1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6-8 năm chờ đợi. nên hay không nên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wederbremen, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    MÌnh ko sợ thời gian , mình cũng không sợ nhạt phai bạn ạ. Càng không phải là chuyện yêu được nữa hay không. Mình chỉ sợ người yêu mình thiệt thòi. Không biết dùng từ nào cho nó đúng. Nhưng mà đại loai thế. Mình muốn điều tốt nhất đến với người mình yêu. Mà mình là con trai nên không hiểu được con gái cần gì.
    Thế nên mới lập topic này
  2. subin

    subin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ đợi hay ko là do tình cảm của mình thui,với mình,anh ý đâu có bắt mình đợi đâu,chuyện đợi chờ ko thể bắt ép,anh ý nói "nếu có ng tốt hơn anh và em có tình cảm thì anh cũng không thể ép em chờ anh,anh đành cưa em lại từ đầu zậy". hì hì đáng iu zậy làm sao mà mình xa đc chứhổng biểu mình chờ mình cũng cứ chờ
  3. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chết thật tự nhiên có bạn xinh xinh này vào đây làm mình mất tập trung quá. Chết chết
  4. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, mình và anh ý xa nhau được hơn 3 năm rùi, còn 2 năm nữa thôiiiii !!!!!!cố lên ( anh ý thường cổ vũ mình như thế) .nhưng năm đầu khi xa nhau thì thấy bứt rứt khó chịu thật, thời gian trôi đi sao chậm chạp thế. Dần dần mỗi người sẽ phải tự điều chỉnh để thích nghi với cuộc sống và những khó khăn đời thường. 3,4 năm trôi qua nhanh lắm nhưng còn....8 năm thì mình không dám bảo đảm vì lâu quá. tuy nhiên đấy cũng là cơ hội tốt để 2 người học tập, phấn đấu cho tương lai sau này, và thử thách tình yêu của 2 bạn. chứ nói thật ( tớ không có ý trù ẻo đâu nhá), 2 bạn mới 20 tuổi, kể cả 2 người cùng ở vn, cũng chưa chắc gì sau này đã lấy được nhau đâu.
    mình chả có bí quyết gì vì mỗi người có 1 quan niệm khác nhau về tình yêu, cho nên cách xử lý cũng khác nhau.Nói chung trước hết bạn hỏi ý kiến bạn gái bạn xem ý kiến cô ý thế nào, có chờ đợi được không? nếu được, 2 người nên tiếp tục yêu nhau đến khi nào cô ý không chịu đựng được nữa thì chia tay, lúc ấy cũng chả muộn. Bạn đã nói rằng bạn chỉ lo cho cô ấy, cho tuổi thanh xuân của cô ấy đúng không? cho nên mình tin rằng sau này cô ý có người khác và bỏ rơi bạn giữa chừng, bạn sẽ không oán trách cô ý đã .......làm phí tuổi thanh xuân của bạn đâu, hâhhhâ. chỉ sợ lúc ý bạn lại thấy tổn thương vì bị bạc tình thôi. Nhưng nếu bạn đã quyết định theo ý của cô ấy, thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bị thiệt thòi.
    việc có chờ đợi được 8 năm hay không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. có biết bao nhiêu biến đổi trong cuộc sống, ai mà biết trước được. quan trọng là con người bạn lúc đó có thay đổi hay không và bạn xử lý tình huống thế nào.
    ( hi`hi`, nói nhỏ , trườc khi mình đi nườc ngoài, mình cũng có ý định chia tay. nhưng boyfriend của mình nhất định không cho. anh ý bảo lý do đi nước ngoài của em lãng nhách, chả có ý nghĩa gì với anh cả . đối với anh ỳ, tình yêu rất rõ ràng: yêu là yêu, không yêu là không yêu, chứ ko phải đang yêu nhau thắm thiết xong rồi nghĩ ngợi linh tinh rồi chia tay. Hãy để thời gian và tình yêu của 2 đứa quyết định. hehhe nếu không có sự tỉnh táo và quyết định chững chạc của anh ý, suýt nữa mình đã chia tay, và mất đi người yêu dấu nhất rùiiiiii )
  5. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    6-8 năm là quá dài , cứ thử giữ đi xem nào .
    Nếu được thì hay rồi , mà cũng chưa chắc là hay , vì lúc đó 5 năm xa cách ( có thể găp nhau 2-3 lần ) nhưng khi về tiếp xúc lâu dài , nhiều khi sống với nhau vì trách nhiệm thì ........ chán rồi . Mà những thằng giữ đuợc tình cảm với 1 cô gái đến 5-6 năm thuờng hay sĩ diện lắm , nhiều khi nó ko còn yêu nhưng mà vẫn ra vẻ truớc mặt bạn bè , chị em nhớ mà xem xet cho kĩ khéo ruớc về nhà 1 quả bom .
    Thôi d/c yên tâm đi mà giữ nhé , rồi cái gì đến sẽ đến nhẹ nhàng , ko việc gì phải chia tay vội vã mà gây shock cho ai đó !
  6. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này nhé yêu chùng 1-2 năm mà thấy vẫn ổn thì cẩu em yêu sang nước ngoài luôn di cho nó yên tam luc day thì 6-8 năm còn có hi vong chứ ở nhà thì không ăn thua roi
    Bạn có cá không ... cá gì tôi cũng cá
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chính xác ,cứ yêu đến khi nào bạn không thể thì thôi...ai biết trước tương lai. Tin vào chính bản thân mình !
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    TY là ngọn lửa, sự xa cách là con gió. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa yếu đuối và thổi bùng lên ngọn lửa đích thực. Hi`hi`! Có câu nói gì đại khái thế (Thông cảm, e chưa yêu chưa biết)
    Với mình, 8 năm chứ 18 năm mình cũng đợi, miễn là mình còn yêu...
  9. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Giới tính của bạn có vấn đề gì vậy? Đừng làm mình sợ. MÌnh không bao giờ nghĩ đến chuyện ai phụ ai bạn. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Nếu như cô ấy tìm thấy một hạnh phúc khác thì mình cũng mừng. MÌnh chỉ giận khi cô ấy vội vã đến với 1 tình yêu khác mà không suy xét thôi. Còn tuổi thanh xuân với mình chẳng có chuyện gì cả. Đối với người con gái thì có lẽ khác hơn. Con gái có nhiều vấn đề hơn. Mình có một bà cô mới sinh con ở tuổi 35, chút nữa thì cả hai mẹ con đã.............. Người yêu mình cũng không phải là người thự sự khoẻ lắm, các bạn ạ.
  10. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Anh nói thật nhé đừng có vì những gì anh nói mà buồn , từ trước đến giờ tỷ lệ chia tay nhau là 99% rồi đấy chẳng nói xa , anh mới đi học được hơn 1 năm em ấy ở nhà yêu thằng khác rồi , anh cũng giống em đấy quyết tâm lắm và yêu cô ấy nhiều lắm chứ nhưng liệu cô ấy có chịu đựng được sự cám dỗ của những thằng con trai khác ko nhi ?. Giờ đây em ấy đã yêu người khác nhưng mình vẫn yêu em ấy như ngày nào ma cho dù tình cảm đã phai nhạt rồi ko còn được nồng nàn và cháy bỏng như truớc nữa đâu , buồn và thất vọng nhiều lắm nhưng mà cuộc sống rồi sẽ qua thôi và phải tiến lên phía trước chứ anh bạn hihiihi

Chia sẻ trang này