1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Nhật ký hành trình Xuyên Việt 2 và hướng tới những chuyến đi sắp tới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Argentina214, 10/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi ảnh đội già mà các bác tiết kiệm quá , em xin post góp vui 1 vài bức của đội trẻ .
    Xe tăng trên đồi A1 - Điện Biên Phủ
    [​IMG]
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hik, bọn em đi bộ = dép da chân trên con đường toàn bùn + đá dăm, hí hửng máu me fi đến cột mốc, ai dè đến 1 đoạn đường cụt, chỉ còn cách đi đường rừng, jời thì mưa to... lúc đấy cũng fải 4 rưỡi chiều, k mang theo đồ ăn, k mang theo đèn pin (vì tất cả để ở xe, nghĩ cột mốc cũng gần) để muh xuyên rừng ... cho nên đành fí bao nhiêu công sức ... huhu - muh cũng tại cái anh biên phòng chỉ đường khó quá, có đường dễ đi hơn thì k chỉ (chắc anh ý hem bit đường)
    Hok bit nhà VĐ có đi tới cột mốc hok ạ?
  3. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu show ảnh nào. Đầu tiên sẽ là: "Trời Tây Nguyên xanh....."
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào:
    [​IMG]
    "Những con đường đất đỏ...."
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. loofah

    loofah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chương trình văn nghệ cuối tuần- gồm 2 phần:
    1.
    Câu chuyện cuối tuần:
    Sau gần ?~xuỵch?T ngày lang thang trên những nẻo đường Tây Nguyên đầy nắng gió và hoà mình cùng nắng gió biển miền duyên hải miền Trung, đồng chí Loofah cảm thấy may mắn vì được tận mắt khám phá thêm những điều thú vị trên đất nước Việt Nam, nhưng cũng có những nỗi niềm riêng đang gặp phải ?" đó là vấn đề xác định lại mục Dân tộc trên các tờ khác (đóng mở ngoặc: giới tính vẫn giữ nguyên)?. sự thể thế này
    Ngay khi tay nách xách mang về đến nhà dưới gốc cây tre làng Chè, hệ thống dân quân tự vệ đã báo cho công an khu vực đến kiểm tra giấy tờ về một cây sậy di động đầu tóc xù xì với trang phục không giống ai. Lập tức, công an đã đến tận nhà đề nghị khai báo tạm trú tạm vắng; ai ngờ chủ nhà khai đó là con cái nhà họ. Công an đâm nghi, vì ngôn ngữ đ/c này dùng toàn Yaly, Yacốc, Krôngbông, Krôngvải, Ea Súp, Ea h?Tleo, Ea Drăng, Ea Dlợi, ? - chả giống người Kinh như nhà đó. Công an kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, nhưng vì hệ thống lưới điện quốc gia chưa phủ sóng điện xịn MADE IN VIETNAM đến đây; chỉ mới xài điện đểu nhập từ Trung Quốc nên chập chờn. Bao nhiêu bóng 220v đều đứt dây tóc vỡ tưng bừng; trong nhà chỉ còn độc nhất chiếc đèn nê-ông gia truyền tù mù hơn cả đèn đom đóm nên dù đồng tử công an có căng lên đến cấp 12 cũng bó tay ko xác định nổi, đành để trống phần kê khai ?oDân tộc: ??
