1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 CAM lôi 5 Quít đi bụi mù: Phù Lãng, Đông Hồ, Bút Tháp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi langtu4, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KateHuynh

    KateHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mình có đi Cam rồi, đẹp lắm bạn ơi
    Từ HCMC mua vé xe ở cty SAPACO trên đường Pham Ngu Lao ( khong nhớ SDT hay dc, bạn có thể hỏi 1080), giá vé 10$, ở đây họ lo Visa luôn giá la 25$ . 6h30 sáng xuất phát , chạy 1 lèo dến Pnom penh khoảng 2h-3h chiều, xe chạy chất lượng rất tốt, nhà xe lo luôn thủ tục tại cửa khẩu, nhưng đường đi có đoạn rất xấu nên hơi mệt đấy .
    Dến bến xe Pnompenh bạn đừng hoảng vì số lượng Cò rất nhiều ( nhiều hơn ở Việt Nam), nhưng họ rất hiền, Ban có thể chọn các KS ở khu vực gần song ( khoang 20$/1dem/2người), hoac khu Tây Balo ( 15$/1dem/2nguoi), ks Angkor Temple trong khu này rất ok đấy,sạch sẽ,máy lạnh ... rất tiện ngi, các cò ở đây dã ăn tiền của KS rồi nên không cần trả thêm , bạn nhớ mac cả với họ điều này trước dó. Sau khi về KS, thuê 1 tuc tuc khoang 12$ di Killing field ( xem đầu lâu- skull), ...,cung điện hoàng gia .Buổi tối thuê tuc tuc chạy 1 vòng thành phố, nếu thích ghé vào Casino chơi vài ván .1**** chiều có lẽ là không đủ để đi hết Pnompenh, nếu thích bạn nên ở lại Pnom penh them 1 ngày, nếu không có thời gian thì nên tập trung vào Siemriep.
    Từ pnompenh - siemriep có rất nhiều option dể lụa chọn, máy bay, tàu (boat), hoac xe .Đi xe là rẻ nhất ( 7-8 $), bạn có thể nhờ ks mua vé giùm , có loại vé xe rất rẻ, giá khoảng 3-4$, nhưng nhìn thấy xe khiếp lắm.Xe chạy từ 8h sáng d8ến 1h chiều thì dến siemriep, cò ngừng lại ăn trưa , nhưng với kinh ngiêm của mình thì không nên ăn ( nhìn nhà bếp bẩn kinh khủng), nên mua hambogo dem theo ( mua tai KS luon)
    Ở Siemriep, bạn nên book Hotel trước , lên Google là có hết, nhớ mang theo Confirm email nhé, Ks khoảng tầm 25$/1đêm/2người , máy lạnh, hồ bơi đầy đủ nhé, d0ón khách tại bến xe miễn phí (mình ở ks Mekong ...quên tên rồi).
    Sau khi nhận phòng , nghi ngoi chút đỉnh, bạn nên đi dạo 1 vòng Siemriep , đi chợ mua nữ trang Bạc, hoạc đồ thủ công , đẹp và rất rẻ, nhớ mac cả đấy ( nhưng không nhiều). Dạo quanh khu vực gần chợ cũ , có khu phố Tây rất nhiều thứ dể chơi, xem múa Aspara, matxa , quán Bar ... giá cả không mắc lắm đâu. Bạn nên hỏi thăm các bác tài xế tuctuc để thuê 1 xe hơi cho sáng hôm sau lên núi Kulun Phakeng ( tuc tuc khong leo núi dược), giá khoảng 50-60 $ cho 1 xe 4 chỗ, sau khi thoa thuân xong giá cả, sáng hôm sau họ sẽ đến tận nơi để đón . Để lên đươc núi bạn phải chi 40$/1người tiền vé, hơi mac nhung rất đáng , Kalun Phakeng la 1 núi thiêng của Angkor, sau khi vượt qua khu rừng già, ngang qua các ngôi đền và 1 đoạn dưòng núi hiểm trở, bàn sẽ lên đươc đỉnh núi , ở đây có suối ngàn linga, nưóc mát lạnh , tượng phật nằm trên d7ỉnh núi , thác nước ...( hiện chưa có tour dulich nao tổ chức lên núi này cả,nên chỉ có những người đi bụi mới lên đưọc trên này ), trên đường về nên ghé thăm vai ngôi dền trước khi lên đỉnh núi ...( quên tên rồi ) ngắm hoàng hôn . Kinh ngiêm của mình nếu túi rủng rỉnh thì nên thuê voi đưa lên núi, vì núi đá dưng đứng mà leo vừa đói bụng nữa ... kinh khung lam .Sau đó về Ks, kết thúc 1 ngày ăn chơi. Buổi sáng nên mua đồ ăn manh theo vì trên đỉnh núi không bán đồ ăn ( Tham khao : tiệm bánh mì Blue Pumpin...)
