1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Năm mới, thành công mới, chinh phục những con đường mới - Khai xuân Y Tý mùng 5 Tết (Tuyể

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ISO800, 08/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Wave ZX 29 U5 4441 cho về nghỉ hưu rồi! Từ nay em sẽ đi phượt bằng em này
    [​IMG]
    Hôm nọ lên Ba Vì thấy cả rừng hoa nở đẹp quá đi, không biết hoa gì? Có phải hoa dã quỳ không nhỉ?
    Đây ạ:
    [​IMG]
  3. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vỏôn mĂu BỏÊn giỏằ'c, tuỏĐn này tỏằ> 'ang rỏằ-i. Làm chuyỏn cuỏằ'i tuỏĐn 'i
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng phong trào "Thể thao đẩy lùi ma túy - Sống vui khỏe có ích", Ban lãnh đạo - hội đồng bô lão nhà 6Đ quyết định thành lập CLB Tennis để nâng cao sức khỏe và tinh thần cho ace, cũng là tạo điều kiện giao lưu gặp gỡ cho tất cả mọi người.
    Hiện CLB đang tập và đánh vào 2 buổi từ 9-11 PM tối T2 và T4 hàng tuần tại sân UBND huyện Từ Liêm (đường Ng Cơ Trạch - Mai Dịch) - sơ đồ sân bên dưới nha!
    Các bạn quan tâm có thể đến tham gia tập luyện, giao lưu và cổ vũ tinh thần cho các VĐV tài hoa của nhà 6Đ mở rộng. Hiện đã có 6 thành viên chính thức tham gia.
    [​IMG]
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình rập rình đi Fan mấy lần mà không được, nay em xin phép được làm trưởng BTC chính thức phát động chương trình
    Fansipan - Chào năm mới 2010 ​
    Chương trình dự kiến bắt đầu từ sau buổi làm việc cuối cùng của năm 2009:
    31/12: lên tàu đi Lào Cai
    1/1: đến Lào Cai
    2/1 - 3/1: Leo, leo và... leo. Lên đỉnh xong tụt xuống. Chiều 3/1 về Sapa, lên tàu về HN.
    4/1: Sáng 5h về HN đi làm bình thường.
    _________
    Kinh phí dự kiến: 1.2-1.5T/người
    _________
    Do lần này chưa sure nhà mình có ai đi không, nên em và bạn em đã lập topic ở bên ngòai http://ttvnol.com/forum/f_233/1221467.ttvn - nhưng em vẫn mong đc đi cùng ace nhà 6Đ thân yêu. Hẹn gặp mọi ng ở trên đỉnh!!!
    *** Confirm muộn nhất là 4 ngày trước khi đi, nhưng ai có thể tham gia thì nên chuẩn bị tinh thần,sức khỏe ngay từ bây h.
  6. TNgocTrong

    TNgocTrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh dat 1 cuc gach to tuong! Dap do mai bay gio moi thay co ke hoach. 6D chat chem di!
  7. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Dạo này 6Đ hoạt động theo kiểu điệp viên, toàn hoạt động ngầm . Mấy tháng rồi toàn lên KH rồi bỏ xó. Nay ngồi ngẫm đi ngẫm lại thấy tết dương này muốn đi leo FAN.
    1. Tớ ném tảng đá vào vụ FAN của Hiếu.
    2. Hiện giờ có bao nhiêu ng tham gia rồi Hiếu ơi, fix bao nhiêu người?
    3. Có nên đổi tên topic để tuyển thêm cho đông vui ko?
    4. Lịch như thế ta có thuê poster ko (vụ này khá quan trọng với tớ vì già rồi )?
    5. Tớ có ý định thành lập đội luyên tập thể lực vào các buổi 3,5,7 trong tuần. time từ 17h-18h30 = cách chạy ở công viên nào đó (Thống nhất chẳng hạn). Vừa là luyên tập vừa là test xem sức khoẻ dạo này ra sao.
    Hiếu confirm mấy câu hỏi trên nhé
    Mọi ngươì cho ý kiến.
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời anh Trường:
    1. Welcome anh!
    2. Hiện có anh em mình, anh Huy, Hana, 2 bạn nhà ABC, bạn em khoảng 2-4 người (tất tật khoảng 8-9) như vậy là cũng đương đối rồi, nhà mình ai đi đc thì đi cùng cho vui, còn em thì cùng với các bạn có kế hoạch từ lâu rồi. Em nghĩ từ h đến lúc đi sẽ có thêm vài người nữa, là khoảng 9-12 người là vừa đẹp!!! Không cần tuyển thêm đâu ạ!
