1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 khắc nghĩ về mẹ!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mama - I love you
    (Spice Girls)
    She used to be my only enemy and never let me free
    Catching me in places that I know I shouldn?Tt be
    Every other da I crossed the line
    I didn?Tt mean to be so bad
    I never through you would
    become the friend I never had
    Back then I didn?Tt know why
    why you were misunderstood
    So now I see through your eyes
    all that you did was love
    * Mama I loved you, Mama I care
    Mama I loved you, Mama my friend, my friend
    I didn?Tt want to hear it then but
    I?Tm not ashamed to say it now
    Every little thing you said and did was for me
    I had a lot of time to think about
    about the way I used to be
    Never had a sense of my responsibility
    Back then I didn?Tt know why
    why you were misunderstood
    So now I see through your eyes
    all that you did was love
    Repeat (*)
    But now I?Tm sure I know why
    why you were misunderstood
    So now I see through your eyes
    all I can give you is love
    Repeat (*) 2 times
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người ko có khắc nào nghĩ về bố sao?
    Tất nhiên, người mẹ luôn gần gũi con cãi hơn bố ( ở nhà em thì vậy ) song những gì người bố làm cho con cái cũng như tình cảm của bố thì ko hề thua kém mẹ đâu!
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    mình đang định nói thì thằng CACA kia nói mất ! điên thật ! nhưng mà ý tửơng thì vẫn là của mình :-D
    CACA chờ đấy tôi sẽ lập !!!
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  4. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Các bạn viết về mẹ cảm động quá , đó cũng là suy nghĩ từ trong đáy lòng mỗi chúng ta nhưng sao với tôi thì điều ấy không thể nói ra.Biết tình cảm là như vậy nhưng nó chỉ có trong đáy lòng của mình thôi ,bây giờ chúng ta nói với nhau thì dễ vậy thôi nhưng khi muốn nói với người mẹ mình chỉ một câu rằng
    Con yêu MẸ
    Thì mình cảm thấy khó lắm và mình cũng không hiểu tại sao lại vậy nữa.
    Tôi vẫn may mắn hơn NHP ,tôi còn có mẹ nhưng cha mẹ tôi thì đã ly dị rồi mà tôi lại sống với bố vì thế tình cảm của tôi cũng khó được thể hiện với mẹ lắm.Với tôi thì tình cảm với mẹ chỉ thể hiện qua những món quá vào bất cứ dịp nào có gắn tới người mẹ.
    Và tôi cũng biết được rằng mẹ cũng đã mất nhiều công sức để giữ cái gia đình này nhưng rồi nó vẫn tan vỡ và cũng biết được những tình cảm mẹ danh cho tôi những khó khăn mà mẹ chụi đựng vì tôi.Nhưng biết là vậy thôi chứ nói ra những điều thật khó lắm.
    Không biết chỉ có tôi như vậy thôi hay cũng có nhiều người khác như vậy nhỉ
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Bà Pocket được đứa nào tuyên truyền cái tên Caca( fiên âm Trung Quốc ) đấy, rất khó chịu nhớ! Mà bảo lập cái gì cơ? Chỉ cần đổi Topic này thành "3 khắc về bố - 3 khắc về mẹ" là được :D.
    Đùa chứ có thể đổi thành "Con yêu bố mẹ" chẳng hạn, tha hồ mà nói các suy nghĩ về bố mẹ!
  6. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những suy nghĩ mình viết ra đây chưa bao giờ mình nói ra, chưa bao giờ mình nói là mình yêu mẹ, chính xác ra là chưa bao giờ mình nói mình yêu ai cả.... Có lẽ do cuộc sống đã quá ưu đãi để tôi được cưng chiều từ nhỏ nên tôi chỉ quen với việc mọi người yêu quý tôi chứ bắt tôi yêu quý ai thì tôi chưa nghĩ đến.
    Tuy nhiên từ tận đáy lòng tôi vẫn luôn nói " CON YÊU CẢ BỐ VÀ MẸ & CON KHÔNG MUỐN XA HAI NGƯỜI ,CHÚNG TA MÃI LÀ NGƯỜI 1 NHÀ "

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tui yêu tất cả những ai yêu tui(bố, mẹ, ông bà, cô, dì,chú bác, người yêu, người không yêu, v.v.v)

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái chú này hỏi thế mà cũng hỏi ! tin gì mà POKET tôi chả biết ! mà chú cứ online thì thấy tin tức đồn ầm ầm , rầm rầm cái box 85 này chứ cũng chả cần gì phải hỏi ai !
    Chú cứ đổi tên cái topic này đi rùi hãy nói !
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  9. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và ba là hai người luôn ở bên ta động viên ta.Khi ta đang cô đơng buồn và tủi thân thì ko ai khác ngoài mẹ và ba chúng ta an ủi.Mình đọc bài của bạn NHP mình rất cảm động hiện chúng ta đang sống và được tận hưởn những gì tốt đẹp mà bố mẹ dành cho chúng ta.Hãy sống tốt để ko phụ lòng ba mẹ chúng ta
  10. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    em không biết nói gì cả, cảm giác rõ nhất của em với bố mẹ bây giờ là biết ơn.

    I will make the whole world know my name...

Chia sẻ trang này