1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Năm mới, thành công mới, chinh phục những con đường mới - Khai xuân Y Tý mùng 5 Tết (Tuyể

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ISO800, 08/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em sẵn sàng chưa? sáng nay đã vác balô lên cơ quan, chiều về là lươt luôn thôi.
    Bi giờ chỉ tính bằng giờ thôi chứ ko phải bằng ngày nữa.
    Chuẩn bị lên đường
  2. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Ho ho mình vẫn đang ở sân bay Đà Nẵng, chưa chuẩn bị gì, về tới HN chắc là đi luôn. chuyến đi chơi hứa hẹn sẽ vui và hấp dẫn đây
  3. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hey, Mộc Châu version 2 thú vị hơn version 1, 1 chuyến đi rất vui và thoải mái .
    Demo trước mấy ảnh nào:
    Mộc Châu nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Miss Mộc Châu trở lại nơi đã khiến mọi người biết tên tuổi của em
    [​IMG]
  4. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Với tinh thần ăn, uống, chơi, ngủ, nghỉ, giải trí 6Đ group đã có một chuyến Mộc Châu nhân dịp kỉ niệm 1 năm tuổi rất chi là ngon, bổ, rẻ, mát mẻ và vui vẻ. Rất tiếc là một số thành viên gạo cội cũng như newbie đã bỏ lỡ một dịp an dưỡng tuyệt vời này.
    6.30 pm chiều 4/9, 9 chiến sĩ đã có mặt đầy đủ tại điểm tập trung, sau khi chia tay bịn rịn với Red Skin, 6 con ngựa sắt với 9 con người lao vút vào dòng người đông đúc và bụi bặm để bắt đầu cuộc hành trình. Mặc dù trước khi lên đường, tình hình sức khoẻ của các xế ko được đảm bảo 100%, bạn My way thi vừa đáp máy bay từ Đà Nẵng ra là dắt xe chạy luôn, Mr Jokervip thì 3pm vẫn đang có mặt tại Quảng Ninh, lúc đấy mới phi 140km bằng xe máy lên HN trước khi ra chỗ tập trung, bác già cả ISO800 thì cũng phượt 1 ngày quanh HN đến mệt lử nhưng mọi người vẫn lên đường với tinh thần rất háo hức, thoải mái và chờ đợi nhiều điều thú vị của chuyến đi.

    Vạn sự khởi đầu nan, các cụ dạy chớ sai, đoàn lên đến Xuân Mai thì pịt pịt pịt, em FX dính chưởng, chả những thủng xăm mà còn bể lốp, thế là em nó được tậu luôn 1 bộ cánh mới cứng. Trong lúc chờ thay xăm lốp, anh chị em thay nhau cân kéo, kết quả cả bì cả tất tần tật, Mr Huy đại gia đã đạt danh hiệu năng nhất đoàn; cùng đó những trận cười vỡ bụng điều ko bao giờ thiếu trong những chuyến đi nhà 6Đ. Xong xuôi mọi người tiếp tục lên đường.
    Dưới anh trăng sang vằng vặc, 6 chiến binh ngựa sắt nối đuôi nhau qua dốc Cun rồi lao thẳng lên Thung Khe (còn gọi là chỗ ăn ngô). Tại đây một bữa tối thịnh soạn được bày ra, đó chính là món Xôi Yến hé hé, rất lãng mạn dưới ánh trăng, mọi người hùng hục chiến suất xôi của mình. Và lại những câu chuyện chém gió tung trời, chủ đề được bàn luận là 1 vấn đê hết sức nóng hổi, được che dấu dưới nhiều hình thức thể hiện, lúc thì rắn, lúc thì nhão, choẹt ... Nó chính là ?oỨt? và Mr Jokervip xứng đáng được bình bầu là nhà Ứt học há há. Đánh chén no nê, gửi thư đầy đủ, làm vài shot với chị Hằng xong xuôi đoàn tiếp tục Mộc Châu thẳng tiến.
    Trời bắt đầu có tí lạnh, anh chị em lập tức đóng khố, ai có áo ấm mặc áo ấm, ai ko có áo ấm mặc áo mưa, ngó qua thì anh Huy có vẻ phong phanh nhất, anh í ngưỡng mộ cái đẹp nên thời trang hơn thời tiết. Lại được trở lại với cảm giác đổ đèo dưới anh trăng, thật tuyệt vời! mỗi lần 1 cảm giác khác nhau, và lần này thấy thật sự là rất đã. 12h kém mấy chả nhớ, đoàn đã đáp đất Mộc Châu và toạ tại Thế Anh Hotel (chỗ mà năm ngoái có ở 1 đêm đầu). Có 1 đêm ngủ rất ngon sau gần 200km chinh chiến!
    To be cont! (ngủ đã nhá, chuyện còn dài and hài lắm hé hé )
  5. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mộc Châu đã trở về, chương trình kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi của 6Đ sẽ được tiếp tục với Mù Căng Chải - Tú Lệ vào cuối tháng 9 or đầu tháng 10 (tuỳ thuộc vào tình hình lúa chín lúc nào rộ nhật).
    Cùng nhau lên tiếp tinh thần để ngắm lúa Mù Căng Chải, ăn xôi Tú Lệ nào
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh các nhà đi HGiang về, thì tầm này đi ngắm lúa là đẹp nhứt òy, 2 tuần nữa chúng ta sắp xếp đi MCC thoai, hem nên đợi đến cuối tháng 9 lâu lém (lúa đương thì con gái là lúc lúa đẹp nhất mừ!) hik hik ... thèm quá, ứ đợi được nữa đâu!
    Nhà miềng up ảnh Mộc Châu đê
  7. cuongminhk3

