1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 CAM lôi 5 Quít đi bụi mù: Phù Lãng, Đông Hồ, Bút Tháp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi langtu4, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Summarize lại cái vụ cafe cuối tuần cho bà con nghe nè:
    Ngày thứ 7 cuối tuần, trời chả trong, mây chả trắng ( thâm xì...), đường thì vắng, cafe đắng nhưng được cái thơm. Lâu lắm rồi em không lang thang cafe vỉa hè nên được hôm nổi hứng thì trời cũng nổi luôn dông bão adua theo.. em free cho mỗi bác 200Riel *10chứ chả ít để rủ rê các bác đi đú đởn với em, thía mà..... Báo hại, trời thương em quá, gửi xuống cho em tới tận 3 hotboy, và may mắn là chả có em gái nào thèm đến tranh giành cả,,,Tưởng câu kéo được em Nhung và em Hương ra thì đẹp đội hình, ai dè làm anh "xôi thịt" và anh "bán thân" ( bác ẩm ương dzìa trước để đi làm vài cuốc xe kiếm xiền bù vào số đã vay vợ để đi đú đởn với nhà mình đợt Cam vừa rùi) dài cổ chờ mãi không được nên cú tiết, quyết định ngồi hàn huyên nói xấu chị em đến tận lúc tắt nắng mới vìa...( xin lỗi là tớ không ở đến fút cuối cùng nên không thể record bằng chứng được để chị em làm xịt, dzung mà nói gì là em biết hết ). Chị em mà muốn nghe thì hum nào mình off riêng cái, tớ kể cho mà nghe, hehe....
    Tớ hay có chương trình cafe cuối tuần lém, bác nào thích thì ọp ẹp cùng nhá!
  2. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Tuần này tớ định đi xem phim vào tối t4 ở MegaStar (ngày giảm giá mà). Hiện tại đang xem xét 2 bộ phim : Bộ tứ siêu đẳng (khoa học viễn tưởng) và Tội ác sau ô cửa (hình sự kinh dị). Nếu mọi người có hứng thú thì cho ý kiến cái nhá. Lâu ko đi xem phim rồi, phải đi để giải ngố một cái.
    Tham khảo thêm giờ chiếu ở đây nè:
    http://www12.24h.com.vn/news.php/285/157823
    Được tottochan_chuoi sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 13/08/2007
  3. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tội ác đi chị, cho ló máu, xếp chị P ngồi cạnh anh Q ná
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chị đã dặn em rồi sao lại cứ làm khổ anh Q thế, tội nghiệp anh ý lắm.
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Day 3: 27/7/07 ANGKOR
    Đúng 7 giờ sáng, bác lái xe kiêm phiên dịch & hướng dẫn viên đón chúng tôi tại GH Mohanokor. Thời tiết buổi sáng thật mát mẻ, mọi người đều háo hức được chiêm ngưỡng di sản thế giới được đề cử làm 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới. Đầu tiên bác đưa các ?othượng đế? đi ăn vào quán phở ăn sáng. Phở ở đây chế biến gần giống phở SG, có vị ngọt của đường và khuyến mại thêm hành tây và ít mọc (như bát bún mọc). Nói chung ăn cũng tạm được mỗi tội hơi đắt, khoảng 2,5 USD/người (kể cả đồ uống). Xe lại tiếp tục chuyển bánh, đường từ GH đến Ăngkor wat khoảng 11km. Vì nằm lọt giữa rừng cây nên đường đến Ăngkor wat rất mát mẻ. Đến trạm bán vé vào quần thể khu du lịch: khoảng 8h sáng.
    Có 3 mức giá để lựa chọn:
    1 ngày :20USD
    3 ngày : 40 USD
    7 ngày : 60 USD.
    Tớ sờ túi lấy ảnh để làm thể thì ôi thôi quên béng mất ở GH rồi. Định chạy vào take photograph ?olàm 1 phát? thì mấy em gọi lại bảo ko cần take, bây giờ công nghệ hiện đại. nộp tiền, giơ mặt ?omẹt? trước webcam, nhe răng, xoạch, 3 phút lấy thẻ ep plastic hắn hoi. (hehe, cám ơn bác Cam nào nghĩ ra trò chụp ảnh bằng webcam này, thật là tiện lợi). Có thẻ trong tay, ào ào xông tới thôi.
