1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 tháng cho 1 cuộc tình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovestories, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    6 tháng cho 1 cuộc tình !

    Híc, hôm nọ định kể lể về các cuộc tình đau buồn đã trải qua , nhưng tự nhiên lại chán, chả muốn kể nữa.
    Mình bằng gần này tuổi rùi mà vẫn buồn vớ vẩn vì chia tay với người iu liệu có nên ko nhỉ ? 26"phát" rồi chứ có ít ỏi gì đâu . .

    Cứ mỗi 1 lần yêu là 1 lần HP và rồi lại đau khổ, xem nào, tổng cộng có ít nhất 2 nàng làm ta phai "băng bó tim" rồi, 2 cuộc tình thực sự làm mình sợ, sợ CG, sợ yêu, đếch dám tán tỉnh em nào nữa, sợ lại phải đau khổ, cơ mà cái tính của mình nó Vị Tình quá đi, chứ khối Anh em nó chia tay mà cứ nhẹ như lông .....hồng ý, chả nhẽ cái số mình nó đen đủi đến thế, híc.
    Hay là cũng tại 5,7 lần ta làm người khác bị tổn thương nên ...híc..., híc, nhưng mà cái mồm mình nhiều khi cứ hay buông lời...mỗi khi gặp cô bé nào hay hay .....thế là lại....vác cưa...dù sợ vẫn cứ .....pótay.com rùi....


    mình còn nhớ, cái lúc mà mình tán tỉnh cô nàng, cái hồi buôn dưa lê đến 4h30 sáng mà ko chán ấy, mình nói là " a sợ trái tim non nớt....ngây thơ....của anh sẽ bị em dày xéo và làm tan nát lắm, a sợ lắm", cô nàng cũng nói vậy , thế là cái thời điểm đau đớn, tồi tệ ấy đã xảy ra rồi.

    Có lẽ bây giờ cái Thế giới Net này có khi lại cứu rỗi mình chăng ? haha, cảm ơn Vương Vũ Thắng nhé, ít nhất là trong t/g này.

    Ta sẽ "nuôi" cái Topic này cho đến khi ta yêu 1 người con gái khác, haha, nghe thật buồn cười phải ko nhỉ ? Cái kẻ sống vì tình cảm nhiều quá như mình thật đáng chán làm sao, thể nào rồi cũng bị kêu là "uỷ mị, đàn ông gì mà kém thế..." có thể lắm, vì ông già 7-t còn bị nock out nữa là ta, 1 kẻ đầu 2, đít 6 !

