1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6Đ Group - Nhật ký hành trình Xuyên Việt 2 và hướng tới những chuyến đi sắp tới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Argentina214, 10/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Không có thẻ tín dụng thì mua thế nào đc ?
    [/QUOTE]
    Ai đi thì contact với tớ rồi cùng book vé đi cùng nhau cho vui mà. Hiện tớ chưa book vé đâu
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bán đảo Sơn Trà ...
    Đi xuyên qua các đám mây để đuổi theo nắng
    [​IMG]
    Đường lên cây cổ thụ bách niên tuổi có rất nhiều cây cổ thụ ven đường (dưới kia là biển) khiến chũng tôi cứ tưởng nhầm là hình như đã đến đích ^^
    Tứ nữ (sau này mới là 5)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cát bay mù mịt, nhưng cảnh thì đẹp thui rùi!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và rùi Sơn Trà đây, một góc nhìn hoang sơ quá đỗi yên bình
    [​IMG]
    (Em Như hơi bị nhều ảnh điẹp ở đấy đới nhá! )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dưới chân đèo Lò Xo, chả nhớ đang cười vui chuyện jề nữa muh mẹt ai cũng tí ta tí tửng
    [​IMG]
    1 đoạn đèo Lò Xo(đường đẹp vãi chưởng :D)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Woah, đi qua nắng, gió, cuối cùng thì TN đây rồi, 1 nhà Rông hoành tráng nhé! Thú thực, đi TN jờ khó có thể kiếm đc cái nhà Rông nào còn trọn vẹn như vẫn như quảng cáo đâu ... (Có khi vào bảo tàng DT học là oki nhất ý!). May quá, đc dừng lại cho đã cơn bùn ngủ jữa cái nắng nóng bùn thiu của trưa hè! :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng chân ăn trưa, quá nì có cây xoài sai chĩu chịt, thế là xin vài quả làm món xoài xanh dầm thay rau ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Tiện thể, thủ quỹ thông báo từ jờ fải tiết kiệm ăn uống, mỗi xe đc phát trần 1 hộp C sủi để thay nước ngọt và 1 quả xoài xanh để măm khi k còn nước để uống dọc đường )
    Ấy vậy mờ vưỡn tí tở duyệt cafe, nước mía ngay sau bữa ăn , hehe, lên tinh thần cả đoàn để lên ngã 3 Đông Dương nèo
    [​IMG]
    Và 1 cơn mưa to dã man ào ào trút xuống trên đường đi Bờ Y... hik hik
    Cả nhà dừng lại, mặc áo mưa sẵn sàng ứng chiến :P
    [​IMG]
    Đến nơi, mưa lại tạnh mới mừng chứ! Bắt đầu "thoát y" để chỉn chu làm vài pô ảnh tại CKBOY
    [​IMG]
    Và cơn mưa đã ngớt, chúng tôi lên đường tìm ngã 3 Đông Dương
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đất đỏ, dốc cao ... lên rùi lại xuống, khổ nhất là em dream ... :(
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Xin thông báo, chúng ta đi nhầm đường rùi" - nhạt thía nhểy!
    [​IMG]
    Thui thì vào ĐBP hỏi thăm vậy
    [​IMG]
    "Đây, bọn em cứ đi đường này này, tâm 2-3km thui, nhưng xe máy khó đi lắm, nhất là trời lại đang mưa thế này, bọn anh toàn ... đi bộ !!! "
    [​IMG]
    Mặc kệ, đã gần đến đích rùi, cố lên! ... Đến đây thì cụt đường, 1 cái rãnh xẻ to hơn 1m, hik hik
    [​IMG]
    Ngắm lại 1 chút, ai bảo là Tây Nguyên không có chỗ nào để fượt như Tây Bắc nhỉ! (Cùng lúc, nhận được thông tin đội trẻ ở nhà đi Điện Biên bùn ngập đường, đang fải vác xe ... vui ghê )
    [​IMG]
    Đi bộ là thượng sách, vứt hết xe ở lại, chả ai lên đây muh chôm chỉa đc đâu!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn cười tươi chán!
    [​IMG]
    Đây là lúc trận chiến đi bằng xe căng hải đã kết thúc, đoàn quân thất trận trở về, vẫn có chiến lợi fẩm dính đầy người là bùn và đất cân được cả kí lô ý chứ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi nhầm đường, hik, lại còn bị rơi mất cái kính, thiệt hại đôi dép ... mà chưa chinh fục đc cột mốc ... (Chỉ khổ nhất các bác xế ở nhà cứ tập tành mãi đặt 3 chân 3 nước thế nào cho ổn thoai , muh lại k có dịp thực hành )
    Xe ủi đất nè, đang làm đường (con đường này, chỉ có các chiến sĩ biên fòng oanh tạc thoai, thía mờ cả lũ nhong nhong vác xe 2 bánh lên chiến, sợ thật!)
    Một mảnh trời riêng - ta với ta ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và 1 chiếc xe đã đc xếp hạng thương binh 1/4 :gẫy bộ fận đề
    [​IMG]
    Ì ạch mãi cũng lê về đượ Ngọc Hồi, anh thợ hàn đi vắng, các xế đành bất đắc dĩ ...
