1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Nhật ký hành trình Xuyên Việt 2 và hướng tới những chuyến đi sắp tới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Argentina214, 10/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mt sắp hết pin, up nhanh đi ngu nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con fox này đẹp
    [​IMG]
    Được iso800 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 12/01/2009
    Được iso800 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 12/01/2009
  2. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Up demo trước mấy cái ảnh nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cái này đẹp quá H ơi
  4. suachuada

    suachuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ngại quote, ảnh đẹp, mẫu của a.Huy xinh tươi thế, chân thành xin lỗi nếu lúc tối nay e có làm chậm tiến trình của 2 bác bô lão nhà mình nhá . Lần sau hoa j đó típ, để e còn rút kinh nghiệm ạ
  5. suachuada

    suachuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ được đấy. Cho xin lịch trình với kinh phí đi a ơi. Tuần này e có time, ko phải chui lủi nữa.
    Nếu ko đi xa được, mạn phép rủ nhà mình xí xớn chùa Hương nhỉ, nếu ko phải đợi đến tháng4, t5, lâu quá
  6. loofah

    loofah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phóng sự ảnh nào
    Trò chơi của trẻ em miền núi
    [​IMG]
    còn trẻ em miền sông nước? Khoái hơn nhiều
    [​IMG]
    ''Tớ bé thế này thôi nhưng đã biết giúp mẹ chặt củi nè ...''
    [​IMG]
    "Tớ cũng đâu kém cạnh ... chèo thuyền giúp mẹ nào .."
    [​IMG]
    "Nhà không sẵn nước, chị em miền núi bọn tớ phải xuống suối tắm gội (?), giặt giũ .."
    [​IMG]
    "Còn ở chỗ tớ, mở mắt ra, bốn bề là nước, chẳng phải đi đâu xa "
    [​IMG]
    Thư từ, bưu kiện gửi thường hay chuyển phát nhanh giữa chốn núi rừng thế này cũng tiện lắm ... (Photo by anh Việt Kiều?)
    [​IMG]
    nhưng ở miền xuôi, còn tiện hơn cơ (phải anh Thanh hồi trước khi lên miền núi lập nghiệp đây không nhỉ???)
    [​IMG]
    Chợ cực Bắc - nằm dưới chân núi
    [​IMG]
    Nếu đúng phiên chợ, hẳn sẽ có những gam màu rực rỡ này
    [​IMG]
    .. và không thể thiếu dàn đồng ca ''ụt ịt'' dễ thương
    [​IMG]
    Còn chợ cực Nam - bốn mùa sóng vỗ
    [​IMG]
    Hẳn sẽ có những ghe thuyền cây trái
    [​IMG]
    Và đây, cột cờ Lũng Cú hiên ngang trong nắng đông
    [​IMG]
    cột mốc vững chãi trên mỏm đá tai mèo chênh vênh (hic, giá mà chụp cái gần hơn!)
    [​IMG]
    Còn điểm cuối chặng hành trình về cực Nam là đây -
    [​IMG]
    và đây nữa ...
    [​IMG]
    với cột mốc Toạ độ quốc gia được chôn cách mặt đất khoảng 1mét
    [​IMG]
    Với em bé Lũng Cú trên cực Bắc
    [​IMG]
    Với hai cậu nhóc bên mép mũi dưới cực Nam
    [​IMG]
    Hạnh phúc biết bao khi tung lá cờ Tổ quốc trên đỉnh đầu đất nước
    [​IMG]
    Tự hào - thiêng liêng biết bao khi chào cờ ở địa đầu Tổ quốc
    [​IMG]
    Và Vui sướng biết bao khi đứng bên khu mốc toạ độ GPS 0001
    [​IMG]
    Nhìn về những điểm xa nhất trên cực Bắc của Tổ quốc - chẳng rõ đâu là lãnh thổ yêu dấu của mình - đâu là đất Tàu
    [​IMG]
    Và phóng tầm nhìn về điểm nằm toạ độ xa nhất về phía Nam trên bản đồ Việt Nam - đảo Hòn Khoai - gắn liền những chiến công anh hùng
    [​IMG]