    3. Em sẽ nghiên cứu bố trí thêm 1-2 poster cho cả đoàn, cho đỡ vất vả. Poster họ nhận gùi 15kg đòi 150k/ngày(em gọi điện hỏi rồi), guide thì 600k cho cả chuyến. Kể ra thì chi phí này cũng đáng kể, chia cho cả đoàn thì cũng ko đắt lắm.
    Các vấn đề thể lực thì mọi ng nên tự chuẩn bị, em nghĩ cũng ko đáng lo lắm. Năm 2008 đứa em của em (con gái) nó lên đỉnh lúc nó chỉ nặng có 39kg, người bé như con tép Quan trọng là phải hăng hái và sức mạnh tinh thần :D
  9. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ mọi người thôi, chắc tớ cũng vẫn phải xem xét vấn đề thể lực 1 chút, dạo này đuối kinh. sức mạnh tinh thần mà chân run ko đứng đc nữa thì cũng chịu.
    Vụ thuê poster thì tớ rất hoan nghênh. So với cả chuyến đi thì ngần ấy tiền cũng chẳng đáng bao nhiêu.
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Em xin tổng hợp tình hình như sau:
    Tính đến hôm nay, đã có những người sau chính thức confirm, phần bên dưới là ''''''''''''''''dập dòm''''''''''''''''
    1, Hiếu
    2, Hana
    3, a Nguyên
    4, a Trường
    5, a Huy
    6, a Trọng
    7, Hương teen
    8, e Thường
    ---
    Dập dòm: a Hiệp myway, Tuấn sói (đã đi MCC), Hứm Mai, Dư và 3-4 bạn nữa.
    Trong buổi off tối qua, BTC đã thống nhất đc vài vấn đề như sau:
    1, Đoàn mình đi lần này sẽ không mua tour, chỉ thuê guide dẫn đường và nấu ăn. Và thêm 2-3 poster giúp sức nữa. Vấn đề này em nghĩ là hợp lý, vì đoàn đông ae nên cũng ko ngại lắm.
    (Việc thuê poster và guide em đang liên lạc)
    2, Ăn uống: theo đúng kế hoạch thì chúng ta có 2 bữa sáng, 2 bữa trưa, 2 bữa tối. Trong đó 2 bữa tối sẽ dành thời gian nấu cơm ăn cho sang trọng, bữa trưa và bữa sáng ăn đồ ăn nguội.
    Đồ ăn nguội sẽ mua sẵn từ HN.
    Còn đồ ăn tươi: thịt,cá,rau quả... sẽ mua ở Lào Cai/Sapa.
    3, Vé tàu: Tàu SP1 đi lúc 21:05 thì chỉ có vé nằm
    Tàu SP3 đi lúc 21:55 thì có ngồi mềm và nằm (không có ngồi cứng).
    Do vậy, mình lại mua vé SP3 ngồi mềm, ai có nhu cầu nằm thì thông báo để đc phục vụ riêng.
    Giá vé tàu: em vừa check xong là 180k/ chiều về chưa có lịch bán nên họ ko bán, lên Lào Cai mua sau vậy.
    _______________________________
    Lịch trình em dự kiến thế này:
    Tối 31/12 lên tàu
    Ngày 1/1: sáng đến Ga Lào Cai 6h sáng
    - Ăn sáng, tạm nghỉ ngơi, chuẩn bị đồ đạc hành lý. đi chợ
    - Bắt xe lên Sapa, cho thêm lái xe ít tiền để họ đưa mình lên Trạm Tôn luôn.
    (đến Sapa dừng lại gửi bớt đồ vào khách sạn).
    Bắt đầu leo từ Trạm Tôn, trưa ăn uống dọc đường, tối nghỉ ở lán nghỉ ở độ cao 2800m, đốt lửa nấu cơm (lán này nằm trong rừng trúc, be bé xinh xinh, sức chứa 30 người. Đoàn phải cố gắng đi nhanh nếu ko sẽ hết chỗ.
    Ngày 2/1: Sáng dậy sớm, ăn sáng, xong đi tiếp khoảng 3h thì tới đỉnh :D (chụp ảnh, hát hò, ăn mừng, bắn pháo hoa...)