    Rồi chả biết công an báo cáo cấp trên thế nào mà ngay sang đầu tuần, một đoàn cán bộ của Uỷ ban dân tộc và miền núi với một chuyên gia nhân trắc học đến gia đình nhà đó làm việc về chuyện xác định lại Dân tộc của đồng chí Loofah. Trong khi chuyên gia nhân trắc học và các cán bộ UBDT&MN đang đau đầu tranh cãi xem đối tượng này thuộc nhóm dân tộc nào ?" làn da này thì chỉ có người Tây Nguyên mới có đặc ân được thần mặt trời-đất mẹ badan-gió đại ngàn ban tặng; nhưng đồng bào dân tộc mình rắn rỏi đánh thắng giặc Mĩ cơ mà, sao lại có thành phần èo uột thế này; cách ăn mặc lại là của người Kinh; mà giọng nói thì lơ lớ - tiếng Bana, Ê-đê, Mơ nông, Kinh, .. lẫn tứ tung chẳng biết đâu mà lần; so sánh ảnh cũ và người thật thì thấy chẳng liên quan mấy; trong khi đó, phụ huynh Lf vẫn khăng khăng đó là con cái họ thì chắc chắn phải là dân tộc Kinh. Đến lúc chuyên gia nhân trắc học buột miệng: lẽ nào lại là con lai??? Làm phụ huynh giật bắn người.
    Sau hơn một tiếng đồng hồ tranh cãi chẳng ra ngô ra khoai, đoàn cán bộ đành ra giấy hẹn sẽ về làm việc lại với Uỷ ban dân số và kế hoạch hoá gia đình vì ít ra cơ quan này vừa tiến hành đợt Tổng điều tra dân số tháng trước, may ra còn lưu dữ liệu;
    Còn gia đình Loofah, vì muốn bảo vệ truyền thống gia đình Dân tộc Kinh - bố mẹ là Dân tộc Kinh cả, lẽ nào tự dưng xuất hiện đứa con là dân tộc khác, người đời cười chết! Thế nên theo các quân sư quạt mo, từ nay đến lúc đoàn cán bộ của Uỷ ban dân tộc & miền núi quay lại, Loofah sẽ phải cố gắng tiêu diệt sạch xuỵch rưỡi chú GÀ ÁC ?" hay còn gọi GÀ ĐEN hầm một số thứ với phương châm ?oLấy độc trị độc? để trị gầy, trị đen và trị ? ặc ặc?. với hi vọng trở về thành phần bản thân đúng như lúc sinh ra đã được các cụ kê trên giấy khai sinh và các giấy tờ tuỳ thân khác: Dân tộc: Kinh
    ------
    2. Show ảnh giải trí nhé -
    Điều kiện: Cấm cười.
    Topic: các tư thế chụp ảnh (chỉ mới từ kho tư liệu hiện có thôi- số còn lại còn nhiều kiểu hay ho hơn )
    Trố mắt tò mò xem bọc túi mũ bảo hiểm tại sân bay ĐN
    [​IMG]
    Đâu phải chỉ mẫu làm dáng. Phó nháy cũng phải làm dáng chứ! Uốn dẻo thế này này ...
    [​IMG]
    Hai ông tướng lúi húi làm gì trong bụi rậm thế!!!
    [​IMG]
    Vật vã nhở!!
    [​IMG]
    Ko được cầm hai quả đó mà sao khoái chí thế bác ISO???
    [​IMG]
    Mình tận tuỵ với người ...
    [​IMG]
    ... sẽ có người tận tuỵ với mình
    [​IMG]
    Khi mỗi nháy phụ trách một bộ phận
    [​IMG]
    Vẹo hết cả người
    [​IMG]
    Cặp đôi nháy-mẫu ăn ý ghê --- tranh thủ tâm sự he he .. nháy này lãng mạn ghê - chân nở hoa nữa nè ...
    [​IMG]
    Hê hê, sáng tạo không? tiện lợi không?
    [​IMG]
    Và đoàn quân thất trận chinh phục ngã ba Đông Dương sau khi dũng cảm bỏ lại phía sau toàn bộ xe cộ và tài sản để đi bộ gần 2 cây số đường dạng nè ...
