1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 khắc nghĩ về mẹ!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Mẹ - đó phải chăng là sự kết tinh của mọi sự tuyệt vời nhất....Mình cũng chẳng biết nữa....Đã có lúc mình giận dỗi mẹ vì 1 lí do chẳng đâu vào đâu.Đã có lúc mình khó chịu với mẹ vì mẹ đã lo cho mình 1 cách thái quá !!! Nhưng mẹ ko bận tâm,vì đối với mẹ : con là tất cả.Mẹ chấp nhận,chịu đựng và hi sinh. Bởi thế,khi tớ nhận được KQ thi ĐH thì tớ biết,mẹ rất vui sướng,hơn cả những gì tớ cảm thấy từ mẹ....Bao nhiều suy nghĩ,bao nhiêu mồ hôi mẹ đã dành cho tớ,đã lo lắng...Những đêm tớ mất ngủ cũng là những đêm mẹ thức cùng....Mẹ làm những gì tốt nhất để mình có thể tập trung vào việc học....Và bây giờ,tớ sung sướng lắm,tớ yêu mẹ nhiều lắm,bởi vì tớ đã đền đáp được 1 phần nào cho mẹ....Giờ đây,cứ mỗi lần nhớ lại nụ cười của mẹ khi biết điểm của mình,tớ lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.....Viết về mẹ thì chẳng bao giờ là đủ cả....
    Don''''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed

Chia sẻ trang này