1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 CAM lôi 5 Quít đi bụi mù: Phù Lãng, Đông Hồ, Bút Tháp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi langtu4, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này lần tới chắc em fải giả vờ ngã cái
  2. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Các pác tung hê nhau ác quá, tớ cũng đua đòi theo.
    Mà sau 1 loat video clip ảnh về 7 người đẹp và 3 chú cá sấu, tớ quyết định đổi tên bạn xôi thịt thành " quạ xôi thịt "- ai biểu được hân hạnh chụp với 7 hoa hậu cơ..hehe..
    Ức quá, đến h này ứ up ảnh lên được. Mình mới lọc được mấy cái hay ho..huhu bực quá...
  3. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh đúng kiểu dân bụi ná, tiếc nà mấy cái hay ho em để máy nhà roài, máy xách tay toàn ảnh em, up nhên ngại nhắm
    [​IMG]
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình câu bài khiếp nhỉ. Hôm nay mình vừa bị Mod xoá một bài roài, mọi người nhớ post bài có thông tin và ảnh nhá.
    Ví dụ như là: chuẩn bị vụ mồng 2/9 đi cả nhà. Mọi người định đi Quan Lạn thì xem có nhiều nhóm đi đợt này lắm, có nên join cùng họ ko? Trong topic du lịch 2/9 có trẻ em có thấy nói về vụ đi Quan Lạn đấy.
    (Định up ảnh mà ở cơ quan bị hạn chế, bó tay.)
    @em Darling: để ngã có vẻ nặng mà thương tích ko đáng kể như chị ko dễ đâu em ạ, ko thấy chị demo mãi mới ngã được đấy à. Mang vở sang chị truyền kinh nghiệm cho nhá.
    Về nhà up phát ảnh em akai lên cho cả nhà xem
    [​IMG]
    Được tottochan_chuoi sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 21/08/2007
  5. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Oài, anh langtu đã đổi tên topic rồi đấy à. Khiếp quá, ấn tượng kinh người. Để hưởng ứng tên mới em xin góp mấy cái ảnh những đối tượng "nhìn ra gắp thịt" nhá.
    Bon chen chụp với cả 3 con cá sấu của đoàn mà về vẫn lành lặn, nguyên vẹn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Lời bình cho ảnh
    Cố lên Umi, sắp được chén rồi.
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Day 4: 28/7/07 Sunrise Angkor Wat, Ta Prohm, Takeo, Thomanom, Chausay Tevod, Preakhan.
    Sunrise Angkor Wat
    4h sáng, cả bọn lục tục đi xem bình minh trên AW, 1 bác tài đến trước còn 1 bác đang đi đón 1 cô bé VN (định join vào đoàn nhưng bị chậm 1 ngày nên đành ?o1 mình 1 ngựa?). Trong lúc đợi bác tài còn lại, langtu tập làm Drive tuktuk cho anh em lượn 1 vòng, oái con xe này ko có số lùi, vấn đề vòng quay đầu trở lại quá khó với cái đuôi xe dài thế này. (cái xe tuktuk ở Cam khác hẳn với ở Lào, Thái, thực chất là xe máy gắn thêm cái thùng ?othồ hàng? đằng sau, mỗi xe ?othồ? được khoảng 4-6 người).
    Quãng đường từ GH đến AW, đoàn có thêm 1 người cùng đi, trời vẫn còn tối nhưng xe chở khách du lịch đã chạy nườm nượp trên đường. Đến AW lúc 5h15am, lúc này trời vẫn tối om, mọi người mò mẫm vào AW, tầm nhìn xa dưới 1m, quay đi quay lại chẳng thấy ai cả, mỗi người tản ra một hướng tác nghiệp. Trong khoảng thời gian cuối tháng 7 này, mặt trời ló dần lên hơi chếch về phía Đông - Bắc, vì vậy muốn nhìn thấy mặt trời mọc đúng vị trí sau 5 ngọn tháp trung tâm, thì phải đứng ở hồ phía bên phải (gần vị trí thư viện). Quần thể Ăngkor Wat hiện rõ dần lên trong ánh nắng sớm.