    Xong lại leo xuống, theo đường vừa leo lên, xuống đến 2800m thì rẽ về đường Sín Chải. Trên đường xuống sẽ phải ngủ lại 1 đêm nữa.
    Ngày 3/1: Sáng dậy sớm, ăn sáng, xong leo xuống. Dự kiến 10-11h về đến Sapa.
    Nghỉ ngơi, tắm gội thơm tho, ăn trưa ở Sapa, đi chơi loanh quanh đến 18h thì lên xe về Lào Cai, 8h30 tàu Lào Cai - Hà Nội.
    Ngày 4/1: 5h sáng về tới HN, tranh thủ ngủ 1 giấc, xong lên công ty điểm danh :D
    (Nếu như đoàn mình có thể đi nhanh, ngày 2/1 từ trên đỉnh xong mình cố gắng đi xuống thật nhanh, kịp về tới Sín Chải vào buổi tối. Phương án này hơi vất vả 1 tý, nhưng bù lại về Sapa ăn nghỉ cho sướng, sáng hôm sau cũng tranh thủ đi chơi Sapa. Cái này tùy thuộc vào thời tiết và tinh thần/sức khỏe của mọi người, trên đường từ đỉnh leo xuống chúng ta sẽ quyết định).
    Tạm tính chi phí/mỗi người:
    - Vé tàu: 180x2 = 360k
    - Ô tô Lào Cai - Sapa, Sapa - Trạm Tôn, Sín Chải - Sapa, Sapa - Lào Cai: 150k
    - Vé du lịch + bảo hiểm: 100k
    - Ăn: 100k/ngày x 2 ngày = 200k
    - Ăn uống, nghỉ ngơi ở Sapa : 150k
    - Tiền thuê guide/poster: 100k
    - Thuê lều trại/túi ngủ: 100k
    - Đóng quỹ chung cả đoàn: 100k
    ________________________________
    Tổng: 1250k (he he) - anh chị em xem còn thiếu sót chỗ nào không.
    Phát sinh vài trăm nữa là khoảng 1.5T vẫn rẻ :D
    Đồ dùng chung cho cả đoàn: Thuốc men, giấy vs, giấy ăn, khăn ướt, rượu bia, chất kích thích, túi nylon... sẽ mua chung. Tất nylon + găng tay cũng mua chung (mỗi ng 1 đôi - ai làm mất ráng chịu :P).
    __________
    Theo kinh nghiệm lần trước em đã đi, thì cũng ko đến nỗi vất vả đáng lo ngại lắm, quan tâm động viên tới mấy cô gái 1 chút để họ đi cho kịp là ổn thôi, còn anh em thì vừa đi vừa nghỉ cũng ko vấn đề gì. Dạo này em béo quá, cũng ko khỏe như hồi trước nên cũng xác định ko mang vác được nhiều như hồi xưa.
    Về giày: nói chung là đi giày đế cứng thì tốt hơn, nhưng chọn đôi nào to to, bên trong đi hẳn 2 đôi tất cho êm, thế là đi ngon lành. Đi tất xong, đi thêm 1 đôi tất nylon nữa, xong xỏ giày vào, thế là yên tâm lội qua suối, chỉ ướt giày chứ ko bao giờ ướt tất.
    Balô: mua ở ngõ 50 Cầu Gỗ, ngõ cạnh cửa hàng vàng bạc, đi tít vào trong hỏi cô Phượng (bảo bạn Tùng ở Trần Quý Cáp) - nhà này chuyên bán buôn ba lô cho cả phố Cầu Gỗ, Đinh Tiên Hoàng, giá lúc nào cũng rẻ hơn vài trăm.
    HIỆN NAY VÉ TÀU ĐÃ BẮT ĐẦU BÁN, EM QUYẾT ĐỊNH SẼ FIX ĐỂ MUA VÉ TÀU VÀO NGÀY 10/12. CÁC BUỔI OFF TIẾP THEO DIỄN RA ĐỊNH KÌ TỐI CN TỪ NAY ĐẾN KHI ĐI. SAU NGÀY 10/12 NẾU AI ĐĂNG KÍ THÊM THÌ TỰ MUA VÉ TÀU.
    Bonus thêm cái video hồi em đi năm 2007
    Được red_Skin sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 07/12/2009

Chia sẻ trang này