1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 , 7 , 7 và 7 số 7 may mắn nhưng cũng có người bảo đó là điềm dữ và có lời nguyền của quỷ xa tăng t

Chủ đề trong 'Dancing' bởi trungphuong_arc, 08/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    7 , 7 , 7 và 7 số 7 may mắn nhưng cũng có người bảo đó là điềm dữ và có lời nguyền của quỷ xa tăng tớ Tag cả box danci

    Có người bảo không Tag thì bị nguyền rủa sợ quá nên tớ cũng Tag phát


    1 . Tớ là kiến trúc sư , vẽ không được đẹp lắm nhưng vẫn đeo mác kiến trúc sư . Đi ra ngoài oai ra phết để tớ kèm thêm một khoản quảng cáo cái nhé :

    Nếu bạn có một mảnh đất đẹp hãy tìm đến tôi bạn sẽ được tư vấn từ A-Z nghĩa là :

    + Sẽ tư vấn cho bạn về phong thủy xem bạn có phù hợp với mảnh đất bạn muốn đặt nền móng công trình lên trên đó không.

    +Tư vấn cho bạn về không gian kiến trúc sao cho thật phù hợp với nhu cầu bạn muốn sử dụng trong công trình đó

    +Sau khi hoàn thành không gian đó sẽ đến tư vấn cho bạn về nội thất trong công trình của bạn

    +Nếu công trình của bạn có khuôn viên , bạn sẽ có một ngoại thất đầy viễn cảnh của thiên nhiên ngay trong công trình đó.

    Câu kết : hãy nhấc máy và gọi tới số 0904005666 gặp Kiến trúc sư Trần Phương đảm bảo bạn sẽ có một công trình thật ưng ý cho gia đình bạn ...rất mong sự hồi âm của quý khách hàng

    2 . Tớ thích dancing tớ thích nhảy 2 thể loại trong giới dance :

    + Dancesport ( khiêu vũ thể thao) cái này tớ cũng đã học và đi nhảy được 4 năm roài , tớ thích nhảy tất cả các điệu nhưng vẫn có điệu thích nhất chứ nhỉ đó là Samba và Jive mê lắm í

    +Ba-Sa-Me ( Bachata - Salsa - Merengue ) Cái này tớ mới tham gia được vài tháng thôi chắc cũng gần được nửa năm rồi nhưng tớ chưa có học buổi nào , tớ toàn nhìn người ta nhảy thế nào mình bắt chước nhảy theo . Bây giờ tớ có Style riêng rồi nhãn hiệu BA-SA-ME của P''ARC
    Một tuần tớ đi bon chen với thiên hạ 3 buổi vào tối thứ 6 ,7 và chủ nhật thế là cũng đủ cho một niềm đam mê rồi . Yêu lắm í

    3. Tớ bắt đầu thích đọc sách khi bước chân ra khỏi giảng đường đại học , thể loại thích đọc nhất vẫn là tiểu thuyết . Nhưng tớ thích tiểu thuyết tình cảm hơn , chắc do tớ sống quá tình cảm . Tớ cũng muốn đọc tiểu thuyết về trinh thám lắm í , nhưng chưa có ai đặt nền tảng tặng tớ một quyển khởi đầu gọi là lấy cái hứng khởi để xâm nhập .Một loại sách nữa tớ cũng tìm hiểu đó là sách về phong thủy trong kiến trúc , cái này đọc rất khó hiểu không dễ dàng tiếp nhận lắm nhưng tớ thấy thích nên cũng bọ bẹ tí cho bằng bạn bằng bè ( nói thật chứ với tuổi như tớ có mấy ai học được thuật phong thủy này đâu) Cái này chắc tớ phải nghiên cứu cả đời mất , nhưng vì sự nghiệp trăm năm trồng nhà nên tớ vẫn sẵn sàng

    4 . Tớ thích hát lắm ạ thể loại sơ khai đó là nhạc trẻ và người đầu tiên làm tớ thích đó là anh 2 Lam Trường ( fan hâm mộ vẫn hay gọi là như thế ạ ) với ca khúc Tình Thôi Xót Xa của nhạc sĩ Bảo Chấn . Nhưng bây giờ tớ thích hát nhạc đỏ hơn vì thể loại nhạc này luôn mang cho tớ một sự hứng khởi thật sự và điểm quan trọng là Tự Hào lắm tổ quốc ta ơi . Tớ lên sân khấu biểu diễn lần đầu tiên là đầu năm lớp 10 với ca khúc : Hà Nội Và Tôi của nhạc sĩ Lê Vinh . Hồi đó tớ biểu diễn ở Vọng Quán ( không biết bây giờ còn không ) một thời ưa chuộng của giới teen Hà Thành . Hát xong mọi người cứ đề nghị hát tiếp , chắc tại tớ hát truyền cảm quá gây xúc động lòng người nên .... thế là tớ lại...." từ khi quen em , anh đã biết bối rối , vì những lúc thoáng nghe em cười........"

