1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Nhật ký hành trình Xuyên Việt 2 và hướng tới những chuyến đi sắp tới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Argentina214, 10/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loofah

    loofah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Ă hậu theo tiĂu chĂ nĂo 'Ăy em???? Chẳng lẽ ... hu hu
    @ chi ch xin l-i bạn M trư>c khi cười nhĂ!!!
  2. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ă hậu nĂy x<n 100%
  3. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Anh em sau một ngày bắt phá đi đâu hết cả ?
  4. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều ảnh đẹp sau 1 buổi chiều bắn phá hoa cải + hoa đào. Sẽ up lên dần! Những ai không đi tha hồ tiếc nhé!
  5. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với quả ảnh này thôi . Những khán giả Thồi mốm .
    Hiếu ơi , tối nay mày không đi nếu không mày còn được chứng kiến nhiều pha Thồi mốm hơn nhiều . Người được trao giải Thồi tối nay là anh Huy đấy .
  6. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Tôi nay cả nhà đi đâu ? không thấy alo gì cả nhỉ
  7. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tôi nay cả nhà đi đâu ? không thấy alo gì cả nhỉ
    [/QUOTE]
    Ah tối nay có mấy anh chị em đi uống cafe trứng anh ạ . 9h mới đến nên sợ muộn không alo anh . Chiều nay thì chả ăn nhậu gì anh ạ , bắn phá xong về mọi người đi ăn miến trộn xong rồi về luôn .
    Ảnh hôm nay đi hoa đào đâu hết rồi nhỉ các bác , mới có ảnh hoa cải.
  8. suachuada

    suachuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hôm nay hóng hớt, xí xớn cũng được 1,2 tấm, thế là toại nguyện rồi. Mỗi tội hoa đào thưa thớt, ko được cả rừng như hoa cải . Thôi thế cũng tạm thỏa lòng mong ước, biết thế nào là hoa cải. Hẹn mùa cải năm sau , tiếp tục oanh tạc cải cúc
  9. loofah

    loofah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã tròn 1 tuần kể từ ngày đoàn mình trở về an toàn từ Hà Giang. Khi những cảm xúc về miền núi đá tai mèo này vẫn chưa nguội bớt - ngày nào tớ cũng vào nhà mình xem ảnh - toàn ảnh đẹp - làm tớ ghen tị thèm thuồng có cái máy chuyên dụng như thế
    Ảnh mọi người chộp được vui ''quá đáng'' và đẹp dã man- nhất là những bức nghệ thuật của chị Giang --&gt; ngưỡng mộ chị lắm lắm - thế nên tớ sẽ chỉ post lên những bức hình theo một chủ đề hơi khác một tí - đó là những cảm nhận của tớ theo dạng so sánh (tương đối) sau hai chuyến hành trình vô cùng ý nghĩa về hai cực đất nước - đó là
    Hành trình lên xứ sở đá tai mèo cực Bắc:
    Cột cờ Lũng Cú sừng sững hiên ngang ​
    [​IMG]
    - và Hành trình về đất Mũi cực Nam
    Đất nước ta như một con tàu
    Mũi tàu ta đó mũi Cà Mau​
    [​IMG]
    Dù rất thích những chiếc máy chuyên dụng to ''uỳnh oàng'' nhưng tớ vẫn iu quý em Cyber shot nhỏ xinh của tớ vì em í đã đồng hành cùng tớ trong rất nhiều chuyến đi - trong đó có hành trình về hai mũi - và ''chộp giật'' nhiều cảnh hay ho để bây giờ tớ có được ''phóng sự ngắn'' với những bức hình hết sức thô mộc như thế này:
    Vác balô lên Hà Giang cùng nhà 6Đ vào một ngày cuối năm rét buốt - núi rừng mờ mờ ảo ảo - Mịt mù khó sương, ngay cả lúc 12 h trưa
    IMG]http://i485.photobucket.com/albums/rr216/kieunhu/DSC00090.jpg[​IMG]
    và những đoạn đường xấu kinh hoàng tận ...
    [​IMG]
    Tớ làm cuộc Hành trình về đất Mũi sau một quyết định cắt đoàn đầy táo bạo vào một ngày nắng tháng 7
    [​IMG]
    Dù đã lênh đênh trên sóng nước Cửu Long mấy ngày rồi nhưng khi đặt chân lên tàu về đất Mũi, tớ vẫn không khỏi háo hức và ngợp trước cảnh sông nước mênh mông ..
    [​IMG]
    và rất nhiều đoạn như thế này - nhưng cái gì đây? - quên hỏi!!!
    [​IMG]
    Sóng cuộn - nước dâng - mây trời hoà vào nhau ... đi cùng bọn tớ
    [​IMG]
    Kênh rạch chằng chịt giữa bạt ngàn đước - mắm
    [​IMG]
    Đón bình minh một sáng mùa đông trên cực Bắc ...
    [​IMG]
    Và hoàng hôn trên sóng nước phương Nam
    [​IMG]
    Lên phương Bắc bằng xe thồ hai bánh dạng như này ...
    [​IMG]
    Còn xuống phương Nam, phương tiện là đây ..
    [​IMG]
    Chân - phương tiện di chuyển chủ yếu ở vùng cao
    [​IMG]
    Xuồng - phương tiện không thể thiếu ở vùng biển
    [​IMG]
    và nhập gia thì tuỳ tục .. tập tành làm Cô lái đò bến Hạ ...
    [​IMG]
    Thị trấn dưới thung lũng mờ sương
    [​IMG]
    Thị trấn ngã năm sông
    [​IMG]
    Nếp nhà lưng chừng núi bên cạnh những mỏm tai mèo vênh lên
    [​IMG]
    Ngôi nhà nhỏ liêu xiêu trước sóng nước dập dềnh
    [​IMG]
    Chưa quen up nhiều thế này ... tạm ngưng phát ...
  10. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm rồi anh em làm quả một chuyến cuối năm đi, cuối tuần sau, Pù Luông được không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này