1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6-8 năm chờ đợi. nên hay không nên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wederbremen, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao ai nghe ra cũng có vẻ hơi bi quan nhỉ? He he, nhưng mà mình chắc cũng ko được lạc quan cho lắm.
    Theo em la` ko cần phải hứa hẹn gì cả, vì chẳng ai có thể nói trước được tương lai, có thể ngày mai anh ấy hay chị ấy nói với anh/chị rằng, chúng mình chia tay đi, anh có người yêu mới rồi. Lúc đấy thì bạn cũng chẳng nói gì được phải ko?
    Tốt nhất là yêu hết mình, yêu đến khi nào ko yêu được nữa thì thôi, đừng bao giờ để mình phải hối hận.
    Còn chuyện ở xa có người yêu cũng như ko có, thì chỉ cần coi như mình ko có như trước đây, thì lại bt thôi mà, phải ko? Chẳng qua khi có người yêu, dựa dẫm nhiều quá nên thỉnh thoảng đâm ra tủi thân, ghen tỵ, chứ khi chưa có thì có làm sao đâu . Nói thế thôi, nhớ người yêu lắm
  2. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn gì ư? Mình muốn được ở bên cô ấy muốn được chăm sóc cô ấy. Mình muốn tất cả điều tốt đẹp nhất đến với cô ấy. Mình muốn có cô ấy, nhưng mình biết rõ là 8 năm dài ghê lắm, cũng 2 năm rồi đấy. Chẳng phải là chuyện vừa mới sảy ra nữa đâu. 2 năm, 2 lần mình cố quên đi nhưng cứ đến gần tết là tình cảm lại ở đâu kéo về. MÌnh cố tình lờ tịt đi sinh nhật cô ấy, valentine rồi một đống các ngày quan trọng khác. Là bạn, bạn cảm thấy thế nào? Cô ấy chỉ nói đơn giản thôi khi mà mình gọi cho cô ấy: " Anh về rồi à!". Choáng các bạn ạ, thực sự choáng.
    Cố ấy càng tuyệt vời, mình càng lúng túng các bạn ạ. 8 năm đẹp nhất của cuộc đời lại bỏ đi chờ với đợi. Thật là không đáng.
    Các bạn có thấy thế không
    MÌnh cám ơn các bạn rất nhiều
    Được wederbremen sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 12/12/2004
    Được wederbremen sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 12/12/2004
  3. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải góp ý với em thế nào. Chị đã đợi anh ấy 6 năm. Chẳng hiểu sức mạnh nào đã cho chị một niềm tin ... một lòng chờ đợi. Anh ấy về.. 1 năm sau thì chia tay. Suy nghĩ và quan điểm sống quá cách biệt. (Từ 18-24: thời gian hình thành tính cách của một con người rõ ràng nhất). Ngày xưa anh ấy rất yêu chị, và chị từ bỏ rất nhiều cơ hội đến với mình vì tin vào tình yêu của anh ấy. Cuối cùng thì anh ấy có người khác ngay khi chưa kịp nói lời chia tay....
    NẾu có niềm tin, em cứ đợi. Nhưng hôn nhân là duyên phận. Dẫu kết quả như thế nào, em cũng sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã được yêu bằng cả tấm lòng.
  4. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Không chị ạ! Chị hiểu nhầm ý em rồi. Phần em thi em biết mình muốn gì, cần gì, yêu ai. Cái khiến cho em phân vân và lo nghĩ là người yêu em cơ. Em là con trai nếu cảm thấy cần 35 tuổi lấy vợ cũng chưa hẳn là quá muộn. Cô ấy khác em chứ. Chị chấm dứt ở tuổi 24 vậy là cũng là khi còn trẻ(em xin lỗi nếu như ăn nói hàm hồ động chạm). Bây giờ bọn em 20 tuổi rồi mà còn khoảng 6-8 năm nữa cơ chị ạ.
