1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 CAM lôi 5 Quít đi bụi mù: Phù Lãng, Đông Hồ, Bút Tháp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi langtu4, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. burin3a

    burin3a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tên Hải kia, dám kêu cả" tên cúng cơm" của người ta, tôi post ảnh lên cho mà xem
    [​IMG]
    Tonle sap - We are the champions
    Được burin3a sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 07/08/2007
  2. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhat ky Campuchia qua anh
    [​IMG]
    Khoi hanh
    [​IMG]
    Hanh trinh tim lai cac con
    [​IMG]
    Bua sang dau tien tai Siemriep
    [​IMG]
    Vi vu tren tuktuk
    [​IMG]
    Angkok qua canh cong nho
    [​IMG]
    paparazi dang tac nghiep
    [​IMG]
    10 vu cong dang trinh dien dieu apsara
    [​IMG]
    Angkok Wat in bong nuoc
    [​IMG]
    Nu cuoi Bayon
    [​IMG]
    Sunrise in Angkok Wat
    [​IMG]
    Truoc cong Ta Prom
    [​IMG]
    Cho nay la dau nhi? em quen mat roi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dem chia tay Siemriep
    (to be continued)
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy bạn Tuấn, nhớ tối thứ 4 ọp ở karaoke nhá. Liên hệ tớ để biết thêm chi tiết . Cho thêm mấy cái ảnh phong cảnh, ảnh người nhiều roài.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 này em lên đường sang Lào .Em chẳng biết gì cả nhưng vẫn cứ muốn đi .Các anh chị cho em 1 số lời khuyên được không ?
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Day 2
    SG - Siemreap
    6h sáng, CT Mai Linh cho xe đón tận GH, ăn vội cái bánh mỳ kẹp thịt SG (sao mà khó nuốt thế). Trục trặc đầu tiên là Lãng tử hôm qua ăn phải cái gì bị đau bụng (k bít do món thịt nướng tối qua ko). Cả đoàn lo lắng, còn chặng đường dài ở phía trước mà đau bụng thế này thì làm sao mà đi được. Tất cả trông chờ vào nàng Smecta thôi. (Cuối cùng thì cũng đến nơi an toàn mà ko vấn đề gì - nàng Smecta cũng hiệu nghiệm thật).
    Tạm biệt SG đến lúc em đang ngủ say, vội vã đi lúc em còn chưa tỉnh giấc. Vòng vèo 1 lúc cũng đến điểm xuất phát của Mai Linh ở Đào Duy Anh Quận Phú Nhuận lúc 6h30 (Khổ thân em Hải dậy từ 5h sáng đi từ Quận Phú Nhuận về Bùi Viện-Q1 rồi lại quay lại đúng chỗ cũ ).
    Trình vé xe xong xuôi, nhà xe bắt nộp luôn hộ chiếu. Đúng 7h xe khởi hành (xe Huyndai khoảng 30 chỗ, kể cả ghế phụ ). đoàn mình chiếm gần 1 nửa. Quốc lộ 22 xuyên á thẳng tiến Qua ngã 3 Gò Dầu khoảng 30p là đến cửa khẩu Mộc Bài. Lúc này khoảng 9h sáng. Nhìn đám người đông ngịt xếp hàng mà thấy hãi, chen lấn xô đẩy 1 lúc cũng check xong được đống hành lý, may mà nhà xe làm hộ hết thủ tục, các ?ocon giời? chỉ việc ung dung tán phét và đổi tiền, trong khi đó những đoàn khác xếp hàng, chen lấn xô đẩy toát mồ hôi để làm thủ tục (mất thêm 4USD lệ phí có khác), Thấy ?ođại gia? Tuấn đổi 500k VND (1riel/4VND). Nhà xe làm xong thủ tục xuất cảnh bên cửa khẩu Vn cầm hộ chiếu gọi từng người qua.(thậm chí tờ khai hải quan họ cũng khai hộ-sướng thế). Sang bên cửa khẩu Cam cũng thủ tục cũng nhanh chóng, ko có gì trở ngại cả.
