1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 DạI dỘt của PhÁi MạNh khi YêU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princess_hn

    princess_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao về chuyện này, mình nghe kể từ một người bạn : hai người quen nhau, và cô gái cũng bắt đầu có tình cảm với cậu bạn( nhưng mới chỉ là khởi đầu ,cảm thấy mến thôi). Nhưng cậu bạn đó lại thích trò gọi điện và nhắn tin đêm khuya, lúc bực mình thì dập máy và lại gọi lại ( thế là máy cái điện thoại cố định ở nhà cứ thi nhau réo...choáng). Gọi điện thì cứ như lên lịch sẵn là những ngày nào gọi và cứ thế mà tiến hành. Sau này cô gái còn phát hiện ra mình nhắn tin cho 2 nick nhưng cùng là một người( đã có gì với nhau đâu có cần thiết phải check như thế không?) . Có ai gặp trường hợp như cô bạn này không? Sợ quá, tốt nhất là out cho lẹ, vì thế single là tốt nhất.
  2. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cố níu kéo 1 tình yêu đã tan vỡ có phải là dại dột....ko níu kéo có phải là dại dột hơn.....
    nhưng nếu mà càng kéo mà càng xa....lúc đấy sẽ lại càng đau hơn
    làm sao nhỉ
  3. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    1 Topic có ích cho các Bác nhà ta thế này mà bỏ qua là ko được rồi. Các Bác nên đọc kỹ 6 sai lầm ấy mà còn xem xét lại bản thân mình khi yêu nữa chứ?
    Chúc các Bác ngày càng hạnh phúc hơn trong TY
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương lắm, khổ đau nhiều nên tốt nhất ko yêu
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Đất ko chịu trời thì trời chịu đất, Nếu cháu nó ít tuổi thì dạy dỗ cháu nó. Nếu cháu nó nhiều tuổi thì đành phải uốn theo cháu nó vậy,.
    Thế thì thay đổi sang 1 tư thế mới, 1 tư thế đặc biệt sẽ cho cảm xúc đặc biệt
    Hỏi xong nghe nó đếm thì cũng hơi nhức đầu, Nói chung là tự tìm hiểu, chú nào thấy đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, em nó kinh nghiệm đầy mình là biết ngay trong bụng 1 công ten nơ B$$$, loại này nên nghỉ, ko cẩn thận Sda chết.
  6. Ghost_in_Smoke

    Ghost_in_Smoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em có bao nhiêu bạn trai trước anh?
    Đôi khi chàng trai không nên biết quá nhiều về "tình sử" của người con gái, vì như thế chỉ làm tăng thêm tần suất của những cuộc cãi vã. Nếu như các chàng biết rằng những câu hỏi: em có bao nhiêu bạn trai trước anh hay vì sao em chia tay với người yêu cũ cứ được lặp đi lặp lại giống như đám mây đen sẽ che mờ tình yêu trong sáng mà chỉ riêng việc nghĩ đến nó người con gái đã cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
    </hr>
    Thà không biết còn hơn biết rồi càng thêm ức chế, thà chủ động không biết còn hơn biết mà không thể nói ra. Trong quá khứ nàng và thằng cha đó hình như đã có gì đó rồi thế mới đau, Chị em nghĩ thế nào về điều đau lòng này, liêu cứ tiếp tuc dấn thân vào thì trông người con trai có giống con Trâu đực có cái vòng đeo ở mũi không
    Được Ghost_in_Smoke sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 15/01/2006
  7. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa mắc phải bất cừ 1 sai lầm nào trong 6 sai lầm nói trên thế mà vẫn chia tay. Bó tay luôn. Đời chẳng biết thế nào mà lần. Có khi mắc ít nhất một sai lầm lại trở thành hoàn hảo cũng nên. Bó tay luôn.
  8. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    bắt tay bạn cái ! trời đất vốn đã không vuông tròn mà nhưng con fải xem xét mức độ trầm trọng của vấn đề. ví dụ như điều số 6 bạn gì ở trên nói mà bọn chúng đã trót quá đf nhỡ tay nhỡ chân rùi thi mình bit lam seo nhở
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    1.Ai là người trả tiền,
    2.Tính cách không hợp, biết làm sao đây?,
    3.Giữa chúng tôi không còn cảm xúc đặc biệt,
    4.Mình không thể chỉ là bạn tốt của nhau hay sao?
    5.Sao anh lại phải nghe em nhỉ?,
    6.Em có bao nhiêu bạn trai trước anh?
    ************************************************
    1.Chưa bao giờ tính toán gì với người mình yêu cả
    2.Tính cách có cái hợp có cái ko hợp nhưng quan trọng là lựa nhau và thông cảm cho nhau
    3.Về phía mình thì luôn có 1 cảm xúc đặc biệt yêu luôn luôn say đắm và hết mình và tất nhiên only one. Nhưng hãy cẩn thận có khi chính mình làm mất đi cảm xúc đặc biệt từ phía cô
    4.Luôn luôn là bạn tốt. Tình yêu xuất phát từ tình bạn thân thiết thì mới bền và lâu dài được đúng ko các bạn
    5.Điều này thì có lúc có.... Nhiều lúc vì tính sĩ hão chứ thật ra người yêu mình chỉ mong điều tốt cho mình mà thôi.
    6.Thật sự là ko quan tâm vì quan trọng là đến với mình cô ấy thế nào, cứ lôi quá khứ ra thì tiếp tục làm sao được. Nhưng cô ấy và mình cũng tự kể cho nhau nghe, rồi thoải mái cả ấy mà. Sống vì tương lai con em chúng ta ( kệ thằng cha tương lai con em chúng nó )
    chỉ vì điều thứ 3 và thứ 5 mà mình đã mất cô ấy, :( hy vọng thời gian trôi qua cô ấy sẽ cảm nhận lại và chúng mình có thể quay lại... ....
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một kiểu dại dột khác nhau
    khi người ta chưa biết mình dại không có nghĩa là họ khôn ngoan
    tình yêu có thể khiến bạn trở nên dại dột vì người thông minh sẽ không yêu
    Với hoàn cảnh này bạn muốn làm người thông minh sao?
    Cứ dại đi ...chẳng có cái khôn nào bằng cái dại này cả đâu...

Chia sẻ trang này