    6 Tháng cho 1 cuộc tình ! thật là ...đoản thọ ! Thôi, mỗi này làm 1 tí vậy, chứ post hết mai lại ......lý bí chả nói được gì thì chán...
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    6 tháng cho một cuộc tình, không dài nhưng cũng chả ngắn.
    Vấn đề là trọng cậu còn lại điều gì thôi.
    Tâm lý không được vững vàng lắm, đa tình ... Liệu có thể vô tình?
    Dù sao, chúc may mắn với tình yêu mới!
  3. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Phải, 6 tháng cho 1 cuộc tình, ko ngắn ngủi nhưng cũng ko quá dài. Trong tôi giờ còn đọng lại sự nuối tiếc, nuối tiếc vì lí do chia tay thật quá vớ vẩn, tôi có nhiều mối quan hệ về bạn bè, vì là dân KD và tình lại thích giao tiếp, thích làm bạn. Có thể đó là 1 trong những lí do nhỏ làm cho cuộc tình này vốn đã mong manh càng trở nên dễ dàng tan vỡ.
    Tất nhiên có 1 lí do khác, quan trọng nhất đó là ...híc, vì cô nàng đã biết nhiều quá về ng iu đầu của tôi, tôi đã ko biết "làm 1 kẻ nói dối cần thiết " với cô nàng, và thế là ...alehấp, cô nàng cứ dày vò tôi về chuyện cũ đó, lúc đầu tôi cũng chịu được vì nghĩ đó là chuyện tất yếu, nhưng ....đó là lí do cơ bản nhất cho sự tan vỡ này. Giá như mình ...Cáo hơn thì có lẽ đã ko thế này....
    Nhưng các cụ dạy cấm có sai, yêu nhau là 1 chuyện, lấy nhau lại là do Duyên Số, mà số mình có Quí nhân giúp đỡ nên chắc sẽ ok thôi.
    Đa tình à ? để mình xem lại nào ? đa tình là gì nhỉ ? đa tình liệu có gọi là Không chung thuỷ ko ? nếu thế thì tôi ko đâu. Vô tình à ? chắc chắn là ko rùi, bản chất sinh ra đã ko thể vô tình rồi, tâm lí ko vững vàng lắm à ? may be, hehe, nhưng có 1 điều là tôi luôn giữ được sự nhiệt tình, lạc quan sau mỗi lần ...sơ xảy...sa chân vào ...lưới tình ***g lộng, híc, có tới 50% là CG cơ mà, tránh sao được, híc.
    T/Y mới ư ? thật khó trong thời điểm này, chả dám nữa, hơi sợ.....chờ đợi vậy, chờ....Cọc đi tìm....vậy , hehe
    Dù sao cũng cảm ơn vì lời chúc của Ms Ly ! bức tranh bạn post rất đẹp, nhẹ nhàng, bình yên và lãng mạn. Có thể đó là là 1 khung cảnh mà bạn hằng 1 lần mơ ước ? Cũng chúc you sẽ có 1 khung cảnh lãng mạn như vậy cho mình, cho cuộc tình của mình1.
    Muộn rùi, tắt máy tính, đi về nhà thôi, 1 bữa cơm đang chờ sẵn rùi , hehe, mama chắc là đang đợi ....
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    6 tháng cho 1 cuộc tình !!! Với em thì thời gian đó quá dài với em Lần ngắn nhất cho 1 cuộc tình là 1 tuần ...Vừa nhận lời yêu 1 tuần sau thì cắt đứt mối tình đó 1 cách đơn giản ...Tuy là 1 tuần nhưng cái cảm giác buồn và đau thì kéo dài đến tận mấy tháng sau ... Từ trước đến giờ chắc em còn chưa yêu ai được 6 tháng cơ ...Nhưng đời còn dài, tương lai còn rộng ...Cố gắng tích luỹ kinh nghiệm ... Về sau người nào làm vợ anh chắc hp Hihi Cố lên anh ơi ..Ở đời vẫn còn 1 người phụ nữ dành riêng cho anh và chỉ thích hợp với anh ... Chúc anh những điều tốt đẹp nhất ...Em thích số 6 nên thích luôn cái chủ đề này của anh
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì chẳng có thời gian gì cả .
  6. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Ha, câu nói này hay quá
  7. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 tuần, vào cái lúc đang khủng hoảng nhất về mối quan hệ giữa 2 bên, tình hình chiến sự có vẻ như sắp đến hồi kết, nhưng mà là kết trong sự tan vỡ thì lại gặp 1 em, híc, mình có tán tỉnh, cưa cẩm gì quá đâu mà sao lại...đổ nhanh thế ko biết, đang chán vì vụ kia chưa xong, mà mình chỉ rủ đi chơi thôi chứ đã "tỉnh tò" hay có ý định gì xa hơn rõ ràng đâu, còn đâu tâm trạng mà bắt đầu 1 mối quan hệ mới chứ ? thế là, ôi thôi, vài ngày sau , híc đành nói thẳng toẹt ra a vừa chia tay ng iu cũ xong, a xl, thế là cô nàng...khỏi nt cho mình luôn, hoho, thế cũng đc, còn hơn là lừa ngta, cái đứa em gái con ông ...Bác lại còn xui mình a cứ "cho nó chết " đi, híc, nó cũng là con gái mà ...dã man như con Ngan vậy....
    Đã kết thúc rồi, vậy mà vẫn nt hàng đêm, vẫn đt, vẫn....híc, ức chế thật, từ tối nay cóc thèm nt nữa xem sao, .
    Đúng là T/Y thì có khi chỉ cần 1 giây phút "cảm" đã yêu rùi, còn nhớ lần đầu gặp mình nghĩ chả bao giờ là đối tượng mình để ý cả, vì nhìn sành điệu quá, sang trọng quá, có vẻ rất đài các, ta thì bình dân, bình thường, mình vốn chúa ghét kiểu Con gái đó...vậy mà....đúng là Duyên nợ.
    Số 6 và số 1 là 2 số hình như dành cho mình hay sao ấy, ngày sinh cũng có số 1, sđt cũng có số 1 và số 6, số CMND cũng có số 6 và 1, có 1 cách ngẫu nhiên nhưng tương đối lạ.
    to binhminh : em còn trẻ tuổi mà hình như có tài cao đấy nhể ? hehe" em chưa yêu ai đc 6 tháng " , tức là đã có 1 vài mối tình vắt vai rùi hả ? yêu sớm ghê
    "... Về sau người nào làm vợ anh chắc hp Hihi Cố lên anh ơi ..Ở đời vẫn còn 1 người phụ nữ dành riêng cho anh và chỉ thích hợp với anh ... Chúc anh những điều tốt đẹp nhất ...Em thích số 6 nên thích luôn cái chủ đề này của anh"
    => đoạn này của em làm anh mát lòng mát phổi đấy, 1 ng phụ nữ dành riêng cho a àh ? ở đâu nhỉ ? tìm mãi chả thấy đâu, hehe, phải nói là câu này của em rất ý nghĩa, thanhkiu em nhìu ! à, em nhắc đến từ ....Vờ ơ vơ nặng....làm a muốn lấy ...rùi đây này....
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    anh có 26 tuổi mà than thở như sắp 62 đến nơi rồi ấy...đàn ông còn trai gì mà íu đúi đau thương...mẫu ng thế này con gái ko thích tẹo nào => nguy cơ topic này kéo dài đây. Thất tình thì đã sao, tự do đi chơi, tự do đàn đúm, tự do hẹn hò...còn khối thứ hay ho đang chờ kìa :D
  9. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Híc, em "Gà Quay " à, hehe, a có íu đúi gì kinh khủng đâu, có than thở tí chút gọi là "tâm sự" cái sự đã rồi thôi mà, em bảo bây giờ CV thì cứ làm ta đau hết cả Head, nếu ko lên đây mà ném nó ra khỏi thì có mà nổ tung ra à ? mà đây là a đang kể lại thôi mà, chứ hiên giờ thì a cũng "Phình" con bà "Phường" rùi .
    "mẫu người này con gái ko thích tẹo nào à ?", hehe, câu này hậu xét em nhé ? , ng iu cũ của a biểu " a có....Duyên ",
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    "Vấn đề không phải yêu bao lâu, mà là yêu như thế nào"

Chia sẻ trang này