Em ăn ở một số hàng bún, phở xong thấy người ngợm cứ như là đi mượn, ngồi cũng ko vững, tay chân tê tê, tim đập nhanh, khó thở, hoa mắt chóng mặt như sắp xỉu đến nơi vậy! Em đoán là ở những quán này họ cho cái gì đấy vào phở thì em mới bị như vậy, những quán khác thì ko sao (vậy nên em toàn phải chọn quán quen thôi hà, bất đắc dĩ lắm mới đi ăn ở chỗ khác) Có đứa bạn em cũng bị hiện tượng này mà cả 2 chả bít hỏi ai, các bác có bị thế không và vì sao lại như thế hả các bác?
Mình nghĩ có thể là do mì chính bạn ạ. Cô em mình ăn phở ngoài quán, cũng bị dị ứng do mì chính họ mua là loại ko rõ nguồn gốc xuất xứ. Cô em mình có hiện tượng thế này: vừa đưa phở vào miệng, nuốt đúng đến cổ thì gáy và lưng đau quặn lên. Nó toàn phải bảo ng ta ko đc cho 1 chút mì chính nào, ko có mì chính, nó ăn ko bị làm sao hết Cô bạn mình cũng bị hiện tượng như bạn, nghĩa là buồn nôn và khó thở nếu ng ta cho mì chính vào phở Lần sau ăn, bạn thử bảo họ ko cho 1 chút mì chính nào, xem có khác ko?