    5 . Tớ cũng đã từng yêu và được yêu cũng có lúc hạnh phúc đến tuyệt đỉnh nhưng cũng đã có lúc đau khổ đến dại người . Nhưng âu đó cũng là một lẽ rất đời thường của một vòng tuần hoàn " Yêu - Thương - Bạn - Ghét " (cái này là ở bói tình duyên ạ) Và tớ đã vượt qua nó như bao nhiêu người khác trong cái thế giới đầy tình thương yêu này ....à quên mất tớ là vẫn đang chờ người tương lai của tớ ạ

    6 . Tớ có rất nhiều kỉ niệm bên mưa , mưa phùn có , mưa lâm thâm cũng có ( hình như 2 cái này là một) Mưa rào nữa ạ và hậu quả là lúc nào tớ cũng ướt nhèm . Điển hình tớ có một bài viết về mưa như thế này :

    Những gì thuộc về mưa !

    .......Chẳng hiểu nữa từ bao giờ những cơn mưa đã trở thành chủ đề sáng tác trong nhiều tác phẩm thơ , trong các tác phẩm âm nhạc ...... Mưa ! .... Mưa !...mưa ..! Phải chăng những cơn mưa luôn là bạn đồng hành của những cảm xúc .....của những kỉ niệm ..... và của cả sự lãng mạn trong tình yêu nữa chứ nhỉ.....cũng chẳng biết nữa..... Hà Nội dạo này hay mưa vào đêm....lúc ánh đèn của các ngôi nhà thay nhau đón chào giấc ngủ.....sự tối tăm trải dài theo từng dãy phố....từng ngõ nhỏ của Hà Nội..... tất cả đã để lại Mưa .... để lại một mình ...một mình rơi..... Dãu biết Mưa là thế sinh ra là để tạo ra cảm xúc.....tưới mát những tâm hồn cô đơn .....nhưng còn gì nữa , còn gì nữa ....hả Mưa ......??? Tại sao lại rơi vào đêm ... rơi một mình như vậy....tai sao lai lẻ loi đến thế ...??? Sao không rơi khi mặt trời vừa vụt tắt ..., sao không rơi khi hé nở những tia sáng ban mai ......Những lúc đó có phải lòng người được ấm lên không.... những lúc đó có phải đã tẩy xoá được mọi u buồn trong những tâm hồn cô đơn lạc lõng .......Mà lại cứ một mình ..... môt mình rơi....trong đêm......phải chăng Mưa đang mang một tâm sự ..... đè nặng trong tâm hồn..... sao không bộc bạch ra cho ai đó được biết ..... mà lại cứ một mình ......trút những hạt mưa rơi.......Mưa cung biết khóc đấy chứ như con người vậy thôi..... Những hạt mưa hoà vào dòng nước mắt đều chảy xuống thấm ướt những con đường.... Chúng đều có đặc điểm là đã tuôn xuống rồi sẽ tuôn cho bằng hết......đến khi nào tâm hồn không vướng bận .... là lúc Mưa ngừng rơi...... Chúng làm ướt những bờ vai ......Chúng làm cho tình cảm con người thêm gắn bó...... Chúng tạo ra những kỉ niệm ........những kỉ niệm ......bên Mưa .... !

    7 . Điều ước , tớ ước vào một thời gian không xa người tương lai của tớ sẽ xuất hiện như câu :
    " Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau "
    Và tớ cũng muốn câu hát : " Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ....." sẽ trở thành hiện thực
    Còn điều ước thì tớ tham lắm cũng giống nhiều người thôi , tớ muốn thực hiện điều ước trên kia trước đã . Còn những điều khác tớ tin mình sẽ thực hiện được trong một tương lai không xa .....

    Vậy là tớ Tag xong roài , kể ra cũng dài phết .
    hichic.....keke....ặ***.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này