1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 DạI dỘt của PhÁi MạNh khi YêU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    6 DạI dỘt của PhÁi MạNh khi YêU

    Tớ lượm cái này trên Net, thấy cũng hay, post lên làm cẩm nang bỏ túi cho anh chị em nào đang trong giai đoạn cưa cẩm nhau [​IMG]
    Enjoy hen! [​IMG]
    6 dại dột của phái mạnh khi yêu
    Khi yêu nhau, có những chuyện dễ khiến lứa đôi xảy ra bất đồng, nặng thì chia tay, nhẹ thì khiến tình yêu kém mặn nồng, nhưng quan trọng là những sai lầm đó sẽ làm cho các bạn thấy như không thể tiếp bước cùng nhau.

    [​IMG]
    Ai là người trả tiền
    Yêu nhau không nhất thiết phải có thật nhiều tiền nhưng cũng không thể không có đồng nào cả. Đi ăn cùng nhau phải trả tiền, xem phim cũng mất tiền, mua quà tặng người yêu cũng cần đến tiền... Có chàng trai sẵn sàng đưa người yêu đi chơi xa nhưng không ngần ngại tính toán với người yêu cả chuyện tiền xăng dầu.
     
    Tính cách không hợp, biết làm sao đây?
     
    Ai cũng nghĩ rằng người yêu mình có thể bù trừ cho mình một nét tính tình nào đó, nhưng ngay cả  khi các bạn đã rất tâm đầu  ý hợp thì mỗi người vẫn phát triển những cá tính riêng biệt không ngừng.
     
    Nếu yêu nhau mà bạn chỉ đòi hỏi tìm kiếm một sự hoàn hảo, không chấp nhận khiếm khuyết của nhau rồi cho rằng đó là "không hợp" thì hoàn toàn sai lầm. Ví như khi ta đi chiếc xe, nó bị hỏng  mà ta vẫn cứ đi không sửa, vậy thì chỗ hỏng càng hỏng nặng hơn. Tình yêu cũng không ngoài quy luật ấy.
     
    Giữa chúng tôi không còn cảm xúc đặc biệt
     
    Tình yêu càng giống như thời tiết vậy, nay nắng mai mưa. Nói chuyện đủ rồi ta phải cùng nhau đi ăn đi uống. Nhưng một vài bạn trai cho rằng chuyện ăn uống sẽ lấy đi phần nào cảm xúc lãng mạn, dần dần bạn đó cho rằng tình cảm của mình đã đến hồi kết thúc vì "mất hứng". Vậy liệu trên thế gian này có ai chỉ ngăm trăng ngắm sao mà qua ngày được không?
     
    Mình không thể chỉ là bạn tốt của nhau hay sao?
     
    Những chàng trai do dự thường như thế, đó cũng là những câu chuyện tình cảm không dứt khoát ngay từ đầu khiến chàng "bỏ thì thương mà vương thì tội". Làm bạn tốt của nhau tất nhiên là có thể, nhưng ranh giới giữa tình bạn và tình yêu lại vô cùng ngắn ngủi. Với lại, người ta chẳng vẫn nói: "Không thể có tình bạn vĩnh cửu giữa một người đàn ông và một người đàn bà" đó thôi?
     
     Sao anh lại phải nghe em nhỉ?
     
    Các cô gái ngày nay đã mạnh dạn hơn trong chuyện tình cảm. Họ có thể tự tìm cách bày tỏ tình yêu của mình với chàng trai họ yêu mến, thẳng thắn nhưng không kém phần đáng yêu. Nhưng nhiều chàng trai đã bỏ lỡ cơ hội được sánh vai cùng những người đẹp ấy chỉ bởi một quan niệm: ai lại "cọc đi tìm trâu" như thế, hay họ tự nguỵ biện rằng cô gái ấy thiếu nữ tính mà chủ động trong khuôn khổ từ rất lâu rồi.
     
    Em có bao nhiêu bạn trai trước anh?
     
    Đôi khi chàng trai không nên biết quá nhiều về "tình sử" của người con gái, vì như thế chỉ làm tăng thêm tần suất của những cuộc cãi vã. Nếu như các chàng biết rằng những câu hỏi: em có bao nhiêu bạn trai trước anh hay vì sao em chia tay với người yêu cũ cứ được lặp đi lặp lại giống như đám mây đen sẽ che mờ tình yêu trong sáng mà chỉ riêng việc nghĩ đến nó người con gái đã cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
     
     
    Theo Thế giới phụ nữ
     
     
     
     
     