    Nhiều người trong đoàn đây là lần đầu tiên ra khỏi đất nước hình chữ S nên thích thú quên cả say ô tô. Đất nước chùa tháp đón chúng tôi bằng 1 loạt các Casino lớn nhỏ, đầy mầu sắc, bên này đánh bạc là hợp pháp nên các con bạc VN dạt sang đây làm ăn. Chắc khoảng 10 năm nữa thôi, nơi đây sẽ là Macao của Đông Dương.
    Đi 1 đoạn thì vào hàng cơm "tù" của nhà xe (1 vé xe được tiêu chuẩn 1 suất ăn 15k). Vừa ăn vừa đợi nhà xe làm Visa. Tại đây vẫn gọi được điện thoại sim VN. Bắt đầu giai đoạn ?omù chữ?, thôi thì dùng ngôn ngữ body vậy.
    Ăn uống nghỉ ngơi ngắm nghía 2 bác Cam làm cây hoa bằng bẹ chuối, công nhận 2 bác khéo tay thật, làm chị em trong đoàn tốn mất bao kiểu ảnh. Visa xong rồi, tiếp tục lên đường thôi.
    Xe đưa chúng tôi lại bonbon trên đường, đường từ biên giới đến phà Neakluông rất tốt. Những thửa ruộng bỏ hoang, những mái nhà sàn, những cây thốt nốt, những em bé có nước da đen nhẻm là hình ảnh đầu tiên về đất nước Campuchia. Dọc 2 bên đường, cứ khoảng 500m lại có 1 biển : Đảng nhân nhân Campuchia (sao mà tốn tiền làm biển quảng cáo thế có chứ), đảng Samrensy thì có ít biển hơn.
    Qua phà xe dừng lại cho bà con ?ohái hoa bắt ****, lái vũ trụ? , tại đây đoàn đã chứng kiến 1 hình ảnh vô cùng cảm động của ?ovợ chồng? trẻ Tuấn & Hải, sau bao năm lưu lạc họ đã gặp lại lũ con ?rơi? thân iu. Gia đình đoàn tụ được 5 phút thì đã phải ngậm ngùi chia tay. Tạm biệt các con có ngày quay lại. Các cô các chú thi nhau chụp ảnh với các cháu để làm kỷ niệm.
    Qua phà Neakluông đường bắt đầu xấu, nhiều đoạn đang được sửa chữa lại nên lái xe ko thể đi nhanh được, một tin xấu đến với đoàn là đến Pnompênh muộn thì xe đi Siêmreap sẽ ko đợi được. Sẽ nhỡ hết kế hoạch. Thôi mọi hi vọng chỉ trông chờ vào bác tài.
    Đã thế bác tài còn tra tấn anh em hết nhạc ẽo ợt hải ngoại rồi lại nhạc cổ truyền của Cam nghe mà não hết cả lòng. Được 1 lúc nhạc trẻ sôi động thì lại hỏng đĩa.
