1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Năm mới, thành công mới, chinh phục những con đường mới - Khai xuân Y Tý mùng 5 Tết (Tuyể

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ISO800, 08/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị có 1 seri ảnh "dìm hàng", mọi người chuẩn bị tinh thần "đỡ" nhé!
    Anh Trường với e Nga cũng up ảnh đi chứ, dìm lâu thế!
  2. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Nhà 6Đ này zui ghê!
    Cám ơn cả nhà về cái bơm - bơm xe dọc đường trong rừng CP!
  3. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Trên đường HCM:
    [​IMG]
    A nghệ sỹ với cây đàn ghita giữa đường rừng núi vắng vẻ
    [​IMG]
    A ngóng dù chỉ 1 bóng người để có thể thể hiện tài năng của mình
    [​IMG]
    A ngóng mãi...
    [​IMG]
    A đã tỏ ra thất vọng...
    Anh nghĩ tìm 1 người để họ nghe anh thể hiện tài năng giữa núi rừng thế này không dễ chút nào, a đổi phương án xem sao...
    [​IMG]
    Cây đàn ghita đã được thay bằng...cái bơm xe, a vẫn chờ...
    [​IMG]
    Chờ mãi...
    [​IMG]
    Và rồi 1 xe Sidecar chở các người đẹp đi qua, a làm nhiệm vụ của 1 người...bơm xe
    To be continued....
  4. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Cái này dìm hàng hơn nè, "mẫu" trong ảnh vào nhận "hàng" đi nào
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là quỹ còn 308k nhé!
    Chưa kể 1 vài mems nợ đoàn tớ chưa thò tay vào túi để lột đc, hị hị ...
    Vác bản mềm về tổng kết típ mờ hok đọc đc, đin hết cả rụt!
    ***********
    Để tớ nhắc lại 1 vài kỉ niệm chuyến đi nè:
    Sáng t7,cCả đoàn lên đường, cờ quạt, đề can dán chằng chịt ... hồ hởi ghê!
    Lần đầu tiên đi fượt gần mà 6 tiếng mới đến đc đích, tuy có 1 tai nạn nho nhỏ với anh nha sỹ gãy răng (tớ nghi răng bác này 100% giả toàn hàm lém ý!) và chị Mai xinh đẹp bị thương ở đầu gối (nhờ đó mà anh nha sỹ lại đc hành nghề massage, còn lại, thì hok bit bác ý có tranh thủ khám phụ khoa hay k thì chỉ có người trong cuộc mới hỉu ạ! )
    Trận đấu bóng vô cùng hấp dẫn, nhất là sau khi tỉ số cân bằng, mặc dù lúc bị dẫn trước 2-1, 6Đ có vẻ hơi mất bình tĩnh, nhưng sự quyết tâm của các cầu thủ cộng với sự hò hét cổ vũ nhiệt tình của các CĐV mà tỉ số san bằng cho đến cuối hiệp ... Tiếc là loạt penalty, chúng ta k may mắn do thủ môn họ quá chuyên nghiệp ... Vui là chính, dẫu sao, chúng ta cũng đã hết mình, đã có những jây fút thật tuyệt vời bên nhau!
    BBQ là bữa tiệc đầm ấm, rộn rã tiếng cười của 6Đ và những người bạn ...
    Tối giao lưu ĐH có ai là không nghe tiếng 6Đ vang vang nhỉ! vui ghê!
    Đêm, Lửa trại bắt đầu ...
    Nhà mình lang thang thăm các nhà vui như mồng 1 Tết thăm thú họ hàng ;)) đến đâu cũng đc tiếp đón nồng nhiệt, nhà nào k rượu, k đồ nhắm ngon thì hok thèm vào, đã thế, lại còn định đến nhà nào cũng biểu diễn bài hát hụt tại ĐH chứ! (đến nhà Hoa hồng, cầm giấy hát như đúng rùi ý, kakaka)
    Cả lũ rồng rắn khất thực từng nhà, đêm lên cầu ngắm sao cùng nhà ABC, tranh thủ lại kể chuyện hồi chúng mình còn sống
    Sáng sớm, chia tay nhóm bạn Thư béo trong cơn mơ ngủ...
