1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6-8 năm chờ đợi. nên hay không nên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wederbremen, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Text 6-8 năm ko phải là một thời gian ngắn. Tình yêu đích thực thì vĩnh hằng, trên đời này có bao nhiêu tình yêu như thế.Thời gian qua đi rất nhanh còn tinh yêu thì mong manh như một quả bóng , nhưng đó là mọt quả bóng đầy mù sàu sắc lung linh huyền diệu. Mình muốn khuyên các bạn rằng hãy yêu nhau thật lòng khi còn có thể ở bên nhau.
  2. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    To: wederbremen: giới tình của tớ chả có vấn đề gì cả, mà cũng không thấy vấn đề gì trong bài post của tớ ảnh hưởng tới giới tính.
    Bạn viết là : " MÌnh ko sợ thời gian , mình cũng không sợ nhạt phai bạn ạ. Càng không phải là chuyện yêu được nữa hay không. Mình chỉ sợ người yêu mình thiệt thòi. Không biết dùng từ nào cho nó đúng. Nhưng mà đại loai thế. Mình muốn điều tốt nhất đến với người mình yêu. Mà mình là con trai nên không hiểu được con gái cần gì.
    Thế nên mới lập topic này
    "
    Nói thật nhé tớ mới chỉ có 19 tuổi thôi, bạn còn hơn tớ 1 tuổi cơ, lại là con trai nữa mà có chuyện này thôi cũng phải trưng cầu ý kiến, ý cọt. Lên forum tâm sự cũng tốt, học hỏi được nhiều lời khuyên của người khác, nhưng bạn thử đọc lại 3 trang xem, bạn đã đúc rút được lời khuyên nào chưa? mỗi người có 1 tính cách, 1 hoàn cảnh riêng cho nên chỉ có người đó mới quyết định được số phận của mình. Giả sử 100% các cô gái trên forum này khẳng định là 6-8 năm có thể chờ đợi được ----> thì bạn sẽ chờ ah? không thì thôi ah? ---> mà điều đó có thành sự thực đi chăng nữa, thì chắc gì bạn gái bạn đã chờ đợi được....
    tốt nhất là bạn nên về nhà hỏi ý kiến chính bạn gái bạn đấy. chỉ có cô ấy mới thực sự biết rõ cô ấy muốn gì.
    tớ nói thế không có ý gì xấu đâu nhé, tuỳ bạn quyết định thôi. nhưng qua lời kể của bạn thì cô ý là người sức khoẻ yếu, chắc cũng hơi yếu đuối. nhưng người như thế rất cần 1 người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh, cho nên:
    1. Nếu tiếp tục yêu nhau, thì bạn nên quan tâm, chăm sóc cô ý thật nhiều --> giảm bớt sự trống vắng. tớ thấy bạn có vẻ được về vn thường xuyên nhỉ? tớ đây 2 năm rồi chưa gặp mặt người yêu đây, hix hix
    2. nếu kô thì bạn chia tay sớm cho xong. bạn nên hiểu rằng, con gái cần 1 người luôn ở bên mình, chứ không cần 1 người tình trên bàn phím. dù gì thì gì, bi giờ 28 tuổi lấy chồng cũng chưa muộn nhưng nói chung con gái khoảng 23-24 tuổi trở đi là bắt đầu xuống sẵc rùi, lúc đấy tâm lý có nhiều đổi thay lắm. lúc đấy công việc làm ăn không ra gì nữa thì lại càng bất ổn ( kinh nghiệm từ 2 bà chị của tớ đấy, ke`ke`)
    thế thôi !.
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Oài dẹp cái gì gọi là "cao thượng xa thực" của đồng chí đi. Bạn nghĩ như thế nhưng sao không gắn nó với cảm giác của người con gái mà bạn đang yêu chứ. Bạn có nghĩ rằng người ấy sẽ thấy đau lòng nếu như biết được bạn vì lo lắng như thế mà có thể (mình nói giả thiết thôi) bạn sẽ rời xa cô ấy. Hoặc là tại sao bạn không mang những lo lắng đó tới bên cô ấy để bày tỏ lòng mình thì đó chả phải sẽ tiếp thêm sức mạnh cho TY giữa 2 người sao? và chính bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi dù có nói gì đi nữa thì cũng không giúp gì bạn được. Mà chỉ có chính bạn và cô ấy cần cùng nhau nhìn nhận thực tế và tự đánh giá tình cảm của mình. Bạn hãy học cách lắng nghe và đồng cảm với cô ấy và ngược lại. 6-8 năm dài hay ngắn có thể hay không có thể hãy để điều đó thuộc về tương lai. Còn hiện tại bạn đang có gì? nó giá trị ntn đối với bạn? hãy tự trả lời bạn nhé.
