1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7&1 vs Hai Phong

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi hooppy, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    rất tốt, tinh thần của HP rất tốt, thi đấu càng trâu càng tốt, có biết 7&1 viết ngược lại là "tuối 17 bẻ gãy sừng trâu" ko?
  2. hooppy

    hooppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    dù thế nào thì 9h sáng nay mới biết được thực lực của nhau nên tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu hay bị trâu húc là chuyện chưa thể biết được
  3. vietpunk

    vietpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật qua về trận giữa Hải Phòng và 7&1
    Khoảng tầm 9 giờ sáng trên những cành cây chim hót gọi bầy . Tán lá trong xanh dịu mát bên trong khuôn viên của sân vận động Lạch Tray là đội tuyển THCS và PTTH của thành phố đang đánh với nhau . Khoảng hiệp 2 tới thì trận đấu kết thúc nửa chừng để dành sự chú ý cho một đám người quần áo xanh lè từ trên ô tô đi xuống . Chắc ai cũng đoán ra là các cầu thủ của 7 &1 . Vâng ! Với tinh thần giao lưu học hỏi là chính , đi chơi Đồ Sơn là chủ yếu các cầu thủ của 7&1 đã không quản đường xá xa xôi đến thành phố hoa phượng đỏ để mang ánh sáng văn hoá đến vùng đất này .
    Ấn tượng đầu tiên với khán giả Hải Phòng là 7&1 trông khá ngầu . Đặc biệt có một anh trung phong cao trên 1m90 nghe đâu là tuyển thủ quốc gia thì phải . Với chiều cao trung bình của cả hai đội Hải Phòng và 7&1 là các cầu thủ cao trên 1m75 . Khá cân đối . Sau khi chuẩn bị đồ xong các cầu thủ 7&1 vào sân khởi động 1 lúc . Phải nói rằng với những màn biểu diễn như 1 ông bế 1 ông lên dunk rổ , 1 ông nằm xuống cho 1 ông giẫm lên dunk rổ , rồi đến lượt tay trung phong dunk rổ 1 cách thoải mái đã thực sự làm cho khán giả Hải Phòng cực shock , ( Lưu ý là các cầu thủ Hải Phòng hôm nay không có ai có khả năng dunk ) Vâng , văn hoá đã về làng . Khán giả cũng đã khá thoả mãn với các màn biểu diễn khá ấn tượng của các thủ 7&1.
    Khoảng 9 giờ hơn trận đấu bắt đầu . Ngay từ đầu trận các tuyển Hải Phòng đã mở đầu khá ấn tượng bằng một cú ném ăn điểm trước , nhưng càng về sau thì những pha ghi điểm chủ yếu là của ....... 7&1 . Có lúc tỉ số giữa hai đội đã lên đến con số ...2 .
    Dẫu biết rằng là một trận giao hữu , nhưng số lỗi mà các cầu thủ Hải Phòng mắc phải là khá nhiều , có những lúc tưởng như đây là một trận thi ném phạt của 7&1 .
    Với lối chơi 1 kèm 1 bao quát cả sân , 7&1 đã vô hiệu hoá tối đa và khá hiệu quả các pha tấn công của Hải Phòng .
    Trận đấu về cuối diễn ra với tinh thần giao lưu học hỏi của 7&1 ( thật ra là nhường ) .
    Kết quả chung cuộc , 7&1 thắng Hải Phòng với tỉ số 94-86 ( Hình như là thế , em cũng không nhớ kết quả lắm đâu nhưng chắc chắn là 9... và 8... , hehhe )
    Xin cảm ơn các bạn 7&1 đã cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng đẹp mắt và kịch tính .
  4. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Đến mệt với mấy cái thằng 7&1 này,kiêu ngạo thía,thế nào là ánh sáng văn hoá về làng,đúng là bó tay.
  5. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    cái thằng Cuờng nhẻm này k biết đọc hả kuuuu. Cái câu " văn hóa về làng " này k phải là bên 7&1 nói hiểu chưa mà là của bên HP nói. Đội nầy làm gì có thằng nào dám nói cái câu đấy đâu.
  6. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Oé đại ca LỘC GÀ sao lại nói cả tên họ em ra thía,hiểu nhầm 1 tí ấy mà,đại ca để dánh sức cho vợ con đi,hơi đâu mà để ý mấy cái chuyện này.
  7. 14ono

    14ono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là 1 ngày dẹp trời với7&1, sau khi thi đấu rát hữu nghị và vui vẻ với Hp.Đội chúng tôi đã đi thẳng ra Đồ sơn, và ở đây đã có những kỉ niệm thật khó quên.Nhưng ấn tượng nhất, có lẽ là lúc tất cả chui ra tắm biển. Xin giải thích thêm, vì cái tội lên rổ trượt, Lê ANh và Tuấn rùa đã bị "làm luật". SAu khi lột hết quần áo của Lê Anh, và đến lượt Tuấn rùa chung số phận. Hai thằng đứng co ro ngoài biển, không dám vào bờ, người run lên vì lạnh, Anh em đã chôn quần của 2 tên xuống bãi cát, để mặc 2 em ngoài biển trong sự rình rập của cá mập. Cái anh cá mập là rất khoái món"đỉa biển" này đấy!Thế nhưng sau 30f, hai thèng nhất quyết không trở về, em Điệp "động lòng trắc ẩn" mon men ra bãi cát tìm quần cho bạn, và chút nữa cũng ra "Truống tằm" cùng 2 em kia. Cuối cùng cả đội bèn thuê 2 bộ bikini 2 mảnh cho 2 thằng đó, hòng ép nó quay lại, nhưng anh Lộc thấy thương hại, nên giảm án cho. Đúng là"quân pháp như sơn"!Ai bảo lên rổ trượt, kha kha!
    To : cuongnhem, ông ơi, bài trên không fải của chúng tôi viết, đội này không có tính tự lăng xê đâu,chưa gì đã nghi ngờ rùi!Ai như cái đội nào đấy.....
  8. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Cái thaèng 14ôn cạnh khoé cái gì đấy,bực thật.
  9. vietpunk

    vietpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em là người ở Hải Phòng xem trận đấy thôi các bác ạ
    Chẹp
  10. hooppy

    hooppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thui HP tâm phục khẩu phục roài , 7&1 dúng là chơi hay hơn HP mấy bậc hơn nữa tuổi 17 đúng là khoẻ hơn trâu non roài . Cảm ơn các vị đã cho HP mở rộng tầm mắt , hẹn năm sau gặp lại HP sẽ đấu với 1 gương mặt khác Còn anh Cường bẻm nhá yêu cầu anh lịch sự chút nha , người ta nói chuyện tử tế anh cứ hiểu nhầm

Chia sẻ trang này