    Taprohm
    7h, tiếp tục hành trình đi Taprohm, vừa đi đường vừa ăn bữa sáng là mấy cái bánh ngọt đã được mua ở siêu thị tối hôm trước. 7h25, chúng tôi đến Taprohm, Ta Prohm là một đền thờ Phật làm theo phong cách Bayon được vua Jayavarman VII xây để dâng lên mẹ mình Quần thể đền thờ Ta Prohm gồm nhiều công trình dài và thấp đặt trên một tầng nền nối với nhau bởi các lối đi và các dãnh hành lang tạo nên bộ khung của ngôi đền. Taprohm được nói đến rất nhiều vì đền này là bối cảnh cho phim Tom Raider, đền hấp dẫn bởi cảnh đổ nát, siêu vẹo của những bức tường, những rễ cây cổ thụ qua gần 1000 năm bám sâu vào từng công trình, ở mọi nơi quanh mình thiên nhiên đang thực hành cái chức năng của một kẻ vừa hủy diệt vừa hàn gắn, quấn nghẹt ở chỗ này mà hàn gắn ở chỗ khác, vừa chẻ tách các mảng phù điêu vừa dịu dàng phủ lên các vết thương ấy những mảng rêu xanh, gắn kết chúng lại bằng những tua rễ của mình. Những bức tường đá ong, những công trình đổ nát, những rễ cây cổ thụ là font quá đẹp để các người mẫu và đạo diễn tha hồ chuyền cảm hứng vào những bức ảnh.. Trong toàn bộ ngôi đền có rất nhiều vị trí rễ cây bám vào ngôi đền với hình ảnh hết sức đa dạng.

    Takeo

    Mải mê tham quan chụp ảnh ở Taprohm đã 9h15, tất cả lại lên đường sang Takeo
    9h 30 đến Takeo, Takeo cũng là 1 ngôi đền núi giống như Bakeng. Đền gồm 3 tầng tầng, tầng 1 có 2 dãy hành lang 2 bên với những cái cửa sổ rất ấn tượng, tầng 2 có 2 thư viện, tầng trên cùng có 5 ngọn tháp trung tâm giống như AW, Takeo được xây dựng bằng những phiến đá thô rất lớn và không thấy tạc hoa văn trên những phiến đá. Takeo ấn tượng bởi dãy bậc thang thẳng tắp dẫn từ chân lên đến đỉnh của ngôi đền. Các bậc thang ở đây có mặt bậc lớn và chiều cao nhỏ hơn nên việc trèo lên đỉnh cũng dễ dàng hơn.
    Thomanon và Chausay Tevod.
    Trên đường đến Thomanon và Chausay Tevod bác tuktuk dừng lại ở 1 cái đập nước đổ nát giới thiệu đây là hệ thống kênh dẫn nước và đập nước được xây dựng để thuyền chở đá từ nơi khai thác đá (cách khoảng 70km) đến khu vực Angkor để xây đền. Con kênh này gọi là Stung Siemreap chảy từ vùng núi phía bắc, qua phía đông Angkor Thom, Angkor Wat, rồi chảy qua Siem reap xuống phải nam.
    Thomanon và Chau say là 2 ngôi đền nhỏ nằm trên đường vào Victory Gate (cổng phia đông của Angkor Thom). đền Thomanon được bố cục theo chiều dọc, đền quy mô nhỏ nhưng hoa văn rất tinh xảo. Đền Chausay thì đang được tu bổ, sửa chữa lại. Những bác thợ chăm chú đục đẽo hoa văn các phiến đá.
    Cả bọn bắt đàu thấy đói và mệt, sáng ra đã phải dậy sớm và chỉ có mỗi miếng bánh ngọt vào bụng, còn sức đâu mà đi nữa. Các người đẹp bắt đầu thờ ơ với hệ thống đền đài ?oồi, cái lày giống cái lọ cái chai ý mà, xem nữa làm gì?? . Thôi phải chiều các ?ongười đẹp? vậy.
    Victory Gate
    Đến Victory Gate lúc này đã gần 11h, Cổng phía đông này cũng giống y cổng phía nam hôm qua chúng tôi đã đi. Trong lúc đợi bác tuktuk quay lại đón em gái ?oơ lon? (alone), các nàng bắt đầu đi khám phá hệ thống WebCam (WC). Nếu bạn có thẻ trong tay thì ?oxả? miễn phí, hệ thống Wc ở Angkor được thiết kế rất lịch sự và sạch sẽ.
