1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 CAM lôi 5 Quít đi bụi mù: Phù Lãng, Đông Hồ, Bút Tháp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi langtu4, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ topic này càng gần ngày đi càng sôi nổi.
    to fireman: mình sẽ hỏi Mai Linh xem thế nào, mình đã có số điện thoại rồi, mình cũng sẽ hỏi luôn cả xe đi từ HN vào SG luôn.
    Mọi người ai có thông tin về giá cả sinh hoạt tại PP và SR thì thu thập nhé, mình vẫn nghĩ đi thẳng từ SG lên SR luôn
  2. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Bạn lùi đến 25 đê.
    Đi cùng nhóm cho đông vui.
  3. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
  4. Vetiver

    Vetiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình là Minh Anh
    Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình mới về tới HN và có thể sử dụng mạng
    To Langtu4: bạn có thể tập hợp danh sách, nick + dd và gửi tới những thành viên tạm đã đăng ký đi được không để mọi người có thể liên lạc cụ thể hơn
    Nếu các bạn đã có thông tin thì gửi vào hòm thư luôn cho mình với
    Thanks
  5. footprints07

    footprints07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể tham khảo thêm chuyến đi Siem Riep của mình hồi tháng 4 ở đây:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-L.r5k2Q5dKibqBwLfdNiKST3xw0-?cq=1&l=61&u=62&mx=62&lmt=5
    Đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ các bạn trong diễn đàn này nên phải trả nợ bằng những gì thu lượm được:D
    Chúc các bạn đi nhiều, đi khỏe và nhiệt tình chia sẻ!
  6. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, xin chia sẻ với mọi người 1 số thông tin liên quan đến việc đi Cam của ông anh mình đi đợt 30/4 vừa rồi. Mọi người tham khảo và tiếp tục tìm kiếm thông tin nhé.
    1. Phương tiện đi lại:
    - Xuất phát từ Sài Gòn bằng Oto khách, có nhiều hãng và chuyến đi Cam nhưng em nên đi xe của hãng Sinh cafe vì nó liên kết với xe của công ty du lịch của Cam là Capitol, một công ty rất lớn và uy tín của Cam nên đảm bảo được.
    Nếu em định đi hôm nay thì nên vào Sài Gòn từ hôm trước hoặc vài hôm trước tuỳ em thích chơi ở SG hay không, vào đến nơi em ra phòng vé của Sinh cafe ở phố Đề Thám (anh không nhớ số nhưng vào đó hỏi thì ra ngay) mua vé, em nên hỏi mua luôn vé đi Siemriep luôn, sẽ nhận được một đi SG - Phnompenh và một giấy xác nhận đã nộp tiền vé đi Phnompenh - Siemriep (khi đến Phnompenh sẽ đổi ra vé và chuyển xe khách khác) giá vé anh không nhớ chính xác vì không trực tiếp mua nhưng khoảng 150K/người cho tuyến SG-PHP và 80K/người cho tuyến PHP-SRP (anh sẽ check lại giá sau)
    Xe khởi hành lúc 7h30 sáng ở ngay cửa phòng vé của Sinh cafe ở phố Đề Thám, họ xuất phát rất đúng giờ nên em nhớ đến sớm hơn chút để ăn uống và ổn định chỗ ngồi, vé có số chỗ đàng hoàng, xe cũng ngon có máy lạnh nên ngồi thoải mái, chú ý là vì đường xa nên nếu trong đoàn không ai say xe thì khi mua vé lấy luôn ghế cuối mà ngồi cho thoải mái, chân tay duỗi vô tư mà không sợ bị kêu nhé.
    - Khi về có hai cách là đi bằng xe khách như lúc đi hoặc đi bằng tàu cánh ngầm về, vé đi tàu cánh ngầm đắt hơn nhiều nhưng nếu may mắn thì có thể đi được (mùa nước cạn thì không đi được đâu), được ngắm cảnh trên sông TongleShap thì cực hay, hôm bọn anh đi nước cạn nên không đi được. Tuyến đi bằng tàu cánh ngầm thì đi đường khác và cụ thế thế nào đến nơi e phải hỏi kỹ.
    Khi đến SiemRiep em nên ra bất cứ phòng vé nào ở đó hỏi mua vé về Phnompenh ngay nhé đề phòng hết chỗ, khi về đến Phnompenh cũng nên ra bến xe mua vè về VN luôn đấy vì cả ngày chỉ có một chuyến về Vn thôi (vì phải làm thủ tục xuất nhập cảnh), giá vé anh cũng không nhớ nhưng cũng tương tự khi đi thôi, phải chuyển xe ở Phnompenh. Hôm bọn anh đi thì bọn anh mua vé về PhnomPenh, chơi một ngày ở đó rồi hôm sau mới về VN.
