1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Nhật ký hành trình Xuyên Việt 2 và hướng tới những chuyến đi sắp tới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Argentina214, 10/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp
  2. suachuada

    suachuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị trưởng tộc họ Thồi vào điểm danh nhỉ, cho cả nhà mình biết tình hình sức khỏe với chứ . Trĩ có di truyền ko nhỉ, chứ Thồi Chí Đông mà trĩ, sau này đẻ ra cả một tộc Thồi bị trĩ luôn, hờ hờ, "Thì Trỗi"
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí đê!
    ^^
    31/12/2008
    Qua mấy chặng đường đông nghèn nghẹt người và xe, xế và ôm cùng bò đc đến cái cổng hình đàn ngựa, cả nhà đã đông đủ, thấy có 1 vài nhân vật lạ mới join cùng đoàn, hj hj, 1 minsk và 1 xế máu chiến chạy 1 mình! vậy là nhà 6Đ đã đc mở rộng, chỉ thiếu mỗi Đông mama (sau này trở thành trưởng tộc họ Thồi, tên đầy đủ là Thồi Mốm - tức "mồm thối" huyền thoại 1 thời) và anh chàng Minh ngố (sau này cũng được vinh dự làm zai bản với cái tên cực kì tông dật - Cờ Hó - tức "chó"). Dăm fút sau, 2 nhân vật này cũng xịch đc cái xe đờ rim ghẻ, cả nhà chụp cái ảnh trước khi lên đường, cờ đỏ sao vàng dán tung toé khắp nơi, thế mới hoành!
    Đi đc 1 đoạn, Minsk khờ dở chứng ọ ẹ, đành hẹn đoàn ở Việt Quang
    00h 01/01/2009
    Jờ khắc chuyển jao năm mới, cả đoàn vỗ tay reo mừng vì chú Minsk đã đuổi kịp đoàn, sampanh đã đc khui và mọi người truyền nhau uống trong âm hưởng du dương bài Happy new year ... chút lửa trại nhỏ bé kia cũng đủ làm ấm tình người, như anh em 1 nhà, sẽ đồng hành với nhau trong những ngày tháng tới, dù biết con đường fía trước đầy jan khổ, gió sương ...
    ....
    Đêm ngủ Việt Quang đứa nào cũng run cầm cập vì rét, ngày mai, mới thực sự bắt đầu những cung đường ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...
    Đây, đường lên Xín Mần - Hoàng Su Phì, mưa fùn, sương trắng ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hik, cứ gọi là tởm đừng hỏi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tí thì xoè đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các xế xếp hàng chờ ôm lên xe tiếp tục hành trình ^^
    [​IMG]
    Bánh xe đầy bùn và đất
    [​IMG]
    Oai hùng fết nhể!
    [​IMG]
    Ngồi nghỉ tí, gặp 4 chị em dân tộc, đi bộ mà nhanh như hơn cả 8 con ngựa sắt gắn môtơ này, tổng số lần gặp 4 chị em này trên đường là ít nhất 4 lần, hok bit họ có đi đường tắt hok
    [​IMG]
    Nụ cười tươi trên môi, dù đi mấy chục km đường thế này, k hề mệt và lạnh, nể vãi! Chả bù cho các ôm, đi tí đã rã rời
    [​IMG]
    Tạm dừng
    [​IMG]
    (Ảnh sẽ up dần dần, hj hj)
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 09/01/2009
  4. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Đường xá kiểu như thế này,or loại đường đá trơn, anh em nhà mình xì bớt lốp xe cho non hơi một chút là chạy..nuột ngay ấy mà.
    I EM cũng xin góp vui chút ảnh mấy ngày.. "ở nhà"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    này thì...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mộc Châu thì đây ợ...
    [​IMG]
    Chút hoa của núi rừng mang về làm quà xuân của I EM
    [​IMG]
    Có tý mồi nhậu mời anh chị em...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ko biết có ít tửu HG về làm quà ko ấy cả nhà nhỉ
    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 05/01/2009
  5. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn Như ới ời... Hichic... Ghen tỵ quá đi thôi! Quà của tớ đâu???
  6. loofah

    loofah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Morning cả nhà. Hmm, vừa xem lại ảnh nhà mình post lên thấy nhớ quá. chuyến đi thành công, rất vui và rất ý nghĩa. Chính ra vì đi theo con đường đất về HN ấy lại hay hơn - gần hơn, chế độ ''mát-xa'' cũng nhịp nhàng mà lại còn thấy được cả "rừng cọ, đồi chè đồng xanh ngào ngạt - và Sông Lô chiều cuối năm" (Âm lịch) nữa chứ
    Muốn post ảnh mà chả biết post thế nào , nhờ mọi ngưòi chỉ bảo.
    Hẹn mọi người vào ngày mai ọp- ẹp. Và chờ phần nhật kí tiếp theo của chị Giang cùng rổ ảnh ọt của cả nhà ...
  7. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Giữa ngọ mà xem mấy cái hình này thử hỏi có tức không cơ chứ . Lộc ơi có ngon không , dồi chó à .
  8. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hôm nay em đã đi làm. chuyến đi chắc thú vị lắm tiếc là em fải bỏ cuộc. hẹn mọi người hôm đi off share ảnh nhé.
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  10. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    Khà khà đi vui phết , nhưng vẫn chưa tháy có cái ảnh nào đuọc coi là đẹp cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này