    Ngày tiếp theo dậy thật sớm (khoang 4h sang), thuê 1 tuc tuc (10-12$ / tham quam Angkor 1ngày), để ngắm bình minh tại Angkorvat, phí vào cổng là 20$/1 người.Sáng sớm ngồi trên túc túc chạy vàoừng già, không khí trong lành, mát rượi, thật không gì diễn tả hết . Vào Angkorvat ,chọn 1 chỗ ngồi ngắm mặt trời hiện lên lần lần cùng các ngọn tháp , chim từng đàn bay ra, tiếng côn trùng kêu, gió thổi nhè nhẹ , mùi cỏ, mùi cây ... ( trời mình vẫn còn thèm cái cảm giác dó), nếu muốn ngủ, bạn tranh thủ tìm môt tàng dá còn dính sương đêm , lấy cái mũ d8ậy lên mặt,... (từng ngủ như vậy 1h đấy , đã lắm), sau đó thì đi thăm các đền khác ( Angkor thom, Taphrom...), nên lên chương trình nên đi dền nào ( cái này có thể hỏi các bác tài xế tuc tuc ) vì rất nhiều đền không thể đi hết , chỉ nên đến những cái lớn, điển hỉnh thôi. Ở Taphrom, vì đền này rất đổ nát , khó di nhưng có rất nhiều thứ nên coi , nên thuê 1 hdv tại chỗ ( khoang 1$, nhớ hỏi giá trước nhé ), họ sẽ rất tận tuỵ dắt bạn đi ...
    Túm lại khoảng 2 ngày là xong Angkor roi đấy , nếu còn thời gian thì đi chơi long xong siemriep, tham quan viện bảo tàng ...
    Từ Siemriep ve HCMC, bạn có thễ đi xe theo chiều ngươc lại, hoặc đi máy bay ( thuế san bay o SiemRiep tời 25$ đấy ), ve may bay khoang 160$ ( chi co moi VietNam Airline--> no choise).
    Tai SiemRiep co quán deadfish bán local food and Thai food rat ok, Hoac vào quán Express vừa có đồ ăn nhanh vừa có bán hủ tiêu nam vang rất dễ ăn , giá lại rẻ
    Dịch vụ matxa ở đây rất ok, mỗi lẩn khoang 7$, tay nghề rất cao ... cực kỳ sảng khoái
    Dân CampuChia nói tiếng Anh rất giỏi ( đặc biêt ở SiemRiep , trẻ con nói tiếng Anh hay hơn mình nữa đấy ), và dân họ rất hiền , không gian như nguời Việt Nam minh hihihihi
    Vậy nhé , không biết có viết thiếu gì không
    PS : nếu về bằng xe thì nên hỏi địa chỉ SAPACO ở PnomPenh để tiện liên lạc
  2. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hik, định up mấy cái ảnh tôn vinh ca ngợi 2 fó nháy của em, thực ra nà có dính cả em vào =)), mà ko thể up lên là sao . Toàn operation not allowed, sao mọi người vẫn up được thế ?
  3. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    thanks anh .cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành được chuyến đi .an toàn trở về .
  4. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    không nên quá gay gắt với những người chưa biết .
  5. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    @kate huynh: cảm ơn bạn nhé, bọn tớ cũng đi về 2 tuần roài.
    @con qua: chưa biết nên mới nói thể để biết chứ sao nữa.
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    DAY 3: 27/7/07 (tiếp)
    Chiều ANGKOR THOM
    Ăn xong đã 1h40pm, lại tiếp tục lên đường tham quan Ăngkor thom (AT). Đường ngắn nhất từ AW đến AT qua cổng phía Nam của AT, AT là kinh đô cuối cùng của đế chế Kh''mer quần thể AT rộng mỗi chiều 3km có 5 cổng ở 4 hướng (phía đông có 2 cổng), Hai bên cổng có 2 hàng các vị thần ôm thân mình dài của rắn Naga, phía trên cổng là hình 4 mặt người quay về 4 hướng.