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    6 điều dại dột này mình gần như mắc hết . Đau thế . Rồi chia tay ....
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cái này dạng như : " Đàn ông muốn làm người đàn ông đầu tiên của 1 người phụ nữ, phụ nữ muốn làm người phụ nữ cuối cùng của 1 người đàn ông"
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    điều 1 : em chưa mắc phải.....may nhưng đến khi em không còn đồng nào...em nói thẳng....ko hẳn là quá thẳng...vui vẻ 1 tí...."chồng hết tiền rồi vợ ơi.....vài ngày tới phải sống bám vợ mất"
    điều 2 : ngay từ đầu 2 đứa đã đặt 1 điều luật...có gì phải nói....sai phải sửa....ko được che giấu bất cứ điều jì...nên chắc khoản này em ko lo lắm....
    điều 3 : chưa thấy
    điều 4 : cái này em đã từng mắc phải...nhưng đấy chỉ là khi chưa xác định rõ được tình cảm....giờ thì ok roài
    điều 5 : tại sao anh lại phải nghe em----> em mà nói câu này nàng giận 1 tháng mất ....còn chuyện "cọc đi tìm trâu" thì ko có gì để nói....thời đại tiên tiến roài.....ai ko chấp nhận tình cảm chỉ vì quan điểm này...chả đáng để mà yêu nữa
    điều 6 : điều tối kị....em à nàng truớc khi đến với nhau đều đã yêu người khác...và yêu rất say đắm.....cả 2 đều biết chuyện đó... em cũng ko thích khi nàng bảo em hãy kể về quá khứ của mình....và em cũng chả bao giờ hỏi về quá khứ của nàng....đôi khi em biết nàng đã từng đi chơi với nhiều người trước em....nhưng giờ nàng đã là của mình...chả tội gì đi ghen với quá khứ của nàng
    (ngày trước mỗi lần nghe nàng kể đi chơi với anh này anh nọ...ghét lắm....lúc đó chưa là gì của nhau....nên....bất lực.......hờ thì hết roài....)
  5. usr

    usr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có một điều rất nên tránh là gặp nhau quá nhiều, tiếp xúc quá nhiều, nói quá nhiều câu anh yêu em. Hình như con gái khi hiểu quá rõ về ai dễ sinh ra tâm lý chán. Phải ko các bác gái?
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không đúng. Tùy vào người đó ra sao. Gần nhau mà lúc nào cũng có chuyện vui để kể, để tám thì chán là chán làm sao hỉ....Còn câu anh yêu em thì nên nói at de rite time , at de rite place , 2 de rite person ...chán sao được...dĩ nhiên cái gì ăn nhiều quá đâm ra bội thực...nhưng thiếu thì không được à...[:D]
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 30/09/2005
  7. longlaze

    longlaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nên đổi thành 6 sai sót trong tình yêu thì đúng hơn.
  8. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    +chưa cảm thấy chán là giề.....cứ dính lấy nhau là....
    +còn câu I love you....đang ăn cơm mà nói ra câu đấy có khi toàn bộ thức ăn của nàng bay thẳng vào mặt mình ấy chứ .....tốt nhất là khi đang nghe 1 bài hát nào đó...êm êm....lời hay hay....như "bức thư tình đầu tiên" (hay thứ nhất gì gì đấy).....hôm qua đang cùng nàng xem tivi....con bạn bật đến bài đó....thế là ôm nàng vào lòng...rồi hát thì thầm cho nàng nghe...."và anh sẽ là người đàn ông của đời em........"....kết thúc = 1 câu "yêu vợ quá vợ ơi" ----> nàng mỉm cười....em thì mãn nguyện....khè khè.......
    +ko nên quá làm dụng câu quan trọng đó....kẻo đến 1 hôm...vừa nói xong...nàng phán lại 1 câu..."em biết rồi" rồi lại quay đi làm chuyện khác...hè hè.....dấu hiệu kết thúc đấy
  9. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Yeu phai lieu, neu ko lieu yeu ko duoc .... Cu thu tuong tuong xem, neu nhu ko co dan ong tren the gian nay ... thi chi em chac phat diên lên thôi hihihihihi right ?
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    1.Cả 2.Bình đẳng thôi.Mà đàn ông cũng hay tự ái nếu mình đề nghị trả.Sự thật đấy.
    2.Luôn luôn là chẳng hợp.Quan trọng là biết chịu đựng và học cách hiểu nhau.Chứ yêu nhằm 1 anh bận rộn tối mắt tối mũi mà cứ đòi hỏi thì đừng trách sao nó nói: MỆt bỏ mạng mà còn....
    3.Nguy hiểm,cái này thì không miễn cưỡng.
    4.Bạn à?Có đứa còn đề nghị ...yêu tạm thời,yêu hợp đồng,và thậm chí là nó chỉ muốn làm anh trai thôi nữa kia.Gặp mấy tay này chắc chịu không nổi tát 1 cái cho hả tức.
    5.He he,không làm cọc nhưng nếu con trâu đó nó nhát quá thì cũng phải dạy nó dũng cảm
    6.Để tớ trả lời cho,cái này thì tớ biết nè: Nếu anh còn hỏi câu đó,anh sẽ vinh dự làm người thứ 99 trong cái danh sách đó đấy...Tớ tin chắc gã đàn ông của tớ không bao giờ hỏi câu đó,vì ...hắn ta là người tớ chọn mà lị.

Chia sẻ trang này