    [​IMG]
    (to be continued... photos by mr. Duy & Jokervip )
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 26/05/2009
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nốt mí ảnh Sơn trà nèo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Có ng bảo ảnh này nhìn quai quái như ở địa ngục -- huhu, jokervip !!! Bắt đền đê, nước ảnh dư lào mờ biển xanh như dư lày??? )
    Tạm biệt ngã ba Đông Dương, chúng tôi fi thẳng đến Kontum jữa cơn mưa tầm tã, đến nơi, đứa nào cũng rét run cầm cập, vừa đói, vừa mệt !!! Đằng nào thì quần áo cũng ướt và bẩn hết roài ...
    Lang thang ăn tối jao lưu với đoàn AnI (ăn, ngủ và i....) của anh kitolu cùng mấy anh chị trong SG ^_^ ... Đến Kontum cũng muộn, nên ăn xong, 2 đoàn về ngủ cho lành!
    Tranh thủ, đưa ksạn jặt it đồ ướt của cả đoàn (k hề có máy sấy muh ng` ta dám cam kết là sáng hum sau sẽ có quần áo khô ... vậy muh ... đêm ... mưa to ... kết cục: cả đống quần áo ướt mèm như vừa mới jặt ).
    Thế nên mới có cảnh 3 dây fơi quần áo trong ... rừng cao su ... đậm hồn Việt và hoang dã nhá!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chén thoai!Còn thiếu mỗi mấy cái võng đung đưa trưa hè nữa là fê!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường đất đỏ xanh ngắt màu rừng, hơi thở của Tây Nguyên...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước đấy, cả đoàn đi tìm cánh rừng cao su để nghỉ trưa thì lại lạc vào đây:
    [​IMG]
    Đường cụt rùi, không bình bịch đc tiếp đâu! Cao su lại toàn rừng non, ứ điẹp!
    [​IMG]
    Thía là lại lon ton đi ra, vác theo cả 1 thùng đồ ăn nhẹ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dọc chiều dài đất nước, k thể nào k gặp đường dây tải điện 500KV
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có cái xe xúc đất (máy cày cải tiến thì đúng hơn ) muh cả lũ tranh nhau chụp ảnh, thui thì up 1 cái k có mẫu thoai, k lại bẩu show hàng
    [​IMG]
    Tạm thời thì mí em quần áo ướt cũng đủ khô ! Chưa đến mức đóng cọc vào xe, treo lên cho khô đâu ạ! Cả đoàn lại yaLy thẳng tiến!
    [​IMG]
    Rừng cao su lúc nắng chưa gắt nè
    [​IMG]
    và khi nắng lên
    [​IMG]
    Đường đi thuỷ điên YaLy
    [​IMG]
    (to be continued)
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Kon Tum nè...
    Sáng sớm, cafe Eva nhé! - chụp choẹt cũng đến trưa, hik
    [​IMG]
    Các mẫu thi nhau tạo dáng ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (thiếu mỗi em Như thoai!)
    Trừu tượng nhỉ! :D
    [​IMG]
    Những khuôn mặt cho đời
    [​IMG]
    Rời Eva, nhà thờ gỗ nè:
    [​IMG]
    Cả đoàn kéo đến thăm ngục Kontum thì than ôi, giờ nghỉ trưa, chả làm ăn đc jề! Lại bỏ fí, Pleiku thẳng tiến vậy! Nhanh còn ngắm hoàng hôn Biển Hồ
    Nhưng hơi thất vọng vì k như tưởng tượng, có lẽ tại hum đó, hoàng hôn k đẹp và rực rỡ...Đoàn 6Đ còn gặp 3 em oto hem bit nhóm nào, biển 29, ngồi uống nc dừa ở ngoài cổng vào Biển Hồ, thía là lân la hỏi chuyện, nhưng các bác này hơi kênh kiệu ... Haizzzzzzzz, oto với xe bình bịch ... có vẻ khác nhau 1 vực nhể! no comment nhé!
  5. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình ơi, Off vụ miền Tây Nghệ An và Xiêng Khoảng (lào) vào 14h ngày 30/5(Thứ 7) tại Cafe Mai (53 Nguyễn Du)
    Ai quan tâm thì đến ném đá nhé/
    ViewMyWebcam trân trọng thông báo
  6. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là đoạn từ ngã 3 trạm thu phí đi thẳng lên thì phải có cái đường đất bên tay phải lên cột mốc chứ nhỉ.
  7. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mẫu Xuyên Việt bây giờ mới kể :D
    Hai chị em
    [​IMG]
    Mấy cái cây cỏ này đem về làm chổi được đấy.
    [​IMG]
    Ngóng
    [​IMG]
    Tác nghiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mẫu "Già"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  9. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ đc 1 góc của bạn Na thôi, thực tế còn xinh hơn nhiều. Không thick nhanh là mất phần đấy nhá.
    [​IMG]
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ôi không, đoàn 6Đ hình như hem có rẽ fải, đâm thẳng, xuyên thủng 1 fát lên đồn biên fòng ... lăn lộn mấy tiềng đồng hồ với bùn đất xong, thì 1 anh biên fòng khác mới thủ thỉ: hay các em tối ngủ lại đây, mai lên cột mốc, có đường khác dễ đi hơn !
    --> vậy chắc mọi nhà VĐối đi đúng đg` roài, 6Đ thì lạc, huhu, tiếc hùi hụi, muh ở lại thì nhỡ lịch trình, nên đành ... trưng mỗi cái biển song ngữ: "Vành đai biên giới" kèm mấy chữ giun quằn quại này thoai!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này