    Qua cổng phía Nam là đến Bayon (BO), BO nằm trong quần thể AT gồm 54 ngọn tháp mỗi ngọn tạc 4 bức tượng phật nhìn về 4 hướng, các bức tượng có nụ cười rất đặc trưng (bí hiểm hơn cả nụ cười nàng Monalisa) với khoé môi hơi nhếch lên. được gọi là ?oNụ cười ăngkor?.
    Nụ cười Ăng kor làm mê hồn người như vậy mà ko cuốn hút bằng cơn buồn ngủ của tam ca 3H (trong nhóm 10A ,4H chỉ còn mỗi UMI là vẫn còn ?otươi?). Chắc tại tối qua đi chơi khuya quá cộng với việc từ sáng sớm đã làm phải tạo dáng làm ?ongười mẫu ảnh? đã làm ?otam ca 3H? ko thể đi tiếp được nữa. Thôi thì cứ bàn đá BO, 3 nàng nằm lăn ra mà ngủ mặc kệ mọi người đi đâu thì đi.
    Nhóm còn lại tiếp tục khám phá AT, tại trung tâm của BO các nàng đã phát hiện ra 1 hình ảnh hết sức đặc biệt là: Ioni và Linga (mà tìm mãi bên AW ko thấy) ....Ahh, Ohh cái linga kìa, hình thù hay nhỉ, linga Cam nó cũng ko khác linga Việt mấy nhỉ, hichic ... thoả lòng mong ước trăm nghe ko bằng 1 thấy, trăm thấy ko bằng 1 ...........sờ.
    Vòng vèo trèo lên trèo xuống tác nghiệp xong, chúng tôi đi tiếp sang Baphuon ( đền nằm hơi chếch sang bên trái so với BO) Baphuon hiện đang được tu bổ nên ko được vào, ngôi đền này quay mặt về hướng đông và có hành lang dài khoảng 200m theo hướng đông tây nối thẳng với sân voi.
    Ôi thôi, máy ảnh tớ hết pin roài, còn bao nhiêu thứ cần chụp, tìm mãi mới được hàng bán pin nó chém 10USD/ 2 cục pin dùng một lần, thôi đành phải cắn răng vậy, (huhu với từng này tiền ở nhà phải mua được 4 cục pin sạc)
    Đi tiếp lên hướng bắc là đền Phimeanakas, trước đây là nơi nhà vua làm nghi lễ thờ cúng tôn giáo, Phimeanakas làm bằng đá ong và sa thạch, bậc ở đây cũng cao còn hơn cả ở AW nhưng bằng đá ong nên có độ masat hơn, người ta làm riêng 1 cái thang gỗ ở phía sau để trèo lên (dành cho những người yếu tim, ko ưa mạo hiểm).
    Các tầng được thu nhỏ dần theo hình kim tự tháp, tầng trên cùng diện tích còn lại rất nhỏ.
    Tại đây nhóm đã ?osáng tác? ra 1 tượng đài ?ovọng phu?o rất đẹp của nàng MA (hay còn gọi là tượng đài chị Võ Thị Sáu :D.) trong khi 1 tay nàng bê biển ?ono climbing? thì chân nàng đã climb lên chỗ đặt biển đó .
    Thấy 3 anh trong đoàn trông ?ongon lành cành đào? quá, có 2 em tây cứ nhất quyết đòi xin chữ ký và chụp ảnh chung. Mà em ý ăn mặc gì mà mát mẻ thế, toàn trèo đền dốc thế này mà chỉ mặc cái váy 2 dây ngắn cũn cỡn...tiếc thời gian ko còn nhiều dành cho 2 em ý.
    Đi dọc theo hành lang trước cổng Baphuon dẫn đến sân voi, Sân voi được thiết kế theo kiểu hành lang dài khoảng 300m vuông góc với hành lang dẫn vào Baphuôn, chạy dọc theo hướng bắc nam. Tường sân voi được trang trí chủ yếu bằng hình các con voi 3 đầu đang uốn vòi cuộn những đoá sen + tượng sư tử, chim thần garuda.