    Theo lịch trình đã sắp đặt ở nhà thì chúng tôi dự định đi Ăngkor Thorm trước, nhưng theo ý bác tài thì đi Ăngkor Wat trước, cả ?obọn lạ nước lạ cái? thế nên bác khuyên như vậy thì cũng nghe thử xem thế nào?
    Từ trạm soát vé đi khoảng 30 phút đến Ăngkor Wat (AW), lúc này khoảng 8h30, Ăngkor Wat thật ?ohoành tráng? dưới ánh mặt trời chói trang, cổng chính của ăngkor ở hướng tây nên buổi sáng đi từ ngoài cổng chính vào ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt rất khó chịu. Bỗng từ đâu chui ra mấy bác bảo vệ, ?oeh ku, ticket? ? Hehe, Thế này thì chốn vé làm sao được (về sau mới bít ngoài trạm soát vé ở đường chính dẫn vào quần thể khu di tích, ở mỗi điểm di tích lớn đều có bảo vệ soát thẻ đứng ngay ở cổng).
    Đường vào dẫn vào AW bằng đá rất dài (khoảng 350 m, rộng 9 m) với các lan can đá chạm theo hình thân của rắn thần Naga đang uốn những chiếc đầu lên thành hình nan quạt. Đến cổng hoặc đường xuống hào nước đều có 2 con sư tử đứng 2 bên. Nằm hai bên đường là hai thư viện đối xứng nhau qua trục chính. Qua thư viện đến hai hồ nước 2 bên phản chiếu hình ảnh năm ngọn tháp hình trên nền trời xanh. Qua đoạn này là đã tới tầng nền thứ hai.
    2 hôm rồi mà chưa được kiểu nào ưng ý, cả bọn thi nhau tác nghiệp, từ thời khắc quan trọng này đoàn đã khai quật được thêm những người mẫu sáng giá mà chỉ trong 1, 2 năm tới có thể là ngôi sao sáng trong sàn ?ocắt guốc? (catwalk) + với những đạo diễn tài năng mới chớm và những tay thợ chụp ảnh với những kiểu dáng tư thế chụp hết sức đặc biệt.
    [​IMG]
    Qua vòng thành thứ 2 với những gian nhà kiểu hành lang dài bên trái là phù điêu trên tường bên phải có gian chứa nhiều tượng phật . ở đây có cái sảnh mà ta có thể dựa lưng vào tường, tự đấm vào ngực sẽ thấy phát ra những âm thanh kỳ lạ như: ? bịnh, bịch, oái, ối, đau quá đấm thủng ngực rồi?chẳng thấy gì., ?v.v.v hehe.?
    Vòng thành thứ 3 với 4 tháp 4 góc và 1 tháp trung tâm, sao bậc lên nền tháp 3 này cao thế, nào thì tây, ta tàu cong mông bò lên, khổ nhất là mấy bác tây to béo leo được đến nơi thì áo ướt đãm mồ hôi. Các em mặc váy thì là tâm điểm của những bác ?osăn ảnh chuyên nghiệp?. Bên cạnh người ta thiết kế thêm mấy cái bậc to hơn với 1 thanh sắt bám cho những ai ko đủ can đảm để trèo đường giữa. Lại tác nghiệp, chính ở nơi đây nhóm đã sản sinh ra 1 loại hình nghệ thuật múa mới kết hợp giữa Apsara và điệu nhảy lò cò chân co chân duỗi với những nghệ sỹ thực thụ. Trông sinh động ra phết.
    [​IMG]
    Trèo xuống cũng là 1 nghệ thuật và người trèo cũng là 1 nghệ sĩ, với cái bậc cao như vậy việc trèo xuống được đến nói cũng toát mồ hôi ?ochân?.
    [​IMG]
    Trong lúc nghỉ ngơi các nàng tranh thủ ?otán? mấy bác sư, ko biết các nàng sau mấy ngày xa nhà thiếu thốn tình cảm thế nào mà ngồi 1 lúc với mấy anh sư đã làm mấy anh ko chịu nổi nhiệt phải hét toáng lên rằng: ?odon?Tt touch me! Please take a gap with me hehe
    [​IMG]
    Đi hết chiều dài trục chính là qua của phía đông của AW ở đây có 1 cái tháp được cho là nơi cất giữ tro của các vị vua.
