1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6-8 năm chờ đợi. nên hay không nên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wederbremen, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu-còn niềm tin-sẽ đợi!
  2. moony2004

    moony2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh la moony , moi lan dau tham gia vao dien dan , thay de tai nay hay qua va minh cung dang lam vao hoan canh tuong tu nhu the , minh la con gai , se di du hoc trong 2 nam , ban trai cua minh cung thuong hay noi " neu em gap duoc ai tot hon anh , em cu yeu nhe , anh khong trach em dau" .......
    troi oi con trai dau the hieu noi , neu con gai da yeu roi , thi khong phai vi chuyen di nuoc ngoai hoc xa cach ma co the chia tay la chia tay duoc dau , con gai thuong song vi tinh cam nen yeu cho den khi nao do nhan ra rang minh da phai long mot anh chang khac thi danh loi hen voi nguoi yeu o VN chu sao nua gio ........chu bay gio van dang yeu ma bieu chia tay thi lam sao ma chiu duoc chu .Minh di hoc nhu the , nhung minh van tin , tin van tinh yeu cua hai dua , quen nhau va chia se moi kho khan trong cuoc song va hoc tap cung duoc 3 nam roi , dau the noi duong ai nay di la duoc dau , dung khong quy vi
    Bay gio con gai thuong co xu huong 28-30 lay chong .
    Yeu thi cu yeu , lay nhau duoc hay khong cung con la duyen no , so phan nua , con nhieu yeu to tach dong len chu khong phai chi co moi tinh yeu khong thoi...........
    Mong cac ban hanh phuc
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ 100/1 thành côngko phải là anh phá đám chú đâu nhưng anh chứng kiến nhiều những cảnh như vậy rồi(có 4TH chứ đâu mà nhiều).Anh cũng mong chú rơi vào cái 1% nhỏ tẹo đấy lắm nhưng mà khó.Anh nghĩ là chú nên thực tế một chút,đừng lý tưởng TY mà khổ cả 2 cô chúNếu chú biết nghĩ thì anh tin chú sẽ giải phóng cho em ấy và cho cả chú.Bây giờ thì vậy nhưng chú có chắc là sau này chú sẽ ko thay đổi ko?Liệu sau vài year nữa chú có còn yêu em ý như bi giờ ko?Ko ai dám chắc một điều gì cả đâu chú em ạ.Tuy nhiên thực tâm anh vẫn chúc chú happy in love
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước nghe đâu được cái câu cũng khá là hay ho : " Tình yêu là 1 ngon lửa, thời gian và khoảng cách là những cơn gió, dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa lớn " Có lẽ cách đây dăm ba thế kỷ thì còn có thể đúng chứ thời buổi này thì...tớ cũng chẳng tin lắm Mà hình như bây giờ con người dễ bị cám dỗ hơn thì fải. Có khi , lúc nào cũng kè kè bên nhau như mẹ với con như hình với bóng còn mất nhau như chơi, huông chi là ..... Mọi người cũng đừng mơ mộng quá, thực tế 1 chút đi. Trái đất còn có ngày tận thế cơ mà Nothing lasts forever, we both know two hearts can change ( Trích "Đừng khóc" - Súng và Hoa Hồng ) Ấy thế mà tớ vẫn đang vêu mặt chờ và đợi đấy Có ai thương tớ không???
  5. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Dạ chính cái Happy đó làm em phải viết cái này nè. Biết là anh nói rất hợp lí. Nhưng mà cứ nhìn thấy nó là chịu không nói được. Mình sống dựa vào tình cảm quá, với lại cũng chưa quyết nữa.
    Còn cái vấn dề bác ga lang thang nói thì em cũng phải công nhận thôi. Con trai mà, có phải là gà trống thiến đâu. Ngồi một mình thì hay nghĩ lung tunh lắm. Cơ mà gặp nó một cái là tâm hồn mình lại trong sáng được ngay. Thế mới sợ chứ.
    Các chị đâu hết rồi. Giúp đệ đi nào! PLZZZZZZZZZZ
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sin nỗi mod, tớ Spam tí Vào đây thấy đồng chí wederbremen có sở thích hao hao tớ Tớ thì thích khủng bố, đồng chí thì thích chiến tranh. Ngộ nghĩnh nhở. Tư tưởng nhớn gặp nhau
    Kính cái

  7. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lửa thử Vàng.
    Thời gian thử Tình yêu.
    Bây giờ không có Cô gái nào đợi bạn trai quá 2 năm đâu em trai, em không quên thì một ngày em sẽ bị lãng quên thôi....
    Kinh nghiệm xương tuỷ ngấm vào tim anh rồi.
  8. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ơ mình có thích chiến tranh đâu. Bạn thích khủng bố thế bạn dùng hàng gì: bom tự tạo, AK47, hay là bắt cóc máy bay.
    Bạn có để râu quai nón không????
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hớ, tớ dzòm trong cái ní nịck tréo của bạn có ghi sở thích là war war war, tớ cứ tưởng từ đấy dịch ra tiếng Việt là "chiến tranh" Thế hoá ra tớ nhầm à? Chắc tiếng Đức nó có nghĩa khác Nếu tớ nhầm thì cho tớ sin nỗi Còn tớ thì tớ vẫn thích khủng bố lắm lắm
  10. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đại ca nói thế nào ấy chứ, bởi vì 2 năm đã chôi qua rồi mà. Thôi thì đại ca nào ủng hộ em thì chúc mừng 2 năm này đã. Nâng cốc

Chia sẻ trang này