    Đi hết Sân voi đến Sân Vua hủi. Sang cung của các vợ vua đi vào 1 hành lang hẹp 2 bên là những phù điêu tạc hình các vợ vua và quan thái giám.
    Đã 4h 20 rồi, ra xe gặp nhóm 3H đã được 1 ngủ giấc dài, cả bọn kéo nhau lên Bakeng ngắm hoàng hôn. Đền Bakeng nằm trên đỉnh đồi (gần cổng phía nam AT) Lên Bakeng có 2 đường, 1 đường dành cho ai thích cưỡi voi bên trái, đường đi bộ phía bên phải (còn 1 đường chính giữa dẫn thẳng lên đền ko được đi vì bậc dốc và nguy hiểm). Tây tàu ở đâu dồn về lũ lượt kéo lên, nghe đâu đây giọng mấy anh VN gọi nhau ý ới. đường đi bộ phải đi 1 vòng men theo sườn đồi và lên hướng tây của Đền. Khát quá, uống vèo hết mấy chai nước mang theo, Lãng tử ko biết trưa ăn phải cái gì nổi máu galang phi xuống tận chân núi mua 2 trai nước phục vụ các nàng. Trời ko chiều lòng người, mưa lất phất, chẳng thấy hoàng hôn đâu cả, tất cả lại lũ lượt kéo nhau xuống núi. Lúc này đã 6h15pm.
    8h pm cả bọn lượn ra Soup Dragon ăn, lãng tử đảm đang gọi món mỗi tội mỗi món có mỗi đĩa thế là cứ bên này ăn, bên kia ngồi nhìn hehe. Phục vụ thì rõ là lâu, chờ dài cổ mới có 1 món bưng lên, may mà ở đây chế biến cũng được. Em phục vụ cứ liên tục I?Tm sorry sốt cả ruột, ?osorry cái quái gì bê đồ ăn lên đây, don?Tt say sorry?.
    Đi siêu thị mua đồ ăn cho sáng ngày mai phải dậy sớm đi ngắm bình minh AW.
    Về đến GH đã 11h, thôi đi ngủ thôi mai còn dậy sớm, em Umi thì cứ thích rủ các bác sang xem ?o***show? (?)
    Recommend:
    - Để phòng trường hợp chụp nhiều quá hết pin mà ko thể quay về GH sạc được, tốt nhất là các bác cứ mua thêm 1 bộ pin dự phòng sẵn ở nhà, thẻ nhớ thì dung lượng càng lớn càng tốt.
    - ăn ở Soup Dragon cũng được, giá vừa phải, mỗi tội chế biến hơi lâu.
    - Nên mua sẵn chai nước khoáng ở siêu thị cuối phố đi bộ, giá rẻ hơn nhiều so với giá ngoài

  7. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm thật !
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    @con qua: cứ tưởng bảo ghê gớm giả, chứ thật thì cảm ơn nhá.
    @cả nhà: em báo cáo là cuối tuần vừa rồi em với burin có làm chuyến khám phá "nhà khác" nhưng mà đi cùng toàn các em trẻ trung, khoẻ mạnh thôi. Tự dưng mình lại thành chị già, thế mới khổ chứ. Kết luận của em là em chưa đủ sức leo Fan (may mà chưa đăng ký). Tiện đây tố luôn em akaiumi đã đi chơi ko báo cáo, nên em đang định tuyển em ý làm dẫn đường cho mình đi cái chỗ mà em ý đã đi về.
  9. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng nhờ, đi mà ko thấy rủ ai . Cả nhà mình lượn lờ đâu ứ thấy gọi em, đừng có mà giận dỗi mấy cái vụ kia, đi đâu rủ em đi với, đi làm chán lắm roài . Tình hình có khi em về đi dạy .
    À mà em tiện thể tố cáo chú Phương vừa mới ăn chơi chè chén về cũng ăn mảnh đi chơi 1 mèng, vào cái topik Thung Nai thấy cái ảnh có cái mẹt rõ xí
  10. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    chị cũng vừa chạy sang ngó cái, trông đáng ghét thật, hình như là đi với tây bỏ chị em mình roài. Cuối tuần rồi thấy em bảo về NĐ nên ko rủ nữa đấy chứ. Chị cũng ới một số người nhưng mà thiếu xe nên ko đi được mừ.

Chia sẻ trang này