1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 CAM lôi 5 Quít đi bụi mù: Phù Lãng, Đông Hồ, Bút Tháp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi langtu4, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    .
    Nhà này đi Sơn Tây mà không vào Thành cổ, dạo bước trên con đường Thành cũng như những con phố nhỏ bé chạy dài xanh mướt bóng cây thì coi như chuyến đi phí hoài phân nửa rồi.
    (Chủ nick xịn - trai xứ Đoài xịn)
  2. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trai xứ Đoài mà chả hăm hở chạy ra welcome khách j'' cả!
    Thế là đủ thấy Xứ Đoài đổi thay lém roài!
    Bác nè là Trai xứ Đoài chính hiệu nè:
    [​IMG]
    Bưởi làng ngon lém!
    [​IMG]
  3. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cả nhà 2 cái ảnh trong máy bạn Bình nhé, hứa hẹn ngày mai còn nhiều ảnh đẹp hơn.
    Tớ là người dùng nhờ nick nhá, bác trai xứ Đoài kia sớm muộn sẽ mời mọi người về thăm thành cổ theo ý kiến của tớ, hehe. ưu tiên các bạn nữ, nếu về lần lượt thì được dắt tay đến tận nơi nhá.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. spirit1981

    spirit1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    choài đang định upload lên bạn P đã upload mất roài
  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đường Lâm - Một ngày mùa​
    Không nhớ rõ đã tròn một năm chưa nhưng lần này trở lại Đường Lâm, tôi đã được nhìn thấy đầy đủ vẻ đẹp của một làng cổ và không khí của một ngày mùa với rộn rã bao gái trai trên đồng thoăn thoắt tay liềm. Cuộc hành trình bắt đầu hơi muộn một chút vì chờ đợi, điều này là không thể tránh khỏi đối với một đoàn trên 3 xe. Trong lúc chờ đủ người, đã phát hiện ra bạn có những người đã là bạn hơn 10 năm trước, gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, hàn huyên suốt cả chuyến đi. Đúng 7.45 sáng chủ nhật đẹp trời, đoàn 5 xe với 9 người rời Hà Nội thẳng đường Láng - Hoà Lạc để tiến lên đất Sơn Tây - Thành phố xứ Đoài. Một lần nữa mình lại chọn được xế tốt nên cứ vù vù dẫn đầu đoàn chỉ hơn 1 tiếng là lên đến Sơn Tây. Rẽ trái ngay ngã 4 đầu tiên là con đường tiến vào làng cổ Đường Lâm. Đi một đoạn chừng 1km lại gặp đường lớn, đứng chần chừ rẽ trái ngay ở con đường đất đầu tiên là đã nhìn thấy lúa vàng, ngửi thấy hương lúa chín thơm lừng. Cái cảm giác giẫm chân không lên rơm rạ mới sảng khoái làm sao. Tất cả dừng xe để chiêm ngưỡng biển lúa vàng và thi nhau người chụp ảnh, người trình diễn. Cảnh đẹp quá, những con người đang chăm chỉ gặt lúa, bó lúa, chất lên xe bò và chở từng chuyến về làng. Thanh bình và yên ả, không khí ấy bị một đám thanh niên chúng tôi làm cho ồn ào, nhốn nháo cả lên. Chỉ một lúc thôi, mọi người lại quay lại với công việc của mình, mặc kệ cái đám "trẻ" (cưa sừng làm nghé một tý!). Bỏ guốc cao gót, sắn ống quần tôi và mấy em gái xinh tươi lội xuống ruộng lúa chín để chụp ảnh. Chỉ sợ dân họ mắng mình làm hỏng lúa, nhưng không có ai cả, cứ thả sức sáng tạo. Gái phố về quê nên háo hức quá, mất 30ph mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ một đoạn ngắn thôi là đến cổng làng Mông Phụ (có nghĩa là làng nằm trên một gò đất thấp nhá, ko phải hỏi xem Mông