời gian có trôi đi bao lâu đi nữa thì bạn cũng không sợ mất cô ấy đâu nhưng ngược lại bạn cũng cần khẳng định chắc chắn rằng bạn cũng yêu cô ấy).
  5. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ sự lạnh lùng và vô cảm.....không sợ tình yêu nhạt phai,.....
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    WEDER ơi ! bạn rơi vào trương hợp giống như con bạn thân của tôi. Bạn trai nó cũng du học khoảng 6 năm. Mặc dù bạn nó du học bên Sin thôi , 1 năm bạn trai nó về 2 lần nhưng mà hầu hết con gái " đều sợ cảm giác 1 mình, không người quan tâm ". Vat lại, thời gian 6 năm cũng khá dài , có thể thay đổi nhiều thứ, trong 6 năm xa cách, cả bạn và bạn gái của bạn đều có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều người khác. Có thể, trong những người mà 2 người gặp gỡ, sẽ làm cho 2 bạn thấy hợp ý hơn. Chẳng nói trước được điều gì cả , phải không ?????. Cũng đừng ràng buộc nhau. Mà hãy nói với người bạn gái của bạn rằng : " Nếu em yêu anh , chấp nhận chờ đợi, thì hãy coi 6 năm là thời gian thử thách tình yêu của chúng ta. "
    Đứa bạn của mình vừa rồi cũng đã muốn chia tay với bạn trai nó . Vì nó nói " có người yêu cũng như không .". Nhưng mình đã khuyên nó rằng : '' Khi mày yêu và xác định tình yêu , thì hãy biết tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, phẳng lặng, thời gian chờ đợi là thử thách nếu cả 2 vượt qua đc thì đó là tình yêu, thì 2 người sẽ đến được với nhau.". Mỗi người 1 cách suy nghĩ 1 hành động. Có thể bạn gái của bạn có cách suy nghĩ khác , cho nên, trước khi bạn đi bạn nên nói chuyện chân thành, thẳng thắn cới bạn gái. Và khi bạn đi du học, hãy thườn xuyên quan tâm đến cô ta. Chúc 2 bạn đều cố gắng cho 1 tình yêu
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chịu,anh vốn là con người sống tình cảm,thiếu tình cảm là anh khổ lắm,như em Linh nói đấy,1 năm hoặc hơn một chút thì còn cố mà đợi,đây lại 6 - 8 năm,thế thì anh chết già mất à.Mà chưa kể khi chú đi học bên trời tây,có nhiều cái hay ho làm chú quên ngay em ấy đi,khi chú về,chú còn trẻ đẹp nhưng mà con gái 25,26 là già lắm rồi,chú chán chú phụ người ta,đến lúc ấy lại khổ cho em ấy.Thôi chú ạ,anh khuyên chú nên bỏ ngay cái ý nghĩ chờ đợi ấy đi,giải thoát cho em ý từ bi giờ là chú đã làm đúng với lương tâm của mình đấy.
  8. Guest

    Guest Guest

    Đúng rồi nên giải thoát đi cho nó nhẹ nợ.Nam nhi còn nhiều việc phải làm chứ đèo bòng làm gì cho nó mệt.Xa nhau độ 1 năm thì dù yêu nhau mấy cũng nhạt dần chứ đừng nói đến 8 năm.Khi bạn ở xa người yêu rồi thì trừ phi bạn ở nơi ko người ở chứ tình yêu thì vô khối bạn ạ(cứ gần nhau thế nào chẳng nảy sinh tình cảm,nhất là cùng nhau chịu khổ,cùng nhau lao động,làm việc nữa).
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bạn fải thực tế chút đi
    bạn mới có 20, vẫn còn quá trẻ để suy nghĩ sâu xa hơn....tớ thấy nói thời gian 8 năm thì thấy hơi có vẻ mông lung rồi
    tốt nhất như lời mọi ng nói, hãy xem lại đi, đừng hứa trước điều gì với ng ta, nhất là con gái nữa...con gái ko thể nào cứ bắt chờ đợi mãi đc, ng ta còn có cơ hội khác nữa...
    cứ yêu đi, độ vài năm nữa thấy chắc chắn thì bắt đầu tính tiếp...
    8 năm ko fải đơn giản đâu!
  10. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể đợi 8 năm được là hay lắm,ai mà bắt mình đợi 1 năm là mình không đợi nỗi rồi nói chi 8 năm.....

Chia sẻ trang này