1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_len_mam, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chuyển thái độ dần dần, nếu ko ổn thì vẫn là bạn mà
  2. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    .... buồn
  3. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi cũng như chú nhưng về sau không thích nữa vì nó còn trẻ con quá không hợp. Nói chung em nó vô tư thì như thế đấy. Chú thích thì cứ nói là mình thích em và muốn làm bạn gái, nhưng như thế cũng có thể khiến nó hãi và xa lánh vì nó chưa yêu.

    Ngày xưa tôi cũng có tình cảm thời học trò và chỉ thích thôi. Bây giờ nghĩ lại thì tiếc vì không phập cho chết mẹ nó đi. Chú cứ quan tâm nó nhiều vào và rủ nó đi chơi thường xuyên 2 đứa, rồi đến ngày chú thử không liên lạc một buổi xem nó thế nào. Nếu nó bảo bạn đâu rồi tức là có cảm tình rồi và như thế mà xúc thôi.

    Còn nếu chú nhát thì cứ để mọi chuyện bình thường đi, chú thích em thì cứ thích và đi chơi việc gì phải so đo tính toán, nếu sợ em yêu anh khác thì nói thẳng ra không được thì thôi

    Tôi đã trải qua thời sv rồi nên hiểu chú và em ấy còn ngây thơ nên vậy thôi không phải xoắn gì cả
  4. investip123

    investip123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    dừng lại đi thôi
  5. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn dừng lại bác a...nhưng mà 1 tuần gặp nhau 2-3 lần thì làm sao quên được
  6. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn còn suy nghĩ trẻ con quá. Thích thì nhích luôn, không thì quên đi.
    Nam nhi đại trượng phu phải ăn được nói được, quan điểm phải rõ ràng dứt khoát gái nó mới phê
    Chú thì nói một đằng làm một nẻo.
  7. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    em vẫn quan tâm đến cô ây đó chứ, dù chưa 1 lần mời cô ấy đi ăn riêng cái gì đó, vả lại đây cũng là lần đầu nên em còn hoang mang lắm>"<

Chia sẻ trang này