1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 CAM lôi 5 Quít đi bụi mù: Phù Lãng, Đông Hồ, Bút Tháp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi langtu4, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, chị Hải hôm qua không ol để buôn chuyện , tình hình là ọp ẹp chiều thứ 4 7h30 ở karaoke Thanh Thuỷ chỗ Thái Hà (địa chỉ cụ thể chờ anh Quang đi ngó ). Anh Quang nhớ vụ đánh lẻ mí em, chị MAnh với chị Phương ná
    Nhà mình nhớ mang toàn bộ đống ảnh đê còn bình loạn mí lại thông tin bên lề mấy vụ tách đoàn sau ná, ko mang theo đuôi vì dễ gây ra những cú shock tinh thần khó mà có thể tưởng tượng
  2. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Em up thêm fát ảnh nữa cho cả nhà ngó
    [​IMG]
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo bí mật vụ ăn lẻ mà em Hương lại nói oang oang giữa làng thế này. Đành phải công khai cái vụ anh Q sẽ mua bánh cho các em thôi. Hehe..
  4. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Tuấn xem lại ảnh ọt thế nào đi nhé, bạn post toàn những ảnh cấm hay sao mà chẳng bao giờ xem được cả
  6. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Resize ảnh đi anh ơi, em toàn fải resize thành bé tí à
  7. Vetiver

    Vetiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Continued,
    Chỉ một đêm SG, cái không khí thật mát mẻ khác hẳn Hà Nội, người SG thì nói cũng dễ thương. Nhưng món ăn SG thì em không ưa nổi , nó ngọt ngọt, béo béo, chắc do em mồm miệng dở ẹc, không đúng phong cách các bác SG.
    Thay bằng bơi trên mây, chúng em bò trên đường. Chọn xe Bus của Mai Linh sang Pnompenh, vì là khách đoàn nên Mai Linh cho xe tới đón tận nơi vào lúc 6h sáng. Xe khởi hành đúng 7h, khoảng một tiếng sau chúng em đến cửa khẩu Mộc Bài. Mọi thủ tục nhà xe lo hết, chúng em chỉ có nhiệm vụ chụp ảnh và đổi tiền, ''''đại gia'''' Tuấn đổi liền 500 nghìn VNĐ, đó chính là lý do đẩy anh vào tình trạng cúng nạp tiền cho các bác đồng hành khi không biết dùng quá nhiều tiền làm việc gì .
    Sau đó nhà xe chở chúng em sang bên kia biên giới và tống vào một nhà hàng bắt ''''''''''''''''mum mum'''''''''''''''' để chờ người ta làm xong visa nhập cảnh Cambodia. Không cần ảnh, chỉ cần 24$ và đợi, chuyên nghiệp thật .
    9''''''''45 xe khởi hành đi Pnompenh. Gần 2h chiều tới nơi, lại tiếp tục chuyển xe đi tiếp tới Siemriep, tổng thiệt hại là 190.000VNĐ và 11$. Quãng đường đi dài, rong ruổi gần trọn ngày trên xe. Vào đất Cam đâu đâu cũng thấy Thốt nốt, chẳng thấy làm ăn gì cả, đất rộng, người thưa nhưng nghèo, cái nghèo hiện rõ trên cái dáng người, trên từng căn nhà, trên cả cái làn da nâu đen.
    [​IMG]
    Ngủ sáng, ngủ trưa, ngủ luôn đến chập tối, trên xe bus còn được khuyến mại chương trình dân ca ba bốn nước anh em, phim hành động ?cuối cùng khoảng 19?T30 chúng em mới đến được Siemriep.
    [​IMG]
    Đoàn em vốn rất máu và bụi nên quyết định không book phòng trước. Sau khi được chú lái xe tuktuk nhiệt tình dẫn tới một số khách sạn loại sang, chúng em quyết định không nên ở nơi quá thoáng mát và sạch sẽ vậy. Một nhà nghỉ nhỏ cạnh sông đã được chọn, nơi có đội ngũ tiếp đón già trẻ đầy đủ, nhìn rất xinh trai nhưng chỉ chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ ''''''''''''''''hình thể'''''''''''''''', giá rẻ hơn một chút so với trung tâm 8$/phòng, cho 3 người. Cách này vừa rẻ, vừa giúp chúng em tập thể dục tiêu cơm sau mỗi tối lang thang vào trung tâm Siemriep café, cà pháo . Khuyến cáo các bác đi sau nếu đoàn nhiều nữ nên chủ động trước việc này. Các bác cũng có thể book phòng trong trung tâm với giá dao động khoảng 5$/người/ngày.
    Hết ngày thứ nhất chúng em đã thuê được phòng, lên được kế hoạch cụ thể và quyết định thuê hai xe tuktuk đi lại tham quan trong 3 ngày với giá 45$ một xe. Chuẩn bị xong là hành quân vào thăm trung tâm Siemriep để mum mum và giải ngố????
    To be continued.
    Được vetiver sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 06/08/2007
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    đoàn mình viết nhật ký tiếp sức àh? tiếp theo đến em nào đây?
  9. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái ảnh anh Tuấn chị Hải và đàn con thất lạc fải bổ sung vào cho nó vivid chị ạ
  10. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nhung lung tung kia, không thấy ho he j, đang âm thầm đọc nhật ký và xem ảnh của anh em thôi. Chạy tiếp sức đi em, đến đoạn đền chùa thì tớ đứt hơi roài.Hay up lên vài phát ảnh độc nữa cho thiên hạ "nác" mắt
    Cấm các bác tung ảnh nhà tớ lên mạng đấy, mãi mới tìm được các cháu thất lạc bấy lâu, để tắm trắng cho chúng nó xong xuôi đã rùi các bác thích làm j thì tuỳ!

Chia sẻ trang này