    Chúc bạn sáng suốt.
    _Một người cùng cảnh ngộ _
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    6 hay 8 năm, đó không phải là thời gian dài cho một tình yêu.
    Nhưng cuối cùng, chờ đợi để làm gì kìa ?
    Đừng nói là không sợ nhạt phai, khi tình cảm đang nồng nàn, người ta có thể nói được nhiều điều lắm. Nhưng trong xa cách, rồi bao nhiêu cám dỗ xung quanh, liệu tình yêu đó có còn nguyên vẹn ?
    Rồi ai dám nói rằng trong khi tình cảm của bạn còn vẹn nguyên thì cô ấy cũng thế ?
    Tôi không có ý nói linh tinh làm bạn dao động, tôi chỉ phân tích một điều có thể là sự thật thôi.
    Có thể sự thật sẽ mất lòng.
  5. subin

    subin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì đâu có tính toán là bạn phải yêu tôi thì tôi mới yêu lại,khi ng yêu mình ở bên nước ngoài mình ko so đo lắm về điều này,vì thực sự là rất tin nhau nhưng nêu sảy ra chuyện tình cảm của mình còn mà tình cảm ng kia đã hết,hoặc ngược lại thì thật tình cũng buồn lắm chứ...mặc dù ko hề nghĩ đến chuyện này vì mình chỉ biết mình đang yêu thôi,mình cố gắng để giữ tình iu đẹp rùi,đến lúcnếu anh ấy thay đổi,mình sẽ rất buồn nhưng mình ko phải xấu hổ vì mình đã yêu hết mình rùiMinh` tin là anh ấy cũng thế
  6. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    hmm, bác này mới 19 mà sao lắm lý thuyết thế? Chưa dám bàn luận đúng sai chỉ thấy bác đang phân tích người trên tuổi minh. Heh webder something, tôi bằng tuổi bác và có gf đợi nhà 2 năm chưa gặp rồi. Chưa biết tương lai xa thế nào nhưng chắc hè này tôi về ra mắt song thân. Nếu chị kia yêu bác thật lòng 6-8 năm không vấn đề gì đâu. Theo đứa bạn tôi bảo, con gái họ chọn chồng hơn là chọn bạn trai, bác lấy được cái bằng dã man vào là ok. (btw, bác học cao học hay sao mà lâu thế?)
  7. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    dạ, trong_choai không dám phân tích dạy bảo...cho người trên tuổi mình đâu ah. hơn có 1 tuổi chứ đâu có nhiều lắm. vả lại thấy bác weder cứ luẩn quẩn nghĩ ngợi, thấy sốt cả ruột, nào là lo cho bạn gái mình thế này thế nọ, lằng nhằng quá. không ai biết trước tương lai của mình, cũng không có lời tuyên đoán nào chính xác 100%. Hôm nay tớ vừa thi final exam xong, lệch tủ 30% , không biết có pass không đây này. chứ nói gì đến chuyện 6-8 năm nữa, mệt quá !!!!!!!. bác weder không thử sức sao biết có thành công hay không????
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là trong 1000 trường hợp thì may ra có 1 vài trường hợp thậm chí chỉ 1 trường hợp mới có thể chờ đợi được nhau với 1 khoảng thời gian dài 8 năm .... Bởi thực tế khi bên nhau đôi lúc đã có những khó khăn , nhưng thách thức với tình cảm của 2 người thì nói gì đến xa nhau ....
    Khi xa nhau 2 người giận dỗi nhau thì để dỗ dành và làm lành nó là cả 1 nghệ thuật rất lớn ... Và nếu 1 trong 2 người không biết thông cảm và chia sẻ thì chắc chắn sẽ nhanh lụi tàn .... Hơn nữa , nếu là con trai chờ con gái lâu vậy mà không hề nhuốm 1 cái gì có lỗi với GF của mình thì tớ thấy lạ , dù tớ tin là người ta yêu nhau bằng sự chân thành .... Còn con gái thì chắc chắn khó có thể nào , nhất là thời gian này ... Có mấy người con gái mà tầm 27 chưa chồng đâu .... Rồi vô số tác động khác nữa ....
    Tuy nhiên chờ được , hi vọng được , tin tưởng cũng như cố gắng được cho điều đó đến đâu thì cứ làm hết mình thôi , rồi chuyện gì đến sẽ đến và hãy chấp nhận nó 1 cách vui vẻ .... Tớ nghĩ nếu xa nhau thời gian lâu thế , cách tốt nhất để rút ngắn không gian và thời gian là liên tục Online , Phone ... Và 1 năm về 2 lần với nhau vào các kì nghỉ đông dịp Tết VN , kì nghỉ hè .... Như thế mọi thứ tuyệt hơn đấy .....
