1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Nhật ký hành trình Xuyên Việt 2 và hướng tới những chuyến đi sắp tới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Argentina214, 10/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt đoàn đang ăn chơi Tây nguyên xin chân thành cảm ơn hậu phương ở nhà. Tớ thông báo một tí tình hình của nhà cho đến thời điểm này.
    Hôm qua nhà mình đã lên cửa khẩu Bờ Y và có 1 trải nghiệm hết sức vất vả và thú vị ở đường lên ngã 3 Đông Dương
    Hiện nhà mình đang ra sức tác nghiệp tại cafe EVA - thị xã Kon Tum. Một quán cafe tuyệt đẹp, phong cách rất cổ và đúng chất Tây Nguyên, ngôi vừa uống cafe vừa nghe âm thanh kồng chiêng thật tuyệt vời.
    Cả nhà đang rất khoẻ, an toàn và chưa đen lắm.
    Tớ thông báo qua tình hình như thế, tất cả sẽ được tường thuật bằng hình ảnh sau.
    Cảm ơn các bạn một lần nữa.
    Pleiku thẳng tiến
  2. CheapNchic68

    CheapNchic68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Hi cả nhà!
    Cheapnchic vào điểm danh, đặt chân tại Hà Nội lúc 12h05'' an toàn không sứt mẻ
    giờ đang háo hức tham dự hội thi khuôn mặt ăn nắng nhất
    vẫn hóng tin nhà 6Đ, về chưa ?
    nghỉ ngơi lấy lại sức tối of ef nhỉ
  3. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Vợ chồng em thay mặt đội trẻ vào điểm danh ạ . Chuyến đi 1 vòng Tây Bắc ấn tượng vô cùng . Bọn em không thể nào quên đc cảnh 6 thằng bê xe trong khi bùn ngập đến đùi .
    Em cũng đang hóng ảnh của đội già đi Tây Nguyên đây ạ .
  4. loofah

    loofah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh phát nào. Tối qua cả đoàn về đến cửa ngõ thủ đô lúc 6.30pm, nhưng do tắc đường-người người nhà nhà nườm nượp đổ về Hn sau kỳ nghỉ dài nên chắc mọi người cũng về đến nhà sau 7.00pm. Hí hí, tối qua về đến Hn nhà mình trình diễn thời trang hơi bị mốt - áo len bông, quần mưa thùng thình, chân đeo tất đi tông cộng với mấy bộ "mặt sắt đen sì" sau khẩu trang
    Vậy là chuyến này chúng ta đã vượt qua chặng đường dài hơn 2.100km; xe và người đi qua 16 tỉnh thành (chưa kể một cơ số các tỉnh thành mình bỏ qua khi đi otô từ Đà Nẵng về Vinh); Đặc biệt hoanh nghênh các xế nhà mình - cực kỳ bản lĩnh và chắc tay lái - vượt qua tất cả các loại địa hình, khí hậu mưa nắng thất thường... một cách thành công.. (nếu ko có cú tự ngã ''ngoạn mục'' của aĐông và Vân từ vỉa hè xuống bụi mua thì toàn chuyến đi an toàn tuyệt đối nhỉ! )
    Súng ống to đâu hết rồi ấy nhểy? đang chờ ảnh của cả nhà. Máy còi em chắc đang trên đường về Hà Nội cùng vợ chồng nhà chị Ruồi. Cũng sốt ruột lắm xem ảnh và ọp ẹp tối nay lắm rồi.
  5. Canon40D

    Canon40D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Xuyên Việt 2 đã về đến HN lúc 6h30'' chiều qua, sans sớm nay 2 vợ chồng nhà Ruồi cũng đã hạ về đến nhà. Vậy là chuyến đi đã thành công tốt đẹp, cảm ơn tất cả mọi người đã trực tiếp và gián tiếp tham gia vào chuyến đi này của 6Đ Group .

    Tổng kết sơ bộ tình hình cái nào:
    Hành trình:
    - Máy bay: 700km
    - Ôtô: 400km
    - Xe máy: ~ 2200km
    - Đi bộ: mấy km gì đấy
    - Thuyền: 1 vòng Biển Hồ
    ......
    Tổng cộng đã đi qua các tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, KonTum, Gia Lai, Đắk Lắc, ĐắkNông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi. (21 tỉnh thành tất cả)
    Biểu dương các xế và hoan nghênh các ôm nào .
    Sơ bộ thế đã, tối nay vào lúc 20h tại trà đá Nhà Hát Lớn chúng ta sẽ gặp nhau để bàn cho chương trình tổng kết chuyến đi 1 cách hoành tráng. (Tổng kết lại quỹ + share ảnh luôn cho mọi người show).
    Đề nghị tất cả mọi người có mặt đầy đủ (Đội trẻ đi Tây Bắc về cũng join luôn đấy nhé)
  6. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    cũng điểm danh fát.
    Tai nạn khủng khiếp. Phải nói là bị lăn xuống vực sâu mới đúng. May mà mình cao số nên thoát nạn
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Bọn em xác nhận đã về an toàn và có một chuyến đi khá thành công và cực kì vui vẻ!
    Em cũng xác nhận là có 1 đoạn đường xấu và bẩn hơn Xín Mần!!! (suốt đời ko quên và cũng là kỉ niệm cực vui của chuyến đi này)
    Em xin phép post 1 cái ảnh trước khi nhường lại sân khấu chính cho Tây Nguyên
    [​IMG]
  8. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chuyến đi thành công của cả nhà. Tối nay mình tham gia off với nhé
  9. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    tạm cái ảnh của mấy chị e. Không biết hôm qua mọi người off thế nào. E hqua bận nên không đi đc.
    [​IMG]
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Oài, đi chơi về, lại bị vùi dập bởi hàng đống việc, jờ mới tí toáy lên điểm danh các mẹt hàng, keke ...
    Trải qua nh` thay đổi từ thời tiết mưa nắng gió bụi nóng lạnh k thiếu tí j, đến những mái nhà, con người, nếp sống ... theo chiều dài đất nước quả là tuyệt ... Và trả giá cho cảm jác này là mấy vết chai ở mông
    Ấn tượng đường lên ngã 3 Đông Dương quá trời, tiếc là công sức cả đoàn là con số 0 ... --> sẽ fải chinh fục lại mới đc !!!
    @canon40D: Đề nghị bác chủ tô nhanh thay tên topic để còn show hàng nèo! (Đúng khẩu hiệu chưa nhể! ) . Tối qua có fải đẩy xe về nhà hok anh
    @all: tbáo tình hình thu chi: huhu, sau lần này, tớ ứ làm thủ quỹ nữa đâu ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này