    Em muốn hỏi đề biết cái cảm giác đó đối với con gái thế nào. Nếu nó quá là tệ thì ngay khi cô ấy không đủ lý trí để chấm dứt nó thì em cũng phải làm điều đó. Tất cả để người yêu của em có được hạnh phúc. Đôi khi phẫu thuật là cách tốt nhất để chữa lành vết thương.
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng biết khuyên bạn như thế nào nữa??Bởi nếu bảo bạn hãy hứa với bạn gái đó đihoặc nếu bảo bạn đừng hứa gi , đứng nói trước gì thì cũng ko fải .Bởi cái đó còn fụ thuộc vào rất nhiều thứ và thời gian , khoảng cách cũng có thể làm thay đổi tất cả.Để mình nói cho bạn biết nhé:Con gái nếu thật lòng ,thì họ sẵn sàng chờ dù có bao lâu.Và còn nữa ,nếu có đủ sức mạnh lòng tin thì có thể làm đuợc .
    Mình cũng là người đang trong hoàn cảnh của bạn gái của bạn .Mình và A là bạn thân ,trong suốt thời gian A du học mình cũng ko chắc là mình có fải là người duy nhất luôn bên A những lúc buồn , vui hay ko .Nói chung mình cũng ko biết nói như thế nào nữa ,nhưng với mình dần dần tình cảm của mình với A đã lớn dàn lên .Và hình như A cũng vậy .Nhưng bọn mình cũng ko dám nói với nhau , hứa với nhau điều gì cả.Bởi mình biết giữa bọn mình còn khá nhiều khoảng cách , cần xác định lại rất nhiều thứ , rồi còn học hành , công việc ......Nên mình nghĩ tốt nhất nên để thời gian trả lời .Mình chỉ biết rằng mình sẽ đợi đến lúc A về nước chơi (Tết năm sau) .có người bảo mình ko nên làm như vậy ?????Mình cũng ko biết mình đúng hay sai nữa
  6. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    ặ têt tỏằ>i em câng vỏằ ỏĂ. ặ chỏt chỏt em tên gơ 'ỏƠy. Đạa tư thôi xem profile rỏằ"i, không phỏÊi (may thỏ).
    BỏĂn nói 'ỏn viỏằ?c hỏằâa sao. Mơnh có hỏằi thỏ 'Âu, mơnh 'ang lỏằa chỏằn giỏằa 2 viỏằ?c:
    1 là: 'ỏằÊi nhau và có nhau - 8 nfm trỏằi 'ỏạp nhỏƠt cỏằĐa ngặỏằi con gĂi ra 'i (vỏƠn 'ỏằ ỏằY 'Ây là ngặỏằi con gĂi 'ó lỏĂi chưnh là NY mơnh). Mơnh không cỏĐn hỏằâa, NY mơnh câng thỏ. Chỏc chỏn là bỏằn mơnh làm 'ặỏằÊc.
    2 là: coi nhặ tơnh yêu cỏằĐa mơnh nhặ mỏằTt vỏt thặặĂng 'i. Phỏôu thuỏưt càng nhanh càng tỏằ't. Đau 'ỏƠy nhặng mà sỏẵ khỏằi. Nhặ thỏ, ỏằô thơ bỏằn mơnh mỏƠt nhau, mỏƠt 'i mỏằ'i tơnh 'Âu 'ỏạp vô cạng, nhặng bạ lỏĂi tuỏằ.i thanh xuÂn cỏằĐa cô ỏƠy 'ặỏằÊc giỏÊi thoĂt, cô ỏƠy có thỏằf vui vỏằ chặĂi 'ạa, có mỏằTt ngặỏằi yêu mỏằ>i giỏằ'ng vỏằ>i nhỏằng gơ cô ỏƠy mong muỏằ'n hặĂn (mơnh biỏt là mỏằi tiêu chuỏân cô ỏƠy 'ỏãt ra mơnh 'ỏằu không 'ỏĂt 'ặỏằÊc tỏằô hơnh thỏằf, tưnh cĂch, trơnh 'ỏằT tỏƠt cỏÊ 'ỏằu cỏĐn thêm 1 chút xưu nỏằa). Khi mơnh 'ỏãt cÂu hỏằi này vỏằ>i cô ỏƠy mơnh thỏƠy cô ỏƠy trỏÊ lỏằi hặĂi vỏằTi vàng (tỏƠt nhiên là nỏu cô ỏƠy chỏằn chia tay thơ mơnh không còn cỏĐn ngỏằ"i 'Ây nói chuyỏằ?n này 'ỏằf xin ẵ kiỏn mỏằTi ngặỏằi). Sỏằ vỏằTi vàng 'ó khiỏn cho mơnh cỏÊm thỏƠy hơnh nhặ là mơnh vỏằôa mỏằ>i 'ặa ra mỏằTt 'ỏằ nghỏằi chĂt xong trong lòng ngỏằt lim 'ỏĐu óc lÂng lÂng nhặng mà lỏằ mỏằ trặỏằ>c mỏt vỏôn là cĂi vỏƠn 'ỏằ to sỏằƠ này.