    Đói rồi, đi ăn thôi, rút kinh nghiệm hôm trước, các món ăn mặc dù giá đã đã được ghi trong menu, vẫn được mặc cả kịch liệt..tích kiệm là quốc sách mà, cuối cũng cũng giảm giá được kha khá (nhưng ko bít với cái giá đấy thì đĩa có được đầy đặn như giá ban đầu ko?).
    2 nàng 2H trẻ nhất đoàn, ko quen với việc hành xác của các anh chị nhất quyết đòi về (đúng là thế hệ gần kề 9x). Thấy các ?ongười đẹp? có vẻ mệt mỏi, với phương châm ?ovui là chính, tham quan chỉ là phụ? cả đoàn thống nhất nên nghỉ ngơi để lấy lại sức khoẻ mai đi tiếp, vậy quyết định chiều chỉ đi Preakhan rồi về luôn, ăn xong rồi bắt tuktuk cho 2 ?ocháu? H về GH trước.
  8. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Afternoon
    Preakhan
    Ăn uống xong xuôi, cả bọn lại tiếp tục lên đường đến Preakhan, lúc này khoảng 1h10pm.
    Preah Khan, một khu đền rộng 56 ha được xây vào năm 1191 như một tu viện và trung tâm giáo dục bởi vua Jayavarman VII để dâng lên thân phụ ngài là Dharanindravarman. Ngôi đền, nằm cách vài cây số theo hướng Đông Bắc so với Cổng phía Bắc của Angkor Thom, là trung tâm của một nhóm đền đài gồm Neak Pean và Ta Som, 4 km dọc theo Jayatataka Baray ?" con kênh cuối cùng trong số những con kênh được xây dựng ở Angkor.
    Đền nằm trên khu vực bằng phẳng không giống như kiểu đền núi Takeo. Như Taprohm, đền cũng bị xâm thực nhiều bởi những rễ cây cổ thụ xen lẫn với đền đài. Phần tường ngoài có tạc tượng chim thần garuda rất lớn. Các ?ongười đẹp? thấy ?ochim? to thi nhau ra sờ ?ochim?, chụp ảnh, tạo dáng. SpringRose trong lúc tạo dáng chụp ảnh với ?ochim?o vẫn còn áy náy ko biết mình để tay lên ?ochim? thế có quá sâu không . Trong đền có rất nhiều tượng và phù điêu hết sức tinh xảo, nhiều phần đã bị đổ vỡ. Đi dọc theo trục chính, lại bắt gặp hình ảnh của linga và ioni, điều kì lạ là có bệ ioni rất dài gồm 3 ioni ghép lại mà ko thấy linga đâu cả (chắc linga bị 3 cái ioni nuốt mất rồi ). Khu vực giữa đền là tượng tháp thu nhỏ.
    Có mấy em TQ cũng đi vào tham quan đền cùng chúng tôi, Spring có cơ hội bắn súng ?oxủng xẻng? với mấy em ý. Nhờ được mấy em TQ chụp ảnh xong, giới thiệu tên tuổi ?onàm? quen với mấy em ý.:D
    Trời bắt đầu mưa lất phất, bên trái Preakhan là đền nhỏ gồm 1 dãy cột đá tròn rất khác lạ mà ta chỉ bắt gặp ở nơi này. Cái đền này đã tạo được nguồn cảm hứng sáng tác vô bờ bến của những dạo diễn nghiệp dư. Nào thì kiểu ôm cột, đẩy cột, trốn tìm, nối vòng tay lớn, kiểu vệ sĩ với tiểu thư thơ ngây cắn móng tay?
    Chúng tôi rời Preakhan về GH lúc 3h pm. Bác tài có nhã ý đưa chúng tôi đi tiếp nhưng chiều ý các ?onàng? cả bọn về GH nghỉ ngơi luôn.
    7h pm bắt đầu đi ăn tối, cả bọn quyết định đi ăn món đặc sản Kh?Tmer, thuê tuktuk dẫn đi, các bác tuktuk chở đến 1 quán Jusmin Angkor rất lịch sự với cái cổng trang trí phù điêu motip đúng chất Angkor, có 2 em Cam xinh đẹp mặc trang phục truyền thống đứng 2 bên, vào thám thính giá cả thấy hơi mắc cả bọn lại tiếp tục hành quân vào khu trung tâm.
