1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Năm mới, thành công mới, chinh phục những con đường mới - Khai xuân Y Tý mùng 5 Tết (Tuyể

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ISO800, 08/07/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, up len photobucket rõ chậm. đành để mai post ảnh tiếp vậy.
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    @Hiếu: nước ảnh nhìn là lạ thật! thik hợp với mí ảnh chụp hồi chiến tranh ... hem bit có chụp cảnh gặt lúa nào hok em? nếu có thì với nước ảnh này, bảo đảm cực chất luôn! hóng ảnh!!!
    **********
    Tiếp tục hành trình đến với Than Uyên nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn hoa này, lại nhớ cao nguyên đá mùa đông ... nhớ Hà Giang khủng khiếp !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đỉnh Ô Quy Hồ, xem chân ai bửn nhất?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng ăn trưa, tớ cũng ấn tượng với anh chủ cửa hàng này, trông rất jống dân fượt, mừ lại là đầu bếp...nấu ăn ngon, cao to đẹp zai, tươi cười niềm nở, nhiệt tình ... tiếc là đã có vợ và 2 con, chẹp chẹp
    Mà cũng ở quán này chúng tớ được ăn loại gạo thơm ngon như xôi nếp nương, hạt to dẻo và trắng, biết thế làm vài cân, đến Tú Lệ hay MCC - gạo thua xa ở quán này, huhu, thèm roài ... Nhà miềng ai đi lại, tớ gửi vài kí nhá!
    [​IMG]
    Ăn xong lại lên đường thôi! kẻo muộn!!
    [​IMG]
    (be cont.)
  3. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục seri ảnh ọt
    #5. Vá săm xong đoàn lại tiếp tục hành trình, đi được khoảng 10'' thì lại dừng, lúa bắt đầu vàng rồi , săm cũng lại thủng rồi . thế là có khá nhiều time để chụp choẹt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    #6. Thay săm lốp xong xuôi, đoàn ghé qua SAPA làm mấy củ khoai nướng để lót dạ trên Ôquyhồ, chẳng có jì đặc sắc ở đây nên (vì ít thời gian quá) ảnh giống trong phim hãy đợi đấy.
    #7. Ô quy Hồ đói, rét, tranh thu ăn tạm củ khoai lang nướng chim chim bằng ngón chân cái , mặc thêm cái áo lạnh. chụp cái ảnh tập thể
    ...........................
    #8. Xuống gần chân đèo, nhưng mảng mầu xanh, vàng, nâu dần xuất hiện, ngày càng nhiều, phải tìm góc chụp thôi :D
    lần đầu tiên chụp ảnh phong cảnh bằng ống tele
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    #8. Chụp nhanh để lên đg, đoàn đi khẩn trương để tới chỗ ăn trưa như dự kiến vì lúc này cũng đã hon 13h. Ơ nhưng mà cảnh đẹp quá, không dừng lại hơi phí, Ở đây bà con đã đang thu hoạch rồi.
    Chỗ này có chân chụp Panorama chwcs tuyệt cú, mình cũng cố gắng chụp 1 phát, lúc nào ghép sau. h lại là phong cảnh bằng fix 135.
    [​IMG]
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    xã Púng Luông, Ngã ba Kim -
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... Một thị xã yên bình và đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng... Những con người tốt bụng, chị chủ nhà nghỉ Quảng Biệt xinh tươi và hiền dễ sợ, nhưng cũng fải năn nỉ ỉ ôi mãi chị ý mới cho cả lũ ngủ ở cái gác lửng hơn 10m2 đấy!(vì hết sạch fòng ở cả MCC và Tú Lệ - nên p.án nghỉ ở Púng Luông là thượng sách)
    Trường học của các em dân tộc nội trú đơn sơ giữa núi rừng ...
    [​IMG]
    Tôi đến đúng lúc các em đang nấu cơm cho bữa sáng
    [​IMG]
    Em nào cũng xinh, bé như cái kẹo, chụp ảnh thì các em xấu hổ quay đi, chả cho chụp... Nấu xong, các em bê từ nhà bếp lên nhà ăn tập thể
    [​IMG]
    Đi dọc đường, có khu vườn ổi sai trĩu quả, 2 đứa rồ lên sung sướng khi chủ nhà hỏi: "Thích ăn ổi hả cháu? vào mà hái!" ... CÒn gì thú hơn, mắt sáng rực, "Cho cháu xin túi nilon ạ" - thô không chịu được! He he ... Cô chú chủ nhà lại chính là giáo viên dạy trường dân tộc nội trú ở trên, có khu vườn khá rộng và tươm tất, hoa lan jj cáo ý nở rực khắp vườn, cây quả nào cũng sai quả, nhưng có mỗi ổi là đang chín ^^ Hẹn ngày gặp lại cô chú!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người dân tộc cũng rất hiền, tớ khen chị ý xinh, chị ý xấu hổ che miệng cười đấy!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trèo lên tí ruộng bậc thang xem dư lào ^^ xa xa, bên kia là đồi trồng táo mèo, nhưng hok sang được vì có con suối khá to...
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Từ ngã ba Kim rẽ vào 3 xã : La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Su Phình rất rất gần. Tiếc là máy ảnh lại hết pin, đành chụp = di động nên k đẹp lém!
    ruộng bậc thang La Pán Tẩn hiện sừng sững trước mắt, đẹp và hùng vĩ quá!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sáng sớm là lúc thik hợp cho việc đi ngắm lúa, vì có những khóm nắng chiếu vài vạt ruộng, đẹp đến mê hồn! chỉ 2-3 fút sau, nắng đã chuyển sang vạt ruộng khác...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm dáng
    [​IMG]
    2 xe tách đoàn đi thăm thú Dế Su Phình xem dư lào. Đi qua con suối này, 3km nữa là tới!
    [​IMG]
    Chuẩn bị co chân lên nhé ôm!
    [​IMG]
    Lội suối fê quá!
    [​IMG]
    Đây, ruộng bê Dế Su Phình là đây, hem bit đi vào sâu nữa thì có j hok, nhưng hok hoành tráng như La Pán Tẩn roài!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng đủ lung linh đấy chứ nhể!
    [​IMG]
  6. quangnv_bk