Chính ở đâu đâu, vì ko có, theo lời của anh Huyến - chủ nhân một ngôi nhà cổ ở Đường Lâm). Cổng làng - đặc trưng của làng quê vùng Bắc Bộ. Bên cạnh cổng có những cây to, tỏa bóng mát cho dân làng nghỉ chân trong những lúc nghỉ ngơi. Ở đây đoàn tôi gặp một nhóm bên topic CTVV, lại là người quen, trái đất này tròn hơn là mình tưởng. Rủ rê thêm mấy em đi cùng cho vui, trong chuyến này tôi tự nhiên được làm trưởng đoàn, kiêm hậu cần, kiêm thủ quỹ, kiêm đối nội, đối ngoại và nhiều chức năng khác nữa. Dừng lại ở cổng làng thêm 20ph nữa, cả 2 nhóm gộp 1 tiến vào khám phá làng Mông Phụ (Đường Lâm là tên cả một xã, còn làng cổ thì tên là Mông Phụ). Đi trên rơm vàng, từ cổng làng vào đâu đâu cũng thấy phơi rơm, phơi thóc, thấy một cuộc sống sung túc đầy đủ. Đường làng lát gạch khô ráo, sạch sẽ hơn bất kỳ một làng nào khác mà tôi từng đến. Dừng chân bên hàng nước, cạnh đình làng Mông Phụ. Tranh thủ đặt một bữa cơm quê để anh em đánh chén sau khi đi thăm làng. Cơm quê được thống nhất có gà quê luộc, rau muống luộc chấm tương nổi tiếng của làng, mướp quê xào, và cái gì nữa thì bà cứ tự biên nhé, bọn cháu ăn gì cũng được, thoả thuận 200k cho 13 người ăn. Xong khoản cơm nước rồi, yên tâm đi "bắn" thôi, bao nhiêu máy xịn thế này cơ mà. Này là đường làng, này là tường đá ong, này thì cổng nhà với cái chốt khá đặc biệt... tạm thế đã nhỉ, đi thăm các đến và chùa quanh làng đã. Tất cả lại rồng rắn lên xe đi tiếp sau lời hẹn 12h quay về ăn cơm. Đích đến tiếp theo là đền Phùng Hưng, Lăng Ngô Quyền, rặng duối 1000 năm. Cứ theo con đường phía trái đình làng, liên tục rẽ trái thêm 2 lần nữa là ra đến con đường ra khỏi làng, tiến đến khu di tích lăng và đền. Đền Phùng Hưng - một ngôi đền nhỏ nằm trên một khu đất cao với nhiều cây xanh toả bóng rợp mát, phía trong có ngai nhưng chưa có tượng. Nghe nói dân làng đang chuẩn bị để làm lễ hô thần nhập tượng cho bức tượng của Phùng Hưng. Có mấy chị đang chuẩn bị làm cỗ cho đến thì phải, không khí có vẻ háo hức và nhộn nhịp lắm. Đi tiếp chừng 500m là khu di tích Lăng Ngô Quyền ở phía tay trái. Lăng Ngô Quyền rộng rãi nhưng ở vùng đất thấp hơn. Không khí ở đây thật mát mẻ và thoáng đãng, ngồi ở bộ bàn ghế cách điệu hình gốc cây ở trước cổng lăng ngắm ruộng lúa vàng phía xa và hít thở không khí trong lành một buổi sáng mùa thu thật không gì thích thú bằng. Nhất là lại có vài em gái xinh xinh đi lại, một ít hoa quả bánh trái để nhấm nháp, các anh trai trong đoàn ngồi mãi mà vẫn chưa muốn nhấc chân lên. Chỉ thêm 15m là đến rặng duối ngàn năm thế mà chúng tôi phi thêm gần 500m mới biết đường quay lại. Hàng duối xanh mướt, toả tán chỉ cách mặt đất chừng 1,2 - 1,5m. Có chú Kiên trong đoàn giới thiệu món nhựa duối làm bóng móng tay cho em Hải, vừa thích mà vừa run nhưng em ý cũng cho test thử (kết quả hồi sau sẽ rõ). Quay lại chùa Mía ngay ngã ba, leo lên 3 bậc không gian chùa đã khác với bên ngoài. Năm ngoái đã đến đây, nhưng giờ mới biết là chùa Mía (đúng là cưỡi ngựa xem hoa). Ở đây nảy ra một vụ tranh cãi: giàn quả kia là giàn chanh leo hay là bầu. Một mình tôi đã bị cả đám úp sọt vì cái khẳng định ngây thơ của mình "đấy là bầu" (chả biết sao lúc