    May mắn là đoàn đến phnompenh lúc 2 giờ, chỉ kịp xếp hàng vào ?oxả? rồi lại tiếp tục leo lên 1 con xe to hơn nhưng ko xịn bằng con xe trước. Đệm ghế thì ngồi 1 phát rơi ngay xuống chân, được cái xe 40 chỗ mà chỉ có khoảng hơn chục mạng. Mỗi người 4 ghế tha hồ mà nằm. Bác có mấy cái đĩa phim, hết phim kinh dị rồi đến phim chưởng thái, đấm đá, đua xe tuktuk rầm rầm, đúng chất Thái. Xe đi gần đến Siemreap thì mưa xối xả mưa như trút nước, cầu trời khấn phật cho chỉ mưa hôm nay rửa đền thôi, mai tạnh để chúng con còn đi chơi. (cuối cùng trời phật cũng thấu hiểu lời cầu nguyện của chúng con )
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Continous
    Đến Siepreap lúc 8h30, được 1 bác tuktuk lân la "gạ gẫm" bằng tiếng việt tour Angkor 3 ngày, (bác này năm 76 chạy polpot sang Việt nam 5 năm nên nói tiếng việt rất sõi), 4 chú được bác chở đi tìm GH miễn phí, lượn 1 vòng hết khu old market rồi cuối cùng lại quay lại GH Mohanokor(gần khu vực gần điểm đỗ xe MaiLinh) vì giá phòng ở đây mềm nhất (chi mỗi tội mỗi lần vào khu trung tâm lại mất 1 USD tiền tuktuk.) Trong lúc mấy tên đi thuê xe mấy tên còn lại ngồi tán phét với 1 chú cam vừa ?odu học? 4 năm tại trường tài chính ở Hà nội về . Tranh thủ học thêm mấy câu tiếng Cam. Những hot nhất:
    Sua sờ đây - Sure thì sờ vào đây (Chào bạn)
    Lia hai ?" lưỡi em hải (tạm biệt)
    On sờ ạc na ?" em như ác ma (em xinh lắm)
    cạt lôi ?" cận lòi (tính tiền)
    aọc lôi - (hết tiền rồi)
    Nhận phòng, mặc cả giá xe 3 đi Angkor xong xuôi, cả đoàn bắt đầu đi nạp năng lượng. Theo gợi ý chủ quán, thử gọi 1 món đặc sản Cam ăn xem thế nào, Hình như là món Súp dừa gì đó (chẳng nhớ cái món đấy tên gì) làm bằng trứng dừa nhìn như kem Caramen ăn vào thấy ngọt ngọt, lợ lợ cả đoàn với tinh thần cảnh giác cao độ, ko muốn làm bạn của em Smecta nữa,thế là cái món đặc sản ý còn thừa hơn nửa.
    Ngôn ngữ body được MA tận dụng triệt để, nàng gọi đĩa lạc rang bằng cách đảo 2 tay và đảo mắt lia lịa, anh phục vụ nhanh trí có vẻ rất hiểu biết mang ra ngay 2 cái muôi. .
    Bia Angkor 5% (2úsd/ chai 680ml) uống mãi ko say.
    Căng da bụng rồi lại đi dạo phố thôi. Một phi đội nhảy lên tuktuk vào old market trước, còn lại 4 người đi bộ qua cầu đi thẳng vào khu Hoàng Gia, vì giá điện đắt đỏ nên ban đêm 1 số phố ko có đèn đường tối om om. Một điều đặc biệt người lái ô tô ở Cam rất lịch sự, khi gặp ?otrướng ngại vật? (là mấy bác VN đang đứng giữa đường tác nghiệp ) ko thấy họ bấm còi giảm ga đi từ từ đến khi hết ?otrướng ngại vật? rồi đi tiếp. Chẳng tìm thấy đường từ khu hoàng gia sang khu old market, mỏi chân rồi, nhẩy lên tuktuk thôi. 2 đội gặp nhau tại Soup Dragon ?omừng mừng mừng tủi tủi? sau hơn 20 phút xa cách nơi đất khách quê người. :((
    Phố này là phố đi bộ các phương tiện GT bị xe cảnh sát chặn 2 đầu. Không khí nhộn nhịp hẳn với những ánh đèn màu, với tiếng nhạc phát ra từ những quán bar 2 bên đường và với những dòng người chen chúc đa số là khách du lịch.
    Cả bọn lũ lượt kéo nhau vào quán bar , quán này ở cuối phố đi bộ với những chiéc đèn ***g to nhỏ treo tại trung tâm rất ấn tượng. Tây, tàu, ta có đủ cả, các thành viên ban nhạc thay nhau hò?hết love song, đồng quê, rock n?T roll, pop, RB?..đủ loại.