    Giữa bạt ngàn đước - tràm - và cảm nhận vị mặn của những cơn gió biển giữa biển trời Tổ quốc ta
    Và Tạm biệt những nụ cười hồn nhiên đáng yêu của các em bé Hà Giang
    [​IMG]
    Và Tạm biệt hai chú nhóc dẫn đường nhiệt tình và lém lỉnh xóm Mũi Cà Mau
    [​IMG]
    Dẫu đường lên Hà Giang với đèo dốc nối tiếp đèo dốc, những đoạn cua tay áo không ngừng nghỉ - đi xe máy, với nhiều người hẳn sẽ thấy rùng mình. Nhưng nếu có cơ hội, tớ vẫn hi vọng sẽ có dịp quay lại HG bằng xe máy chứ không phải bằng phương tiện nào khác. Để cảm nhận được "Đích thực Hà giang".
    Còn sân bay đất Mũi đã hoàn thành, có thể hành trình đến đất Mũi sẽ rất ngắn và vô cùng thuận lợi - nhưng nếu muốn thăm lại đất Mũi lần hai, chắc chắn tớ sẽ đi bằng tàu - để thấy được hết đặc trưng vùng sông nước nơi đây, để thấy sông nước Cà Mau mênh mông thế nào, để thấy hệ thống kênh rạch nơi đây chằng chịt thế nào và để thấy con người Cà Mau cởi mở, hồn hậu thế nào. Nhớ mãi cảm giác lao vun vút trên Concord mặt nước.
    Hai chặng hành trình dài đưa tớ đến với hai đầu đất nước - những hành trình không hề dễ dàng nhưng đầy ý nghĩa mà mỗi lần nhớ đến tớ lại luôn thấy tự hào. Hẳn ai từng một lần đặt chân lên hai điểm cực này cũng đều thấy thế. Và kể cả những ai chưa đặt chân đến nhưng là người Việt Nam, chỉ nhắc đến thôi cũng cảm thấy một điều gì đó dâng trào. Tự hào sao Việt Nam!
    P/S: Nếu nhà mình có ai có kế hoạch vào đất Mũi mà cần thổ địa - tớ sẽ giới thiệu hai cậu nhóc trên - hiện tớ vẫn giữ liên lạc với hai nhóc. Hai nhóc này biết hết mọi ngõ ngách - nhờ hai nhóc mà bọn tớ mới lần mò ra đến tận khu được xem là ''lồi ra nhất'' và nếu không có hai "dũng sĩ diệt rắn" này, hẳn hôm đó sẽ khóc tu tu chờ không biết đến bao giờ mới ra đến bến tàu; hoặc giả là .. chẳng còn cơ hội ngồi đây mà viết dài dòng thế này nữa
    Phần ''phóng sự'' đến đây xin hết. Cảm ơn sự kiên nhẫn của mọi người!!!!!
    Chờ những hành trình chinh phục những miền đất tiếp theo trên đất nước ta!!!!
  7. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Như post ảnh kích thước tối đa 800x600 thôi em, Mod nhắc nhiều lần rồi.
  8. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cười cả ngày nay rồi. Cài thèng ngồi giữa quấn khăn trên cột cờ là mình ợ. Kính Bác chụp cái ảnh này
    Được Harchitec sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 12/01/2009
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, em xin anh. Gần Tết rồi, giữ gìn sức khỏe chứ, tầm cuối năm nhiều vụ Tất niên lắm!
    Cứ đi phượt Hồ Tây, treckking Hồ Hoàn Kiếm, máu hơn tý nữa thì chạy lên Nhật Tân ăn thịt chó rồi về!
    Máy ảnh của anh em gửi ở Kooku Plaza số 5 Quang Trung nhé!!! Thanks anh!
  10. loofah

    loofah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hic, xin lỗi Mod, xin lỗi anh Huy. Đúng là nhìn lại thấy ảnh mình quá khổ vô duyên quá :((
    Em chỉ biết cho vào photobucket xong rồi copy code lên đây; chưa quen up ảnh nên ko để ý đến kthước . Sẽ rút kinh nghiệm ạ.
    @ harchitec: hì, hoá ra vẫn có nhân vật trong tranh lên tiếng? lúc đó không kịp leo lên đỉnh cột cờ mà đoàn lại giục về nên đành chụp vội tấm hình, ko ngờ về nhìn lại thấy nhân vật trên đỉnh tạo dáng đẹp ghê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này