    cuongminhk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tiec'' wa'' vi` da~ ko di dc voi'' ca nha`. :(
  8. PINYBEOU

    PINYBEOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký dạt dào cảm xúc của ms Mộc Châu làm người ở nhà nhớ quá.
    Đọc xong chẳng biết cảm xúc như nào nhưng thấy người hừng hực và hân hoan. Mong đc hội ngộ với 6D
    Được PINYBEOU sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 08/09/2009
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  10. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tập 2: Ngày đầu tiên ở Mộc Châu
    Xác định tư tưởng từ đầu là bỏ qua cửa khẩu Pa Háng, thác Dải Yếm và hang dơi, ưu tiên cho đồi chè, thảo nguyên bao la và thăm một quần thể động mới được khai quật mang tên Ngũ Động Bản Ôn (nghe như trong Tây Du kí).
    Sáng bình minh rất sớm khoảng hơn 8h hay 9h gì đấy thì bắt đầu ra khỏi ổ, làm 1 tí lô-lô-ti-ca lót dạ, xong phi thẳng sang sữa bò tươi nguyên chất 100% quán chơi thêm cốc sữa chua với sữa nóng nữa, thế là đủ năng lượng để đi thăm thú quan cảnh. Cả bọn theo biển chỉ dẫn đi tìm Ngũ Động Bản Ôn, không khí trong lành mát mẻ, đi giữa những đồng cỏ bao la là những cái chả bao giờ thấy được ở HN, á á 1 đồng cỏ lau quá đẹp, chụp ảnh thôi! Ở đây anh Cường ?oXin? với sự lịch hự vốn có cộng thêm sự khéo léo đã mượn được 1 lá cờ tổ quốc của 1 em bé qua đường cùng với 1 nồi điện đội trên đầu, anh đã có 1 series ảnh hết sức oai hùng với các tư thế đá chân, há mồm, bay, chạy, nhảy các kiểu hé hé (hình ảnh minh hoạ sẽ được các nhiếp ảnh gia up sau).
    Xong phần ảnh ọt cả bọn tìm đến được quần thể động tại bản Ôn. Đến quán nước có biển ?onhận giữ xe đạp, xe máy, ôtô 4000/chú? Ui, đắt nhể, đường đất rộng như này, dân phượt sao phải gửi xe đi bộ, cả đoàn oai phong lao xe vào trong sự ngạc nhiên của bà chủ quán. 3 phút sau anh Huy hô to, hết đường xe máy rồi, phải leo núi thôi, các chú quay lại gửi xe đê hê hê, thế là quay lại đi bộ. Trời thì nóng, đường thì dài, mồ hôi nhễ nhại, lần nào đi tour ngắn nhà mình cũng phải leo trèo, lo chem gió phần phật mà đi qua động 1, động 2 khi nào không biết, đến cái biển rẽ phải động 3 ?" 300m, rẽ trái động 4 ?" 200m. Thôi gần cho lành, mệt lắm rồi rẽ bên nào ít trăm mét hơn ấy. Đường vào động rất mát mẻ, huyền bí, thấy được cả cây hàng triệu năm tuổi nằm vắt vẻo, lên đến cửa động có 1 cái lán và 1 chú trông động tên là Sự (chả biết nhớ đúng ko nữa). Nói thật là cái động chả hấp dẫn gì lắm với mọi người nên nằm ngoài lán chém gió, mà cái độ chém của nhà mình thì đừng hỏi, bụi bặm bay tứ tung luôn, vui dã man. Đến động rồi chả lẽ ko vào, mà nghe dân tình đồn đại là vào động đi xuống lại đi lên lại đi xuống đẹp lung linh lắm, thôi thì vào cái cho biết. Chú Giang còi dẫn đoàn đi, được mấy mét động bắt đầu trơn, cheo leo, hiểm trở, cầu thang gỗ trông mong manh, toàn thành phần sợ chết nên thôi, rút quân! Trước khi về anh Cường cũng lại với sự lịch hự vốn có cộng thêm sự khéo léo đã xin được chú trông động cái mũ để đội. Ra lại quán nước chỗ gửi xe, anh em bàn mưu tính kế kiếm con gà đi bộ luộc ăn chứ chả thích ăn quán, gạ gẫm cô chủ quán nhưng cô í chỉ có gà công nghiệp thôi. Quyết tâm đi tìm gà đi bộ, cả bọn lại lên đường.
