1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6-8 năm chờ đợi. nên hay không nên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wederbremen, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói cho lời khuyên thì mình không dám đâu Nhưng cũng là ngưòi trong trận chiến của kẻ chờ và người đợi nên cho chút ý kiến thôi .Nếu không đúng thì sorry trứơc nhé .
    Tâm trạng của cô bạn gái của bạn à : buồn -buồn -buồn kinh khủng luôn ấy chứ .Nhưng cô ấy đã chịu thì bạn đừng nên quyết định một mình mình vì cả hai người yêu nhau chứ đâu phải một mình bạn or cô ấy yêu bạn đâu đúng chưa nào ? Bạn hỏi cô ấy đi .Cô ấy sẽ cho bạn một ý để cả hai người cùng quýêt định .
    Mình và anh ấy hình như cũng gần 2 năm rồi .Tâm trạng của mình thì buồn+ nhớ nhưng hình như có anh thì mình làm việc tốt hơn thì phải . Mình vốn cũng chả được khoẻ gì cho cam nhưng hình như có tình yêu thì con gái khoẻ hơn thì phải . Vác cả cái vali leo thang mà không mệt đấy . Tụi mình cũng tưởng đã nhiều lần chia tay rồi nhưng không được mình cũng cóc có biết tại sao . Và hình như thời gian càng qua thì tình cảm càng nặng thì phải .Cũng tưởng rằng thời gian thì sẽ chẳng nhớ nổi khuôn mặt anh nhưng giờ vẽ laị cũng được nữa chứ .
    Mình nói vậy để bạn hiểu cô bạn gái của bạn cũng có quyền quyết định vì nó là cuộc sống của cô ấy mà . Bạn đừng suy nghĩ về thời gian nữa vì nó chẳng quyết định nổi đâu .
    Nói nhỏ cho bạn nghe thui rùi delete lẹ dùm đi ông xã tui vô là chít đó .Không chừng vênh cái mặt lên nữa ấy chứ .
  2. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cái gì của mình thì sẽ là của mình mà........... tôi vẫn luôn nghĩ thế và có lẽ đó cũng là câu tôi thích nhất.......
    Nếu người ta hạnh phúc tôi cũng sẽ mỉm cười chúc mừng thôi...... . ngồi mà suy nghĩ xem có chờ nổi k thì........ có khi cũng ngần ấy thời gian đấy....Cơ mà k chờ đợi thì làm được jig.......đừng quá quan trọng hoá vấn đề như thế............ kẻ ra di mang nặng nỗi niềm hơn người ở lại nhiều ấy a.
    Sau cơn mưa trời lại sáng.... tất nhiên khi 2 người ở xa nhau cũng sẽ gặp nhiều chuyện lắm. và cũng k hiếm khi trái tim bạn và cả nàng sẽ loạn nhịp vì 1 ai đó nhưng khi nghĩ kĩ lại sẽ biết đâu là người thực sự dành cho mình và........ khoảnh khắc đoc ũng thật bình thương........... đơn thuần chỉ là 1 phút lỗi nhịp của con tim............thế thôi cho nó khoẻ..............
    Khi yêu hay tin tưởng nhau trong chừng mực có thể,..................Với tôi khi đã dành tình cảm cho ai cũng đòng nghĩa rằng tôi đã đặt niềm tin của mình nơi người ấy...có những điều tôi thật sự k biết phải nói thế nào cho anh hiểu mà tôi cũng chảng cần anh hiểu nữa.......tôi biết tôi sẽ chờ đợi thế thôi..............
  3. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn một câu chân thành là hãy chuẩn bị cho một ngày nào đó cô ấy sẽ chat hoặc gọi diện sang cho bạn nói rằng " chúng mình cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhau.... "Thường thì người chờ đợi là con gái thì khả năng chờ đợi được qua chừng đấy thời gian chỉ là 5% thôi. 5% có vẻ là hơi lạc quan nữa .Nhưng tất nhiên ,tớ cũng rất tin vào chuyện duyên phận ,nếu các bạn có phận với nhau thì noproblem !!
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì nữa cả, cần khuyên gì thì mọi người đã viết hết rồi.
    Tôi đã đợi được từ 6-2001 đến giờ rồi. Mục tiêu là 2008. 1,5 năm mới gặp nhau 1 lần cả 2 cùng du học, 2 nước gần nhau. Nhưng chỉ có cùng về VN mới gặp được nhau.
    Đến giờ bọn tớ vẫn còn yêu nhau như ngày đầu chưa có khúc mắc gì nhiều cả. Chỉ biết là 1 ngày ít nhất có 2 tiếng đồng hồ tớ ngẩn ngơ chả làm được gì ngoài việc nhớ đến kỉ niệm của 2 đứa và nghe nhạc rồi tự cười 1 mình như 1 thằng dở hơi . Còn cả 24/24 luôn là hình ảnh nàng trong đầu
    Distance love không cần gì khác ngoài 2 chữ "Tin tưởng"
    Nếu cả 2 luôn tin được vào 2 chữ này thì chả có gì khó khăn cả đâu. Hồi cấp 3 cô giáo tớ cực xinh, ngoài 30 rồi mà cô mới cưới chồng. Hoá ra cô đợi người yêu đúng tròn 10 năm. Cố lên nhưng tớ nghĩ cơ hội cũng chỉ có khoảng 20% thôi...
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Theo 6sense thì đừng bao giờ nghĩ mình đang chờ đợi hay thử thách gì cả. Vì nếu đã yêu thì cho dù có gặp người khác cũng không rung động được. Cho nên dù muốn hay không cũng phải chờ.
