1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 DạI dỘt của PhÁi MạNh khi YêU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    đồng chí joan thẳng thắn và dzữ quá....
  2. phangtomat_bong_dem

    phangtomat_bong_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1.Cả 2.Bình đẳng thôi.Mà đàn ông cũng hay tự ái nếu mình đề nghị trả.Sự thật đấy.
    2.Luôn luôn là chẳng hợp.Quan trọng là biết chịu đựng và học cách hiểu nhau.Chứ yêu nhằm 1 anh bận rộn tối mắt tối mũi mà cứ đòi hỏi thì đừng trách sao nó nói: MỆt bỏ mạng mà còn....
    3.Nguy hiểm,cái này thì không miễn cưỡng.
    4.Bạn à?Có đứa còn đề nghị ...yêu tạm thời,yêu hợp đồng,và thậm chí là nó chỉ muốn làm anh trai thôi nữa kia.Gặp mấy tay này chắc chịu không nổi tát 1 cái cho hả tức.
    5.He he,không làm cọc nhưng nếu con trâu đó nó nhát quá thì cũng phải dạy nó dũng cảm
    6.Để tớ trả lời cho,cái này thì tớ biết nè: Nếu anh còn hỏi câu đó,anh sẽ vinh dự làm người thứ 99 trong cái danh sách đó đấy...Tớ tin chắc gã đàn ông của tớ không bao giờ hỏi câu đó,vì ...hắn ta là người tớ chọn mà lị.
    [/QUOTE]
    á............ (sợ quá á ko nổi)
    cho anh làm chân dự bị nhá ^^
  3. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác "Phang to mặt" làm gì mà bênh phái nữ dữ thế, em đây có bận bịu gì đâu mà rồi bồ nó cũng đá, đau hơn bị hoạn. Mà rùi nó lại cặp với thằng bạn của mình nũa chứ, hu hu, chít em thui.
  4. pinochio83

    pinochio83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em có bao nhiêu bạn trai trước anh?

    Đôi khi chàng trai không nên biết quá nhiều về "tình sử" của người con gái, vì như thế chỉ làm tăng thêm tần suất của những cuộc cãi vã. Nếu như các chàng biết rằng những câu hỏi: em có bao nhiêu bạn trai trước anh hay vì sao em chia tay với người yêu cũ cứ được lặp đi lặp lại giống như đám mây đen sẽ che mờ tình yêu trong sáng mà chỉ riêng việc nghĩ đến nó người con gái đã cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

    Không hỏi rõ có mà để bị cắnm sừng
  5. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hỏi câu này mà ko cho, bó tay, yêu nhau mà giấu thì còn nói làm gì nữa
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    giấu thì chắc là ko......thật lòng với nhau sẽ trả lời tất cả....nhưng chỉ sợ sau khi nói ra....người nhận được câu trả lời sẽ lại suy diễn...có khi suốt ngày lại ghen với quá khứ ấy chứ....
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi con trai quá chiều chuộng, quá quan tâm ,làm đẹp lòng người yêu một cách thái quá lại là cách giết chết tình yêu nhanh nhất.
  8. phangtomat_bong_dem

    phangtomat_bong_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ừ nói đúng đấy bé ạ
    xinh quá làm quen nhé
  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi thấy đúng , Nhất là khi người yêu là một thiếu nữ có cá tính . Tuy nhiên có thể không đúng nếu người yêu là một phụ nữ rất yếu đuối .
    Cái câu hỏi " Em có bao nhiêu người trước anh ? " hình như hơn 1/2 đàn ông đều hỏi và sau khi hỏi thì 99% đều có cảm giác " Thà đừng biết đến thì hơn " Cá nhân tôi cho rằng đó là một câu hỏi hết sức dốt nhưng người ta vẫn muốn hỏi khổ thế chứ .
  10. nihil_esperadum14

    nihil_esperadum14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi đàn ông dại dột nhất trong tình yêu là vội vã đi khẳng định quyền sở hữu của bản thân đối với người yêu. Tôi có một đứa bạn gái nó là đứa chắc chắn trong tình yêu không bao giờ chấp nhận thứ tình yêu xổi thì.Rồi nó cũng yêu nhưng người yêu của nó là một tên chết tiệt ,hắn lợi dụng lúc nó say và ...Bây giờ nó đã bỏ hắn rồi vì nó không thể chấp nhận một người sẵn sàng đưa người yêu vào một chuyện dở khóc dở cười như thế. Tất nhiên nó cũng nghĩ tới việc đã tổn thương và khó lòng mà có một mối quan hệ tốt đẹp sau này với một người khác nữa nhưng các bạn nghĩ thử xem phải chung sống với một người coi thường bản thân nó đến vậy nó sẽ ra sao?nên dằn lòng để tiếp tục sa lầy hay tự giải thoát đây???

Chia sẻ trang này