1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

666, 888, 999 vs năm sinh chuẩn!

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi thienviet, 27/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DesignHp

    DesignHp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    2.644
    Đã được thích:
    1
    up cho sjm đẹp giá rẻ
    a e giao lưu [r2)]
  2. ena9x

    ena9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    3.004
    Đã được thích:
    0
  3. loimht

    loimht Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    56.438
    Đã được thích:
    300
    up
  4. Kiranakazato

    Kiranakazato Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    94
    Up qua up lại ^ ^
  5. gadibo08

    gadibo08 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    1.630
  6. macos

    macos Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    4.576
    Đã được thích:
    107
    Jingle bell :x

    Anh chia tay em trong mùa noel đó
    Em chẳng ngại bảo : Cút mịa mày đi
    Anh quay lại tát em chẳng thương tiếc
    Bố định đùa nhưng ... thế thì chia tay! [​IMG]
  7. bluenight.hp

    bluenight.hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
  8. quynhhp82

    quynhhp82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    1.585
    Đã được thích:
    104
    Up.
  9. gadibo08

    gadibo08 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    1.630
  10. meomeovn

    meomeovn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    3.870
    Đã được thích:
    3.184
    ‎"Bần đạo có lần rảnh rỗi, tiện đường cũng qua các thanh lâu, tửu điếm ở mạn Thiên Lôi. Chỉ thấy kẻ vào người ra tấp nập, mà ai nấy đều hớn hở tươi cười, xem chừng rất là thỏa mãn, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian, bèn ghé mà xem thử. Được một cô nương nhan sắc tuyệt trần mời vào phòng mà bồi tiếp. Nhìn thử, thấy phòng ốc bày trí đơn giản, chỉ có độc mỗi chiếc giường, đủ biết nếp sống của cô nương, thực là giản dị lắm. Mà trên bức tường đối diện, lại treo một chữ rất to, liền tò mò mà hỏi. Cô nương chỉ cười khẽ mà rằng:
    - Ấy chính là chữ NHẪN.
    Bèn hỏi:
    - Sao lại treo chữ NHẪN?
    Đáp:
    - Chữ NHẪN, trên là chữ ĐAO, dưới là chữ TÂM, ĐAO TÂM đọc ngược lại thì thành ĐÂM TAO, ấy chính là cái nghề mọn của tiện thiếp vậy.
    Quả là cách kiến giải vô cùng mới mẻ. Bần đạo nghe qua mà kính phục vô cùng. Thế mới biết, bể học mênh mông, mà nơi chốn thanh lâu, nhân tài thực nhiều lắm lắm.
    Từ hôm ấy, bụng cũng lấy làm thích mà thường xuyên ghé lại thăm. Song suốt mấy tháng ròng, tuyệt cũng chẳng học thêm được chữ nào. Mà sức khỏe cũng giảm đi nhiều lắm!"

Chia sẻ trang này