1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 CAM lôi 5 Quít đi bụi mù: Phù Lãng, Đông Hồ, Bút Tháp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi langtu4, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    10.30 roài mà chưa thấy cập nhật "Nhật ký anh Quang" nhểy. Thui để em làm vài cái ảnh lên cho đỡ nhớ nào. Các bác đừng chê tay nghề của em nhé, em biết rồi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan_chuoi sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 03/08/2007
  2. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài bức nữa này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh bình minh trên Angkor Wat
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan_chuoi sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 04/08/2007
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Day 1, 25-7-07
    Saigon by night
    Vậy là ngày khởi hành đã tới, anh em nô nức lên đường ?ora mặt trận? khám phá huyền bí của Ăngkor.
    Chuyến bay 6h pm HN-SG của Pacific bị delay mất 1 tiếng đồng hồ, mọi người lại phải vật vờ ở sân bay chờ hơn 1 tiếng, đúng là hàng ko VN, ko một lời xin lỗi. Mấy em tiếp viên thì mặt cứ lạnh tanh coi như chuyện hiển nhiên, bình thường ở huyện. (May mà trong đoàn nhiều em xinh tươi trẻ trung tuổi từ 18 đến 25,5 nên quãng thời gian chờ đợi này có vẻ hơi ngắn. ).
    Chúng tôi đến SG lúc 9h pm, bắt taxi về ngõ 40 Bùi Viện nhận phòng đặt trước. Giá phòng cũng bình dân. Chẳng biết đặt phòng thế nào mà chúng tôi bị chia cắt thành 2 GH khác nhau đối diện với nhau .
    Anh ở bên này sông ngóng trông em ở bên kia.
    Kéo dèm cửa ra cho anh ngắm cái cho đỡ nhớ. Hehe.​
    Thủ tục nhận phòng & tẩy trần xong xuôi, Tour SG by night bắt đầu lúc 11h pm
    Bản đồ trong tay thẳng tiến Phạm Ngũ Lão bỏ qua bar Seventeen. Trước mặt là Tượng đài Trần Nguyên Hãn (Trần Nguyên Hãn là một công thần khai quốc đời Hậu Lê, cháu Trần Nguyên Đán và là anh em cô cậu với Nguyễn Trãi. Hai anh em đã lập nhiều công lớn, sau thắng lợi, khi bình công, ông xếp hàng đầu công thần, được phong Đại tư đồ Thái uý Tả tướng quốc. Sau Lê Lợi nghi ngờ, mặc dù đã xin về hưu vẫn bị bắt nên ông tự vẫn), Chợ Bến thành (Khởi công xây dựng từ năm 1911 đến năm 1914 thì khánh thành. Công trình do KTS người Pháp thiết kế trên một khu đất là ao sình lầy thay thế cho ngôi chợ cũ đã hư sụp tại vị trí ngày nay là trường Đào tạo Cán bộ ngân hàng - Tổng nha Ngân khố cũ.Chợ vuông vức có 4 cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. cửa Nam nhìn ra công trường Quách Thị Trang có tháp treo).Vào chợ đêm nạp năng lượng thôi. Từ chiều đến giờ đã có gì vào bụng đâu cơ chứ. Sắp xỉu đến nơi rồi (mà sao ko thấy chị em nào xỉu nhỉ, để anh em còn thực hành hô hấp nhân tạo ).
    Màn ẩm ?oxực? SG bắt đầu:
    Đoàn quân hùng dũng tiến vào chợ đêm. Quán đầu, mời nhiệt tình quá, lắc đầu, quán 2 đi qua ko thèm ngó, quán thứ 3 chẳng mời gì cả, vào thôi. (Hêhe đúng là ko có quy luật gì cả)
    Biết là đi xa nên gọi những món hợp khẩu vị nên mọi người chỉ dám gọi những món quen thuộc: - Mì xào ròn với beef
    - Cháo cá
    - bún giò heo
    - bún thịt nướng
    - hủ tiếu
    Mì xào ròn : Kết quả là được mấy đĩa mì chiên ròn với 3-4 miếng thịt bò & nước sốt phủ lên trên. Nhung món này ăn cũng tạm được, chỉ mỗi tội hơi thiếu protit.
    Mấy món kia thì ngọt quá, ko hợp khẩu vị lắm.
    Đặc biệt làm món của Bún thịt nướng của em Nhung. ăn vào có ?okết quả? liền(mọi chi tiết liên hệ Lãng tử). Món bún thịt nướng này được MA nếm xong rồi mời mọi người: ?omón này chán lắm mời mọi người ăn :D?.
    Sau đó em ý còn iu tiên mời mình một miếng thịt chân giò ?othật nhiều canxi? vì thương anh răng yếu, ko nhằn được ?oxương?.
    Ăn xong rồi đến mục uống:
    Được chủ quán giới thiệu nước mía dâu, cả bọn nghe lạ lạ ok liền mỗi chú 1 cốc. Nước có vị dâu mát lịm mỗi tội nhiều đá quá làm 1 hơi đã hết sạch (Sau này thanh toán mới bít bị chém 9k/cốc.).
    Vừa ăn lại vừa thưởng thức nhạc sống của 2 bác ?onghệ sĩ? hành nghề tự do trên đường phố. Bài Hạ trắng của Trịnh Công Sơn thật phù hợp với hoàn cảnh lãng mạn và tâm trạng của mọi người lúc này:
    ?oGọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn, lòng hoa **** say
    Lối em đi về trời không có mây
    Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy
    Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
    Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
    Bước chân em về nào anh có hay
    Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
    Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
    Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
    Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về miền cao gió bay
    Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
    Gọi tên em mãi suốt cơn mê này. ?o