    Đã hơn 11h chúng tôi quay lại bên hồ gần thư viện ngồi nghỉ và thương thức nước ?odừa xiêm?, tưởng ngon ngọt lắm hoá ra cũng bình thường thôi, có quả nước còn hơi chua nữa chứ.
    Từ góc nhìn hơi chếch này, hình ảnh AW hiện lên với đầy đủ 5 ngọn tháp trung tâm.
    [​IMG]
    Cả bọn lại thi nhau làm ?othêm mấy phát? ảnh AW soi bóng dưới hồ. Do nhiều máy ảnh đã sắp hết pin mà còn quần thể Angkor Thorm (AT) còn đợi phía trước nên 1 bộ luật mới đã được ngay ?oquốc hội? thông qua là: phải chụp ảnh có 2 người trở lên, với khẩu hiệu ?othực hành tích kiệm và chống lãng phí?.
    Ra đến ngoài bãi đỗ xe thì đồng hồ đã điểm 12h đói bụng rồi đi ăn thôi, cả bọn vào quán ăn ở ngày gần với AW với giá khoảng 4,5 USD/ người (cơm ở đây cũng bình thường sao mà đặt thế ?" quá cao so với tinh thần ?otích kiệm? của đoàn). ăn xong đã 1h30pm, em P tranh thủ làm từ thiện bằng cách lấy mấy gói kẹo của đoàn phát free cho các em bé ?obán sách?, các cháu được kẹo đèu rất vui tươi hớn hở. Hình ảnh này làm tớ liên tưởng đến Bác Hồ đang phát kẹo cho thiếu nhi . huhu, cảm động xế.
    Còn 1 buổi chiều với quần thể AT đang chờ đợi chúng tôi.
    Recommend:
    - Các bác đi sau ko cần phải mang ảnh làm thẻ vì bây giờ họ chụp ảnh bằng webcam.
    - Để tránh ánh nắng mặt trời vào buổi sáng (vì khi vào AW từ cổng chính hướng Tây) làm các máy ảnh bị ngược sáng ảnh hưởng đến chất lượng ?osản phẩm?, các bác đi sau có thể đi AW vào buổi chiều hoặc vẫn đi vào buổi sáng nhưng đi từ cổng phụ hướng Đông.
    - Nếu các bác vào AW từ cổng hướng tây mà ko muốn quay lại cổng này thì bảo tuktuk đợi ở cổng hướng đông đi thẳng 1 mạch ra luôn.

    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 14/08/2007
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 15/08/2007
  6. Vetiver

    Vetiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đi xem tội ác sau ô cửa sổ đi, tớ mới xem bộ tứ siêu đẳng rồi, chán òm
    Mà xem phim nào để mấy anh hotboy sợ chết khiếp, chị em còn ra tay giúp đỡ chứ
    Tớ bận rồi nhé, xin hẹn mọi người lần off tới, đã ghi xong đĩa, ai cần gấp thì liên hệ, nếu không để lần tới tớ mang đi luôn
    Vui Vẻ nhé cả nhà
    Được Vetiver sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 14/08/2007
  7. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    oài, đợi mãi mới thấy một em comment thì lại bảo bận ko đi được, chán thế hả giời. Mai vẫn cứ đi đấy nhá, xem phim tội ác cho nó rùng rợn. Có ai tham gia nữa không?
    Em minh hoạ cho bài viết của anh Quang nhá. Các tư thế tác nghiệp của đoàn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan_chuoi sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 14/08/2007
  8. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Gửi thêm 1 ảnh để mọi người bình chọn tư thế đẹp nhất.
    [​IMG]
  9. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Baoviet lại lăng xê em Hải rồi. Định rinh giải về nhà chắc. Đề nghị mọi người xem có cái nào kiểu thế nữa thì pót lên để bình chọn.
  10. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình chọn ảnh của mình chụp, cả người chụp và người được chụp, đề nghị cả nhóm trao giải nhé. Anh Phương ơi, nhớ tổ chức buổi trao giải hoành tá tràng nhé

Chia sẻ trang này