    [​IMG]
    vì 5-6h chiều, đường sá mịt mùng không vết tích, lại biết ngọn đồi nào trong số những ngọn này có cột mốc Đông Dương ... hhic hicc ,
    [​IMG]
    Trở về từ Ngã ba Đông Dương hụt, đường đất đỏ lún kinh hoàng, chiếc FX cứ vài mét lại phải dừng để khều bùn khỏi xích ... cần số bị gãy ... sau khi vượt khoảng 15km đường đèo đá cát chỉ đi một số + hò dô ta cùng đẩy lên dốc .. đến đoạn đường bằng phẳng hơn, chúng ta có thợ hàn lành nghề xử lý ... ---> hoan hô bác thợ lò rèn ISO
    [​IMG]
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
  7. Canon40D

    Canon40D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục seri ảnh tập thể nào:
    Ở sân bay Nội Bài nè:
    [​IMG]
    Ở Đèo Lò Xo nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Cửa khẩu Bờ Y nè:
    [​IMG]
    Ở Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Đèo Chuối nè:
    [​IMG]
    Ở Đà Lạt nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Đèo Ngoạn Mục nè:
    [​IMG]
    Ở Hải đăng Đại Lãnh nè:
    [​IMG]
    Được canon40D sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 10/05/2009
  8. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 2 v/c mình mới có ảnh để xem. Dù chưa xem hết ảnh nhưng thấy ảnh đẹp lắm.
    Cảm ơn các bác photographer nhà 6Đ nhé!
    Chờ đến ngày đi nhậu nhẹt, đọ beer
  9. loofah

    loofah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sau phần ảnh tập thể sẽ là chân dung các thành viên/ cặp thành viên nhé- vì lí do ảnh chưa tập hợp được hết nên chỉ dùng cái có sẵn thôi; ảnh nghệ thuật chờ các bác vậy:
    Mở màn sẽ thành viên ít tuổi nhất - hình ảnh Yoo-most! này cũng là tinh thần chung của cả đoàn trong chuyến vừa rồi
    [​IMG]
    Lê Na lấp ló sau nhành hoa (thơ con cóc vần phết!)
    [​IMG]
    Ở hải đăng mát mẻ nhểy
    [​IMG]
    Đang tự ngắm lại mình hả em
    [​IMG]
    Nàng phù thuỷ nè - người xinh hoa tươi
    [​IMG]
    Chị Sahang(?-tên dài quá!) Đành tạm lấy tấm này của chị vậy - kho ảnh đẹp của chị phải chờ bác Canon40D up sau nhé
    [​IMG]
    Loofah - ngắm Đà Lạt bằng mắt thường thôi
    [​IMG]
    Chị Cheap nữa nè - hihi, suốt buối sáng đầu tiên ở ĐN, chiếc áo bị chém 3 nhát te tua mà người vẫn bình an của chị là chủ đề được bàn tán nhiều nhất đấy
    [​IMG]
    Vợ chồng nhà Ruồi - gấu ghê
    [​IMG]
    Oánh lẻ chụp ảnh riêng nè (hình như by a. Ruồi)
    [​IMG]
    Hai bác trưởng đoàn
    [​IMG]
    Mr. Duy - Đà Lạt mờ sương khói
    [​IMG]
    Jokervip - Tarzan biết chụp ảnh
    [​IMG]
    Phút thảnh thơi ngừng tác nghiệp của bác ISO
    [​IMG]
    Bonus 2 ảnh: Cấm cười!
    Xe rác chuẩn bị lăn xuống đèo
    [​IMG]
    Đố vui: trong bức ảnh này có ai là người đoàn mình không nhỉ??? (Biết chết liền!!!)
    [​IMG]
    @chị sarahang...: sau thời gian tái hoà nhập cộng đồng, vấn đề ngôn ngữ đã được giải quyết; nhưng ngoại hình thì vẫn giống thế hệ thứ 2-3 của Phunrô sống lâu ngày trong rừng rậm chị ạ
    Được loofah sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 11/05/2009
  10. Canon40D

    Canon40D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hey, ảnh cuối trên đường đi thác Gia Long, có 1 mem của Đoàn đang "hái hoa" trong bụi cây .
    Mọi người up ảnh nào, chẳng thấy ai nhận "vinh dự" đó cả. Tối nay lại có 1 seri ảnh mới vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này