    - Tuy nhiên khi đã sang Cam thì ai cũng về Phnompenh chơi tham quan nên chắc em cũng sẽ về đó thôi
    2. Giấy tờ Visa:
    - Sang Cam phải làm Visa, giá là 25 đôla mỹ/ người, tuy nhiên em yên tâm là khi lên Oto nhà xe họ sẽ hỏi và làm giúp luôn, họ sẽ thu là 26 đôla /người, khi lên xe đưa hộ chiếu cho họ, đến cửa khẩu chỉ việc chờ và họ sẽ làm hộ rồi dẫn sang, khá thuận lợi và an toàn đấy.
    - Khi về cũng vậy, nhà xe họ cũng làm thủ tục cho, mình không phải lo gì cả, chỉ cần nhớ là phải giữ đầy đủ các tờ giấy khi sang để khi về họ check lại thôi, cái đó đi ra nước ngoài luôn phải nhớ.
    3. Ăn ở và đi lại khi ở Cam:
    - Xe từ VN sang đi lúc 7h30 sáng đến SiemRiep là 8h tối đấy nên sẽ có ăn ở dọc đường, nói chung giá cả cũng không đắt lắm, khoảng 2-3 đô một đĩa cơm, đồ uống khoảng 1 đô một chai nước, sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào Cam khoảng lúc 9h30 gì đó là nhà xe họ sẽ đánh xe vào quán cơm ngay cạnh cửa khẩu để ăn, em nên ăn ở đó luôn vì từ đó đến chiều tối mới được ăn tiếp một lần nữa trên đường ra Siemriep đấy.
    - Đến SiemRiep thì em kiếm nhà nghỉ ngay, nói chung ở đó nhà nghỉ nhiều nhưng chất lượng cũng rất thường thậm chí không bằng các khách sạn tính giờ ở HN đâu, có nhiều mức giá khác nhau nhưng nói chung để tiết kiệm thì kiếm nhà nghỉ có giá 10đô/ ngày thôi, cứ hỏi mấy ông lái xe túc túc (kiểu xe Lam ở Hn ngày xưa) dẫn cho, mình đòi lên xem phòng trước ưng ý thì ở không ưng thì thôi, ở đó người ta nhiệt tình và cũng hiền lành lắm, hỏi mà không được cũng không sao không như mấy ông cò ở VN đâu.
    - ở Phnompenh giá phòng cũng chỉ tầm đó hoặc hơn tý nhưng chất lươnợng tốt hơn nhiều, bọn anh ở khách sạn Angkor Internation trong khu phố cổ gần bờ sông, ở đó cũng được, giá chỉ 10đô/người nhưng không có thang máy, tầng dưới cùng có Bar rất nhiều gái ngồi chuyên bắt khách Tây, gái Cam thì xấu không nhìn được nhưng thỉnh thoảng có mấy em người Việt sang làm thêm thì đẹp lắm, ngồi ngắm cũng vui (hihihi), đặc biệt ở gần đó còn có một nơi để anh em vui chơi là Massage Heaven Club, anh đi qua thấy rất nhiều em đẹp ngồi cửa nhưng vì đi với vợ nên không biết trong thế nào, chỉ thấy mấy đứa bạn đi cùng trốn đi kể lại thôi hêhhehe.
    - Ăn ở Siemriep cũng không đắt lắm, có một khu phố ngay gần chỗ ở tương tự như phố tây Tạ Hiện ở HN có nhiều món ăn hay, bọn anh hay ăn ở một nhà hàng của người Việt nên cũng dễ ăn, trung bình một ngươi ăn hết khoảng 3đô
    - Khi đi thăm Angkor sẽ phải ăn uống ngay trong đó vì nếu em muốn đi đủ và kỹ thì phải mất 2-3 ngày, trong đó ăn uống nhớ mặc cả ác liệt vào, tất nhiên là phải khéo có khi giảm được 2/3 thậm chí 1/2 mà chất lượng và số lượng vẫn thế đấy, kể cả nước uống cũng mặc cả nhé.
    - Còn ở Phnompenh thì có mấy quán khá nổi, bọn anh hay ăn ở quán Bullock cạnh bờ sông (river side), quán này nổi tiếng ở đó, thức ăn ngon, giá cả thì trung bình, đội phục vụ ở đó cũng rất nhiệt tình, nói chung là thoải mái và quán thứ 2 là quán An Nam của người Việt, ở đây có nhiều món lạ nhưng cũng đắt hơn (khoảng gấp đôi quán Bullock), địa chỉ thì anh không nhớ nhưng em có thể tìm thấy nó quảng cáo trong bản đồ du lịch.