    Lại nổi lửa, ăn sáng, được cái nhà mình ở CP, bữa nào cũng tự túc, khổ tí nhưng vui!
    Chuẩn bị cho 3 môn fối hợp, em Giang chân dài đc đưa ra làm hàng khi chèo thử kayak, nhưng thực chất át chủ bài mới đc tung ra khi thi thật ... Nga và anh Cường mozai fối kết hợp quá ăn ý, bỏ xa 4 đối thủ còn lại, đến khi bác Trường cong mông đèo em Tranghl đến chỗ anh Quang đứng đợi cờ, thì thuyền của BTC đi theo để săn ảnh vẫn đang jữa dòng cùng 3 kayay khác, anh Quang chạy 1 hồi, ngó lại k thấy đối thủ, thôi thì đi bộ về cho đỡ mệt
    Và cuối cùng, trong chớp nhoáng, 6Đ đã về đích, vô địch 3 môn fối kết hợp
    Hân hoan trong niềm vui chiến thắng 1 fần thôi, còn có lẽ fần lớn nhất là tất cả đều được chơi, được hò hét, được cổ vũ, hoà mình cùng tinh thần thi đấu sôi động, thu hút rất đông khán giả tất cả các nhà, tiếc là chặng đường hơi ngắn, em là em thik được hò hét thật lâu nữa cơ ạ!
    6Đ, 6Đ, 6Đ ... Tôi yêu 6Đ ^^
    @nhasygayrang: anh ui, nhớ khi nào đi đâu, cho em bám càng sidecar 1 chuyến nhé! Em là em fê roài đới, hí hí
    ************
    Oạch, nói hơi dài, cố tình để câu giờ cho các bác up ảnh show hàng, muh ảnh vưỡn cứ in it thía nào ý nhờ!
    Kêu gọi mai off mà chả ai hưởng ứng là seo? huhu, đang máu me tràn trề muh
  6. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em tổng kết thêm một chút về số đồ ăn và vật dụng còn lại sau ĐH mà hiện đang toạ tại nhà em
    - Mì tôm hộp: tầm trên dưới chục hộp, còn nguyên trong túi em chả đếm
    - Mì tôm gói: chắc hơn chục gói, cũng tình trạng nguyên túi, ko đếm
    - Thịt hộp: 3 hộp ( chả biết loại j`)
    - 1 cái bơm xe đạp
    - 1 túi đồ gi gỉ gì gi ko phải đồ ăn, em cũng chẳng rõ là những gì nữa.
    Đấy là toàn bộ đồ mà các bác đang tống tại nhà em, em công khai luôn để mọi người còn rõ và yêu cầu đưa ra phương án giải toả.
    Many thanks!
    PT
    p/s: Câu chuyện chàng nghệ sỹ với cây đàn guitar của anh Huy chết cười, hihi, hôhô, haha, anh Cường duyên dã man hehe
  7. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hụhụ......Gấn đi xe đạp
  8. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Có phát này để xả stress tốt quá
    Hôm nay c.v ngập đầu ngập cổ nên sáng ko dám mang ảnh đến CQ để post. thôi đành để tối về vậy.
    Một lần nữa chúc mừng ĐH thành công, mừng nhà 6Đ đã có chuyến đi để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè box DL, quan trọng là chúng ta đã có 1 cuối tuần thật ý nghĩa. Để có được 2 ngày hoành tráng tại ĐH, ngoài việc các mems nhà ta đã tốn khá nhiều công chuẩn bị thì còn có sự đóng góp ko nhỏ của Ông; Bà chủ số 5 Quang Trung đã tạo điều kiện để 6Đ có chỗ đi về.
    ISO800 tớ xin phép thay mặt nhà 6Đ cảm ơn Ông; Bà chủ CH KooKu Shop, chúc 2 bạn luôn làm ăn phát đạt. (để ACE còn có chỗ tụ tập)
  9. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà 6D đã được giải nhất môn phối hợp
    Vui nhất là đêm thứ 7 được giao lưu với nhà 6D
    Bạn nào Hoành Bồ với mình đeo kính nhỉ . Phê quá
    Lần sau lại mời bạn sang Hoành Bồ lại nhé
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhà 6D clip nè

Chia sẻ trang này