1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Năm mới, thành công mới, chinh phục những con đường mới - Khai xuân Y Tý mùng 5 Tết (Tuyể

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ISO800, 08/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    vừa mới alô cho đại trưởng cựu. Được biết bác ấy đang ở Yên Bái nên tối nay ko ngồi chém gió đc! Tình hình là phải chuyển sang ngày khác thôi
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  3. suachuada

    suachuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hi, Chúc mừng sinh nhật chị Huyền nhá. Thế là lại già thêm 1 tuổi rồi . Chúc vợ chồng chị hạnh phúc và có happy ending nhá, hí hí
  4. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 em k join vụ Canon với cả nhà được và cũng ko vui trung thu với nhà mình được rồi. 6.00 AM thứ 7 em bay vô với đồng bào bão lụt ở Quảng Nam, Đà Nẵng để phát đồ cứu trợ, sang tuần mới ra được. Hy sinh vui chơi vì Tổ quốc vây. Chúc cả nhà chơi vui vẻ nhá
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Ban Lãnh Đạo và anh chị em nhà 6Đ, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành, lời cảm thông sâu sắc tới nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại nặng về vừa qua. Xem TV thấy mất mát nhiều quá!
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tình hình Canon ngày mai có những ai tham gia đc nào :
    - Lão đại
    - Lão nhị
    - LamborLP460
    - Red Skin
    - Đông mana
    ...
    Ai thiếu tên thì bổ sung ngay nhé ( đã in xong bản cam kết rồi )
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Em ngại type, trích từ Facebook ra - mọi người đọc rồi cho ý kiến ạ:
    "Đỉnh Hàm Lợn còn gọi là đỉnh Độc Tôn cao 462, nằm tại địa phận huyện Sóc Sơn ?" Hà Nội. Khi ''Hà Nội'' vẫn còn là ''Hà Nội'' (chưa sáp nhập với Hà Tây) thì đây chính là nơi cao nhất, ''Nóc nhà của thủ đô''. Dân gian có câu:
    "Cao nhất là đỉnh Ba Vì
    Thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn"
    Đỉnh Ba Vì cao khoảng ~1200m thì rõ ràng là cao nhất rồi, Tam Đảo cũng cao hơn nghìn mét thì chỉ được xếp thứ 3, còn đỉnh Độc Tôn cao có 462m thì lại được đánh giá cao hơn cả Tam Đảo. Quả là kì lạ, phải chăng đỉnh Hàm Lợn (Độc Tôn) còn che giấu một bí mật nào khác?
    Vào tháng 10/2008 ?" chúng tôi đã leo lên đỉnh Hàm Lợn để đi tìm xem có bí mật ghê gớm và khủng khiếp nào không (The Ring, Alien, Transformer chẳng hạn ^^). Trong suốt 2 ngày, đoàn thám hiểm leo lên leo xuống ko biết bao nhiêu quả núi, đi qua bao nhiêu cánh rừng, nhưng không thấy điều gì bất thường và bí ẩn. Bù lại chuyến đi rất là vui và nhiều kỉ niệm buồn cười! Do nội dung của những cái buồn cười không lành mạnh lắm nên tôi xin phép ko kể ra ở đây, xin lỗi các bạn đọc nhỏ tuổi! Nhưng nói chung là ko thể nào quên!
    Nhân kỉ niệm 1 năm ngày chinh phục thành công đỉnh Hàm Lợn, chúng tôi quyết định quay trở lại trong chuyến thám hiểm lần thứ 2. Các bạn nào tự nhận mình năng động, tự tin, ham học hỏi, sức khỏe tốt, vui tính và liều lĩnh có thể tham gia đoàn thám hiểm lần này cùng chúng tôi. Chi tiết như sau:
    -----------------------------------------------------------
    Thời gian: T7-CN ngày 17-18/10/2009
    xuất phát sáng sớm T7 và về HN vào chiều CN. Đêm cắm trại trên núi! Tự nấu ăn dọc đường!
    Kinh phí: 200k
    Dự kiến offline bàn kế hoạch vào cuối tuần này, kết hợp đóng tiền và xem giò cẳng các thành viên)
    (Nói trước là chẳng đẹp, chẳng hay ho, chẳng dễ dàng cũng chẳng được ăn ngon-chụp ảnh đẹp đâu nhé! Cảnh thì xấu điên xấu zồ, ăn uống kham khổ, lại bửn thỉu. Đi về thấy còn vất vả hơn cả leo Fan)"
    -----------------------------------------------------------
    [​IMG]

  9. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Khi gió thu se se lạnh, bà con nông dân miền Bắc thu hoạch xong lúa mùa cũng là mùa săn chuột đồng bắt đầu. Những chú chuột đồng lông vàng mượt, béo nung núc đang trong giai đoạn tích mỡ mà thịt thì ngon tuyệt. Chuột đồng được chế biến nhiều món khác nhau như: chuột nấu giả cầy, chuột nấu đông, chuột nướng... Thưởng thức mỗi món có hương vị thơm, ngon khác nhau. Nhưng sống ở đời ai đã từng được đi bắt chuột đồng rồi nướng chuột ở ngoài đồng, hẳn sẽ không thể quên được. Chuột được mang ra lột, làm sạch ruột, ướp với muối hột, kẹp vào thanh tre nướng trên đống than đỏ rực. Đến khi lửa bén, mỡ chuột chảy xèo xèo, mùi thơm thật ấn tượng. Khi chuột gần chín rắc thêm vài hạt muối, vài tép sả băm nhuyễn rang rào rào với ít mật ong tưới lên trên, mùi sả rang thơm nồng nàn cộng với mùi thịt chuột nướng ngào ngạt cứ ""khủng bố? cái mũi của nhau. Chuột nướng xong vàng ươm. Ngồi giữa nơi hương đồng gió nội mà thưởng thức chuột nướng, khiến thực khách ăn một lại muốn ăn hai, ăn hai lại muốn ăn ba. Khi ăn, mỗi người cầm nguyên con chuột nướng còn nóng hổi, dùng tay xé, kẹp chung với các món rau răm, rau thơm, khế, chuối chát chấm muối sả thì miễn chê. Ngồi sát đống lửa cho đỡ lạnh, khách vừa ăn, vừa thưởng thức cái hương vị thơm lừng, mùi cay cay của rau răm, vị chua của xoài, vị chát của chuối càng làm cho ""bữa tiệc đồng quê"" thêm thi vị.
    Mình đề nghị chuyến Hàm Lợn lần này sẽ có món thịt chuột , thời điểm này vừa vụ lúa xong nên chuột rất ngon :x . Còn gì sung sướng bằng tối Hàm lợn quây quần lại ăn thịt nướng :D . Các bạn cho ý kiến đi .
    Hàm lợn đêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê
  10. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    ĐÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê...............

Chia sẻ trang này