    6sense có nhỏ bạn, hai đứa yêu nhau, xong anh chàng cũng đi du học, nhỏ cũng nói chờ đợi. Ngày nào nhỏ cũng chỉ ở nhà chat với anh chàng, cuối tuần thì cũng ít đi chơi đâu. Sau hai năm, nhỏ bắt đầu đi làm, quan hệ mở rộng hơn, nhỏ gặp người khác, phát sinh tình cảm, và thế là chia tay với người cũ.
    Vậy nên theo 6sense thì đừng có lên gân mà nói chờ hay không chờ. Có qua thử thách thì mới biết tình yêu. Time will tell.
  6. pinichi

    pinichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo tui dây là một ý kiến khá đúng dắn." Chẳng biết phải góp ý với em thế nào. Chị đã đợi anh ấy 6 năm. Chẳng hiểu sức mạnh nào đã cho chị một niềm tin ... một lòng chờ đợi. Anh ấy về.. 1 năm sau thì chia tay. Suy nghĩ và quan điểm sống quá cách biệt. (Từ 18-24: hình thành tính thời gian cách của một con người rõ ràng nhất). Ngày xưa anh ấy rất yêu chị, và chị từ bỏ rất nhiều cơ hội đến với mình vì tin vào tình yêu của anh ấy. Cuối cùng thì anh ấy có người khác ngay khi chưa kịp nói lời chia tay....
    NẾu có niềm tin, em cứ đợi. Nhưng hôn nhân là duyên phận. Dẫu kết quả như thế nào, em cũng sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã được yêu bằng cả tấm lòng.
    ------------------------------
    wederbremen said"Không chị ạ! Chị hiểu nhầm ý em rồi. Phần em thi em biết mình muốn gì, cần gì, yêu ai. Cái khiến cho em phân vân và lo nghĩ là người yêu em cơ.";;" Tất cả để người yêu của em có được hạnh phúc. Đôi khi phẫu thuật là cách tốt nhất để chữa lành vết thương"
    ------------------
    Dear wederbremen , bạn nói bạn hiểu bản thân và vững vàng lập trường. Bạn đã chuẩn bị cho những ảnh hưởng trong tương lai va bạn tin bạn sẽ có khả năng duy trì tình yêu 4-5 năm nữa. Tâm tư bạn sâu sắc và bạn rất yêu bạn gái, vậy chắc rằng bạn cũng sẽ rõ bạn gái "cần gì, muốn gì va yêu ai" hơn chúng tôi.
    Theo ý kiến chủ quan, tôi doán gf bạn là nguời lãng mạn và chung thuỷ. Tôi cũng sững sờ lắm khi nghe bf bạn hỏi" Anh về rồi dấy à" . Người như vậy thì trong 1, 2 năm đầu đại học vô tư , chắc chưa có tâm tư nào để yêu một ai khác khi mối tình đầu đẹp đẽ như vậy. Hay cứ tận hưởng tình yêu 1, 2 năm nữa đi nhé.
    PS: di 2 năm roi nhỉ, nếu bạn sắp về chơi, thì giờ càng ko cần quá suy tính truớc vậy đâu.
    Chúc vui.
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì ... không sao đâu anh dzai ... em đây này ... em cũng đợi người yêu em về ... tính ra 2008 anh ấy sẽ về bên em ... em cũng chẳng biết là có thể đợi được không ? Nhưng đến đâu thì đến anh ạ ... Miễn sao mình yêu người ta và người ta yêu mình 1 cách chân thành là được rồi ... đời là mấy ...
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hallo chú wederbremen,
    mọi người đã có nhiều ý kiến rồi, nên anh chỉ thêm 1 tẹo, rằng: chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì chúng ta là con người. Đã là con người thì có những cái chung chung, kể cả đó là ý kiến của mọi người, cũng như cái gọi là tình cảm; và tất nhiên cũng có cái riêng.
    Anh thấy chú, với cách viết, cũng là dạng người "không bình thường" đấy (anh nói vậy vì anh cũng bị nhiều người bảo là không bình thường). Và chú đã can đảm danh dự rằng mình yêu cô ấy vô cùng, thế nên trong cái riêng đó của chú, chú phải biết cách làm sao gìn giữ nó. Những lý do có thể làm xảy ra 1 kết quả khác sau 6-8 năm thì mọi người cũng ít nhiều đề cập, vậy nên nếu nhận thấy có gì đó... nguy hiểm thì chú, chính chú (hơn là cô ấy) phải biết đưa ra giải pháp để vượt qua!
    Vì chú đang xa nhà, học nhiều... -> cũng sẽ dễ cô đơn, đau ốm sẽ cần người chăm sóc,... -> chú phải cố gắng giữ sức khoẻ, kỷ luật tốt, tham gia các hoạt động thể thao, sinh hoạt,... nhưng luôn cẩn thận đừng để bị chi phối. (ý tưởng hơi kompliziert nhưng chắc chú hiểu).
    Cô ấy, đang ở VN (?), thì phải biết vô tư hơn... đừng uỷ mị quá. Chú phải biết cách tác động... nhá!
    Và cuối cùng, như 1 bài viết đã trả lời cho chú, chú phải học cho tốt vào... để thứ nhất: xứng đáng với tc của cô ấy dành cho chú (chứ không chỉ thương với nhớ), và cũng vì... đối với con gái... tìm được 1 người mà họ phục vì 1 lý do gì đó (trong đó học vấn, khả năng nghề nghiệp) thường cũng là vấn đề họ quan tâm mà.

Chia sẻ trang này