1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honglan, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Close your eyes so you don't feel them
    They don't need to see you cry
    I can't promise I will heal you
    But if you want to I will try
    To sing this summer serenade
    The past is done we've been betrayed It's true
    Some might say the truth will out
    But I believe without a doubt in you

    You were there for summer dreaming
    And you gave me what I need
    And I hope you find your freedom
    For eternity

    For eternity

    Yesterday when we were walking
    You talked about your ma and dad
    What they did that made you happy
    What they did that made you sad
    We sat and watched the sun go down
    Then picked a star before we lost the moon
    Youth is wasted on the young
    Before you know it's come and gone too soon

    just close my eyes, and no one see me crying, acept me .
    cha'n wa'..

    Nothing can stop me when I'm with you

    Được honglan sửa chữa / chuyển vào 30/11/2002 ngày 21:23
  2. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    :(
    Nothing can stop me when I'm with you
    Được honglan sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 30/11/2002
  3. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    vậy là hôm nay cũng chẳng có tin gì của anh cả. Hôm qua chỉ nhận được vài dòng nhắn tin của anh thôi.. Em biết là anh sẽ bận rộn lắm, sẽ chẳng có thời gian lên net mà nhắn tin hay mail cho em đâu, nhưng em vẫn cứ chờ đợi, chẳng hiểu sao nữa. buồn lắm.. đến khóc được.. thế mà mấy hôm trước cứ to mồm hô hào là em sẽ chẳng nhớ, chẳng khóc vì anh đâu, bây h mới biết là thế nào. Em cũng chẳng hiểu sao em lại nhớ anh đến thế nữa, khổ ghê cơ. anh mới đi có 2 hôm mà thấy nhà mình buồn và trống trải thật. Đi ra khỏi phòng thì cũng chẳng gặp ai, anh Quân chắc cũng buồn vì thằng bạn về rồi, cái lúc nấu cơm, rơi đổ lung tung, thế là cả buổi tối nghe cái từ "****" nhiều nhất. Còn Dino thì nhìn mặt nó lờ đà lờ đờ. chẳng hiểu cái nhà mình làm sao nữa.. em thì chẳng buồn vác mặt ra khỏi phòng nữa. chán lắm.. nhà mình buồn buồn dã man anh ạ.. chẳng hiểu mọi ng có thấy thế ko nữa, chắc là ko, vì bt thì mọi ng cũng ít gặp anh mà.. chắc chỉ có em là cảm giác thiếu cái gì đó thôi... hôm nay về nhà, chẳng có ai ở nhà cả, mãi đến tồi mới có dino về, rồi gần 10h thì Jim về, anh Quân chẳng thấy đâu cả, chắc là đi đâu chơi rồi, em cũng ko rõ nữa.. nhà với cửa gì mà chán quá trời ơi là trời... huhuhu...
    Nothing can stop me when I'm with you
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Là con gái thì cứng quá cũng đâu có được cái gì. Người ta lại không nghĩ là mình cứng rắn mà nghĩ là mình cứng đầu thì khổ. Mà bi giờ khổ thật rùi, đúng không ?!

    Always keep smiling !!!
  5. Thang_Troc

    Thang_Troc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    HIC. SAY . SAY THẬT LÀ SAY. SAO CON NGƯỜI TRÊN ĐỜI NÀY KHỔ THẾ . PHẢI SỐNG ĐỂ GIẬN HỜN, ĐỂ THƯƠNG ĐỂ NHỚ. TỈNH TÁO LÊN NÀO. CUỘC SỐNG LÀ VẬY ĐÓ . BUỒN THÌ NGÀY NÀO CŨNG BUỒN...VUI THÌ NGÀY NÀO CŨNG VUI.TRỌC CHỈ BIẾT ĐẾN RƯỢU THÔI. BẠN CỐ GẮNG LÊN NHÉ..............
    ĐAU THƯƠNG CHI HỠI THẾ NHÂN LỆ SẦU
    NHÂN GIAN KIẾP KIẾP MÃI THƯƠNG ĐAU
    VUI TRONG ĐÊM TỐI TRĂNG LẠI SÁNG.
    BỎ MẶC NHÂN GIAN TÌM VỀ ĐÂU......

  6. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    :( sorry
    Được honglan sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 30/11/2002
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic lại thấy đau khổ vì tình buồn nhể ....Tình yêu nhiều khi nghĩ nó là cái thứ khốn khiếp....Nhưng không có nó thì mình lại khốn khiếp...Chán
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!

Chia sẻ trang này