    Giúp mơnh nhâ
  7. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    mấy bác toàn bàn lùi, sao bác không rút ngắn khoảng cách đi, mua cái trang trại bên đấy, hay túp lều tranh cũng được, đón bác gái sang rồi sáng chăn cừu, chiều hái hoa bắt ****, tối tối lại hát bài trái đất này là của chúng mình, lãng mạn wá còn gì. Còn bác gái mà không sang được,mà bác lại yêu wá thì bác về, lại tình xưa nghĩa cũ, mỗi tội bác tiệt đường học hành, nhưng mà VN thiếu quái gì việc để làm. Còn không thì bác dứt điểm đi, để càng lâu càng khó cho cả 2, càng lấn cấn nhau bác càng khó xử mà bác gái cũng lỡ dở --> bác càng lung, nói chung là luẩn quẩn lắm. Tốt nhất là miếng trầu làm đầu câu chuyện, cứ để phụ huynh nói chuyện phải quấy với nhau, thế thì đợi thế chứ đợi nữa cũng bé. 20 tuổi là vẫn còn sớm đấy. Mình chưa bao giờ post dài thế này. Quí bác lắm mới khuyên bác chân thành vài câu, tại mình cũng có hơi giống bác, nhưng mỗi tội bọn mình không ở xa nhau lắm, hôm nào máu thì vẫn phóng xe máy về tèn tén ten được. Chúc bác thuận giò xuôi ****.
  8. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    'ạa, bĂc ỏƠy ok rỏằ"i thơ bĂc cỏằâ tiỏn 'i, ai lỏĂi nghâ ngỏằÊi lung tung làm gơ cho mỏằ?t.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau thật lòng thì dù có 8 năm hay 10 năm cũng không có chuyện gì xảy ra. Đúng là trong vòng 8 năm biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng một khi đã yêu nhau thật lòng thì baby nghĩ chuyện không có gì phải lo. Năm nay baby 20t, người ấy của baby 27t, và sắp tới đây anh ấy đi công tác nước ngoài 4 năm, và baby cũng đi nước ngoài học nhưng tụi mình không sợ thời gian cũng chẵng sợ tình cảm phai nhạt vì tụi mình yêu nhau thật lòng mà.
  10. subin

    subin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    nếu còn iu thì cứ chờ,hết iu thì chia tay,như zậy là hết chờ.
    Đối với mình,2 đứa xa nhau đượcgần 3 năm rùi,mình có cảm giác ko phải là chờ..nếu mình ko chịu chờ anh ý về thì mình cũng đau khổ cơ mà,vì ng mình iu vẫn là anh í thui,nên vẫn cứ iu nhau đến tận bi giờ..có những lúc cũng có trận cãi nhau và lúc đó cũng mệt mỏi bực mình lắm,có lúc lại giận đến nỗi chia tay ko liên lạc mấy tháng,mình cũng có nghĩ đến ng khác nhưng rồi nhận ra ng đó ko phải là ng mình cần..Zậy là đâu lại vào đấy..
    Cứ yêu đến khi nào bạn ko thể iu ng ta đc nữa

Chia sẻ trang này