    Còn nếu cả 2 cùng đi du học thì khả năng là của nhau sau 6 đến 8 năm là có cơ sở và khả năng hiện thực rất lớn .... Rất lớn ... =)
  9. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    To trong choai: em mang cái này lên đây đâu có phải là để trưng cầu ý kiến đâu. Nói ra thế mong là các chị, có người trải qua cái cảnh của người yêu em rồi thì cho em biết chút ít kinh nghiệm.
    Chờ hay không, không phải là vấn đề. Vấn đề là có đáng để chờ hay không cơ. Thực ra mà nói, khi nghĩ về chuyện này mình đã bao giờ nghĩ đến chuyện tan vỡ đâu. Điều mình muốn nói là:"ừ thì chờ được đấy! Cơ mà có đáng để chờ hay không?"(đứng trên quan điểm phụ nữ ấy, phần em thế nào em hiểu rõ lắm rồi). Mọi người cứ hiểu nhầm ý mình.
    To havalo: cao thượng cũng tốt đấy chứ nhỉ. Mình yêu cái kiểu đần độn đó đồng chí ạ. Nếu làm thế thì còn nói làm gì. Mình không thích đem chuyện chia tay ra doạ nhau bạn ạ. Một khi mình cở miệng ra nói với cô ấy việc này tức là mình đã có sự lựa chọn.
    Kính gửi đại ca Khoayy: em khác đại ca nhiều lắm, cái tình yêu của em bị quăng quật ruồng rẫy, bỏ đói cả nửa năm mà vẫn sống nhăn nhở, mà hình như lại còn khoẻ hơn nữa mới lạ chứ. 2 năm trừ đi 6 tháng em lờ tịt nó đi. Thế mà nó vẫn chạy tốt đại ca ạ. Tối qua em gọi cho nó mấy phút, nói vớ vẩn mấy câu. Thế mà nó khóc cả đêm được. Sáng nay lại còn viết mess khoe mình nữa. Cứ như là hay lắm ấy. Pó tay
    (Em khoe chút các bác thông cảm )
  10. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói nhiều lắm, suy nghĩ cho bên kia nhiều lắm, có lẽ vì đang bối rối. Cho mình xin lỗi nếu câu trả lời hơi lạnh lùng, nhưng mình nghĩ là nó thực tế:
    - Nếu bạn là con trai và sống bằng lý trí, 6 năm sau khi bạn 26 tuổi, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi nhiều, nhận thức của bạn sẽ thay đổi nhiều. Bạn sẽ có những mục tiêu mới, sẽ có tiêu chí lựa chọn người yêu mới cho con tim mình, nhằm sắp xếp cuộc sống cho phù hợp với tình hình mới.
    - Tình yêu của tuổi 20 khác tuổi 26
    - Ai cũng có nhu cầu tình cảm. Tình yêu làm người ta thêm niềm tin để chờ đợi được trong hy vọng, đạp bằng sự cô đơn nhung nhớ. Nhưng con người khó tránh đuợc buồn chán và đau khổ, đến một mức độ nào đó, không vượt qua nổi, người ta sẽ dễ buông xuôi. Xa mặt cách lòng, liên kết mong manh đó sẽ dễ gãy.
    - Bạn chưa đề cập đến 1 khía cạnh quan trọng của tình yêu: ********. Bạn làm sao đây? Khoảng cách thật sự là vấn đề. Xa nhau về mặt cảm giác và xúc giác nó bức bối lắm đấy!
    - Và cũng nên nói một cách rất ư là "www.hoathuytinh.com": Tình yêu của bạn còn đang là một "duyên may" phải không? Hay đã là một "sự chọn lựa"?
    Vậy thì có hai giải pháp thôi, mình không nghĩ là có giải pháp thứ 3:
    - Nếu biết là khó chờ đợi được, bạn mạnh dạn chia tay đi, làm bạn của nhau, vẩn giữ những suy nghĩ tốt đẹp về nhau, nếu còn duyên thì sau này gặp lại
    - Nếu cả hai bạn quyết định chờ đợi, cứ chờ đợi đi, nhưng đừng hứa trước, nên để một open end cho bên kia
    Tất nhiên là luôn có giải pháp thứ 3 "không giống ai" dành cho những ai quyết tâm:
    - Cùng đi với nhau đi bạn, nhưng điều này khó lắm, có lẽ là không tưởng, và đôi khi đơn giản là ... không chuẩn bị kịp.

Chia sẻ trang này