    Vi vút trên sườn núi, nhìn xuống thấy một thung lũng rất đẹp, có đào mận, có lúa và có 2 túp lều nhỏ nhỏ, bác ISO800 đầu têu? xuống đây kiếm con gà đê, ko có gà thì chơi, chụp cũng đẹp?, cả bọn hưởng ứng ngay, và đây chính là buổi vui nhất của chuyến đi. Xuống đến 1 túp lều bé, có 1 cụ người dân tộc ở nhà, nhìn quanh thấy có 1 ngan, 1 gà và 1 chó, 1 cây ổi trĩu quả, bụng mừng thầm, có cái ăn rồi đây! Vào làm việc một lúc kết quả là nhà ko bán con gì đâu, để nuôi thôi vào trong nhà trong kia hỏi xem. Thôi thì cụ ko bán ngan, bán gà cho bọn con vặt ít ổi nhá. Ok, bọn mày cứ tự nhiên hehe.
    Mr Cường and bác ISO được tín nhiệm cho vào làm việc với nhà phía trong về vụ gà qué. Kết quả thành công rực rỡ, 2 anh đã đàm phán được 2 con gà và tất cả các loại rau có trong vườn gồm, lá lốt, tía tô, rau ngót, mồng tơi, và cơ man bí đỏ (cả dài và tròn) và được giao cả nhà và quyền sử dụng tất cả các đồ đạc có trong nhà (2 vợ chồng chủ nhà bận hái bí trên nương). Ngửi thấy mùi ăn uống, số còn lại ngồi trông ngóng tin tức ở cây ổi nhà trên lao xuống bắt tay vào việc giết gà mở tiệc. Việc cắt tiết gà do bác ISO đảm nhiệm với sự hỗ trợ đắc lực trong việc giữ chân và cánh gà của đại ka Huy. Gà mà vào tay anh Huy thì đừng có nói chuyện giãy đành đạch, cắt xong tiết anh Huy bóp 1 phát là chú em nằm im thin thít luôn. Ấm nước sôi đã đun, 4 anh em Trường, Huy, Thảo (bạn anh Cường), Vân quây vào vặt lông 2 em gà xấu số. Trong lúc đó một số anh em lên nương giúp 2 vợ chồng trẻ gốc Hưng Yên hái và vác bí về. Các món ăn dự định gồm có gà luộc, canh rau ngót với nước luộc gà, lòng gà xào bí đỏ. Ực ực nhắc lại thèm. Giang còi là thợ cắt thái chém chặt nên 1,5 quả bí đã được em í gọt, cắt, thái một cách nhanh chóng. Sau 2h vật lộn với bếp củi thì 2 nồi gà luộc, 1 nồi canh, bí xào, và cơm cũng được hoàn tất. Lúc này vợ chồng anh chị chủ nhà cũng đã về, tiệc được dọn ra thịnh soạn, được bonus thêm 1 tô thịt kho cộng với 1 can rượu ngon của anh chị ấy nữa. Hè hè, đánh chén thôi, lúc đấy là khoảng 3pm, chưa bao giờ được ăn một bữa ngon như thế, món nào cũng ngon, đặc biệt là món bí đỏ (hình như HN ko có) trên đấy bí tròn thì nấu cho chó ăn, còn bí dài thì người ăn. Uống rượu khen ngon, anh Cường với sự lịch hự vốn có và sự khéo léo lại ngỏ ý xin 1 ít mang về nhưng dự án lần này bị thất bại, anh chủ nhà từ chối thẳng thừng hí hí. Ăn uống no say là 5pm, anh chủ nhà mời nhiệt tình anh chị em ở lại ngủ luôn, nhưng nghĩ đến việc ko có điện, ko tivi, ko tắm nên anh em cười nhiệt tình cảm ơn nhưng từ chối :D. Anh í còn cho mượn cả sung để đi bắn chim nhưng anh em nhà mình ko bắn chim mà thi nhau bán bí, phí bao nhiêu đạn của anh í. Ra về mấy đứa còn mua của anh chị ấy gần 30 kg bí dài mang về HN (Các bác post kí sự bằng ảnh vụ này nhé)
    Vậy là có 1 buổi chiều vui vẻ, no, khoẻ tại một ngôi nhà co phong cảnh hữu tình, đá, núi, cây cỏ bao quanh, một cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng hiếm có.
    Chia tay anh chị nhiệt tình, vui tính với 1 lời hứa hẹn sẽ quay lại vào mùa hoa mận nở, cả bọn trở về trong tâm trạng vui vẻ, phấn khởi và thoải mái và tất nhiên ko quên ghé lại quán sữa tươi nguyên chất 100% để chén thêm sữa chua và sữa nóng trước khi về nhà tắm rửa chuẩn bị cho cuộc thác loan karaoke và tá lả đến 2h sang hôm sau.
    Mọi người đã có 1 giấc ngủ ngon sau một ngày vui chơi hết sức thoải mái và đảm bảo sức khoẻ cho chặng về ngày mai.
    Tu bi con ti niu!
    Được phuthuykv sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 08/09/2009

Chia sẻ trang này