đấy chúng nó lừa mình thế nào mà mình lại nói thế nhỉ?). Ra khỏi chùa đã hơn 11.30, tất cả đều đói rồi, quyết định về ăn đã. Bữa cơm quê đã chờ sẵn chúng tôi trong một ngôi nhà cổ kiểu mới. Bác chủ nhà có con cái đều vương trưởng ở thành phố nên sửa ngôi nhà cổ thành nhà cổ kiểu mới mất rồi. "Sửa đi ở cho sướng, không có thì tiền biết làm gì" - Bác này nói chuẩn. Thế nên ăn cơm trong nhà bác ý sáng sủa, mát mẻ, có chỗ cho cả đám ngả ngốn đến tận 1.30pm. Lúc chào tạm biệt mới biết bữa cơm trưa hết 260k chứ không phải 200k, thôi mình xông xênh gửi bác cho nhanh còn lên đường (như thế cũng dễ chia cho 13 người nhỉ). Lên đường tham quan nhà cổ - mục đích chính của chuyến đi. Trước tiên nhà ông Lê - một cụ ông 74 tuổi, trai xứ Đoài xịn - cụ tự hào kể về căn nhà của mình, về lịch sử hơn 200 năm của nó, về làng Mông Phụ, về cuộc sống của những con người thế hệ cụ và con cháu hôm nay. Cảm nhận về căn nhà về phía một người thích hưởng thụ như tôi là nó hơi thấp và tối. Tất nhiên là nhà cũ rồi, với nhiều nguy cơ cho chính những người ở trong đó - như chính lời cụ bộc bạch. Nhìn sâu về kiến trúc căn nhà thì tôi không có chuyên môn nhưng cũng cảm nhận được nét văn hoá lặng đọng trong những mộng gỗ, những kèo cột, những liễn đối hai bên gian thờ và cái thần thái của cụ già đang rất tự hào và vui sướng vì có những người trẻ như chúng tôi quan tâm đến những điều đó. Chúng tôi có chút quà biếu cụ nhân Trung thu, chỉ thế thôi nhưng dường như cụ quý lắm, quý cái tình mà chúng tôi đã mang về đây, đã mang cả sự say mê, sự hăm hở tìm hiểu một nét văn hoá mà cụ đang cố giữ gìn. Vui đáo để, cụ bà chắc ở nhà bên vừa về, chúng tôi chưa kịp chào đã thấy cụ lên tiếng: "ông ơi, hai cái đùi gà đâu rồi." Chết thật, mình vừa ăn gà chưa kịp xỉa răng, nếu cụ khám miệng nghi cho thì chết. Ông cụ cố thanh minh là cất trong nồi cẩn thận ở dưới bếp, cả lũ được phen cười bò. Họ thật hồn hậu. Qua một căn nhà khác, nghe nói là cổ nhất, đã có lịch sử 400 năm nhưng chỉ gặp chị vợ anh Hùng ở nhà nên không giới thiệu được gì nhiều cho cả nhóm về cơ bản là giống nhà ông Lê. Về làng này phải qua nhà anh Huyến để được nghe nói chuyện về làng. Ngôi nhà của anh Huyến thật đẹp, nhưng kiến trúc khác với căn nhà trước, cao và sáng hơn nhiều. Trong sân có 3 hàng chum làm tương, đặc trưng của làng đấy, nhà nào cũng làm tương. Trong bữa trưa đã thưởng thức rồi, ngon lắm. Ở đây còn món bánh tẻ nữa, cũng rất ngon. Đi một vòng trong làng mới thấy không khí ngày mùa, chỗ này có 2 anh chị đang tuốt lúa, chỗ kia đám trẻ đang nô đùa, chỗ nọ lại là cảnh con bò đang kéo từng xe lúa chín vàng về nhà, sân đình phơi lúa toả ánh sáng của ấm no dưới cái nắng thu hanh hao. Có một nhóm nào đó định tuần sau mới về Đường Lâm thì chắc là hết lúa vàng mất rồi, sẽ tiếc đấy! Ra khỏi làng Mông Phụ không quên qua cổng đình mua mấy gói kẹo dồi cho ông anh ở nhà đã đặt hàng. Cả đoàn lại chạy quay ra con đường cũ, qua đền Và, chạy ra Sơn Tây để thăm quan thành cổ. Cuối ngày rồi, cộng với một chút lười nhác chúng tôi đã chưa được ngắm hết thành cổ, một chút tiếc nuối của chuyến đi để năm sau mình còn quay lại. Có lẽ tôi sẽ lại quay lại...
