1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Nhật ký hành trình Xuyên Việt 2 và hướng tới những chuyến đi sắp tới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Argentina214, 10/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Phong trào đang đi xuống. Up tạm chân dung hai lão làng trước nhờ
    Này thì 40D
    [​IMG]
    còn đây là iso 800
    [​IMG]
  2. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    topic buồn nhờ. Thêm mấy cái ảnh cho xôm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bác Iso tung trưởng đi bác, bộ sưu tập các tư thế của Mr.Đông đâu òi, thời gian biên tập hơi bị lâu ếy ;))
    Bác 40D tập hợp ảnh nhanh còn ọp ẹp share ảnh đi ạ. Để lâu là tinh thần mọi người nguội mất
    p/s: tiện thể em cũng điểm danh luôn cho đủ thủ tục:
    ngoài việc suýt mất cái kính râm (và cuối cùng vẫn bị rơi cái kính đi bụi) thì nói chung là lành lặn cả.
    so với chị cheapnick thì chuyến đi đầu đời của em như thế coi như cũng gọi là xuôi chèo mát mái. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên - có cái nắng, có cái gió không mang tên ... không mang tên ... người ơi...!!!
    Chưa bao giờ xa nhà đến chục ngày, hồi hộp có, lo lắng có ... nhiều cảm xúc đan xen lúc chờ đợi ở sân bay - máy bay đến trễ 45 fút! Cuối cùng thì cũng lên đường ... Lần đầu đi fượt mừ người nhẹ không, vì hành lí gửi hết roài ... chưa kể vụ giải trình cái đống dụng cụ sửa xe để trong túi xách mình, và cái đống chục mũ BH được bó gọn trong cái túi nilon trong khiến cả sân bay Đà Nẵng ngó nghiêng, sờ mó với vẻ thik thú hiếu kì ... Bắt đầu thấy chút it không khí vui roài đây!
    [​IMG]
    Tối muộn, chỉ còn các quán nhậu là mở cửa, vẫn ăn bữa hải sản hoành tráng ... nhưng vẫn cảm jác như cách HN có vài chục km ... Có lẽ tại đến Đà Nẵng nh` lần liên tiếp trong thời gian gần nhau đấy muh! Sáng hum sau, xe đc gửi vào, ra bến nhận xe jữa cái nắng gay gắt - tưởng như cả chuyến đi mà nắng vậy chắc chết làn da châu á! Rùi thì cũng đến lúc xào xáo lại tinh thần cả đoàn lên đường thắng lợi ... nào cờ quạt, áo đỏ sao vàng ... Tây Nguyên thẳng tiến!
    ...
    Đáng nhớ nhất là ngã 3 Đông Dương lầy lội bùn đất, lên xuống dốc cứ gọi là bét nhè ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến đây thì hết đường, trekking cũng bó tay! Đành hẹn chinh fục điểm mốc cho các anh zai đặt 3 chân 3 nước dịp khác vậy!
    [​IMG]
    Xem chân ai sạch nhất!
    [​IMG]
    Thực tập làm thợ hàn - vui fết!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả chặng đường rất dài và rất xa ... những câu hát ngân nga jữa đường rừng vắng vẻ hay trên bãi biển xanh trong với bờ cát trắng phau ... Cuộc sống giá cứ êm đềm mãi vậy !!!
    Tây Nguyên - ta đã đặt chân đến những con đường đất đỏ, nào rừng cao su thẳng típ tắp trong nắng chiều, nào những vườn điều chín đỏ căng tròn bóng bẩy với mùi thơm gay gắt nồng nồng, nào vườn cây cafe đang mùa đậu trái, thi thoảng đi qua 1 vườn cafe mới chớm hoa trắng trắng, thơm ngào ngạt như hương bưởi, hương nhài ... Mùi Tây nguyên quyện vào tóc, vào áo ... kí ức về 1 miền đất đỏ badan cũng chỉ được có bấy nhiêu sao ...
    "... những con đường đất đỏ chạy vòng trên cao nguyên , những năm dài thương nhớ! ... "
    Dừng chân ở những phố núi Pleiku, Kontum, Ban Mê ... không nơi nào là không thưởng thức vị cafe nồng đượm (mà cực rẻ ^^ , có mấy ngàn 1 cốc thoai - trừ cafe EVA - 1 trong 10 quán cafe đẹp nhất VN) và hoa trái (xoài, sầu riêng, bơ, dâu tây ...) . Vậy là đã đc ngắm hoàng hôn ở đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy, thăm thuỷ điện Yali, đi qua nhưng trạm điện trong mạng 500KV hoành tráng của đất nc, cưỡi voi bản Đôn (to lực lưỡng :D), thượng nguồn thác Draysap ... k thể kể hết đc!
    một đoạn đường lầy nữa này (BMT- ĐLạt)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giấy phút nghỉ ngơi của vợ chồng Ruồi
    [​IMG]
    Cái thay đổi tính theo chiều dài của đất nước...đang là nắng gió Tây Nguyên với những con đường đầy **** lượn và dã quỳ còn sót lại của tháng 3, hơn trăm km lại là đất trời trở lạnh mờ sương ảo với Đà Lạt - thành phố ngàn hoa ... đường lên Đà Lạt thì dã quỳ mới chỉ chớm nở thôi ... Phượng tím cũng khoe sắc rồi nhé! đẹp quá!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đà Lạt - đồi núi chập chùng, Đà Lạt - trời mây nước mênh mông ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi cực đông Đại Lãnh mê hồn với nước xanh và cát mịn mát chân, ghềnh đá đĩa sóng đánh dữ dội jữa cái hiền hoà của biển ... Chặng đường về, còn ghé qua được cả Cửa Lò, đến Tĩnh Gia xem dân chài đánh cá ...
    Thik quá! Thèm đi nữa, đi mãi ... hí hí
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 08/05/2009
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nghe cô kể phê lòi kèn, sẽ đi một chuyến giống cô
    À, Cái đèo đá đẽo tôi cũng vừa đi qua rồi cô ạ ---> cái đèo đấy lạ, ko thấy đá lát đường và lát bằng bê tông có khi đổi tên là đèo Bê Tông hợp hơn
  7. Canon40D

    Canon40D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hehe, e Sarangheeyo viết bài hay wa, đọc xong lại muốn leo lên xe đi tiếp . Vậy là hành trình Xuyên Việt đã đi được 2/3 chặng đường, còn 1/3 nữa (Xuyên Việt 3) sẽ cố gắng thu xếp để thực hiện được trong đầu năm sau 2010 . Nhưng đợi từ h đến lúc đó thì quá lâu nên mọi người cùng chuẩn bị thảo luận về cung đường sắp tới nào (Leo Fan là 1 ý tưởng hay khi mà chúng ta còn nhiều người chưa chinh phục đỉnh núi này, tháng 9 sẽ phục thù lại mùa lúa chín: Tú Lệ - Mù Căng Chải .....)
    @all: Đã tập hợp được gần hết ảnh của chuyến Xuyên Việt 2 vừa rồi, sẽ share cho mọi người sớm nhất để còn show hàng .
  8. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Time này bận quá ko vào topic được ,các bác súng xịn up ảnh lên đê .Giờ này tuần sau em ở trong Vũng Tàu rồi ,hy vọng xuyên Việt lần 3 ko bị bỏ lỡ ,he he ...
  9. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hey, vừa xem FanWin show hàng đi Apachải về mà thấy máu quá rồi. Hẹn 1 ngày gần nhất trong năm nay sẽ đặt chân đến vùng đất cực Tây này của VN.
  10. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thích xoáy hả?
    chán sống như thế là ko tốt đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này