    Bài Without You của Mariah Carey đuợc 1 em gái Cam (ăn mặc rất chi là mát mẻ) trình bày đã thể hiện đúng tâm trạng của tớ lúc này:
    No I can''''''''t forget this evening
    Or your face as you were leaving
    But I guess that''''''''s just the way
    The story goes
    You always smile but in your eyes
    Your sorrow shows
    Yes it shows
    No I can''''''''t forget tomorrow
    When I think of all my sorrow
    When I had you there
    But then I let you go
    And now it''''''''s only fair
    That I should let you know
    What you should know
    I can''''''''t live
    If living is without you
    I can''''''''t live
    I can''''''''t give anymore
    I can''''''''t live
    If living is without you
    I can''''''''t give
    I can''''''''t give anymore
    Well I can''''''''t forget this evening
    Or your face as you were leaving
    But I guess that''''''''s just the way
    The story goes
    You always smile but in your eyes
    Your sorrow shows
    Yes it shows

    ?.cuối cùng là màn thổi sáo trong ánh sáng mờ ảo như ánh trăng rất ấn tượng.
    Muộn rồi, cả bọn kéo nhau về còn ko quên mua bộ tú để tối sát phạt nhau, các cô máu thế cơ chứ, chẳng chịu giữ sức để ngày mai khám phá Angkor, một trong những công trình được đề cử 7 kỳ quan mới của thế giới.
    Recommend
    + Nên thuê xe Mailinh vì thủ tục họ làm cho hết, nghĩ cái cảnh phải chen lấn xô đấy xếp hàng làm thủ tục và hối lộ cho hải quan là đã thấy mệt rồi.
    Giá dịch vụ là visa chọn gói 24usd/người không cần ảnh và phô tô hộ chiếu.
    Nếu đoàn đi đông sẽ có xe đón tận nơi.
    Bác nào thuê nhà ở gần đào Duy anh thì đến thẳng đấy luôn.
    Mailinh Open tour
    SG: 157 Đào Duy Anh P9, quận Phú Nhuận. Tel: (08) 8477888
    Pnompenh 391 Sihanouk Blvd (St No 274). Tel: (855)23211888
    Giá vé từ SG đi Siemreap: 18 USD
    + Thuê phòng tuỳ điều kiện và giá cả nhưng nên thuê khu trung tâm (gần old market) để tiện đi lại.
    Bọn tôi thuê tại Mohanokor địa chỉ:
    No 0189, WatBo St, Siemriep
    012 44 30 40 / 012 82 88 34
    Giá phòng: 8usd/phòng 3 giường/ 1ngày
    + Thuê bác tuktuk có số áo 6161 đi 3 ngày với giá 15usd/xe/5người/ngày x 3.
    + ăn uống: Nên ăn ở soup dragon vì chủ quán là người việt, nhà hàng sạch sẽ, các món ăn cũng hợp khẩu vị hơn.
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 07/08/2007
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO KHẨN CẤP: Cơn bão số 2 sắp đổ bộ vào đất liền vì vậy các đàn em của 10 CAM đúng 7h30 chiều thứ 4 off tại karaoke Thanh Thuỷ 165/23 Thái Hà (Đầu ngõ có cửa hàng bánh Mesa)
    Mọi người nhớ mang theo máy ảnh, thẻ nhớ, đĩa trắng, money....Riêng lãng tử nhớ mang cho tôi cái balo nhé

    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 07/08/2007
  8. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em co the vao topic nay de tham khao nhe, nhom bon anh sang nam moi di Lao
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/913875.ttvn
  9. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bác Fireman này trông khô khan thế mà dạt dào cảm xúc nhảy. Sau vụ này có khi anh em donate cho bác ấy để lên đời con máy ảnh mới thôi, chứ con sony của bác ấy toàn chụp tottochan với chùa là đẹp thôi. Em khuyên bác, tối mai tranh thủ mà sát phạt hội nhà Cam này đi, kiếm xiền mua máy ảnh đi Lào cùng mấy em sau.
  10. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    @akaiumi:Nè, chùa đẹp và người đẹp thì máy nào chụp chẳng đẹp. Nhận con xong rồi ko nuôi, bỏ nó lại thế mà ko ân hận à.
    @ anh Q viết Nhật ký ko cho ảnh minh hoạ vào cho sinh động, mai lấy ảnh về rồi bổ sung nhá.

Chia sẻ trang này