    Writer: tottochan_chuoi
    Trông mặt vẫn còn háo hức nhỉ.
    [​IMG]
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 25/09/2007
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài lời cho những người đi đi Đường Lâm (cá nhân mình thấy thế thôi nhá):
    - không nên đi mùa mưa, không khí ẩm làm ảnh hưởng đi vẻ đẹp của nhà cổ (theo lời các bác chủ nhà)
    - theo tớ nên đi thăm nhà cổ trước, rồi đi đến đền và lăng sau. Vì đền và lăng mình vào lúc nào cũng được nhưng đến nhà người ta phải tránh giờ nghỉ trưa nên bọn tớ tốn thời gian nghỉ trưa quá.
    - tổng cộng bọn tớ chi tiêu hết 50k/ngày (về còn ăn sữa chua dê và caramen dê ở Sơn Tây nữa nhé, hoa quả, nước uống trên đường đầy đủ, quà cáp cho các bác chủ nhà nữa.) Để tranh thủ được thời gian và có chỗ nghỉ ngơi thì nên đặt cơm quê. Chẳng biết trong đoàn tớ có ai không ăn được không. (theo tớ quan sát thì đều no nê cả.)
  7. tfa703

    tfa703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em xin vào chào các anh/chị.
    Nhờ anh/chị mà bọn em mới có được chuyến đi tốt đẹp Đường Lâm hôm trước.
    Nếu không, thì khó mà khám phá hết được Đường Lâm, lại có khi ngồi ăn bánh mì chứ đâu được ngồi ăn Dưa chấm Tương và thịt gà ngon lành thế.
    Thay mặt hội CTVV, em cảm ơn lần nữa nhé. Đặc biệt là chị Phương xinh đẹp và đáng yêu.
    Đây là tấm ảnh mà cả đoàn em kết nhất. Tặng anh chị làm kỉ niệm nhe''.
    [​IMG]
  8. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bông lúa chụp đẹp quá. Minh hoạ thêm nữa này:
    Chở lúa về làng
    [​IMG]
    Cổng làng Mông Phụ
    [​IMG]
    Sân trước đình làng
    [​IMG]
    Quán nước bên đình làng
    [​IMG]
    Đường làng
    [​IMG]
    Tương chùa Mía
    [​IMG]
    Tương nhà anh Huyến
    [​IMG]
    Cơm quê
    [​IMG]
    Mèo quê
    [​IMG]
    Giàn quả gây tranh cãi: chanh dây? bầu?
    [​IMG]
    (Photographer: burin3a)
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 25/09/2007
  9. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Góp mặt cùng cả nhà mấy tấm hình
    Cổng làng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mộ Ngô Quyền
    [​IMG]
    Cánh đồng lúa chín vàng, thu hoạch thôi - bão Fransico về rồi !
    [​IMG]
  10. burin3a

    burin3a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cả nhà có kế hoạch trung thu hết rồi hay sao mà ko reply vụ op ẹp thế nhỉ?
    định up mấy cải ảnh cảnh Đuờng Lâm nhưng P up hộ mất roài, mình quay sang điểm danh cả nhà 5Cam + 4
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này