    Sau đó là màn nuốt lửa và nuốt rắn của các nghệ sĩ nhí đường phố. Hehe ăn uống trong cái khung cảnh này thì bị chém 1 chút cũng k đáng đồng tiền :D.(Nhưng vẫn thấy xót ruột :D)
    Một em bán hoa hồng nài nỉ mua hoa cho em? Anh k tiếc tiền đâu nhưng mua xong bít tặng ai trong số những cô gái ?ochân ko dài? nhưng duyên dáng kia nhỉ???.
    Căng da bụng roài, đi dạo cho xuôi bớt thoai. Cuộc hành trình SG by típ tục. Lê lợi thẳng tiến. Trục nguyễn Huệ đây rồi, Trước mặt là UBND thành phố với kiến trúc Pháp cổ đăng đối (được xây dựng từ năm 1898 đến 1909 do kiến trúc sư Gardès thiết kế mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp. Thời Pháp thuộc, tòa nhà này có tên là Dinh Xã Tây, trước năm 1975 gọi là Tòa Đô chính, hiện nay nó là nơi làm việc của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngay ở đầu đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1. Đây có thể coi là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất của thành phố này)
    Các người mẫu bắt đầu làm dáng bắn súng lịa lịa. Phù zzz, mệt roài về thoai. đồng hồ đã chỉ sang 1h30 am.
    Chặng đường SG-Siemreap ?ogian khổ ?o đang chờ phía trước.
    Recommend:
    + Các đoàn sau nên thuê phòng ở các phố Tây balo (như Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão) giá cả phải chăng, gần trung tâm. Đi taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất về mất khoảng 70k. Cuộc sống về đêm ở mấy phố này cũng nhộn nhịp hơn. Bạn có thể làm 1 tour đi bộ các điểm xung quanh như: Chợ bến Thành, UBND thành phố, Dinh Độc lập, Hồ con rùa, Bến nhà rồng... mỏi chân thì alo 088262626.
    +GH: 180k/phòng đôi, 240k phòng 3. (tv cáp+fan+con+wc riêng, no tel)
    - Lyly 40/2 Bùi Viện Quận 1. Tel-Fax: (84-8) 8371717.
    Email: lylyhotel@hotmail.com
    - Quang ở 40/7 Bùi Viện Quận 1. Tel: (84-8) 8369079.
    Email: quanghotel@hcm.vnn.vn

    + Ăn uống thì nên hỏi giá trước, chọn món hợp khẩu vị.


    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 04/08/2007
  5. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ảnh người gì hết, mọi người up lên để nghía mặt toàn đoàn đi Cam xem với nào!!
  6. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mí cả nhà là đoàn đi Thái cuối cùng vừa đặt chân về VN lúc 20h50 tối nay, em đang nằm nhà roài, tiền hết, tình có tí xíu, có sứt mẻ tí tẹo, nhưng vẫn sống ạ
    1 vài màn hay ho ví dụ như 4 người 1 giường sẽ được cập nhật sau
  7. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em up thử fát ảnh, cái này ai cũng cười xinh kinh
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Oái, đã thống nhất không up ảnh "nhạy cảm" lên cơ mà. Em Hương up cái ảnh này làm anh P tống tiền chị mới sợ chứ. Mà cái này anh Phương xem lại chứ em có làm gì anh quá đáng đâu, để tay lên đùi anh đau bỏ xừ. Mượn tạm của bạn MA một cái ảnh cả nhà nữa up lên nè.
    [​IMG]
  9. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp người cũng đẹp.
  10. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là post ảnh lên mới thấy tay nghề của các bác cũng chả phải hạng tầm thường nhỉ! Các bác cứ up lên đi cho thiên hạ nó thèm, máy nhà em nó "rò như bùa" nên có ảnh đẹp cũng chả dám ho he. Post tạm lên blog vài cái để chào hàng thui.
    Các đoàn về nhà điểm danh đầy đủ chưa dzậy??? Thay mặt cả đoàn tớ hỏi thăm đoàn đi Pataya cái nhá, đoàn đấy toàn những em xinh đẹp nên chỉ sợ sang thái bị Mr.P đổ sỉ buôn mối thì khổ??? Tình hình thế nào nhỉ, hum nào up cả ảnh các thể loại show lên cho đồng bào xem với!!! hiìi...

Chia sẻ trang này