1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 tháng cho 1 cuộc tình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovestories, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hey. mấy hôm rùi ko vào Topic của mình thấy nó tụt thê thảm, cứ như chí số VNDEX t/g bị down ấy, chứng tỏ "giới trẻ" bây giờ nhìu Tấm sự ghế, mình già đến nơi rùi, hehe, già thì già nhưng Đùi gà cứ nhai rau ráu !, híc, thèm quá !
    Hôm trước, cô nàng gọi đt cho mình, phải nói là dạo này mình hết sức cố gắng để làm cho mọi cuộc talk vui vẻ, mình nhịn hết cỡ, thế mà vẫn cứ phải...cãi nhau dăm ba câu, hay thật, lại còn bảo cta "có còn là gì nữa đâu" mà phải cãi nhau hả anh ? nghe hơi....nhói trong tim 1 chút, híc, ừ, thì chả còn gì nữa rồi em à. Lúc sau nhận đc tin nhắn" em xl, em bình tĩnh rồi....", ừ, e bình tĩnh rồi chúng mình vẫn phải xa nhau phải ko em ? thế thì để làm gì nhỉ ? thà cãi nhau mà đc ở bên nhau còn hơn.
    Tối hôm kia mình kìm nén, cóc thèm nt nữa, đằng nào cũng good bye mà, đến 12h lại nhận đc 1 tn " em ko ngủ được anh ah, e chúc anh ngủ ngon", mình nhắn lại" chúc em ngủ ngon" rồi cố gắng chìm vào 1 giấc mơ, và cố gắng mo 1 giấc mơ đẹp, mình có khả năng " điều khiển giấc mơ", híc, có 1 lần lầm được đấy,.
    Tối qua mình cũng kìm chế ko nt nữa, cũng may là cv đang làm cho cái đầu phải vận động nên cũng ko nhớ lắm, nhưng híc, cuối cùng mình lại nhắn, 1 tn vào lúc 12h30, cố tình chờ cho em ngủ đấy em à.
    Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng Lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi....
    CV đang thay đổi, và Tình ta sẽ thay đổi phải ko em, 1 thời gian nữa thôi, a sẽ quên em, sẽ đến với 1 người khác - 1 người mà "chỉ dành riêng cho anh và chỉ thích hợp với anh" như binhminh đã chúc, bởi nếu ko a....ê sắc.... à ?
    Vẫn phải nhăn nhở dù đời vô cùng dở !
    p/s : xin các pác chớ nên bảo iem u sầu, bi luỵ nhé, con gnười em cái gì cũng ...có, vui khi cần vui, buồn khi cần buồn, và luôn lạc quan chờ đợi 1 T/Y đích thực, đợi 1 người phụ nữ chỉ dành cho riêng mình ! ,up nào......

Chia sẻ trang này