    quangnv_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình up toàn ảnh đẹp thế nhể, nhìn ảnh Red Skin, Chick, Sarang và bác ISO800 post mà chỉ biết ghen tị
    Tranh thủ giờ nghỉ trưa tớ vào up ảnh không cả nhà lại up hết phần của tớ
    [​IMG]
    Ảnh xấu nhưng mà là ảnh lúa đầu tiên, cái gì đâu tiên cũng đáng nhớ
    [​IMG]
    Cái góc này nhà mình post nhiều lắm rồi nên tớ chỉ post một cái gọi là cho đủ địa danh thôi
    [​IMG]
    Lại một góc cũ
    [​IMG]
    Những mảng màu Lìm Mông
    [​IMG]
    Ở La Pán Tẩn, em Sarang phê quá chịu không nổi
  7. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cậu khiêm tốn quá mức cần thiết rồi. Ảnh cậu rất đẹp, mầu sắc khoảnh khắc, bố cục đều tốt. Chả hiểu sao ảnh của tớ mầu sắc cứ linh ta linh tinh, ảnh chụp cũng thiếu sáng loạn hết cả lên. Tình hình này lại phải đi chuyến MCC F2 để phục thù
  8. quangnv_bk

    quangnv_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi lần này có 2 ấn tượng khó phai, một là Trạm Tấu, hai là cầu vồng rất đẹp
    [​IMG]
    Có những cơn mưa bất chợt, mang đến vẻ đẹp ngỡ ngàng
    Giờ đến ảnh film nhé, chất màu là lạ, quen quen
    [​IMG]
    Góc cũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nắng xiên rất đẹp nhưng tiếc là chưa quen với "em yêu" nên chỉnh chưa đúng, nắng không lên được
    [​IMG]
    Con đường rộng thênh thang ta bước
    [​IMG]
    Lại góc cũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúa ở Lìm Mông
    [​IMG]
    [​IMG]
    La Pán Tẩn
    Chuyến đi lần này chân tay tớ cứ lóng ngóng, mất tập trung, làm cháy mất 1 cuộn film nên hết ảnh phong cảnh rồi. Giờ up ảnh có cả người nhé, giới thiệu một vài thành viên
    [​IMG]
    Chick ở La Pán Tẩn
    [​IMG]
    Hana cũng ở La Pán Tẩn
    [​IMG]
    Ôm pừ rồ của tớ này
    [​IMG]
    Chick và Red Skin, hai đứa xì tin nhất hội
    [​IMG]
    Ước gì mình mập và xì tin như anh ấy
    Thêm tí hoa cho nó lãn mạn nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Muốn được tự do như gió
    [​IMG]
    Nốt cái ảnh cuối, vẫn là ôm của tớ
  9. quangnv_bk

    quangnv_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ô, bác xem ảnh của Red Skin và Sarang mà không ghen tị à?
    Nhất là những ảnh ở Ô Quy Hồ của Red Skin hay ảnh chụp xuống con đường lượn quanh (ở Khau Phạ thì phải) của Sarang, em chả có cái nào góc chụp đẹp thế cả
  10. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 8h 00 off share ảnh ở cafe Mai Nguyễn Du nhé. Share ảnh xong rất có thể có chương trình karaoke

Chia sẻ trang này