    - Về việc đi lại, phương tiện đi lại chủ yếu là xe tuctuc, đi lại trong phố nhớ mặc cả kỹ, cũng chỉ 1 vài đô thôi, còn từ chỗ nghỉ đi Angkor thì mất khoảng 6đô cả ngày hoặc hơn tuỳ mặc cả
    4. Địa điểm tham quan:
    Chắc em cũng đã tham khảo nhiều nên biết rồi, anh liệt kê một số nơi nhé:
    - ở Phnompenh có Cung điện nhà vua (nên đi), Bảo tàng diệt chủng (đi cũng được nhưng nếu ai yếu tim và nhát thì thôi) và chợ Olympic gần sân vận động (chợ này bán nhiều hàng nhái và cực rẻ), ở đó còn có mấy chợ như nhiều người đi hay kể nhưng bọn anh đến thì thấy nó cũng tương tự như chợ Đồng Xuân thôi không thích lắm(cũng có thể bọn anh đến muộn vì nó chỉ mở trong ngày,5h30 là đóng cửa rồi)
    - ở Siemriep thì đương nhiên phải đi Angkor Wat (đi hết nhanh khoảng 2h), Angkor Thom (đi hết nhanh khoảng 3h vì rộng hơn nhiều), khu đền Taprom (1h), chiều về ghé đỉnh núi Bakheng ngắm mặt trời lặn rất đẹp, khu Cánh đồng chết (1h, rất nhiều xương và vải quần áo người chết vương trên đường đi, yếu tim thì cũng nên đi ít thôi)
    - Nếu em đi lâu thì xem được Angkor kỹ hơn, có nhiều thời gian chụp ảnh, khi đó nên đem theo ảnh 3x4 để khi mua vé sử dụng, nếu đi vào đó 1 ngày thì không cần ảnh.
    5. Tổng kết:
    - Nếu em có nhiều thời gian thì đi 5 ngày là vừa, tuy nhiên phải cân đối và tính xem thời gian ở đâu bao lâu để mua vé trước cho đảm bảo.
    - Nên đem theo khoảng 5-6 cái ảnh 3x4 để sử dụng khi cần.
    - Tất cả cái gì cũng nên mặc cả, cứ mạnh dạn mặc cả thoải mái khôgn ngại. Đem tiền đô đi, có ít đô lẻ thì càng tốt, đến cửa khẩu nên đổi ít tiền Cam mà dùng, có thể đổi tiền Việt lấy tiền Cam ở biên giới còn vào trong rồi thì hầu như không dùng tiền Việt được.
    - Sử dụng tiếng Anh, nhiều người nói được tiếng Việt nên cũng dễ giao tiếp
    - Đồ đạc nên đem thật gọn nhẹ, nên đem balô mềm chứ đừng kéo vali cứng vì sẽ di chuyển nhiều, nhớ chuẩn bị mũ vải rộng vành hoặc ô vì bên đó nắng lắm đây, không biết mùa này thế nào nhưng có lẽ là nắng vì đang hè mà. Nhớ đem bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt đi vì các nhà nghỉ bên đó không có hoặc không sạch sẽ đâu.
    - nếu yếu bụng thì cũng nên đem thuốc đi ngoài, thuốc cảm, miếng dán thương, dầu gió và thuốc chống say xe đi đề phòng khi cần
    - Chi phí dự kiến là khoảng 2tr/người/5ngày tại Cam (nhiều người kêu thế là đắt nhưng anh thấy như vậy là được)
    to Langtu: kế hoạch nhóm gặp nhau vẫn là 17/07 hả anh, em sợ bận hôm đó do phải đi công tác rồi
    Được baovietlife sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 10/07/2007
  7. langtu4

    langtu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    to baovietlife : thong tin huu ich lam ! em bao cho anh xem lich cong tac the nao de xem co the thay doi ngay off khong nhe .
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    thông tin của baoviet chi tiết quá nhỉ, thế thì mình cứ việc phân công ra để chuẩn bị thôi.
    Bác langtu check lại xem bạn gì mới đăng ký thêm ấy có đi ko nhá. em rủ thêm một bạn gái nữa, các bác welcome ko?
    @ Minh Anh: ko biết bạn đi vào tpHCM bằng phương tiện gì nhỉ? hôm off ko gặp bạn.
  9. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    to langtu: anh ơi, em đi công tác từ 13/07, dự kiến sẽ về 17 hoặc 18/07, kô sao đâu anh, cứ off ngày 17/07 đi, nếu kô về kịp thì em check thông tin trên topic cũng được.
    to totochan: nhất trí cả 2 tay 2 chân thông tin của bạn.
    Your friend are w.. w.. welcomed
  10. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 ý kiến: để tiện liên hệ và trao đổi thông tin, đề nghị những thành viên tham gia chuyến đi cho xin số ĐT, email để tiện liên hệ
    Mình - Tuấn: ĐT: 091.246.9628, email: blackmailer81@yahoo.com
    Anh Langtu tập hợp nhé, các anh chị em trong nhóm chờ take care của anh đấy

Chia sẻ trang này