1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 variations to The Mask (thể loại thơ con cóc robot)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 12/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    6 variations to The Mask (thể loại thơ con cóc robot)

    6 variations to The Mask (thể loại thơ con cóc robot)

    1.

    Cho dù chúng ta có mang mặt nạ hay không mang mặt nạ
    Thật ra chúng ta đều
    Mang mặt nạ
    Theo một nghĩa khác.

    2.

    Khi còn bé chúng ta chưa biết đến mặt nạ
    Càng lớn
    Mặt nạ càng dày

    3.

    Mặt nạ có thể bằng nhựa tổng hợp, bằng cao su, hay bằng lá cây
    Nhưng nguy hiểm nhất
    Là mặt nạ bằng da người

    4.

    Mọi người sống đều mang mặt nạ
    Khi chết rồi
    Chưa chắc mặt nạ đã rơi

    5.

    Nếu muốn, trong một dạ hội hóa trang anh có thể bóc mặt nạ bằng tay
    Trong cuộc đời anh không biết ai mang mặt nạ để bóc, dù anh rất muốn.


    6.

    Có một mặt nạ trên TTVN Online
    Có nhiều mặt nạ trong cuộc đời
    Nhiều không bằng một.




    Goldmund
  2. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Comments from The-Mask:
    1, 2, 3, 4, 5: Không mới, khó gọi là thơ, kể cả thể loại cóc robot. Triết lý vụn. Kế thừa tinh thần "Những ghi chép trong sổ tay" từ thế kỷ 19 (hoặc 18). Đoạn biến tấu 3: hô khẩu hiệu kiểu phòng chống ma tuý.
    6. Xé lẻ từng câu thì không hay. Câu thứ nhất tả thực :-) Câu thứ 2 rất cũ. Cái tạo nên toàn thể là câu thứ 3, mang dáng dấp câu kết của thơ hài cú.
    Hì hì, bài thơ đã chạm được đến vạt áo của thi ca con cóc với tính chất nước đôi và ẩn dụ vốn là bản chất thi ca :-D
    Tình cảm thật được che giấu, không nói ra, không thể nói ra. Là một lời khen? Là một lời chê? Là lời trách móc? Là tiếng thở dài? Càng đọc, càng không thể trả lời.

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  3. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Comments from Goldmund:
    Điều đáng sợ nhất đối với một tác phẩm đó là sự lãng quên. Một tác phẩm ra đời được khen hay chê đều là niềm vui đối với tác giả, nhất là khi người phê bình lại là một cô gái, và nhất là khi cô gái ấy trẻ, và có thể đẹp!
    Bài ??o6 variations to The Mask??? (viết hoa và không có gạch nối) mà Goldmund có công viết ra đã được tiểu thư the-mask có công phê bình, chứng tỏ bài thơ đã thu hút sự quan tâm chính đáng của nhà phê bình trẻ và có thể đẹp này. Mặc dù có những xung đột tương đối về quan điểm, nhưng ít nhiều giữa tác giả và nhà phê bình rõ ràng đã có sự chú ý đến nhau.
    Về mặt thể loại, Goldmund cho rằng tác phẩm của mình thuộc thể loại thơ con cóc robot, còn nhà phê bình trẻ và có thể đẹp the-mask cho rằng tác phẩm ??o6 variations?????? khó có thể gọi thơ. Hê hê, thế thì gọi là gì cũng được, miễn là nó nói về The Mask. Cơ mà the-mask bảo mấy cái variations có tính triết lý, dẫu là triết lý vụn, kể thật vinh hạnh cho thê loại thơ con cóc robot quá! Cá nhân Goldmund thấy, thể loại thơ này có ưu điểm là có thể viết nhanh và đọc nhanh, phù hợp với thời đại tốc độ hiện nay. Ngoài ra, thơ kiểu này còn có ưu điểm dễ dịch ra tiếng nước ngoài, vì vậy, nó hàm chứa tính phổ biến và tính quốc tế, Chẳng hạn variation Number 1 có thể dịch ra tiếng Anh như sau:
    Whether we wear a mask or not
    We all actually
    Wear a mask
    To a different meaning
    Thật đơn giản và dễ hiểu!!! Cần lưu ý rằng nhiều tác phẩm thi ca Việt Nam rất xuất sắc nhưng không thể đoạt giải Nobel hoặc các giải quốc tế khác do quá khó dịch ra tiếng nước ngoài. Vì mục tiêu đưa thi ca Việt Nam ra thê giới, khuynh hướng làm thơ như Goldmund là rất có???tầm nhìn xa!!! =))
    Riêng về bài cuối mà nhà phê bình the-mask cho rằng câu thứ nhất tả thực, e rằng nhà phê bình chưa nắm hết ý đồ của nhà sáng tác!!! =))

    Goldmund
  4. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Comment from the mask về Comments from Goldmund:
    Về phi lộ (??oĐiều đáng sợ nhất??????): hì hì, cùng chung nhược điểm với các khúc biến tấu 1, 2, 3, 4, 5: không mới. Ngoài ra có 1 nhược điểm mà một số nhà phê bình thường mắc phải: lấy ??ongười-viết??? để phê ??ocái-mà-người-viết??? (??onhất là khi người phê bình là??????)
    Về đoạn 2: Goldmund đã không đọc kỹ comments của The Mask, hoặc có thấy mà lờ đi: sự quan tâm của The Mask chứa nhiều lý do ??okhông chính đáng???.
    Về nội dung chính: bỏ qua những comments có tính chất ??otình cảm??? (VD: ??ovinh hạnh cho??????). Về ưu điểm ??oviết nhanh???, đó là chuyện riêng tư của tác giả, không bình luận. Về ưu điểm đọc nhanh, thì The Mask chưa hiểu rõ ý tác giả: đọc nhanh là như thế nào? Nhanh hơn cái gì? Có phải nhanh vì nó ngắn? Thế thì nó cũng không có tính thời đại gì hơn thơ tứ tuyệt hay hài cú hay thơ 2 câu phổ biến những năm 40, 50 (rải rác vẫn còn đến nay), thậm chí còn mất thời gian hơn vì các biến tấu 1, 3, 5 có câu tương đối dài. Do đó có lẽ nên hiểu ý tác giả là đọc nhanh vì người ta đọc chóng vánh không cần nghĩ ngợi (ngâm ngợi) gì cả.
    Mà nếu đúng như vậy, nó phủ nhận luôn ưu điểm tiếp theo (dễ dịch) vì nếu người ta không nghĩ ngợi gì, chắc cũng sẽ không dịch.
    Tuy nhiên ưu điểm dễ dịch này có lẽ phù hợp với tác giả, đồng thời là dịch giả duy nhất.
    Về khúc biến tấu thứ 6, comments của tác giả khẳng định thêm comments của The Mask: tính chất nước đôi, ẩn dụ, không thể đoán được ý đồ của nhà sáng tác trong bài thơ, hì hì.

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  5. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hê hê tiểu thư the-mask quả là nguồn nguy hiểm cao độ. Mới đẩy đưa vài lời với tiểu thư đã bị khoá account "vì post bài có nội dung không lành mạnh rồi"!!! May nhờ có quen biết cấp cao nên mới được unlock! Bây giờ tranh luận với the-mask nữa e rằng...bất tiện (nhỡ bị khoá account nữa thì kêu ai), nhưng qua cuộc tranh luận này có thể rút ra vài điều bổ ích chẳng hạn như ...

    Goldmund

Chia sẻ trang này