    Đi bộ, ngó nghiêng 1 hồi rồi quyết định ghé vài quán Happy Herb Pizza-Khmer Trandtional meals. Quán này hơi chật, giá đồ ăn cũng vừa phải, đặc biệt có rất nhiều loại bánh pizza. Bia Angkor lạnh rót ào ào, nàng Umi lấy tay làm ấm cốc bia bằng động tác rất ?ohình tượng? khó thể diễn tả = lời (ai muốn biết thêm chi tiết liên hệ với langtu), còn ?ocháu? H bé phụ hoạ bằng màn xoay cối ?ohạt tiêu? cũng rất hình tượng.
    Ăn xong rồi phởn, để đỡ phí bia, cả bọn quyết định đi hát Karaoke, quãng đường đi bộ tìm quán Karaoke khá dài. 9h20 mới đến được quán có tên rất hay ?oDOREMI? nằm cuối phố thẳng từ khu old maket qua cầu là đến. Các em ?otiếp viên? trẻ nhưng ko đẹp, răng trắng nhưng da ko trắng ngồi xếp hàng ngay trước sân, ngoài cửa. Anh reception đẹp trai rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên có 3 chàng đi cùng với 7 em ?otiếp viên? xinh đẹp vào hát.
    1 sập đĩa karaoke tiếng việt được mang ra, nào thì Ưng Hoàng phúc, nào thì hải ngoại, nhạc vàng?ko thể tiêu hoá nổi. Cả bọn quyết định hát toàn English cho máu. Một em tiếp viên cam ?oda nâu mắt sáng, vóc dáng anh hùng? cứ nhất quyết đòi vào ngồi cùng Baoviet. Nhiệm vụ của em ý là chọn bài, đến lúc cả bọn tự cầm điều khiển chọn bài mà em vẫn ngồi lỳ ra đấy, ko chịu ra, nói tiếng Anh thì em ko hiểu, mấy ?ongười đẹp? còn nghĩ ra lý do rằng em kết Baoviet nhà ta quá nên ko muốn ra.
    Trở lại với tiết mục hát hò, ko ngờ mấy cô hát hay ra phết, các giọng ca chính là em Buirin, Umi, Darling... lại còn có langtu múa phụ hoạ nữa chứ. Chán tiếng Anh chuyển sang tiếng Trung do ca sĩ Spring biểu diễn, rồi đến bài tiếng Nhật do Umi biểu diễn, bài này với trình độ siêu tiếng Nhật của tớ, tạm dịch là ?oƯớc hẹn?. Tớ vừa dịch lời vừa tranh thủ hát song ngữ tiếng Việt luôn với Umi :
    Thuyền đã rời bến sông
    Gạt nước mắt em theo chồng
    Thầm giữ kín trong tim bao lâu
    Yêu đương tan vỡ mối duyên đầu
    Nhìn sóng bạc cuốn trôi
    Hỏi bóng nhạn lướt cánh chung đôi
    Nhạn có thấu chăng kiếp người
    Một lần lỡ xa nhau rồi
    Là đã mất nhau trọn đời .
    Ơi hỡi người chốn tha phương
    Nếu biết rõ em rời bến sang ngang
    Chắc có lẽ anh buồn nhớ đau thương
    Sớm oán trách thế nhân bạc bẽo .
    Nhưng vì chữ hiếu khiến em vu quy duyên mới
    Cũng liều nhắm mắt bước chân hy sinh đi tới
    Hẹn anh sang đến kiếp lai sinh mai sau
    Nguyện đền đáp tình sâu.

    Cuối cùng Spring biểu diễn màn múa Macarena sôi động, trẻ trung, với lời đệm tự sáng tác:...a..b.c macarena....xyz.....macarenà .oh oh...
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 21/08/2007
  9. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Anh firerman nhớ kỹ từng chi tiết nhỉ. Nghe tường thuật lại thấy nhớ những ngày lang thang ở Cam quá. Về đi làm thấy bí bức cuồng chân quá đi mất.
  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    ANGKOR THOM
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này